- Bà Ngoại: Em Tịu giống ai ý nhỉ?
- Tịu: Họ Nội thì bảo con giống họ Nội, họ Ngoại thì bảo con giống họ Ngoại. Anh Toe thì giống mẹ hơn vì chỉ thích ăn thịt nạc. Con thì giống bố hơn vì con thích ăn thịt mỡ và thích gặm xương giống bố.
- Mẹ: Tịu giống mẹ chứ nhỉ
- Tịu: Con giống mẹ vì bà Ngoại bảo con là "con Đính con"
====================
- Toe: Mẹ ơi hôm nay đi học về con đã chứng kiến một cảnh thật là thương tâm. Con đã gặp một chú "liệt sỹ". Chú ý bị què chân nhưng có điều lạ là chú ý đi giầy rất kỳ lạ, toàn bộ mũi giầy hướng hết ra đằng sau. Trông thương lắm. Con định biếu chú 10 nghìn tiền học thừa cô trả lại, nhưng rồi con lại quyết định không biếu chú nữa vì con sợ mẹ buồn
- Mẹ: Mẹ không hiểu, vì sao chú không có chân lại có thể đi giầy được, chú có chân giả à, thế lấy gì mà nhét vào giầy?
- Toe: Con cũng thấy làm lạ nhưng rõ ràng là con đã rất ấn tượng với mũi giầy của chú quay toàn bộ ra đằng sau, chú thấp thế này này, vì không có chân nên mới thấp thế, rõ ràng là là thế, chú không có chân nhưng lại đi giầy
........ Ấm ớ hội tề lắm, về đến nhà Toe lấy giấy bút ra vẽ lại chân dung chú.......giải thích loằng ngoằng một chập, túm lại mẹ vẫn không hiểu, chỉ có thể giải thích lại cho Toe sự khác biệt giữa "thương binh" và "liệt sỹ" và có thêm một ý rằng trong trường hợp này Toe có thể biếu chú tiền và về báo cáo với mẹ sau cũng được
=======================
- Toe: Mỗi lần bố đi công tác con vừa buồn lại vừa vui, buồn là vì nhớ bố còn vui là vì con được ngủ cùng mẹ....... mẹ, con thật là sướng khi được ngủ cùng mẹ...... chẳng hiểu sao mình lại thích cái người mẹ này thế nhỉ
- Mẹ: Con trai lớn rồi phải ngủ riêng thôi, bao giờ thì bắt đầu nhỉ, mà con đã ngủ riêng từ hồi 4 tuổi sao bây giờ lớn tướng lại xoắn quẩy đòi ngủ với bố mẹ thế
- Toe: Sao bố không ngủ giường khác nhỉ, em Tịu thật sướng vì lúc nào nó cũng được ngủ với bố mẹ
- Mẹ: Em Tịu rồi cũng phải ngủ riêng
- Toe: Thật không hiểu nổi sao vợ chồng cứ phải ngủ cùng nhau thế nhỉ
- Mẹ: Thế túm lại khi nào sửa phòng em Tịu xong thì con phải ngủ riêng đấy nhé, con có thể ngủ ở phòng em hoặc phòng con cũng được vì phòng bố mẹ sẽ không còn giường bé nữa đâu
- Toe: Không sao, cả 4 người nằm trên 1 giường cũng được, giống như ngủ ở khách sạn ý. Con sợ ngủ một mình lắm, có thể con xem quá nhiều phim ma nên con sợ
- Mẹ: Quá chật, không thở nổi, con thì quá lớn rồi
- Toe: Con chưa dậy thì đâu, tuổi dậy thì của con trai muộn hơn con gái 2 năm, từ 13 đến 17 tuổi, con bây giờ mới 11 tuổi, có nghĩa là phải 2 năm nữa thì mới dậy thì........ à giá mà 17 tuổi mới dậy thì thì tốt biết mấy........ con muốn ngủ với mẹ đến năm 17 tuổi cơ
- Mẹ: haiz................ tình hình này tới bao giờ mới tách đàn được đây..........
====================================
Mấy hôm trước Toe làm văn tả mẹ. Túm lại là khen loạn cả lên, từ hình thức đến tính cách, nào là răng trắng đều như hạt bắp, dáng người cân đối, tóc dài mượt như nhung, chăm chỉ, hiền lành, tốt lụng, nấu ăn tuyệt vời cái lọ cái chai.........
- Mẹ: Hình như con "khen đểu" mẹ hay sao ý nhỉ........dáng người mẹ mà cân đối á
- Toe: Mẹ ơi, đôi khi vẫn phải viết như vậy chứ......... mẹ không biết văn học là phải hư cấu à
- Mẹ: Ặc......
Mấy hôm sau nhân vụ mẹ mắng Toe vài chuyện
- Toe: Mẹ, con thấy ân hận vì bài văn hôm nọ đấy
- Mẹ: Là sao?
- Toe: Thật bõ công con khen mẹ......... mẹ bây giờ không còn đáng yêu nữa đâu
- Mẹ: Grừ.....