Thứ Sáu, tháng 2 27, 2015

Year End Party 2014 chào đón 2015

Lì xì đỏ chói


Tìm kiếm tài năng nào



Nụ cười thu hoạch




Nhảy điên đảo thế này thảo nào giải nhất



Thù lù giữa mâm, kỳ cục quá :)


The Oscar this year goes to Dad, vinh dự gớm :)


Hành động kỳ quặc khó hiểu


Sân khấu hoành tráng, múa lân múa rồng toán loạn


Vụ này mẹ thu hoạch được mẻ lớn. Cái phong bì vừa dài, vừa rộng :)


Management Team 


Dad ga lăng mọi lúc mọi nơi với tất cả mọi người (ngoại trừ bà già béo ú ở nhà)


Cao bằng nhau roài, có oánh thì oánh nốt năm nay đi, sang năm đố dám ặc



Phấn khích chuẩn bị nhận lì xì


Đợi măm trông rất hoàn cảnh


Bà Ngoại của tôi

Cháu ngắm lại ảnh bà và cháu nhớ bà. Đêm hôm kia cháu ngủ mơ thấy bà. Thật kỳ diệu khi bà không còn nằm liệt một chỗ........... cháu mơ thấy bà nắm tay cháu chạy nhảy tung tăng.......... nét mặt bà hạnh phúc cứ như thể không còn hiện diện bất kỳ sự khổ đau về thể xác và tinh thần ........ cháu nhớ bà và thương bà nhiều lắm, nhớ nụ cười hiền lành, nhớ bàn tay bé nhỏ cong queo, co quắp vì liệt, nhớ dáng vẻ thương thương, nhớ cuộc đời bà vất vả long đong thương con thương cháu........  cháu mong bà bình an nơi chín suối, nơi bà mãi mãi được bên cạnh ông và những người thân yêu nhất.......... cháu mong mình tiếp tục có những giấc mơ đẹp đẽ, giấc mơ cháu lại được thấy bà cười, nụ cười hiền lắm./.

Thứ Tư, tháng 2 25, 2015

Tịu

Sáng mồng hai Tết, 3 mẹ con ườn oài trên giường, tranh giành nhau cái Ipad, 2 anh em xông vào đánh nhau. Ban đầu anh Toe còn nhường Tịu, một lúc sau tức quá không chịu nổi thì bắt đầu phản kháng. Vì có mẹ cảnh sát bên cạnh, Toe không dám manh động công khai bèn nghĩ cách đánh trộm em. Tất nhiên chỉ mới ra đòn "sơ sơ" nhưng Tịu cũng đã quá sợ vì đau nên lảng lảng sang dở quẻ với mẹ. Ban đầu thì là mách mẹ về "tội lỗi" của anh Toe đã dám "trêu con, đánh con", sau khi thấy mẹ không những không bênh lại còn ra thông điệp rõ ràng rằng: "tự xử, mẹ không giải quyết" thì Tịu tức điên lên xông vào bắt nạt mẹ, ỉ ôi gào thét điên loạn. Mẹ tức quá sai Toe ra lấy đũa dài mang vào xử lý Tịu 2 phát vào mông. Tịu quằn quại khóc nức nở vì đau. Anh Toe sợ quá xông vào dỗ em:

- Toe: Tịu, em đã biết lỗi của mình chưa, lần sau đừng như thế nữa nhé, thế có còn giận anh không, anh xin lỗi nhé, bé cưng

- Tịu: Gật đầu (có nghĩa là tha lỗi cho anh), em ghét mẹ, em rất ghét mẹ

- Toe: Thôi, em đừng nói thế nữa nhé, đôi khi anh cũng tự hỏi rằng, không hiểu vì sao mẹ đang từ một người mẹ hiền lành, tử tế bỗng chốc lại trở nên độc ác và hung dữ đến như vậy

- Tịu: Em ghét mẹ, em sẽ bảo bố ghét mẹ

- Toe: Thôi em đừng nói thế nữa kẻo mẹ lại đánh nữa cho bây giờ

- Tịu: Đứng phắt dậy, lao sang phòng anh Toe

Lâu lâu không thấy quay lại, mẹ cứ tưởng Tịu dỗi mẹ nên cứ mặc kệ không thèm đếm xỉa gì....... một lát sau tự dưng thấy Tịu đứng ở cửa tay cầm một cái máy bay bằng giấy ném về phía mẹ, mẹ cầm cái máy bay, dở ra thì thấy dòng chữ loằng ngoằng viết bằng bút chì đặt trong trái tim và viết hoa hẳn hoi: "CON YÊU MẸ Ạ CÓ NHỮNG LÚC TRÚNG TA CÃI NHAU NHƯNG CON VẪN YÊU MẸ Ạ", kèm theo là một bộ mặt cười làm lành

- Mẹ: Tịu, con có thể lên đây ôm mẹ được không

- Tịu: Lao phắt lên giường, chui vào chăn mẹ, rúc vào lòng mẹ, ôm mẹ điên đảo

- Mẹ: Thế mẹ đánh con có đau không?

- Tịu: Gật đầu tới tấp

- Mẹ: Thế con có biết lỗi của mình chưa

- Tịu: Con biết lỗi rồi, con sẽ không bắt nạt mẹ nữa

- Mẹ: Thế có còn ghét mẹ không

- Tịu: Mãi mãi yêu mẹ, không bao giờ ghét mẹ, dù mẹ có đánh con nhưng mà là để con ngoan hơn thôi đúng không mẹ






quá là thương luôn, không lời nào tả xiết.............. may quá tự dưng lại đẻ ra nhau ..............

Tết

Tết là gì?

Tết là thức khuya tới 1-2 h sáng, vì sớm mai không phải đi làm

Tết là béo chút chít phao câu, vì ăn cho đẫy tễ lắm thịt, nhiều bánh chưng

Tết là đầu bù tóc rối, vì cả ngày đầu cắm đít chổng dọn với chả dẹp, ăn với chả uống

Tết là dỗi vật nhau ra, vì ngứa hết cả mắt đứa làm tị đứa ngồi chơi

Tết là oánh nhau tơi bời, vì cả ngày cứ phải ở bên nhau mãi

Tết chính thức hết......... phờ hết cả phạc.........

Lại tiếp tục hóng tết của sang năm.......... ặc ặc











Thứ Hai, tháng 2 09, 2015

Nhấn Nhá

Mẹ biết mình chẳng bao giờ là xinh đẹp nhưng cũng không ngờ càng ngày lại càng "xấu như ma cấu" đến vậy. Trước giờ, mẹ hay được nhiều người ban cho lời nhận xét "ăn mặc lởm khởm quá". Nguyên nhân chẳng hẳn nằm ở chỗ là tính mẹ cẩu thả, tuềnh toàng................ sự thực là, thỉnh thoảng cũng cố cưỡng để điệu diện cho bản thân nhưng càng điệu thì càng thấy mình "xấu lạ" hic hic.... Xem lại ảnh chụp YEP cơ quan bố vừa rồi.......... xít ngất........ với cái mẹt choe choét của mình. Tự hứa, kể từ rày, không được đú thế nữa :(

- Mẹ: Cậu thấy tớ ở ngoài có đến nỗi nào không mà sao chụp ảnh trông xấu khủng khiếp quá vậy

- Bố: Ừ, mẹ mày ở ngoài có đến nỗi 2 cằm thế đâu nhỉ

- Mẹ: Tớ xấu thật, công nhận tớ xấu khủng hoảng

- Bố: Phát ra một thứ âm thanh không rõ ràng nhưng.........khả năng cao là chữ "ừ"

- Mẹ: Tịu ơi, mẹ buồn quá, sao mẹ xấu xí quá vậy

- Tịu: Mẹ ơi, mẹ không xấu đâu, mẹ xinh đẹp như một nàng công chúa, tóc mẹ dài bóng mượt như tơ, mắt mẹ lấp lánh như sao, bụng mẹ hót bé tí như thế này này (dơ tay minh họa cỡ 2 cm), mẹ lại còn hiền dịu, dịu dàng, con yêu mẹ, con yêu mẹ, mẹ thật là xinh đẹp

- Mẹ: Mẹ vẫn buồn, con nhìn ảnh mà xem, mẹ chán mẹ lắm ý

- Toe: (Rất chậm rãi, nhẩn nha) Mẹ, mẹ đừng buồn, thật ra con thấy mẹ không đến nỗi nào. Mọi thứ trên cơ thể mẹ là hoàn hảo, chỉ có bụng là hơi to một tí thôi......... nhưng không sao........ theo con, cái bụng to này thực ra còn tạo nên một nét nhấn nhá đặc biệt khiến cho mẹ trở nên dễ thương hơn đấy......... mỗi lần con vén bụng mẹ lên, con thổi phù phù vào nó..... nó mềm mềm ấm áp... thật là dễ chịu

Haiz,

Mẹ Đính ước mơ ngày nào đó có thể tự tin mặc vừa vặn một chiếc quần tây sao cho nó thẳng thắn, gọn gàng. Chiếc quần đó chỉ may vừa đủ dài đến mắt cá chân, có 2 túi chéo 2 bên để có thể thoải mái thọc tay vào bất kỳ khi nào mẹ cảm thấy mất bình tĩnh.......... Mơ ước về một chiếc áo sơ mi với những bông hoa nhỏ nhắn xinh xắn hoặc là những họa tiết kẻ caro nho nhỏ. Chiếc áo đó vừa vặn, đơn giản nhưng nó phải được may tinh tế đến từng đường kim mũi chỉ.......... Mẹ ước ao mình có một khuôn mặt gầy vêu vao, một làn da sạch sẽ, mỏng manh trong veo hoàn toàn không phủ phấn, không cần trắng trẻo nhưng nhất thiết phải mịn màng, và khi nhìn nghiêng có thể thấy rõ cả những chiếc lông tơ......... mẹ ước mình có một bàn tay sạch sẽ với những ngón tay gầy và dài tinh tươm được cắt tỉa gọn gàng.......1 chiếc nhẫn trơn đơn giản nhưng phải to và dầy bình bịch, nếu có thêm một chiếc nhẫn kim cương rất không bé nữa thì đặc biệt tốt :)1 chiếc đồng hồ dây sắt (loại sang tương đối:)............ thế là quá đủ. Mẹ không cần vòng cổ, mẹ không thích hoa tai (chính vì vậy mẹ sẽ không bao giờ xỏ lỗ tai cho em Tịu và để cho em Tịu tự quyết định khi em lớn).  Mẹ tưởng tượng mình sẽ có một mái tóc dài đến ngang lưng, nó có thể bông tơi, nó có thể xù to ra, có thể xoăn, có thể thẳng nhưng nhất định phải toát lên vẻ sạch bong, sáng bóng một cách tự nhiên...... Mẹ thích một đôi giầy bệt vững chãi, sạch sẽ với kiểu dáng đơn giản nhưng quan trọng là mỗi bước đi nhất thiết phải tạo ra những âm thanh cồm cộp nặng chịch....... và rồi mùi hương......... mẹ mong muốn mình sẽ tìm được một loại nước hoa thật đặc biệt, nó phải thật "nặng mùi" và nhất định phải tinh tế, ấn tượng............ túm lại là khó tả............ mẹ đã sử dụng rất nhiều loại nước hoa từ ngày còn rất rất trẻ........ vài trong số đó là hoàn hảo nhưng chặng đường kiếm tìm những mùi hương mới vẫn rất là thú vị và hấp dẫn ............... Đấy, tất cả chỉ có vậy ............ tất cả những gì liên quan đến nhu cầu cá nhân chỉ có vậy thôi.............vui vẻ đợi chờ........ :( hic hic