Hôm nay Toe Tịu được nghỉ cuối học kỳ I. Thi cử cũng xong hết rồi nên tâm trạng cả nhà nói chung là thoải cái con gà mái...... tối qua mẹ tuyên bố cho hai đứa thức khuya, dạy muộn tùy thích, cả ngày hôm nay thì sẽ cho chơi xả láng với bà Ngoại. 7:30 sáng nay Tịu tỉnh giấc, việc đầu tiên là với tìm cái ipad và cắm mẹt vào cái trò chơi gì đó với thái độ rất chi là "tập trung cao độ".........
- Mẹ: Tịu, sao Elsa lại biết phi xe máy à
- Tịu: Không, đấy là Bloom ạ
- Mẹ: Sao lạ vậy, lần đầu tiên mẹ thấy trò này
- Tịu: Mẹ, thôi nào mẹ đừng hỏi
- Mẹ: Vẫn tiếp tục xông vào Tịu cắn cấu điên đảo.......
- Tịu: Đéo gì
- Mẹ: Cái gì thế, con vừa nói gì thế
- Tịu: Mắt vẫn không rời ipad, tay thì choanh choách di lên di xuống.......... không trả lời mẹ
- Mẹ: Mẹ hỏi con vừa nói gì, có nghe thấy gì không?
- Tịu: Con không trả lời được
- Toe: Con biết nó vừa nói gì nhưng con không nói cho mẹ biết đâu
- Mẹ: Có nói không thì bảo hay là để mẹ xử lý đây
- Toe: (lắp bắp) đó là..... đó là một từ khủng khiếp................. nó vừa nói....... từ...... Đéo gì...... ạ
- Mẹ: Thế các con có biết nghĩa của từ đó không?
- Toe: Dạ con biết......... "đéo gì" là cách diễn tả một thái độ ........... khinh bỉ ạ, ngoài ra con còn biết một cấp độ nhẹ hơn của từ này đó là từ.......... "đếch gì" ạ
- Mẹ: Đây là một từ bậy, vì từ trước đến nay các con chưa hiểu rõ nên dùng linh tinh, mẹ tha. Kể từ lần sau hễ mà mẹ còn nghe thấy đứa nào nhắc lại từ này một lần nữa thì đừng có trách...... mẹ sẽ vả cho vỡ mồm đấy biết chưa
- Toe/Tịu: Vâng ạ
- Mẹ: Haiz........ éo gì.............. thỉnh thoảng bọn nó lại choang một "từ mới" vào mẹt mình kiểu này thì duyên phết nhỉ.......... hic hic........ éo gì .......... hu hu.......
Chủ Nhật, tháng 1 04, 2015
Thứ Sáu, tháng 1 02, 2015
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)






























