Cuối cùng thì chúng ta cũng được sổ lồng tung tăng Times City sau tuần đầu tiên hiếm - được - gặp - nhau. Mẹ vui, bố sướng, Toe hân hoan, Tịu tưng bừng. Túm lại cả nhà chúng ta đều sinh vào giờ thích hưởng thụ ặc nên bị nhốt ở nhà thì khổ tâm lắm ý........ Bữa tối, mẹ cứ nhìn Toe thun thút thi công hết món nọ đến món kia một cách ngon lành mà trong lòng thấy sảng khoái và thư giãn vô cùng. Trong khi đó em Tịu thì cứ nguây nguẩy ưỡn à ưỡn ẹo, giục mỏi cả mồm mới được một miếng cho vào miệng...... cuối cùng khi còn 2 miếng thịt bò sót lại trong đĩa, bố hết kiên nhẫn:
- Bố: Toe, cho con xử lý nốt 2 miếng của em
- Toe: (mắt hấp háy) Ồ, nỗi bất hạnh của người này chính là niềm hạnh phúc của người khác. Nói đoạn, cho tọt cả hai miếng thịt vào miệng nhai rất ngon lành :)
Yêu dã man luôn. Hôm nay thật là vui quá, bố mẹ vô tình tìm ra loại bỉm mới cho Tịu, dù là for boys nhưng cũng chẳng sao..... 3XL hẳn hoi, lại made in Japan, lại còn khổng lồ 18-35 kg nữa chứ....... Thế này thì tha hồ, đến 10 tuổi vẫn thoải con gà mái mà tè dầm, không vấn đề gì hết :) May quá, trước nay Goon chỉ có 2XL 25 kg là to nhất, may quá, may quá, mẹ đang lo Tịu đã bước sang 26.5 kg roài he he............. hôm nay thật là vui, cứ sướng sướng là :) Cứ thoải mái ngon giấc con nhé, đời là mấy tí hí hí :)