Con gái yêu quí yêu chiều của mẹ khéo tay quá, cũng nữ tính đấy chứ có phải đùa đâu hỉ hỉ
Thứ Sáu, tháng 9 27, 2013
Tình hình này rất là căng ......
Anh Toe ốm, sốt sình sịch, đêm vật vã không ngủ được, đến ngày hôm sau thì chảy rất nhiều máu cam, mẹ sợ quá xách Toe vào bệnh viện. Lần đầu tiên vào Vinmec được các cô chú ân cần chăm sóc, chăn êm, đệm ấm, sạch sẽ thơm tho Toe vô cùng sung sướng, chân không ngớt giẫy đạp vào nhau....nét mặt rất phê..... Trong lúc nằm đợi truyền nước và lấy kết quả xét nghiệm, chú mở Discovery cho Toe xem, có con trâu nước bị con rồng Komodo có trọng lượng nhỏ hơn 10 lần tấn công........... vết cắn của con rồng khiến vài ngày sau con trâu gục ngã vì vết thương nhiễm trùng nặng .... cả bầy rồng kiên nhẫn đợi chờ con trâu yếu hẳn rồi xông vào xử lý con trâu tội nghiệp:
- Mẹ: Con rồng có nọc độc như rắn à?
- Toe: Không, nó không có nọc độc nhưng khoa học đã chứng minh rằng miệng rồng Komodo bẩn nhất thế giới, nó chứa hàng tỉ tỉ vi khuẩn độc hại, chính vì vậy, một vết cắn của nó cũng dẫn đến cái chết cho con con mồi vì con mồi sẽ bị nhiễm trùng nặng mà chết
- Mẹ: Trông man rợ quá, thôi con đừng xem nữa, mẹ ghét cái con rồng này, trông nó quá độc ác và man rợ, tội nghiệp con trâu kia
- Toe: Mẹ, mẹ để con xem, con cần phải tìm hiểu nghiên cứu về thế giới tự nhiên, việc này cũng không có gì kinh khủng cả .... nó cũng tương tự như việc mẹ chặt cổ con gà hoặc là bố uống máu con ba ba thôi..... có gì đâu !!!
- Mẹ: ặc ặc
-----------------
Ngày hôm sau:
- Toe: Mẹ ơi, có vẻ như mẹ yêu em Tịu hơn con
- Mẹ: Làm gì có chuyện
- Toe: Con có bằng chứng...... mẹ suốt ngày ôm ấp và nói chuyện nhiều với em Tịu
- Mẹ: Chỉ vì nó còn bé.......... nó bé bỏng hơn con thôi ............. tất cả cha mẹ đều yêu các con mình bằng như nhau
- Toe: Không hẳn như vậy đâu mẹ............ đại bàng đen Châu Phi đôi khi còn tiêu diệt con của nó đấy, đặc biệt là các con bị ốm yếu (mặt Toe ỉu xìu........ chắc đang hoang tưởng mình là con đại bàng ốm yếu sắp bị mẹ tiêu diệt .... ặc)
- Mẹ: Làm gì có chuyện đó
- Toe: Mẹ không tin à, con đọc trên sách, người ta bảo rằng, đại bàng đen Châu Phi sẽ chỉ dành thức ăn cho con nào khỏe mạnh thôi, còn con nào ốm yếu thì thậm chí nó sẽ mổ chết luôn, kể cả những con non còn chưa thể tự đứng dậy vì đằng nào con ốm yếu thì cũng không thể sống được.......
Đến nước này thì có vẻ căng đây........... Toe cứ đọc sách rồi tây tây kiểu này làm mẹ lo lắng quá ............ chán anh Toe kinh :)
Thứ Ba, tháng 9 17, 2013
Ơn Bác
Tối qua mẹ nằm ôm em Tịu âu yếm trìu mến thương yêu:
- Mẹ: Tịu ơi, mẹ quá yêu con
- Tịu: Con cũng quá yêu mẹ, không thể chịu đựng nổi........ nếu không có mẹ thì sẽ chẳng bao giờ có con trên đời
- Mẹ: Ôi em yêu thế
- Tịu: Nhưng mà con yêu cả bà Ngoại vì nếu không có bà Ngoại thì sẽ không bao giờ có mẹ
- Mẹ: Chính xác........ em ngoan thế
- Tịu: Nếu không có Cụ thì sẽ không bao giờ có bà Ngoại
- Mẹ: Chính xác là như vậy, con quá ngoan luôn
- Tịu: Còn nếu không có BÁC HỒ CHÍ MINH thì cả thế giới này sẽ không bao giờ được sinh ra đấy mẹ ạ.........
- Mẹ: Quá chuẩn luôn............. em quá là yêu :) :)
- Mẹ: Tịu ơi, mẹ quá yêu con
- Tịu: Con cũng quá yêu mẹ, không thể chịu đựng nổi........ nếu không có mẹ thì sẽ chẳng bao giờ có con trên đời
- Mẹ: Ôi em yêu thế
- Tịu: Nhưng mà con yêu cả bà Ngoại vì nếu không có bà Ngoại thì sẽ không bao giờ có mẹ
- Mẹ: Chính xác........ em ngoan thế
- Tịu: Nếu không có Cụ thì sẽ không bao giờ có bà Ngoại
- Mẹ: Chính xác là như vậy, con quá ngoan luôn
- Tịu: Còn nếu không có BÁC HỒ CHÍ MINH thì cả thế giới này sẽ không bao giờ được sinh ra đấy mẹ ạ.........
- Mẹ: Quá chuẩn luôn............. em quá là yêu :) :)
Thứ Hai, tháng 9 16, 2013
Chẳng hiểu vì sao
Tịu lững thững đi lang thang vô định trong nhà, bố Tuấn thấy ngứa mắt đá phốc một cái vào mông em, Tịu giật mình quay phắt lại nhìn bố......... không thấy dấu hiệu gì chứng tỏ bố đang cợt nhả như mọi lần liền len lén né ra chỗ mẹ, mắt đỏ hoe, ngấn nước
- Mẹ: Con sao thế?
- Tịu: (nhún vai rõ mạnh) Chẳng có lỗi gì tự dưng bố đá một phát vào mông
- Me: Thế em có đau không ............. bố Tuấn, vì sao lại đánh em Tịu (mẹ hét to)
- Tịu: (giật mạnh tay mẹ, hốt hoảng) mẹ, mẹ, mẹ đừng có nói to lên như thế ............... bố lại lên cơn điên bây giờ ............ con đi đánh răng ngay đây
Lúc lên giường ngủ mẹ vẫn buồn cười vì chuyện cũ nên lân la hỏi Tịu thì được em tâm sự rằng mọi lần bố cắn vào mông nhưng mà là cắn yêu thì không sao, lần này tự dưng lại đá một phát.............. chằng có lý do :(
Chết cười với Tịu luôn, tóm lại là nàng vẫn cứ lăn tăn không biết ban nãy là bố đá yêu hay là đá thật mà nếu là đá thật thì vẫn lăn tăn không hiểu nguyên cớ là nó vì sao.......... nhưng cuối cùng thì vẫn quyết định chọn giải pháp an toàn là len lén tự giác chuồn cho lành ..........em Tịu khôn phết .......... mẹ yêu em Tịu dã man, càng ngày càng yêu sâu sắc không chịu nổi .............. yêu lắm ý ........
- Mẹ: Con sao thế?
- Tịu: (nhún vai rõ mạnh) Chẳng có lỗi gì tự dưng bố đá một phát vào mông
- Me: Thế em có đau không ............. bố Tuấn, vì sao lại đánh em Tịu (mẹ hét to)
- Tịu: (giật mạnh tay mẹ, hốt hoảng) mẹ, mẹ, mẹ đừng có nói to lên như thế ............... bố lại lên cơn điên bây giờ ............ con đi đánh răng ngay đây
Lúc lên giường ngủ mẹ vẫn buồn cười vì chuyện cũ nên lân la hỏi Tịu thì được em tâm sự rằng mọi lần bố cắn vào mông nhưng mà là cắn yêu thì không sao, lần này tự dưng lại đá một phát.............. chằng có lý do :(
Chết cười với Tịu luôn, tóm lại là nàng vẫn cứ lăn tăn không biết ban nãy là bố đá yêu hay là đá thật mà nếu là đá thật thì vẫn lăn tăn không hiểu nguyên cớ là nó vì sao.......... nhưng cuối cùng thì vẫn quyết định chọn giải pháp an toàn là len lén tự giác chuồn cho lành ..........em Tịu khôn phết .......... mẹ yêu em Tịu dã man, càng ngày càng yêu sâu sắc không chịu nổi .............. yêu lắm ý ........
Sàm sỡ
Ở độ tuổi lên 10, hiểu biết về giới tính của Toe nó dừng ở mức độ như sau:
- Tịu: Bố không được đánh mẹ, bỏ mẹ ra (Em Tịu hét rất to rồi nhẩy phịch vào nằm giữa bố mẹ)
- Toe: (Nằm kế giường bên, rất bình tĩnh và chậm rãi) Tịu, em có biết, khi 1 người đàn ông sờ vào người 1 người phụ nữ thì ta gọi là gì không?
- Tịu: Bố không được đánh mẹ, để con giải quyết
- Toe: Khi một người đàn ông sờ vào người 1 người phụ nữ thì người ta gọi là "sàm sỡ". Còn trong trường hợp người đàn ông và người phụ nữ đấy là vợ chồng mà sờ vào nhau thì ta gọi là "tình cảm nhau". Vì vậy không phải là bố đang đánh mẹ đâu, em hiểu chưa ...................
- Tịu: Thế thì được, là bố đánh yêu
- Tịu: Bố không được đánh mẹ, bỏ mẹ ra (Em Tịu hét rất to rồi nhẩy phịch vào nằm giữa bố mẹ)
- Toe: (Nằm kế giường bên, rất bình tĩnh và chậm rãi) Tịu, em có biết, khi 1 người đàn ông sờ vào người 1 người phụ nữ thì ta gọi là gì không?
- Tịu: Bố không được đánh mẹ, để con giải quyết
- Toe: Khi một người đàn ông sờ vào người 1 người phụ nữ thì người ta gọi là "sàm sỡ". Còn trong trường hợp người đàn ông và người phụ nữ đấy là vợ chồng mà sờ vào nhau thì ta gọi là "tình cảm nhau". Vì vậy không phải là bố đang đánh mẹ đâu, em hiểu chưa ...................
- Tịu: Thế thì được, là bố đánh yêu
Thứ Năm, tháng 9 05, 2013
Mỹ Tâm - Chỉ Có Thể Là Tình Yêu (Live Concert Sóng Đa Tần)
Bắt đầu từ Sóng Đa Tần .... bạn ý trưởng thành một cách toàn diện ..... Mười mấy năm nay mình không ngừng thích bạn ý .... mỗi ngày lại một thích hơn .....
Thứ Ba, tháng 9 03, 2013
East of Eden - Leonard Rosenman
Mẹ đang quay video mà bố và em Tịu cứ ông ổng cãi nhau ở phòng trong ...... mặc dù đã được cảnh báo rồi mà vẫn tiếp tục mất trật tự .... thật là quá khó chịu .... mẹ thì mất công mãi mới dụ được Toe ... Grừ
Ăn đòn
Ngày Quốc Khánh năm nay bố lại vắng nhà. 10 giờ tối mẹ bắt đầu mở máy:
- Mẹ: Tịu, đưa mẹ Ipad, đóng bỉm vào, chúng ta ngủ nào
- Tịu: Lờ tịt đi, không thèm trả lời mẹ, tiếp tục dí mẹt vào Ipad
- Mẹ: Giật phắt Ipad từ tay Tịu
- Tịu: Lăn đùng ra gào rất to...... Nếu mẹ muốn con đóng bỉm thì phải trả lại con Ipad
- Mẹ: Không có chuyện mặc cả, con có đóng bỉm ngay không nào, mẹ đếm từ 1 đến 3 mà còn nằm ì ra đấy thì sẽ có vấn đề đấy, biết chưa
- Tịu: Không bao giờ, mãi mãi không bao giờ đóng bỉm
- Mẹ: Toe, ra ngoài kia lấy cho mẹ cái đũa dài
Tịu mặt hơi nghệt nghệt ra nhưng vẫn rất hiếu chiến trong khi đó Toe rất nhanh chóng chạy ra nhà ngoài lấy roi đưa cho mẹ:
- Mẹ: Tịu, có đóng bỉm vào không?
- Tịu: Rất láo toét, giật phăng cái roi trên tay mẹ vênh mặt lên rất đáng ghét
- Mẹ: Lấy lại cái roi và quật một cái rất đau vào mông Tịu, Tịu lăn đùng ra, vẫn không khóc, mẹ lại tiếp tục quật tiếp một cái nữa.... lúc đó Tịu bắt đầu ré lên.... Mẹ quát: Tịu, đã xin lỗi mẹ chưa
- Tịu: Dạ con xin lỗi mẹ rồi
- Mẹ: Thế lần sau có cãi mẹ không?
- Tịu: Dạ không ạ
- Mẹ: Thế lần sau có ra điều kiện khi mẹ yêu cầu làm gì không?
- Tịu: Dạ không nữa ạ
- Mẹ: Lại quật tiếp một roi nữa......... lần này mẹ đánh 3 roi cho nhớ nhé......... lần sau còn tiếp tục thế này thì sẽ hàng chục cái biết chưa?
- Tịu: Khóc lóc sướt mướt........ Vâng con nhớ rồi, con xin lỗi mẹ ạ
- Mẹ: Ra lấy giấy xì mũi, đi đái và đóng bỉm ngay vào
- Tịu: Nức nở, con vừa đái ban nẫy rồi nên bây giờ chỉ cần đóng bỉm không cần đái nữa
- Mẹ: OK, vậy thì nhanh lên không mẹ lại tiếp tục đánh bây giờ......... Toe đi cất roi
Mấy phút sau đèn tắt ..... chỉ còn lại những tiếng nấc nấc khùng khục của Tịu
- Mẹ: Tịu, con có biết hôm nay vì sao con bị đánh không?
- Tịu: Lẩn ra cuối giường rất xa mẹ, lấy cái chăn bé ụp vào mặt ..... Trong bóng tối mẹ vẫn nhìn thấy Tịu gật gật cái đầu nhưng nhất quyết không trả lời mẹ
- Mẹ: Con có thể nằm lại gần mẹ được không?
- Tịu: Xê dần dần xích lại mẹ rồi khi chui vào lòng mẹ rồi thì bắt đầu tiếng hic hic khùng khục lại trở nên to hơn
- Toe: Anh biết là cái tiếng phát ra từ em không phải là tiếng khóc đâu mà chính là âm thanh sau khi khóc
- Mẹ: Đó là tiếng nấc, Toe, con có thể an ủi em một chút được không?
- Toe: Thò cổ xuống giường to, quờ quạng, ôm lấy đầu em Tịu vuốt ve: Tịu ơi, em có đau không, khổ thân em quá
- Tịu: Anh Toe ơi em không sao đâu, chỉ là cấp độ trung bình thôi (nếu mẹ không nhầm thì đây là ngôn ngữ trong Vòng Quay Vô Cực mà Tịu rất nghiện)
- Toe: Em thật là may mắn đấy nhé vì hôm nay bố không có ở nhà, bố mà đánh thì đau lắm, anh còn nhớ hồi anh còn bé anh bị bố lấy cái kẹp gì ra đấy đánh đau đến mức phải rất lâu xong mới hết đỏ, tóm lại là anh không nhớ khi đó anh mấy tuổi..... à có thể khi đó em còn chưa ra đời
- Tịu: Lúc đó có thể là anh 8 tuổi, khi anh 8 tuổi thì em đã ra đời rồi
- Toe: Không, anh không nhớ, anh còn không nhớ đó là cái kẹp gì nữa
- Tịu: Là cái kẹp mông đúng không
- Mẹ: Không, đó là cái kẹp bình sữa
- Tịu: Ừ, mẹ thì đánh không đau, còn bố thì đánh rất đau
- Toe: Không sao, anh vẫn yêu bố, dù sao thì chúng ta cũng được sống trong gia đình ấm áp, chứ không giống như ông Bét Thô Ven em có biết không, khi ông ý chỉ là một đứa bé 5 tuổi như em ông ý hay bị đánh đập lắm, lại còn phải bị ép học hành suốt cả ngày đêm, trong khi bố mẹ ông ý ngủ thì ông ý phải học suốt cả đêm, em thấy sợ chưa........... Em cần phải yêu thương tất cả gia đình chúng ta....... cả ông bà Nội, ông Bà Ngoại, cả cô Hương, Chú Bình, cả bác Vịnh, bác Trang, Chị Thỏ, chị Sóc, cả Cô Liên, Chú Hiệp
- Tịu: Vâng, còn cả Ngọc Anh và Long nữa,..... nhưng em thì đã là 5 tuổi rưỡi rồi
- Toe: Chúng ta cần phải yêu thương tất cả mọi người trong gia đình của chúng ta, chỉ tiếc rằng Cụ và bà Nga thì đã chết rồi
- Tịu: Em cũng lo bà Phong chết (Bà Phong là bà Ngoại)
- Toe: Anh hy vọng là phải lâu lâu nữa bà Phong mới chết.... phải đợi đến khi chúng ta lớn bằng bố mẹ thì bà mới chết giống như Cụ phải rất lâu mới chết........ không có bà Phong thì ai dọn nhà cho chúng ta
- Mẹ: Lấy tay xoa xoa mông và đùi Tịu: Con có còn đau không
- Tịu: Không mẹ đánh thì không đau chỉ có bố thì đánh đau thôi
- Mẹ: Toe, con có muốn xuống đây nằm cạnh em không
- Toe: Có ạ, rồi rất nhanh chóng trườn xuống giường dưới nằm cạnh mẹ và em
Ba mẹ con ôm nhau rất tình cảm ...... em Tịu đã thôi những tiếng nấc ......... Thế là kết thúc ngày Quốc Khánh :)
- Mẹ: Tịu, đưa mẹ Ipad, đóng bỉm vào, chúng ta ngủ nào
- Tịu: Lờ tịt đi, không thèm trả lời mẹ, tiếp tục dí mẹt vào Ipad
- Mẹ: Giật phắt Ipad từ tay Tịu
- Tịu: Lăn đùng ra gào rất to...... Nếu mẹ muốn con đóng bỉm thì phải trả lại con Ipad
- Mẹ: Không có chuyện mặc cả, con có đóng bỉm ngay không nào, mẹ đếm từ 1 đến 3 mà còn nằm ì ra đấy thì sẽ có vấn đề đấy, biết chưa
- Tịu: Không bao giờ, mãi mãi không bao giờ đóng bỉm
- Mẹ: Toe, ra ngoài kia lấy cho mẹ cái đũa dài
Tịu mặt hơi nghệt nghệt ra nhưng vẫn rất hiếu chiến trong khi đó Toe rất nhanh chóng chạy ra nhà ngoài lấy roi đưa cho mẹ:
- Mẹ: Tịu, có đóng bỉm vào không?
- Tịu: Rất láo toét, giật phăng cái roi trên tay mẹ vênh mặt lên rất đáng ghét
- Mẹ: Lấy lại cái roi và quật một cái rất đau vào mông Tịu, Tịu lăn đùng ra, vẫn không khóc, mẹ lại tiếp tục quật tiếp một cái nữa.... lúc đó Tịu bắt đầu ré lên.... Mẹ quát: Tịu, đã xin lỗi mẹ chưa
- Tịu: Dạ con xin lỗi mẹ rồi
- Mẹ: Thế lần sau có cãi mẹ không?
- Tịu: Dạ không ạ
- Mẹ: Thế lần sau có ra điều kiện khi mẹ yêu cầu làm gì không?
- Tịu: Dạ không nữa ạ
- Mẹ: Lại quật tiếp một roi nữa......... lần này mẹ đánh 3 roi cho nhớ nhé......... lần sau còn tiếp tục thế này thì sẽ hàng chục cái biết chưa?
- Tịu: Khóc lóc sướt mướt........ Vâng con nhớ rồi, con xin lỗi mẹ ạ
- Mẹ: Ra lấy giấy xì mũi, đi đái và đóng bỉm ngay vào
- Tịu: Nức nở, con vừa đái ban nẫy rồi nên bây giờ chỉ cần đóng bỉm không cần đái nữa
- Mẹ: OK, vậy thì nhanh lên không mẹ lại tiếp tục đánh bây giờ......... Toe đi cất roi
Mấy phút sau đèn tắt ..... chỉ còn lại những tiếng nấc nấc khùng khục của Tịu
- Mẹ: Tịu, con có biết hôm nay vì sao con bị đánh không?
- Tịu: Lẩn ra cuối giường rất xa mẹ, lấy cái chăn bé ụp vào mặt ..... Trong bóng tối mẹ vẫn nhìn thấy Tịu gật gật cái đầu nhưng nhất quyết không trả lời mẹ
- Mẹ: Con có thể nằm lại gần mẹ được không?
- Tịu: Xê dần dần xích lại mẹ rồi khi chui vào lòng mẹ rồi thì bắt đầu tiếng hic hic khùng khục lại trở nên to hơn
- Toe: Anh biết là cái tiếng phát ra từ em không phải là tiếng khóc đâu mà chính là âm thanh sau khi khóc
- Mẹ: Đó là tiếng nấc, Toe, con có thể an ủi em một chút được không?
- Toe: Thò cổ xuống giường to, quờ quạng, ôm lấy đầu em Tịu vuốt ve: Tịu ơi, em có đau không, khổ thân em quá
- Tịu: Anh Toe ơi em không sao đâu, chỉ là cấp độ trung bình thôi (nếu mẹ không nhầm thì đây là ngôn ngữ trong Vòng Quay Vô Cực mà Tịu rất nghiện)
- Toe: Em thật là may mắn đấy nhé vì hôm nay bố không có ở nhà, bố mà đánh thì đau lắm, anh còn nhớ hồi anh còn bé anh bị bố lấy cái kẹp gì ra đấy đánh đau đến mức phải rất lâu xong mới hết đỏ, tóm lại là anh không nhớ khi đó anh mấy tuổi..... à có thể khi đó em còn chưa ra đời
- Tịu: Lúc đó có thể là anh 8 tuổi, khi anh 8 tuổi thì em đã ra đời rồi
- Toe: Không, anh không nhớ, anh còn không nhớ đó là cái kẹp gì nữa
- Tịu: Là cái kẹp mông đúng không
- Mẹ: Không, đó là cái kẹp bình sữa
- Tịu: Ừ, mẹ thì đánh không đau, còn bố thì đánh rất đau
- Toe: Không sao, anh vẫn yêu bố, dù sao thì chúng ta cũng được sống trong gia đình ấm áp, chứ không giống như ông Bét Thô Ven em có biết không, khi ông ý chỉ là một đứa bé 5 tuổi như em ông ý hay bị đánh đập lắm, lại còn phải bị ép học hành suốt cả ngày đêm, trong khi bố mẹ ông ý ngủ thì ông ý phải học suốt cả đêm, em thấy sợ chưa........... Em cần phải yêu thương tất cả gia đình chúng ta....... cả ông bà Nội, ông Bà Ngoại, cả cô Hương, Chú Bình, cả bác Vịnh, bác Trang, Chị Thỏ, chị Sóc, cả Cô Liên, Chú Hiệp
- Tịu: Vâng, còn cả Ngọc Anh và Long nữa,..... nhưng em thì đã là 5 tuổi rưỡi rồi
- Toe: Chúng ta cần phải yêu thương tất cả mọi người trong gia đình của chúng ta, chỉ tiếc rằng Cụ và bà Nga thì đã chết rồi
- Tịu: Em cũng lo bà Phong chết (Bà Phong là bà Ngoại)
- Toe: Anh hy vọng là phải lâu lâu nữa bà Phong mới chết.... phải đợi đến khi chúng ta lớn bằng bố mẹ thì bà mới chết giống như Cụ phải rất lâu mới chết........ không có bà Phong thì ai dọn nhà cho chúng ta
- Mẹ: Lấy tay xoa xoa mông và đùi Tịu: Con có còn đau không
- Tịu: Không mẹ đánh thì không đau chỉ có bố thì đánh đau thôi
- Mẹ: Toe, con có muốn xuống đây nằm cạnh em không
- Toe: Có ạ, rồi rất nhanh chóng trườn xuống giường dưới nằm cạnh mẹ và em
Ba mẹ con ôm nhau rất tình cảm ...... em Tịu đã thôi những tiếng nấc ......... Thế là kết thúc ngày Quốc Khánh :)
Silent Night - Franz Xaver Gruber
Toe biết mẹ thích quay video Toe đàn nên dạo này rất tinh tướng ...... phải nịnh mãi mới đồng ý ...... Khổ nỗi mẹ lại cứ thích khoe khoang nên đôi khi lại cũng phải "lụy tình" Toe để đạt được mục đích.... Vấn đề ở chỗ: một khi mà nghệ sỹ bị "ép buộc" thì ngón đàn thoát ra nghe cứ như là bánh đa gặp trời mưa í .... chán kinh
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)