Thứ Sáu, tháng 2 28, 2014

Con trai yêu quí Quốc Trung

- Mẹ: Toe, mẹ có bí mật muốn nói với con

- Toe: Mẹ nói đi, con đang háo hức muốn nghe đây. Nếu mẹ nói rằng mẹ sắp sửa có thêm em bé mới thì ok còn nếu mẹ sắp có chồng mới là không có được đâu đấy nhé

- Mẹ: ặc

-------------------

Tối hôm kia Toe lại bị bố audit một chập các thể loại bài vở và kết quả là bố đóng sập cửa để "xử lý nghiêm túc" Toe vì "rất nhiều cái tội". Mẹ Đính và Tịu bên ngoài thấp thỏm dỏng tai lên nghe ngóng. Một lát sau Tịu chạy ra báo cáo tình hình: "Mẹ Đính ơi, là đánh thật chứ không phải dọa đâu" rồi len lén chuồn lên giường ngủ trước............. Anh Toe nhà mình liên tục bị ăn tẩn ......... mà vẫn một lòng sắt son chung tình với bố Tuấn....... hay nhỉ.......... vãi.........





Thứ Ba, tháng 2 18, 2014

Bún măng Ciao Cafe

Anh Toe bên cạnh thi công rất nhanh, cứ sột sột soạt soạt chỉ một loáng là xong còn em Tịu thì hì hụi điên đảo mãi cũng chẳng hết nửa bát gì cả :)



Ăn và Uống

Là con gái thì ăn uống phải từ tốn, nhẹ nhàng, dịu dàng, duyên dáng......... thế mà mẹ cứ khuyến khích em ăn uống điên đảo..... càng nhiều càng tốt....vài tuổi nữa mà vẫn nhậu kiểu này thì ôi thôi.... khỏi có bồ luôn..... mẹ chịu hoàn toàn trách nhiệm mẹ nhé :) 



Chủ Nhật, tháng 2 16, 2014

Sữa chua Việt Quất

Gần Chùa gọi Bụt bằng Anh. Gần Bố gọi Bố là Thằng....... bó tay, bó chân, bó toàn thân với cả hai bố con.................. Bố thì nhả nhớt dã man, con thì láo toét dã man .... Ẩm ương vãi ......,


Thứ Ba, tháng 2 11, 2014

Ăn vạ

Vừa mới qua giao thừa con em đã lăn đùng ra ăn vạ....... chuối chuối là :( Khổ thân thằng anh, đầu năm đã bị em tẩn nên chưa gì ngày đầu tiên đi học cũng lại bị bố xử lý một trận khiến mặt xanh như đít nhái, đúng là dông cả năm, hãm hãm là :(


Thứ Sáu, tháng 2 07, 2014

Tình cảm của loài người




Toe Tịu cãi nhau..... một lúc sau em Tịu chạy lại chỗ mẹ nước mắt ngắn nước mắt dài:

- Tịu: Mẹ Đính ơi bây giờ thì con đã hiểu tình cảm của loài người rồi

- Mẹ: Thế là sao?

- Tịu: Con đã hiểu là con có lỗi với anh Toe, anh Toe là anh ruột của con, con không được đánh anh Toe mẹ ơi.... hu hu ..... hu hu

---------------------

Tịu lò mò tìm cách tải games trên ipad nhưng không biết password nên tức lắm:

- Tịu: Mẹ, nói cho con biết "áp suất" này là gì?

- Mẹ: Áp suất nghĩa là gì?

- Tịu: Là đánh cái chữ vào chỗ này thì mới tải được trò chơi

- Mẹ: Làm sao mẹ biết được, đi mà hỏi bố

- Tịu: Bố không nói cho con........... con biết là mẹ biết tất cả mọi thứ mà bố biết........... nếu bố biết có nghĩa là mẹ cũng biết........ hiểu chưa?

- Mẹ: Không thèm trả lời

- Tịu: Tiếp tục chạy ra nì nèo bố rồi quay lại mẹ: Bố bảo mẹ gõ chữ: "Tịu mông to" vào

- Mẹ: Đánh chữ "Tịu mông to" đấy lỗi nhé, không được nhé

- Tịu: Hét thất thanh: Mẹ đánh cái "áp suất" vào cho con, mẹ biết mà, mẹ biết mà..........

Em Tịu hâm vãi :) mẹ ở lâu với Tịu chắc mẹ cũng sẽ hâm theo em mất thôi.... gái ơi là gái

Hôm qua bố đi làm cả ngày, 2 mẹ con chơi chán chê rồi rủ nhau đi làm nêu...... mẹ hỏi Tịu con muốn màu xanh, màu đỏ hay màu hồng? Tịu dõng dạc đề đạt với cô: "Cháu muốn mỗi ngón tay một màu"........ sợ sợ.... mẹ cho em Tịu ăn chơi từ trẻ kẻo già lại sinh đổ đốn ha ha.......bàn tay em Tịu dùi đục chấm mắm cáy giống bố xấu quá



Yiruma - Golden Collection I

Bâng hết cả khuâng.........



Hoa Dại - Mỹ Linh

Hôm nay,  nghe lại Hoa Dại, Mỹ Linh tự dưng thấy nhớ mẹ quá, nhớ những tháng ngày còn ở nhà với mẹ.... nhớ những dịp giáp tết cùng mẹ dọn nhà, chuẩn bị sắm tết, nhớ những lúc vừa bắc ghế lên lau cái tủ kính cho sạch bong sáng bóng vừa nghe nhạc Mỹ Linh, Hồng Nhung....... thoáng một chốc đã hơn chục năm rồi........ cuộc sống bận rộn khiến mình cứ mải miết lao về phía trước........ bỗng lúc chợt  nghe một bản nhạc, bài hát quen thuộc, ngẩn cả người, ngoảnh lại ..... mẹ đã già rất nhiều......... cảm ơn mẹ đã luôn bên con trong mọi lúc khó khăn nhất của cuộc đời......... I love you, Mum