Thứ Ba, tháng 12 30, 2025

🎀🎀🎀2026🎀🎀🎀18🎀🎀🎀

Mai là ngày cuối cùng của 2025, 1 năm đầy biến động với cả thế giới và Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế………. với bản thân, tự đánh giá năm qua khá êm ả, không up down giật khục như vài năm trước. Tuy vẫn còn 2 kế hoạch đặt ra chưa thực hiện được nhưng mình không còn cảm giác nóng vội sốt sình sịch như trước nữa mà bình thản chấp nhận, để từ từ xử lý tiếp…….

Tối qua mình có xem được 1 vid trên mạng, khá dài…… rất ấn tượng……. đại thể là…….. trước nay khái niệm “con người làm nhiều việc gây tổn hại và phá huỷ trái đất”……….. theo tác giả, đây là cách nhìn nhận/đánh giá chưa chuẩn…… chính xác thì phải là “con người đã và đang làm nhiều hành động thúc đẩy nhanh quá trình tiến tới sự huỷ diệt của chính con người”……… phân tích cho rằng, loài người quá ư nhỏ bé…….. so với bao la vũ trụ, so với hành tinh này…….. con người thật sự mong manh……. big bang từng xảy ra, khủng khiếp gấp tỉ tỉ tỉ tấn bom do loài người tạo nên, có thể tiêu diệt được sự sống của loài khủng long khổng lồ 160 triệu năm tồn tại, nhưng bản thân trái đất thì vẫn còn đó, vẫn tồn tại theo 1 cách khác, biến động hơn, khắc nghiệt hơn nhưng chưa hề biến mất…….. cũng tương tự, khi chúng ta tắm, đối với bọn vi trùng bám trên cơ thể thì……. như thể 1 trận đại hồng thuỷ cấp độ huỷ diệt vừa xảy ra…… nhưng thực tế, đấy chỉ là 1 hoạt động hết sức thông thường, diễn ra hàng ngày của con người, không có gì là to tát cả…… Tác giả cho rằng……. con người không nên mất quá nhiều tài nguyên, tâm sức, tiền bạc chỉ để tìm cách “bảo vệ trái đất” vì điều đó là quá mông lung. Trái đất chưa bao giờ cần loài người bảo vệ vì bản thân tác động của con người lên trái đất, kể cả khủng khiếp nhất cũng không gây ảnh hưởng đáng kể chứ đừng nói tới việc phá huỷ được trái đất. Điều loài người thật sự cần tập trung là “bảo vệ chính loài người”. Dù băng có tan, dù nước biển có dâng cao, dù khí hậu có thay đổi cực đoan thì chỉ có cuộc sống của động thực vật trong đó có loài người bị ảnh hưởng, bị huỷ diệt mà thôi…… vậy nên loài người cần tập trung năng lượng giải quyết chính xác vào những việc cần phải làm…… thay vì lan man trong vô vọng, trong những điều quá xa vời, vượt ngoài tầm khả năng 👌👌👌
===========
Những điều hay ho được vũ trụ gửi tới đúng vào những thời khắc đặc biệt của năm……. Hay thế cơ chứ lị…….. 🙏🙏🙏 

Chỉ 3 ngày nữa là con gái iu thương quí chiều tim gan phèo phổi chấy rận mụn cóc ghẻ ruồi của tôi tròn 18 tuổi………. Hẳn là nó sẽ không còn muốn bà bô lẵng nhẵng chạy theo nó nữa………… nó cần bắt đầu cuộc sống tự lập của riêng mình, học cách “tự bảo vệ bản thân”……. Tôi sẽ không thể ngừng lo lắng cho nó, vẫn sẵn sàng làm mọi việc giúp nó khi nó “đề nghị”, sẽ trao cho nó quyền được vấp ngã và tự đứng dậy để trưởng thành, sẽ đứng từ xa quan sát nó, sẽ chuẩn bị mọi tài nguyên, vật chất và tinh thần để back up nó khi nó cần trợ giúp và thêm nữa….. tôi sẽ gắng sống khoẻ, sống tốt, sống hoà bình hữu nghị với bố của nó để nó hoàn toàn yên tâm lo chuyện của nó, không bận tâm vướng víu vì tôi……. Giật mình hoảng hốt vì con gái mẹ vụt thành thiếu nữ……… con gái mẹ 18 diệu kỳ……. lòng mẹ vừa bâng khuâng vừa rộn ràng nở hoa hạnh phúc……. Em quá giống mẹ, vừa già, vừa xấu, vừa béo, vừa yêu tinh đanh đá, không thể nhầm nhọt được, chính xác em là con mẹ Đính, iu thương nhắm cơ 🥰🥰🥰😘😘😘

Hoa bạn Tuấn ghét nhất, vừa có sắc đẹp, vừa có mầu sắc, vừa có hương thơm…… ấy thế mà chịu không nổi cũng chính vì cái hương thơm đó………. công nhận, cắt bỏ hết nhuỵ mà vẫn không chịu nổi, đêm qua phải mở tung hết cửa bếp dù chất lượng không khí bên ngoài được báo xấu đỏ chót 😜😜😜 nhức hết cả đầu 🤣🤣🤣
Hoạ Mi Kép 🌲🌲🌲
Mũ này em bé tự mua tặng sinh nhật mẹ ở Tràng Tiền Plaza…… mẹ chưa thử nhát nào và cũng không cần phải thử nữa vì em đội hợp thế này cơ mà……. chỉ có em đội mới đẹp, mới xuynh 😘😘😘 thích em nhắm í 🥰🥰🥰
Anh Toe thì……. Cố lắm mới được thế này……. Túm lại trình tạo dáng gọi bố và em là đại sư phụ 😝😝😝
Bầu là “điệu nhất nhà” thì cứ đùng đùng không công nhận 🐒💩💩💩💩
Người đàn ông này phởn phơ lắm……. Tóc bạc trắng đầu là do “máu xấu” chứ không phải do bận lo suy nghĩ cơm áo gạo tiền đâu nha 😝😝😝cơm vợ nấu, áo vợ mua, gạo mẹ tiếp tế, tiền vợ quản lý……. chả có gì để lo cả 🐒💩💩💩💩
Mục kỉnh của tui, chồng tui mua cho tui, em Tịu sài gì của mẹ cũng vừa xoẳn như vầy thì cái gì cũng của em Tịu tất 🤣🤣🤣
Top of Ngũ Hành Sơn, Đà nẵng……. Leo núi bằng……. thang máy…… vất vả quá 🤣🤣🤣
Chính xác “mầu áo iem”……. tinh tế là……. duyên duyên là……… iu iu là 😘😘😘😘
“Trầm tư” cho nó quan trọng và bí hiểm chứ trong đầu duy nhất chỉ đang nghĩ “bữa mai ăn gì” mà thôi 😝😝😝
Con cái nhà ai mà iu rứa moa moa 🥰🥰🥰
Em bé của mẹ nom quá ư là “lễ hội” 😘😘😘
Có tí “kiến thức múa”…………. nên dù cơ thể nặng nề……. mỗi bước chuyển động vẫn đầy uyển chuyển chuyên nghiệp……… mẹ làm được không 🤣🤣🤣
🎀🎀🎀
Da em bé đã xinh đẹp trở lại 😘😘😘
Bánh iu và ngọt ngào như em Tịu 🎀🎀🎀

Thứ Ba, tháng 12 23, 2025

Xmas 2025

Chuẩn rồi, cứ thế mà triển khai thôi👌👌👌
Tách đàn sang chậu mới…….. lại tươi tốt thế này đây…….. cây mẹ thì cằn cỗi, ra hoa rồi có quả……. quả màu xanh, mọc từng chùm như quả hạt tiêu….. khi quả già chuyển sang mầu tím đậm……. Mẹ Đính cực kỳ ngạc nhiên và phấn khích khi lần đầu tiên biết tới hoa và quả cây mồng tơi……. Trong khi đó bạn Tuấn thì bảo “biết lâu rồi”………. Công nhận, bạn Tuấn thật đúng như nhận xét của thằng Toe: “Bố tao biết đầy thứ” 🤣🤣🤣
Tuần vừa rồi Thằng Toe đi Sapa với Lab của nó……… mặt phèn phẹt đáng ghét…….  tóc xấu điên, vừa thi xong mới dám cắt……… Tối qua về nhà líu lo kể cho mẹ đủ thứ chuyện…….. được trải nghiệm “ô tô giường nằm qua đêm” rất phê, rồi thuê xe máy tự lái, tự đi chợ nấu ăn, rán đậu phụ tẩm hành……. gặp con chó kute biết xoè tay xin ăn ở bản Tả Van…….. 3 tuần nữa nó bước sang tuổi 23……….. ôi nó không còn là đồ chơi của tôi nữa rồi 🥰🥰🥰
Kế hoạch 2025 không thể hoàn thành…… thôi, kệ thôi…… 70-80% cũng tàm tạm…… hết năm rồi…….. mai đi chơi đã………. pending đẩy hết sang năm sau tính tiếp…….. thầy bói tóp tóp phán rồi, sang năm hổ mọc cánh, mọi việc gút gút…… hy vọng thế 🤣🤣🤣
Cúc Chi……. Ngót 2 tháng nữa là Tết. Hà Nội nắng nóng như đầu hè. Dự báo tối mai gió mùa đông bắc về…… thời tiết này y chang hồi mẹ đẻ Toe. Sáng mặc váy hè vào viện đi đẻ. 4 ngày sau xuất viện thì 6 độ…… tiếp theo đó là kỳ rét đậm rét hại kéo dài triền miên 2 tuần……….. trầm cảm luôn 😝😝😝
Thằng Toe khua khoắng vợt muỗi bắt con Ruồi giấm bay lảng vảng trong bếp. Nó lẩm bẩm:
- Toe: Con thấy đây là thứ đầu tư hiệu quả nhất từ trước tới nay
- Mẹ: Cái gì cơ
- Toe: Cái vợt muỗi ý ạ
- Mẹ: Toe sướng, công chúa hoàng tử chả biết làm gì cả. Bố mẹ ngày xưa khố rách áo ôm nên cái gì cũng biết làm
- Toe: Thế mà bọn bạn con toàn khen con
- Mẹ: Khen gì cơ
- Toe: Khen con biết nhiều thứ ……… chúng nó ngạc nhiên khi con còn biết chỗ cắt tóc ở đâu…….. à con cũng bảo với chúng nó, bố tao biết đầy thứ, nhiều hơn tao 🤣🤣🤣
500 anh em lần lượt thương binh liệt sỹ…….. hiện chỉ sót lại 16 mống trên cây……. chụp nhanh lưu lại kẻo mấy bữa nữa rụng rơi chả còn mống nào 🤣🤣🤣
Đừng tưởng nhà này chỉ duy nhất Toe biết làm đồ tây…….. Sản phẩm này là của mẹ Đính nha. Tuna to dầy mềm ẩm như miếng thịt bò 👌👌👌
Hoa Linh Lan Tím, Hà Nội bây giờ xuất hiện nhiều loại hoa mới lạ 🥰🥰🥰 Các bạn nữ trong lớp làm tặng Toe nhân dịp “Ngày Đàn Ông”. Toe lắc lư như Con Mèo Tài Lộc kute nhắm í 🥰🥰🥰

Thứ Tư, tháng 12 10, 2025

Mùa Xa Nhau


“Chuyện tình của mình thật không dễ dàngMột ngày nào đó kết thúc lửng lơEm cũng không bất ngờEm không thể nào tin rằng một sớm mai thức dậyNắng vẫn chan hoàChỉ một điều là, anh chợt biến mất khỏi em
Mùa đông là quá lạnh để có thể chia tayVì mùa đông rất cần có đôi vòng tayNgười ta ôm lấy nhauNgười ta quấn quýt nhauTại sao em và anh cứ phải quên nhau
Mùa đông là quá lạnh để có thể quên anhSự thật là em vẫn nhớ anh bất kể đêm ngàyCứ chỉ mong, những ngày quaChỉ là cơn mơ đến lúc thức giấcChỉ vậy thôi.
Hòa vào dòng người trên phố tấp nậpNgười ta vội vã như ai cũng có một người đang chờTất cả chỉ khiến em thêm buồn hơn
Em không thể nào tin rằng một sớm mai thức dậyNắng vẫn chan hoàChỉ một điều là, anh chợt biến mất khỏi em
Mùa đông là quá lạnh để có thể chia tayVì mùa đông rất cần có đôi vòng tayNgười ta ôm lấy nhauNgười ta quấn quýt nhauTại sao em và anh cứ phải quên nhau
Mùa đông là quá lạnh để có thể quên anhSự thật là em vẫn nhớ anh bất kể đêm ngàyCứ chỉ mong, những ngày quaChỉ là cơn mơ đến lúc thức giấcChỉ vậy thôi
Mùa đông là quá lạnh để có thể xa nhauMùa đông không để dành hơi ấm anh được đâuNgoài đường người lướt quaTừng đôi cứ lướt quaChỉ riêng em lạc trong nỗi đau chia xa
Mùa đông là quá lạnh để có thể quên anhSự thật là em vẫn nhớ anh bất kể đêm ngàyCứ chỉ mong, những ngày quaChỉ là cơn mơ đến lúc thức giấc
Chỉ vậy thôi”

Cuối tuần này HN có thể 10 độ xê…….. lời bài hát lãng mạn quá nè…….. cả tháng này tui gặp bạn Tuấn 1 tuần chia lẻ nhiều lần 🤣🤣🤣 Vắng bạn Tuấn tui rảnh, tui bày đồ hàng chơi trò dán lại tường nhà, giặt thảm sàn, giặt rèm cửa, giặt chăn ga, đặt thay vỏ gối sofa mới, thay đổi vị trí đồ đạc trong phòng………. mấy bữa nữa tính tiếp việc làm vườn…….. Bạn Tuấn ở nhà thì tui bận lắm, riêng hầu chuyện/chia sẻ tâm tình với bạn đã chiếm phần thời gian và công lực tương đối nên không còn mấy thiết tha mần thêm việc gì cả 🤣🤣🤣🐒💩💩💩💩 15/12 tới đây 2 đứa Toe Tịu kết thúc thi cử Kỳ 1……. ung dung đón chào năm mới……. thiệt là vui vẻ 🍀🍀🍀

=======
Khi trong gia đình có 1 đứa được học môn tâm lý thì nội dung câu chuyện trao đổi với mẹ sẽ là như này:

“Với từng đối tượng quan trọng khác nhau, tổn thương của mình sẽ có những mức độ khác nhau………. như kiểu “càng yêu thì càng hận” ý. Ví dụ, nếu bạn thân và bố Tuấn cùng gây tổn thương thì sẽ giận bố Tuấn hơn vì thân bố hơn, kỳ vọng vào bố nhiều hơn nên nếu tổn thương do bố gây ra sẽ có mức độ nghiêm trọng cao hơn. 

Kiểm soát cảm xúc là rất khó…….. đôi khi biết được, nói ra được với người khác nhưng bản thân lại ko làm được. Tương tự như học múa Trung Hoa ý……… nhìn bề ngoài tưởng rất nhẹ nhàng, rất dễ nhưng thực ra lại cực khó…….. rất sâu và tinh tế. Trong phần lớn trường hợp, động tác thường diễn ra nhanh hơn não nên dù đã thuộc từng động tác nhưng nhịp độ lại không theo sự chỉ đạo của não. Ví dụ, cùng 1 động tác nhấc tay lên nhưng qui trình phải bắt đầu từ từ…….. ngón nào lên trước ngón nào tiếp sau……. dần tới cổ tay…….. lên cánh tay...……. phải lắng nghe và chuẩn theo từng bước não chỉ đạo, ko thể vội vã được, nó rất là khó và tinh tế……..”

Đấy, sợ chưa……. hễ mà “nhả ngọc phun châu” là ông bà bô sợ hãi run cầm cập…….. ngày xưa ông bà bô có được học môn tâm lý đâu……. 🤣🤣🤣🤣

Thứ Ba, tháng 12 09, 2025

Cử Nhân

Nếu bạn vẫn phải giải thích giá trị của mìnhh cho ai đó
Thì đối với họ, bạn không có giá trị

Hãy tránh lãng phí năng lượng
 Vào những mối quan hệ không xứng đáng

Giá trị đích thực là 1 thứ tự hiển nhiên
Nó không cần lời giải thích
Không cần sự chứng minh qua lời nói

Nếu bạn phải liên tục đấu tranh để thuyết phục người khác
Về khả năng, nhân cách hay tầm quan trọng của mình

Điều đó chỉ chứng tỏ rằng

Họ chưa bao giờ nhìn thấy
Hoặc
Chọn không nhìn thấy “con người thật” của bạn
-St-


Con “Trưởng Thành”

Ngàn vạn lời muốn nói cùng con 

Nhưng rồi lại không biết

Bắt đầu từ đâu và bắt đầu thế nào

Thế nên……. thôi……. kệ…….

Thả trôi theo dòng đời tự nhiên

Chỉ cần giữ lại mỗi cái ôm mỗi ngày 🥰🥰🥰😘😘😘❤️❤️❤️

À thôi, thêm tí cấu, thêm tí cắn, thêm tí hít ngửi nữa 🤣🤣🤣

Thế cho nó vui 🤣🤣🤣

Mẹ iu iem Tịu Tíu 😘😘😘

Đồng Phục Trường


Yêu em bé Tịu nhắm ❤️❤️❤️



Tất cả những ảnh này…….. 1 tay nhiếp ảnh gia mẹ Đính thực hiện, hoàn toàn bằng Ip cùi bắp của mẹ, nói không với tất cả các loại “app tầu” nha 🤣🤣🤣 mẹ Đính quá quen với việc “chạy theo em Tịu” bấy lâu nay……… nên lần này lếch thếch bám theo Tịu từ rest room tới phòng học, sân trường, phòng đa năng, sân thể thao là chuyện “bình thường như cân đường hộp sữa”……….. chỉ có điều…….. sản phẩm ra lò lạ lắm…..…….. không giống Tịu bên ngoài và có sự khác biệt rất lớn giữa các khuôn hình………. cứ như thể không phải là từ 1 người 🤣🤣🤣 thôi, kệ thôi…… việc quan trọng xong rồi, giờ hóng ảnh chuyên nghiệp do Ban Phụ huynh thuê dịch vụ…….. ko bít có hoành tráng hơn hàng của mẹ Đính không…… hồi hộp quá đê ❤️❤️❤️