Chủ Nhật, tháng 6 29, 2014
Phân chia công bằng
Sáng Chủ Nhật bố hì hụi sơn lại cái lan can ban công, tiện tay bố đánh cọ luôn sàn sân và lau rửa cửa kính. Tịu đang ngồi học trong nhà thấy bố chổng mông lên phun nước phì phì lên cửa kính thì rất khoái trí cười như nắc nẻ gọi anh:
- Tịu: Anh Toe ơi, ra đây mà xem bố đang làm một cái trò này rất hay, có nhanh lên không thì hết bây giờ
- Toe: Lao ra rất nhanh nhưng chẳng thấy có gì hấp dẫn chỉ buông một câu "ừ trông cũng giống như người ta phun nước lên trên nóc nhà quán cafe thôi mà" rồi quắp mông đi vào xem tivi tiếp
- Tịu: Mẹ, con thấy mẹ thật sướng khi lấy được người chồng như bố đấy
- Mẹ: Có gì mà sướng
- Tịu: Thế mẹ không thấy bố chăm chỉ làm việc vất vả à
- Mẹ: Thế một tỉ lần mẹ làm việc vất vả chăm chỉ sao không thấy con nói gì
- Tịu: Thôi thôi nào, con lại phải công bằng vậy, con sẽ lấy một miếng khoai tây, chia cho bố một nửa, chia cho mẹ một nửa được chưa, rồi một nửa con lại chia tiếp cho anh Toe và một nửa còn lại con chia tiếp cho con, à không, thôi con sẽ chỉ chia cho con một miếng bé tí thôi vậy, thế đã được chưa :)
Sáng nay bố mẹ lôi 2 anh em đi nhổ răng, bác sỹ thịt mất của anh Toe 2 chiếc, em Tịu 1 chiếc. Bây giờ thì hết chỗ răng sâu xún lởm khởm rồi, mẹ cho phép cười thả ga, không phải mím môi khi chụp ảnh nữa nhé :) Mấy bạn răng mới trồi lên to như cái bàn cuốc ý, lại còn lồi lõm khấp khểnh nữa, nhưng mà mẹ vẫn yêu....
Buổi trưa cả nhà kéo nhau đi xem Luyện Rồng 2, Phim chán khủng khủng khiếp, Bố thì ngủ vật ngủ vã, mẹ thì lúc gật bên nọ lúc gù bên kia mà không ngủ được vì mỏi cổ, tự dưng thấy em Tịu khóc thút tha thút thít, thì ra là nó thương ông bố trong phim bị chết.... eo ơi đồng bóng lắm í........... đang giòn cười rồi có thể tươi khóc ngay tắp lự :) hự hự :) tưởng là rắn lắm, hóa ra cũng mềm yếu phết :)
Thứ Sáu, tháng 6 27, 2014
“Lợi đủ đường” khi ngủ cùng con
Yên tâm rồi..... có cơ sở khoa học hẳn hoi......... hic hic...... khi nào lấy vợ, lấy chồng thì tách chuồng bố mẹ nhóe :)
========================================================================
“Lợi đủ đường” khi ngủ cùng con
Nhiều người tin rằng cho con ngủ chung sẽ khiến bé nhõng nhẽo. Tuy nhiên khoa học đã chứng minh điều ngược lại.
Trong khi các ông bố bà mẹ đang hô hào chủ trương cho trẻ “ra riêng” ngay từ khi mới vài ngày tuổi để rèn luyện cho bé tính độc lập thì các nhà khoa học ngày nay lại có những bằng chứng ngược lại. Những phụ huynh vẫn đang còn ôm ấp con trên giường cùng mình hãy đọc nhưng thông tin cực thú vị này để thêm tự tin với quyết định của mình.
Tăng cường tính tự lập
Nhiều người tin rằng cho con ngủ chung sẽ khiến bé bện hơi mẹ, nhõng nhẽo. Tuy nhiên khoa học đã chứng minh điều ngược lại. Trẻ em ngủ với bố mẹ từ bé sẽ phát triển độc lập khi sau này ra đời. Nguyên nhân? Đó là do các bé không phải trải nghiệm cảm giác lo lắng khi bị tách riêng lúc còn nhỏ. Tình cảm nhận được từ bố mẹ đầy đủ sẽ khiến con không có nhu cầu nhõng nhẽo, gây sự chú ý thêm. Tiến sỹ Jay Gordon cho biết “Những đứa trẻ được ngủ cùng với bố mẹ rất ít khi mút tay vì chúng không cần làm việc đó để tự an ủi bản thân”.
Tự tin hơn
Những em bé lớn lên từ giấc ngủ trong chiếc giường có cả gia đình sẽ phát triển tự tin, gặp ít vấn đề về hành vi, sống vui vẻ hơn và thỏa mãn hơn trong cuộc sống. Trẻ cũng ít gặp rối loạn tâm lý do stress so với trẻ không được ngủ cùng bố mẹ.
Phát triển toàn diện hơn cả về thể chất và trí tuệ
Ngoài các lợi ích về tâm lý, trẻ ngủ chung với cha mẹ cũng sẽ phát triển tốt hơn cả về thể chất và trí tuệ. Bác sỹ nhi khoa và chuyên gia giáo dục William Sears giải thích: trong suốt hơn 30 năm nghiên cứu, quan sát các gia đình có bố mẹ và con cái ngủ chung giường, các nhà khoa học đã thấy rằng, trẻ phát triển nhanh hơn, không chỉ cao lớn mà còn phát triển tối ưu về cảm xúc, trí tuệ, thể lực. Có thể chính những vuốt ve trẻ được nhận thêm khi ngủ với cha mẹ đã kích thích tăng trưởng. Chưa kể, việc được bú mẹ khi ngủ chung cũng giúp trẻ lớn nhanh hơn.
![]() |
Nhiều người tin rằng cho con ngủ chung sẽ khiến bé nhõng nhẽo. Tuy nhiên khoa học đã chứng minh điều ngược lại. (ảnh minh họa)
|
Giảm nguy cơ đột tử ở trẻ (SIDS)
Nghiên cứu trên toàn thế giới cho thấy những nước có truyền thống cha mẹ ngủ chung với con cái là những nước có tỷ lệ SIDS thấp nhất. Những em bé ngủ cùng cha mẹ có nguy cơ đột tử trong khi ngủ ít hơn 4 lần so với những em bé ngủ riêng. Mẹ cũng đừng lo khi ngủ chung cha mẹ sẽ hít thở hết oxy của con, thực chất có một số nghiên cứu còn cho thấy khí CO2 cha mẹ thở ra khi ngủ còn thực sự có tác dụng kích thích thở cho trẻ
Dễ cho con bú hơn
Tất cả các bà mẹ nuôi con bằng đều thừa nhận cho con ngủ chung vô cùng tiện lợi khi cho con bú. Mỗi khi bé khóc đói, thay vì phải dậy và đi đến cũi để bế con, các bà mẹ chỉ cần cho bé bắt đầu ti mẹ ngay tại giường, bú nằm hoặc cho bé bú ngồi, mẹ dựa lưng vào cạnh giường đều đơn giản.
Tình cảm gia đình gắn bó hơn
Trẻ em lớn lên trong một gia đình ngủ chung sẽ có nhiều cảm giác kết nối và hạnh phúc hơn những trẻ em ngủ một mình. Ngủ cùng bố mẹ khiến thời gian các thành viên trong gia đình kết nối, chia sẻ yêu thương môi ngày sẽ nhiều hơn.
Trẻ ngủ ngon, yên bình hơn
Nghiên cứu cho thấy lợi ích của việc cho con ngủ chung là các bé sơ sinh hầu như không bao giờ giật mình trong lúc ngủ và cũng hiếm khi nửa đêm dậy khóc. Trong khi đó, những em bé ngủ riêng thường giật mình liên tục suốt đêm và một đêm dây khóc trung bình tới 4 lần. Giật mình và khóc đêm kéo dài sẽ làm tăng nhịp tim và huyết áp của trẻ, khiến con ngủ không ngon và có thể dẫn đến rối loạn giấc ngủ khi trưởng thành.
Tất cả mọi người đều ngủ ngon hơn
Miễn là ngủ chung khiến mẹ, bố, bà nội và cả gia đình ngủ ngon, tại sao chúng ta lại phải cố thay đổi nó? Khi cho bé ngủ cùng, tất cả mọi người đều cảm thấy an tâm hơn, ít trắn trọc hơn, khi bé thức dậy hay ọ ẹ giữa đêm mẹ đều có thể nhanh chóng dỗ dành, đáp ứng con và sau đó tiếp tục quay lại với giấc ngủ. Cả gia đình cùng ngủ ngon thì sẽ duy trì được trạng thái tâm lý tốt và có nhiều năng lượng hơn để tiếp tục chăm sóc bé.
(Theo Khám phá)
Thứ Tư, tháng 6 25, 2014
Lại chuyện ẩm ương :)
Hôm qua papa vắng nhà, Tịu lại dở chứng, khua mãi mới chịu lên giường, nịnh mãi mới chịu cho tắt ti vi
- Toe: Mẹ ơi mai không đi học mẹ cho bọn con thức muộn xem "Thế giới kỳ diệu của Gumball" nhé
- Tịu: (giật mình, hét thất thanh) ôi sắp đến Thế giới kỳ diệu của Gumball rồi, con quên mất, mẹ mở lại ti vi cho con
- Toe: Chết rồi, con quên mất tự dưng lại nhắc làm nó nhớ ra
- Mẹ: Tối mai xem, hôm nay phải ngủ sớm vì mai phải đi học rồi, thế con muốn mai dậy muộn, đi học muộn bị cô giáo tẩn cho một trận rồi lại tiếp tục bị "bộ mặt mếu" à?
- Tịu: Mẹ, trong nhà này con chỉ yêu duy nhất một người, mẹ biết đó là ai không, đó chính là bố đấy, còn hai người còn lại thì vô cùng ghét
- Toe: Em phải yêu mẹ chứ, không có mẹ làm sao có em
- Tịu: (Hét lên) yêu cái gì mà yêu, em sẽ bảo bố Tuấn li dị cái "người phụ nữ già xấu xí" này luôn. (Dạo này mới học được ở đâu cụm từ "người phụ nữ già xấu xí, khó tính" mà nói liên tục, không biết có phải bố xui không ặc)
Hai anh em đôi co một lúc, lời qua tiếng lại một lúc rồi thì xông vào đánh nhau, cấu nhau túi bụi..... một chập sau chán rồi thì lại buông nhau ra.
- Toe: Thôi chúng ta hòa bình nhé Tịu. Mẹ ơi, con đã hiểu, khi một con quái vật nó đã bị lên cơn thì không nên làm cho nó kích động hơn vì như vậy có thể làm cho nó có những hành động nguy hiểm. Thôi nào bé cưng hòa bình nhé. Mẹ ơi mẹ ôm con Tịu và nói với nó câu: "ôi con Nhúm Nhúm Nhúm, nó kêu Nhúm Nhúm Nhúm" đi. Bây giờ nó lại thích mẹ gọi nó là Nhúm đấy
- Mẹ: Có thể gác một cái chân lên người tôi được không
- Tịu: Nhẩy bổ lên ôm chầm lấy mẹ
- Mẹ: Có một đứa con gái ghét mẹ, đuổi mẹ ra khỏi nhà, thôi để tôi đi luôn đây vậy
- Toe Tịu: (rú lên) Mẹ ơi, không bao giờ xa mẹ, chúng ta phải giữ chặt lấy mẹ, yêu mẹ nhất trên đời.
- Toe: Tịu ơi, em đừng bảo bố bỏ mẹ nhé
- Tịu: Chui tụt vào lòng mẹ, quắp mẹ chặt, không nói gì nhưng thái độ hết sức ăn năn hối cải.......
Thứ Năm, tháng 6 19, 2014
Bé vào lớp 1
Bé vào lớp 1 mà cả nhà bấn loạn hết cả lên. Bố mẹ tha hồ đùn đẩy nhau dạy bé đánh vần a bờ cờ, sốt sình sịch hết cả người mà kết quả thì vẫn hết sức khiêm tốn :) mấy bữa nay toàn thấy cô phê "cần cố gắng" hoặc là "bộ mặt mếu" hoặc có hôm cô chỉ ban cho mỗi chữ "xem" (chắc cô ngại chưa muốn xuống tay cho điểm kém) :( Mẹ đang âm mưu hẩy công việc khó khăn này sang cho anh Toe.... riêng khoản "thợ dí" thì mẹ hơi bị nhiều kinh nghiệm hi hi)
- Mẹ: Toe, hôm nay con ở nhà đã biết phải làm gì chưa
- Toe: Con nhớ rồi, con phải học hết bài
- Mẹ: Và gì nữa
- Toe: Vâng, và dạy cho em Tịu
- Mẹ: Đúng rồi, mẹ về là phải xong hết bài của nó đấy nhé, mai nó đi học rồi, và nhớ không được viết hộ em
- Toe: Vâng
- Mẹ: Tịu, vở đâu?
- Tịu: Anh Toe ơi vở em đâu?
- Mẹ: Tịu, bút đâu?
- Tịu: Anh Toe ơi bút của em đâu?
- Mẹ: Chiều mẹ về báo cáo tình hình đấy nhé, cả con và em đều phải xong bài đấy nhé và nhớ nghiêm cấm không được viết hộ nó mà chỉ được hướng dẫn nó thôi đấy, hiểu chưa?
- Toe: (Thở dài sườn sượt), vâng, mà tại sao lại cứ phải một người luôn luôn phải chịu trách nhiệm về một người khác thế hả mẹ?
- Mẹ: Con là anh thì phải dạy nó học, chẳng nhẽ con muốn nó học dốt à, nó là em con cơ mà
- Toe: Vầng
Đấy, có thế chứ, cứ tận dụng được lúc nào là phải tranh thủ luôn lúc đó, con giai mẹ ngoan phết... khi nào Toe quyết hẩy trả lại mẹ việc này thì mẹ sẽ lại tìm cách hẩy sang cho papa thầu tiếp ha ha :) hí hí
- Mẹ: Toe, hôm nay con ở nhà đã biết phải làm gì chưa
- Toe: Con nhớ rồi, con phải học hết bài
- Mẹ: Và gì nữa
- Toe: Vâng, và dạy cho em Tịu
- Mẹ: Đúng rồi, mẹ về là phải xong hết bài của nó đấy nhé, mai nó đi học rồi, và nhớ không được viết hộ em
- Toe: Vâng
- Mẹ: Tịu, vở đâu?
- Tịu: Anh Toe ơi vở em đâu?
- Mẹ: Tịu, bút đâu?
- Tịu: Anh Toe ơi bút của em đâu?
- Mẹ: Chiều mẹ về báo cáo tình hình đấy nhé, cả con và em đều phải xong bài đấy nhé và nhớ nghiêm cấm không được viết hộ nó mà chỉ được hướng dẫn nó thôi đấy, hiểu chưa?
- Toe: (Thở dài sườn sượt), vâng, mà tại sao lại cứ phải một người luôn luôn phải chịu trách nhiệm về một người khác thế hả mẹ?
- Mẹ: Con là anh thì phải dạy nó học, chẳng nhẽ con muốn nó học dốt à, nó là em con cơ mà
- Toe: Vầng
Đấy, có thế chứ, cứ tận dụng được lúc nào là phải tranh thủ luôn lúc đó, con giai mẹ ngoan phết... khi nào Toe quyết hẩy trả lại mẹ việc này thì mẹ sẽ lại tìm cách hẩy sang cho papa thầu tiếp ha ha :) hí hí
Thứ Hai, tháng 6 09, 2014
Chủ Nhật, tháng 6 08, 2014
Lễ Trưởng Thành
Thương yêu, Thương quí, Thương chiều của mẹ lớn rồi, so với các bạn thì già đanh cóc cụ vì phải học những tận 2 năm mẫu giáo nhớn :) chào đón con yêu của mẹ bước vào chặng đường mới...........
Thứ Năm, tháng 6 05, 2014
Đưa cơm cho mẹ đi cày/Hàn Ngọc Bích
Thương lắm
Mặt trời soi rực rỡ gió đùa lá reo bay
Giỏ cơm trên tay, em đi đưa cơm cho mẹ em đi cày.
Mẹ ơi mẹ nghỉ tay, trời trưa vừa tròn bóng
Mẹ ăn cơm cho nóng mà để trâu cho con chăn (ớ) chăn trâu
Mai lúa thơm xóm thơm làng, lúa thơm lừng cả bàn tay
Là thơm nắng hôm nay khi em đưa cơm cho mẹ em đi cày.
Đường hành quân diệt Mỹ, bố hỏi cuối thư vui
Lúa xuân thêm bông, ngô khoai xanh tuơi ai giỏi giang tay cày.
Mẹ ơi mẹ hẳn vui chiều qua đọc thư bố
Lời bố khen con nhớ, mẹ đảm đang con chăm ngoan, lúa lên mãi
Mai đây chiến thắng bố về, sẽ nghe mẹ kể chuyện con
Rằng con bé lon ton khi con đưa cơm cho mẹ vui đi cày.
Giỏ cơm trên tay, em đi đưa cơm cho mẹ em đi cày.
Mẹ ơi mẹ nghỉ tay, trời trưa vừa tròn bóng
Mẹ ăn cơm cho nóng mà để trâu cho con chăn (ớ) chăn trâu
Mai lúa thơm xóm thơm làng, lúa thơm lừng cả bàn tay
Là thơm nắng hôm nay khi em đưa cơm cho mẹ em đi cày.
Đường hành quân diệt Mỹ, bố hỏi cuối thư vui
Lúa xuân thêm bông, ngô khoai xanh tuơi ai giỏi giang tay cày.
Mẹ ơi mẹ hẳn vui chiều qua đọc thư bố
Lời bố khen con nhớ, mẹ đảm đang con chăm ngoan, lúa lên mãi
Mai đây chiến thắng bố về, sẽ nghe mẹ kể chuyện con
Rằng con bé lon ton khi con đưa cơm cho mẹ vui đi cày.
Hạt gạo làng ta/Trần Viết Bính
Rất là nhớ
Nhạc: Trần Viết Bính
Thơ: Trần Đăng Khoa
Trình bày: Minh Trang và Tốp nữ Đội Vàng Anh Thành phố Nam Định
Hạt gạo làng ta
Có vị phù sa của sông Kinh Thầy
Có hương sen thơm trong hồ nước đầy
Có lời mẹ hát ngọt bùi hôm nay.
Hạt gạo làng ta
Có bão tháng Bảy, có mưa tháng Ba
Giọt mồ hôi sa những trưa tháng Sáu
Nước như ai nấu chết cả cá cờ
Cua ngoi lên bờ mẹ em xuống cấy.
Hạt gạo làng ta
Những năm bom Mỹ trút trên mái nhà
Những năm cây súng theo người đi xa
Những năm băng đạn vàng như lúa đồng
Bát cơm mùa gặt thơm hào giao thông.
Hạt gạo làng ta
Có công các bạn sớm nào chống hạn vục mẻ miệng gầu
Trưa nào bắt sâu lúa cao rát mặt
Chiều nào gánh phân quang chành quết đất.
Hạt gạo làng ta
Gửi ra tiền tuyến, gửi về phương xa
Em vui em hát hạt vàng làng ta
Em vui em hát hạt vàng làng ta .
Em Đi Giữa Biển Vàng - Bùi Đình Thảo
Hè rồi các con yêu quí :)
Em đi giữa biển vàng
Nghe mênh mang trên đồng lúa hát
Hương lúa chín thoang thoảng bay
Làm lung lay hàng cột điện, làm xao động cả rặng cây
Em đi giữa biển vàng
Nghe mênh mang trên đồng lúa hát
Bông lúa trĩu trong lòng tay như đựng đầy mưa gió nắng
Như mang nặng giọt mồ hôi của bao người nuôi lớn lúa lúa ơi
Của bao người nuôi lúa lớn lúa ơi
Em đi giữa biển vàng
Nghe mênh mang trên đồng lúa hát
Hương lúa chín thoang thoảng bay
Làm lung lay hàng cột điện, làm xao động cả rặng cây
Em đi giữa biển vàng
Nghe mênh mang trên đồng lúa hát
Bông lúa trĩu trong lòng tay như đựng đầy mưa gió nắng
Như mang nặng giọt mồ hôi của bao người nuôi lớn lúa lúa ơi
Của bao người nuôi lúa lớn lúa ơi
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)












































