Thứ Hai, tháng 1 20, 2014

Cho anh ké tí.....

...... kẻo anh tủi thân











From the Top

Áo hồng phất phơ bay trước gió........ nhất định phải đeo kính thì mới cho mẹ chụp........ không phải là thích kính........ mà là........ không có kính thì không nhìn thấy gì cả, chói mắt quá......... yêu ghê........ vô tình mà đâm hay............ con gái mẹ đeo kính khổng lồ yêu phết :)










Em Tịu sành điệu củ kiệu

Em sài bạn Marc Jacobs của mẹ đẹp hơn mẹ ti tỉ lần thế này thì mẹ lại phải kính biếu em thôi.......... Đi chơi với bố mẹ mấy hôm, mặt phị phị như quai bị thế này mà về nhà bà cứ chê gầy gầy....... bà ấm ớ quá, cứ thích dìm hàng mẹ không biết chăm em :)














Thứ Ba, tháng 1 07, 2014

Canon In D - Johann Pachelbel

Lãng mạn gớm anh Toe ơi....... ngạc nhiên chưa, cái con ranh con tự dưng nó ngồi im thin thít như thịt nấu đông :)



Happy New Year - ABBA

Holiday Mood lắm rồi......



Chủ Nhật, tháng 1 05, 2014

Thứ Bảy, tháng 1 04, 2014

To see doctor

Làm quan thì phải có dạng - Làm dáng thì phải có hình........ Hình của mẹ như cái thùng tô nô ý thì mẹ làm dáng làm gì cho mất công, tốn của......Phải như em đây này........... đi chữa răng cũng phải hoành tráng, duyên dáng, đáng yêu cho chú choáng luôn. Mẹ khen em giỏi quá, vừa đẹp dáng, đẹp người lại cả đẹp nết luôn. Em ngoan lắm ý, chẳng khóc tí nào cả :)


X-mas 2013

Chít mớt năm nay anh Toe vẫn phải đi học còn mình thì được bố mẹ rước đi ăn chơi tí tởn..... Bố mẹ lấy cớ mình ốm, mình đau răng để xin phép cô giáo cho nghỉ học......... thế là mình nghỉ tít luôn gần 1 tuần........ Bố thì cứ đắm đuối con cá chuối ngắm nhìn mình suốt cả buổi .........mẹ thì cứ liên mồm khen mình xinh, mình yêu, mình quí, mình chiều ... mẹ bảo với bố rằng mẹ lo lắng sau này mình không được chồng yêu chiều, nâng niu..... mẹ cứ nói vớ va vớ vẩn lằng nhà lằng nhằng liên quan đến cái đứa nào tên là "chồng" ý ..... mình chẳng hiểu gì cả ...... túm lại là mình không quan tâm .......... chỉ cần được nghỉ học và đi chơi với bố mẹ là sướng nhất trên đời :) :) :) Giáng sinh năm nay mình được mẹ lăng xê tóc đỏ mới ..... mẹ bảo mẹ phải cho mình ăn chơi sành điệu củ kiệu để bù lại cho mẹ thời trẻ lôi thôi xộc xệch nông nô. Mặc dù anh Toe thì cho rằng: "Tốt Gỗ hơn tốt Nước sơn" nhưng mẹ lại tin em Tịu nhất định sẽ tốt cả Gỗ lẫn Sơn cho coi.......... khoảng thời gian này trong năm thật là tuyệt....................so relaxing ........ phù phù....








Kim cương rên rỉ

- Tịu: Mẹ tắt nhạc để con chơi kim cương

- Mẹ: Không được, mẹ đang thích nghe nhạc. Nếu con thích, con có thể chơi kim cương nhưng để nguyên không được tắt nhạc của mẹ

- Tịu: Không được đâu mẹ ơi, con thích vừa chơi vừa nghe được tiếng rên rỉ của kim cương cơ

- Mẹ:  :( :( :( he he mẹ mình chẳng có kim cương nên không biết tiếng rên rỉ của nó nghe như thế nào thế nào thế nào cơ chứ lị ..... Tịu ơi là Tịu ngôn ngữ của em đến là hay :)