Thứ Sáu, tháng 10 25, 2013

Cám ơn con

 

Mẹ vui con có quản gì
Ngâm thơ kể chuyện, rồi thì múa ca
Rồi con diễn kịch giữa nhà
Một mình con sắm cả ba vai chèo

Vì con, mẹ khổ đủ điều             
Quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn
Con mong mẹ khoẻ dần dần
Ngày ăn ngon miệng, đêm nằm ngủ say.
Rồi ra đọc sách, cấy cày          
 
Mẹ là đất nước, tháng ngày của con...     
 


Sau bữa cơm tối, mẹ rửa bát, bố ngồi cắt móng tay, Tịu phi xe scooter rầm rầm trong nhà, mẹ la Toe vào nhà học bài...... Toe ngồi một nhát chưa nóng chỗ thì lại nhấp nhổm chạy ra ngoài mang theo quyển sách giáo khoa:

 - Toe: Bố, cho con hỏi bố có học giỏi văn không ạ?

- Bố: Làm sao (giọng rất cảnh giác)
 
- Toe: Con có vấn đề muốn hỏi về cảm thụ văn học

- Mẹ: Con cần gì cứ nói đi


- Toe: Con chưa rõ lắm về bài thơ này, bố có thể giúp con, bài thơ là: Mẹ vui con có quản gì, Ngâm thơ kể chuyện, rồi thì múa ca......


- Bố: (gằn giọng, đánh đòn phủ đầu) Đọc lại xem nào, con có biết muốn học giỏi văn thì trước tiên phải đọc thật rõ ràng, diễn cảm, đọc lại xem nào


- Mẹ: Bấm bụng cười........ lại thêm cái lý thuyết....... rằng muốn học giỏi văn thì phải đọc thật rõ ràng, diễn cảm ặc ặc
 
- Toe: Lại đọc lại rõ ràng, diễn cảm: Mẹ vui con có quản gì, Ngâm thơ kể chuyện, rồi thì múa ca...... bla..... bla.... bla......... Không đủ kiên nhẫn đọc tiếp............ thôi thôi để con tự làm vậy.......... rồi thì chạy tút lại phòng mình
 
- Bố: Tiếp tục cắt móng tay
 
- Mẹ: Tiếp tục cắm mẹt vào đống bát đang rửa dở
 
- Tịu: Vẫn tiếp tục lượn lờ, dong nhan
 
.......... Kết thúc công việc ô sin, thấy trên ti vi có vụ phá án "đường dây trộm cắp Tôn Ngộ Không".... thấy hay hay mẹ lại cố nán ngồi lại xem cho bằng hết............ 9:30 tối mẹ mới sực nhớ đến Toe
 
- Mẹ: Toe, con có cần mẹ giúp bài văn ban nãy không?
 
- Toe: Có, con thấy rất khó và không biết bắt đầu thế nào
 
- Mẹ: đọc lại bài thơ và bắt đầu bô lô ba la một chập.....
 
- Toe: (rất ngập ngừng và lịch sự) Mẹ ơi, mẹ nói thế thì cũng được nhưng con thấy có vẻ cũng không ok lắm, cô giáo bảo phải bám sát vào từng ý, từng câu để phân tích nó như thế nào, trong trường hợp này theo con nghĩ là nên nói về tình cảm của người con đối với người mẹ khi mẹ bị ốm chứ không phải là chỉ nói tập trung vào người mẹ đã làm gì cả. Mẹ để con lấy một bài mẫu khác mà cô giáo đã chữa để mẹ xem thế nào nhé.....
 
Toe lôi một quyển vở khác ra đọc một bài "cảm thụ văn học" với chủ đề về tình yêu quê hương mà cô đã chữa trước đó
 
- Mẹ: À, thế thì dễ rồi, thế thì con có thể diễn tả như sau chẳng hạn........... rồi mẹ lại tiếp tục bô lô ba la thêm một chập nữa.........
 
Mẹ vừa mới dừng máy, Toe ngập ngừng:
 
- Toe: Mẹ ơi, con hiểu rồi, con thấy cũng được và con có thể bắt đầu làm lại. Chỉ có điều con muốn hỏi mẹ thêm một câu đó là: Trong trường hợp con làm theo ý kiến gợi ý của mẹ mà cô vẫn không đồng ý và vẫn cho điểm kém thì có sao không ạ?
 
- Mẹ: Không sao cả, thì mình sẽ lại rút kinh nghiệm, xem lại bài cô chữa để lần sau làm tốt hơn
 
Ặc ặc......... chắc Toe đang lăn tăn và nghi ngờ khả năng của mẹ nó ....... nẫu quá con ơi.....

Toe lại hì hụi làm tiếp bài....... tối mịt vẫn chưa xong, bố Tuấn xem chán Ti vi vào phòng vẫn thấy Toe chưa xong bài thì mắng túi bụi, question Toe cả chiều về làm gì mà không học cho sớm, rồi thì suốt ngày ti vi, ipad, rồi thì học muộn, rồi thì tắm muộn vân vân..... vân vân

Trước khi Toe lên giường ngủ mẹ bảo Toe: Con có biết không, nếu thương mẹ thì chỉ cần giữ gìn sức khỏe cho bản thân và học giỏi nhé. Con thấy không, hôm nay không tranh thủ học sớm cứ dong nhan để đến nỗi tối mịt mới tắm giặt nên mới suốt ngày ốm ho, rồi thì ngủ muộn làm cho cả nhà cũng phải ngủ muộn theo, rồi thì sang hôm sau không thể dạy sớm được lại phải vội vàng ăn sáng, rồi lại phải cuống cuồng lên không thì sẽ bị đi học trễ........... con có biết mỗi lần mẹ nghe thấy tiếng ho của con thì lòng mẹ rối bời lên vì lo lắng cho con, nếu con yêu mẹ như tình cảm con viết trong bài cảm thụ hôm nay thì hứa với mẹ là từ ngày mai sẽ thay đổi nhé

Toe gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng vệ sinh và trèo lên giường. Lúc đó đã là 22:36 đêm.

Sáng sớm nay khi Toe tỉnh giấc, thấy mẹ đã chuẩn bị sẵn sàng tất, khăn đỏ, quần áo đồng phục cho Toe trên giường, Toe ôm lấy mẹ và nói: " Mẹ, con cảm ơn mẹ, tối hôm qua con đã làm cho mẹ giận mà sáng nay mẹ vẫn chăm sóc con" .......... Con trai mẹ làm mẹ xúc động suýt ngất xỉu....... Mẹ thật sự quá yêu con, yêu lắm ý, mẹ cứ leo lẻo mắng Toe suốt ngày nhưng đấy chỉ là bên ngoài thôi còn thì bên trong bụng thì như mở cờ ý, mẹ cứ muốn con mẹ mãi ngây thơ trong sáng và tốt bụng như thế này....... Trộm vía, nếu khi nào lớn lên Toe thành đạt nên người mẹ cũng không dám nhận vơ là do công mình đâu mà đó chính là tự bản thân con sinh ra đã vậy......... thật là may mắn vì tự dưng "lởm" như mẹ lại đẻ được ra một đứa con dễ thương, tốt bụng , hiền lành như Toe........ sướng quá
 
Khổ thân Toe...... năm nay học hành rõ căng thẳng......... cũng chỉ tại bố mẹ lựa chọn cho Toe học theo hệ mậu dịch nên cứ phải đú theo các thể loại bài vở điên đảo, hết học văn hóa lại tiếng Anh, lại đàn ca sáo nhị, lại học thêm học nếm các kiểu. Từ ngày được lựa chọn vào lớp đội tuyển của trường khối lượng bài vở lại càng nhiều hơn, riêng môn toán đã có tới 5 thầy cô giáo thay phiên nhau dạy với các kiểu thể loại trường phái khác nhau........... Đáng khen là Toe rất nghiêm túc trong việc học hành và kết quả cũng không đến nỗi tệ. Càng ngày Toe học toán càng tốt hơn, các giáo viên nhìn chung đều nhận xét tốt, điểm toán của Toe chỉ lác đác 8,9 còn thì gần như 10 tuyệt đối kể cả toán lớp học thêm và lớp đội tuyển. Tuy nhiên thời gian gần đây Toe học văn có vẻ tương đối vất vả. Tiếng Việt, ngữ pháp, luyện từ và câu thì không đến nỗi nhưng tập làm văn và cảm thụ văn học thì còn ấm ớ lắm, nhiều khi mẹ đọc văn của Toe thấy phì cười vì cái sự ngô nghê, ấm ớ hội tề.......... haiz............ mẹ hy vọng Toe sẽ từ từ khắc phục......... Toe rất là ngoan và tự giác......... mẹ biết, mẹ không nên kỳ vọng ép uổng Toe nhiều thêm nữa........... trộm vía, trộm vía con đừng có mà thay tính đổi tình, cứ như thế này là mẹ happy lắm rồi....... mẹ biết mẹ không thể đủ thời gian, không đủ kiên nhẫn, không đủ trình để ngày nào cũng kè kè ngồi theo sát con học được vậy nên ngay từ năm lớp 1 đã phải tìm thày tìm cô, rồi hướng cho Toe có thói quen tự giác, xác định rõ ràng việc học là trách nhiệm của con chứ không phải bố mẹ, rằng bố mẹ thì già rồi nên Toe cần phải học thật nhiều để còn dạy lại cho bố mẹ,  túm lại mẹ nghĩ ra đủ chiêu trò để phân tích, thuyết phục cho Toe hiểu sâu, hiểu thấu và chấp nhận việc học hành như là nghĩa vụ của mình một cách thoải mái nhất........... may quá cơ, trộm vía........... Mẹ rất sozi vì không thể cùng lúc làm tốt cả hai việc ô sin kiêm gia sư ............ bố Tuấn thì.......... haiz............... Toe sợ xanh mắt mèo luôn không dám ho he gì ngoại trừ khi gặp một vài ca cực khó thì mới cố cầu cứu bố còn không thì gần như 100% ngoan ngoãn tự xử một mình.
 
Mẹ cứ hí hửng nốt năm nay đi mẹ nhé............ sang năm giặc cái vào lớp 1 rồi.......... nhiều dấu hiệu cho thấy sẽ xuất hiện một sự thách thức không hề nhẹ đâu nhóe he he........ Mấy lần mẹ tâm tình thủ thỉ ngỏ ý nhờ Toe dạy học em Tịu cho mẹ thì Toe thẳng thừng từ chối luôn: "Không, con không dạy nó đâu, con dạy nó học đàn, nó không đồng ý còn tát vào mặt con ý..............." ặc ặc (chẳng là trước đây mẹ nhờ Toe dạy Tịu học với học phí 10 nghìn đồng/30 phút nhưng chưa được vài buổi thì thầy giáo đành bỏ cuộc vì toàn bị học trò tấn công, phá đám không chịu học hành gì cả).......... he he........ mẹ yêu cả 2 con của mẹ....... con mình đẻ ra thì phải yêu chứ.......... hay dở gì mẹ cũng đều thương hết cả 2 anh em :) :) :)
 


Thứ Năm, tháng 10 24, 2013

Product of Me/Piece of Me ........... hi hi hi


Mấy hôm nay em Tịu bị té re, mẹ cho nghỉ ở nhà học trường bà ngoại. Sáng nay khi mẹ chuẩn bị đi làm thì em Tịu thức giấc (bình thường đánh vật nhau rất lâu cũng không thể cậy được mắt):

- Mẹ: Con gái ơi, hôm nay em có muốn đến lớp không, em ngoan thế em tự tỉnh giấc rồi ư?

- Tịu: (giọng rất nhẹ nhàng, yếu đuối....) Mẹ Đính ơi, con rất muốn đến lớp vì đến lớp mới gặp cô, gặp các bạn rất vui nhưng con lại không thể đến lớp được bởi vì con đang bị ốm.... ốm thì không thể đi học được

- Mẹ: Thế thì mẹ cho em ở nhà nốt hôm nay nhé, em ở nhà với bà ngoại ngoan nhé

- Tịu: (Mắt nhìn mẹ rất quyến luyến) Mẹ ơi, mẹ có thể ở nhà với con được không?

- Mẹ: Con ơi mẹ phải đi làm, không đi làm thì làm sao có tiền nuôi em Tịu được

- Tịu: Mẹ Đính ơi, mẹ bảo bố Tuấn lùn đi làm thôi, mẹ ở nhà với con

- Mẹ: À một mình bố đi làm thì không đủ, cần ít nhất 2 người cùng đi làm thì mới có đủ tiền để mua thức ăn cho gia đình

- Tịu: Ồ, vậy thì con có ý kiến, một người rất đáng ghét sẽ phải đi làm cùng bố Tuấn..... đó chính là......... chuột......... chuột và bố Tuấn sẽ đi làm........ còn mẹ Đính thì ở nhà với em Tịu, con thích mẹ quá

Mẹ nhớ em Tịu quá cơ, lại quay lại cảm giác nhớ nhung nhung nhớ, lại lưu luyến tim đập thình thình...........  ghét cái cảm giác chia tay........... mà em Tịu của mẹ yêu quá cơ......... một sự kết hợp hoàn hảo, cân đối giữa choắt, quắt, khôn, ngu, ngây ngô, đành hanh, bẩn, thơm tho sạch sẽ gót đỏ hồng hào, hôi như tổ cú, hôi như vịt cỏ gặp trời mưa, nhanh nhẹn, lười biếng, dễ bảo, láo toét, du côn du kề, cục tính, linh hoạt...... gì nữa nhỉ tình cảm, cứng rắn, nai tơ, quắm già, tham lam, ki bo, hiền thảo, xinh đẹp như công chúa, xấu xí như ma lem..... vân vân và vân vân, mỗi thứ một chút, em ơi em quá là hấp dẫn và duyên dáng trong mắt mẹ.... mẹ lại đang lên cơn nhớ em điên đảo đây này.......... bệnh nặng quá rồi.......... hết thuốc chữa.......

Thứ Hai, tháng 10 21, 2013

Ở trường Cô dạy em xế

Tịu: Mẹ Đính ơi, có phải Bồ Hồ là ở giữa trung tâm thế giới Việt Nam đúng không ????

Đúng quá đi chứ lị em yêu quá :) : ) :)


 
 


 
 

Thứ Năm, tháng 10 17, 2013

Tiễn Bạn

Ngày hôm nay cảm giác thật là buồn bã. Mình đi viếng đám tang, tiễn đưa 1 người bạn cấp III về cõi Vĩnh Hằng. Bạn ra đi khi còn rất trẻ vì tai nạn giao thông bỏ lại bố mẹ già, vợ và 2 con trai bé nhỏ (Đứa lớn học lớp 7, đứa nhỏ mới chỉ lên 4). Cả sáng nay trời Hà nội chuyển lạnh, mưa gió ủ ê, não nề.......... Cầu mong linh hồn bạn sớm siêu thoát, phù hộ cho vợ con và gia đình sớm vượt qua cú sốc quá lớn này và ổn định cuộc sống......... 40 tuổi đời, cả tương lai còn ở phía trước............ đang bình thường, đùng một cái mãi mãi không bao giờ gặp lại .......... cuộc sống thật ngắn ngủi .......... cố gắng sống có ý nghĩa từng phút giây........

Chủ Nhật, tháng 10 13, 2013

Quảng Bình Quê Ta Ơi

Kính Chúc Ông Bình An Nơi Đất Mẹ - Lịch Sử Vốn Rất Công Bằng, Thưa Ông
 


Thứ Năm, tháng 10 10, 2013

10/10/2013

Hôm nay là một ngày đặc biệt, đánh dấu mốc quan trọng trong cuộc đời.......... vẫn chưa thể "dự" được sự lựa chọn này là đúng hay sai..........con đường trước mắt nó sẽ phẳng phiu, thẳng tắp hay ngoằn ngoèo, khúc khuỷu............ nhưng khi lòng đã quyết thì nhất định phải tiếp tục bước đi ......chí ít thì bầu trời sẽ bao la rộng lớn hơn...... sẽ có nhiều không khí trong lành để hít thở căng đầy lồng ngực............ cần có đủ lượng để biến đổi thành chất mới ........mình là Giáp Dần cơ mà......... không có gì đáng lo sợ cả.......... tôi ơi......... cố lên :) ................

Không thể hiểu nổi, tầm tuổi này mình vẫn có thể nói lời "yêu" thắm thiết, da diết, nồng nàn chứa chan cà trăm lần, cả nghìn lần với ai đó........... mình hâm dã man con ngan ý.......... đang nhớ 2 con chó con :) nhớ điên đảo luôn :)

Thế là sao?

Dạo này Toe cứ nhắc đi nhắc lại cái tên bạn HT

- Mẹ: HT là ai mà con quan tâm nhiều thế

- Toe: À là một bạn ở lớp con, có thể coi bạn ý là bạn thân của con

- Mẹ: Con mới thân với bạn ý à, bạn ý như thế nào, có thể kể cho mẹ nghe được không

- Toe: Mẹ không biết à, bạn ý chính là người cắn nắp lọ thuốc nhỏ mắt cho con đấy. Con không mượn được cái kéo cắt thế là bạn ý giật lấy bảo là để tớ cắn cho. Bạn ý còn cho con cái ngòi bút trong khi với các bạn khác thì bạn ý bán chứ không cho

- Mẹ: Mẹ tò mò quá, trông bạn ý như thế nào ý nhỉ

- Toe: Bà Nội trông thấy bạn ý rồi đấy, bà ơi, bà thấy bạn HT thế nào

- Bà Nội: Bà không để ý

- Toe: Bạn ý là người nắm tay con khi xếp hàng ra khỏi lớp ý, bà không nhìn thấy ạ

- Mẹ: Thế cứ phải 1 bạn trai nắm tay 1 bạn gái à

- Toe: Không, không nhất thiết phải vậy, thông thường thì cô xếp cứ 1 bạn trai đi với 1 bạn gái cho trật tự nhưng nếu 2 bạn trai đi với 2 bạn gái cũng không sao. Bạn HT thì luôn luôn đi với con đến nỗi các bạn trong lớp còn chế con là: "Quốc Trung yêu HT"

- Mẹ: Há, thế con thấy thế nào, bạn HT như thế nào nhỉ có học giỏi không?

- Toe: Ngày xưa thì bạn ý học giỏi hơn con làm con thiếu tự tin, bây giờ thì con đã cố gắng để học giỏi hơn bạn ý và con thấy tự tin hơn...... Để khi nào con sẽ chỉ bạn ý cho mẹ xem nhé. Lần trước trời mưa bạn ý cho con trú nhờ ô

- Mẹ: (mắt tròn mắt dẹt) Thế bạn ý cầm ô che cho con à

- Toe: Không con là con trai thì con phải cầm ô chứ, dù rằng ô thì là của bạn ý

- Mẹ: Thôi..... thế là xong............. zai mẹ ơi...........
------------
Hôm nay trường Toe đi thăm quan, Toe cứ sốt sình sịch bắt mẹ mua nhiều thức ăn để đến chia cho các bạn cùng ăn..... Mẹ hỏi han một chập thì Toe khai..... hội bạn thân của Toe gồm có 4 bạn vừa mới được thành lập, trong đó có HT và 4 bạn này sẽ chia sẻ thức ăn với nhau. Toe hứa sẽ mang sữa chua và nhắc đi nhắc lại là muốn mang theo sữa chua để HT ăn........

-----------------
Tối về mẹ tiếp tục phỏng vấn Toe:

- Mẹ: Tình hình thăm quan hôm nay thế nào con

- Toe: Tình hình là con nắm tay bạn HT cả buổi (mặt rất hớn hở)...... bạn ý có điện thoại, bạn ý còn chụp ảnh con, bạn ý chụp ảnh con ngồi trên con trâu rồi bạn ý còn cho phép con để điện thoại của bạn ý vào túi quần con nữa đấy........... À mà mẹ đừng có bảo con là dại gái nhé.......... con nói cho mẹ một chuyện.......... lúc ở trên ô tô, con đã chăm sóc bạn ý

- Mẹ: Chăm sóc thế nào?

- Toe: Con nói với bạn ý là nếu cậu mỏi có thể dựa vào vai tớ cũng được

- Mẹ: Bạn ý có dựa không?

- Toe: Bạn ý không dựa, bạn ý bảo là cám ơn, tớ không cần đâu, con đưa sữa TH True milk cho bạn ý thì bạn ý bảo là tớ không uống

- Mẹ: Toe, có phải con thích bạn HT không? Nói cho mẹ biết,

- Toe: Mẹ ơi con trai và con gái là người yêu của nhau là bình thường mà, chỉ cần không phải con trai yêu con trai, con gái yêu con gái là được.......... nếu con trai yêu con trai thì gọi là đồng tính luyến ái, mẹ có biết không?

- Mẹ: Toe, con trai và con gái yêu nhau là đúng rồi tuy nhiên, phải đến một tuổi nào đó thì mới yêu được, còn khi con yêu một bạn gái quá sớm thì sẽ bị ảnh hưởng tới việc học tập đấy........ Mẹ tò mò với bạn HT quá.......... bạn ý trông như thế nào nhỉ.......... bạn ý học giỏi à.......... bạn ý học giỏi hơn con à......... bạn ý có xinh gái không?

- Toe: Bạn ý cũng bình thường thôi, bạn ý chuyển từ lớp 3E lên 4A, bạn ý biết Phú Thành  đấy ..... giống như Quốc Trung thì từ lớp 3G chuyển lên lớp 4A ý ....... bạn ý có cái răng khấp khểnh

- Mẹ: Giống răng Toe á

- Toe: Không, răng bạn ý không vẩu như con đâu.............. à mà bạn ý học rất khủng nhé, hồi đầu tiên con thấy rất choáng..... không biết làm sao mà bạn ý lại có thể nộp bài sớm như thế được, bài ở lớp thầy Qúy ý..........bạn ý học toán cực giỏi, học giỏi hơn con............ nhưng kể từ khi con tạo nên một cú sốc 15/15 vô địch lớp thì bạn ý sợ con rồi, bạn ý ngưỡng mộ con rồi.......... ở lớp con các bạn ý còn gọi con là sư phụ ơi, sư phụ ơi nữa..........

- Mẹ: Toe, bạn HT ngưỡng mộ con chỉ là vì con học giỏi thôi.......... nếu con bị phân tán đầu óc thì lập tức ngày mai không còn học giỏi nữa và tất nhiên bạn HT không còn ngưỡng mộ và không còn muốn chơi với con nữa đâu

- Toe: Con biết rồi, con cũng đang cố gắng để học giỏi hơn bạn ý rồi còn gì

- Mẹ: Toe, con hứa với mẹ rằng dù xảy ra bất kỳ chuyện gì, con cũng sẽ nói cho mẹ biết nhé....... ngày xưa mẹ cũng giống con nên mẹ sẽ có thể khuyên con nên làm gì, nên không làm gì nhé.....

- Toe: Mẹ, ngày xưa chắc bố cũng cua được nhiều gái lắm mẹ nhỉ.......... con nghĩ ngày xưa bố học giỏi thì sẽ được nhiều gái thích đúng không mẹ???

................. Chết vật với con trai........... làm sao bây giờ................. thế này là sao....... là sao......... mẹ hỏi bố Tuấn rằng vụ này của Toe có gì bất thường không? thông thường bọn con trai bắt đầu biết rung động yêu đương từ hồi mấy tuổi.......... bố bảo chẳng có vấn đề gì cả............ bảo bố giáo dục giới tính cho Toe đi.......... bố bảo kệ chẳng có vấn đề gì cả......... kệ.......kệ......... thế là sao.......... thế là sao.........

Lời đề nghị "khiếm nhã"

Mẹ đi làm về thấy Toe đang tất bật với một đống lộn xộn trên bàn ăn:

- Mẹ: Con đang làm gì đấy, sao bày bừa ra thế này

- Toe: Con đang chế biến món ăn mới: Pho mát chuối và bánh mỳ

- Bà Nội: Đã ăn ở nhà bà rồi, bây giờ muốn tự tay làm để cho mẹ ăn đấy

(Mẹ Đính nhìn đống sản phẩm ẩm thực Toe đang chế biến thì thấy hãi)

- Mẹ: Mẹ không ăn đâu, tí nữa con mời thầy nhé

- Toe: OK, thế cũng được ạ

- Mẹ: Tuy nhiên con phần phải đảm bảo sau khi thầy thưởng thức món ăn của con thì thầy không bị đau bụng nhé, thế đã rửa tay sạch sẽ chưa?

- Toe: Cười ngặt nghẽo, ấy chết con quên.... rồi phăng phăng lao đi rửa tay

- Mẹ: Con cần phải đặt thức ăn vào một cái đĩa sạch sẽ, xếp cho ngay ngắn và đẹp mắt thì mới thuyết phục thầy ăn được, ngoài ra con cần phải giới thiệu chi tiết về món ăn con vừa chế biến xem thành phần nó bao gồm những gì.... giống như thí sinh thi masterchef ý, nào thử xem nào

- Toe: (rất ngượng nghịu) Xin mời thầy dùng món pho mát chuối do em tự tay làm. Nguyên liệu gồm có bánh mỳ Pháp kẹp với pho mát và chuối. Pho mát này là do ông bà Nội em mua ở Châu Âu nên rất ngon và đảm bảo

......

Một lúc sau thầy dạy đàn đến:

- Toe: (tua lại) Thưa thầy, em xin mời thầy món pho mát chuối do chính tay em tự làm......bla.... bla....

- Thầy: (hết sức ngạc nhiên) nhưng cũng kiên nhẫn ngồi nhấm nháp....

- Toe: Thầy thấy thế nào ạ, có ngon không ạ?

- Thầy: Cũng tạm được, nhưng có vẻ pho mát hơi mặn

- Toe: Chính vì pho mát mặn nên cần phải ăn với chuối cho hết mặn

- Thầy: Gía mà ăn 3 miếng thì sẽ ngon miệng hơn nhưng vì ăn 4 miếng thì no quá, nhưng nói chung là cũng ngon đấy..... nhưng phần trang trí này có thể thay mẩu bánh mỳ bằng quả cherry thì có vẻ hợp hơn

- Mẹ: Cherry thì có vẻ không hợp thầy ạ, có thể lần sau mình sẽ thay bằng mấy hạt nho khô cũng được

- Thầy: Có vẻ là như vậy..... thôi Toe bắt đầu học nào......

- Toe: Thưa thầy, em có một điều kiện muốn nói với thầy

- Thầy: Anh lại còn định gì nữa, học thôi, mất nhiều thời gian rồi

- Toe: Thưa thầy, vì hôm nay thầy đã ăn hết 4 miếng bánh mỳ do em làm nên em muốn thầy bớt cho mẹ em 10 nghìn tiền học đàn 1 đứa, em và em Tịu thì thầy bớt cho mẹ em 20 nghìn được không ạ?

- Thầy: Ngơ ngác và hoàn toàn bất ngờ trước "lời đề nghị" của Toe, thế là thế nào?

- Toe: Ví dụ như mọi hôm mẹ em trả thầy 500 nghìn tiền học thì hôm nay chỉ cần trả thầy 480 nghìn thôi được không ạ?

Mẹ và bà Nội đồng loạt cười ré lên

- Bà Nội: Đấy cứ bảo nó không biết tiêu tiền, không biết tiền là gì đi.... đấy ghê thế ..... lại còn biết mặc cả tiền cho mẹ.................. ha ha ha

Thứ Tư, tháng 10 02, 2013

Trông lạ lạ

Gái của mẹ dạo này già quá cơ.......... ngắm nhau hàng ngày thì không thấy gì cả...... ngắm qua ảnh thì khác quá cơ............


 


 

 


 
 

Con là của mẹ

Đôi khi ta cứ hoang tưởng rằng "nhan sắc" này là tuyệt tác của loài người......... đôi khi ta bất chợt vui, bất chợt buồn, bất chợt lo lắng, bất chợt cuồng điên, bất chợt lơ ngơ tủm tỉm một mình............bất chợt cay cay nơi khóe mắt, bất chợt sến sẩm lẩm cẩm dã man................ là vì con đấy, có biết không.......... Cám ơn con, tình yêu của mẹ