Thứ Năm, tháng 5 16, 2013

Em yêu chiếc khăn quàng

Anh Toe vào đội mà cả nhà cứ tưng bừng khói lửa cả lên. Xét về "cái thái độ" thì zai mẹ xuất sắc "khỏi phải bàn" ặc ặc

-------------------

Từ hôm nay được mang chiếc khăn thắm màu cờ nước
Khăn đẹp bay trong gió tưng bừng
Màu khăn tươi vì bao máu ai đã từng đấu tranh cho đàn em được sống thanh bình
Em đeo khăn quàng nhắc em những điều Bác răn
Em yêu khăn quàng lời em tuyên hứa không nhòa
Vì Đội em gắng học, Vì Đội em quyết tâm sửa chữa sai lầm
Vì Đội em kết đoàn cùng bạn em tiến lên
Em yêu chiếc khăn quàng.

A new chapter

Và ta lại hì hụi viết........... những tưởng sẽ "giải tán quốc hội" sau cái sự kiện bọn Multiply tự dưng chuyển sang website thương mại bán hàng làm ta mất tiêu hết data trong suốt gần 5 năm góp nhặt (tất nhiên là bọn chúng đã có cảnh báo để users backup data nhưng ta cứ tưởng nó mới chỉ dọa, nên cứ lần khân chưa chịu làm ai dè nó xử thật......... âu cũng là bài học cho đứa "đã già mà vẫn còn ngu" như ta)

Và hôm nay, ta lại viết, viết ra để cho vơi bớt khi cảm xúc nó cứ chực chui ra ngoài, viết ra để ai đó mỗi khi vắng nhà lại có cơ hội ghé thăm "nắm tình hình" (đỡ mất công ta bẩm báo lằng nhằng), viết ra để thấy con ta lớn lên hàng ngày và đáng yêu làm sao............ mẹ có rất nhiều điều muốn nói với con nhưng không phải lúc nào cũng nói hết nên nhời nên cứ là phải viết ra mới thấy nhẹ lòng he he :)