Mùa xuân tuổi thơ tôi...... đôi khi nhớ kinh khủng.......
Thứ Sáu, tháng 1 15, 2016
Thứ Tư, tháng 1 06, 2016
Lucasta Quận 9
Ngồi trên máy bay Toe lôi tạp chí ra đọc:
- Toe: Ồ tuyệt đấy, cái biệt thự này xịn không này Tịu
- Tịu: Là cái gì cơ
- Toe, Biệt thự Lucasta, Quận 9, xịn thật, ước gì nhà mình được ở đây, đẹp quá
- Tịu: Em xem nào, ừ tuyệt thật, lớn lên em sẽ ở đây
- Toe: Em đùa à, em có tiền không, nó đắt tiền lắm đấy, nó lại còn ở tận trong Sài gòn chứ có ở Hà Nội đâu
- Tịu: Khi nào em lớn em sẽ lấy chồng đại gia, em sẽ được ở đây
- Toe: Em đùa à, em làm sao lấy được chồng đại gia, em phải xinh đẹp em mới lấy được chồng đại gia
- Tịu: Em xinh đẹp mà
- Toe: Cứ cho là thế đi, thế thì em sẽ phải xa bố mẹ đấy
- Tịu: Em sẽ cho bố mẹ ở cùng đây
- Mẹ: Thế thì mẹ sẽ làm gì, mẹ sẽ phải ở nhờ nhà của chồng con à, thế nếu chồng con không thích sẽ đuổi mẹ ra khỏi nhà thì mẹ biết làm sao
- Tịu: Không, nếu chồng con đuổi mẹ thì con sẽ đánh cho nó 1 trận
- Mẹ: Con gái sao đánh lại được con trai vì con trai thường khoẻ hơn mà
- Tịu: Thế thì thôi vậy, con không cần, con sẽ ở với mẹ, thôi con tự kiếm tiền để mua vậy
Mẹ: Choáng cứ gọi là toàn tập........ Xin thề là mẹ chưa lần nào đàm đạo với nàng về topic Chưn dài - Đại gia ..... Thế cơ chứ lị :)
- Toe: Ồ tuyệt đấy, cái biệt thự này xịn không này Tịu
- Tịu: Là cái gì cơ
- Toe, Biệt thự Lucasta, Quận 9, xịn thật, ước gì nhà mình được ở đây, đẹp quá
- Tịu: Em xem nào, ừ tuyệt thật, lớn lên em sẽ ở đây
- Toe: Em đùa à, em có tiền không, nó đắt tiền lắm đấy, nó lại còn ở tận trong Sài gòn chứ có ở Hà Nội đâu
- Tịu: Khi nào em lớn em sẽ lấy chồng đại gia, em sẽ được ở đây
- Toe: Em đùa à, em làm sao lấy được chồng đại gia, em phải xinh đẹp em mới lấy được chồng đại gia
- Tịu: Em xinh đẹp mà
- Toe: Cứ cho là thế đi, thế thì em sẽ phải xa bố mẹ đấy
- Tịu: Em sẽ cho bố mẹ ở cùng đây
- Mẹ: Thế thì mẹ sẽ làm gì, mẹ sẽ phải ở nhờ nhà của chồng con à, thế nếu chồng con không thích sẽ đuổi mẹ ra khỏi nhà thì mẹ biết làm sao
- Tịu: Không, nếu chồng con đuổi mẹ thì con sẽ đánh cho nó 1 trận
- Mẹ: Con gái sao đánh lại được con trai vì con trai thường khoẻ hơn mà
- Tịu: Thế thì thôi vậy, con không cần, con sẽ ở với mẹ, thôi con tự kiếm tiền để mua vậy
Mẹ: Choáng cứ gọi là toàn tập........ Xin thề là mẹ chưa lần nào đàm đạo với nàng về topic Chưn dài - Đại gia ..... Thế cơ chứ lị :)
Thứ Bảy, tháng 1 02, 2016
Ngày Hai Tháng Một Năm Hai Không Mười Lăm - Con Gái Mẹ Tám Tuổi
Chúc con yêu thêm một mùa xuân mới! mẹ yêu con thật nhiều. Sắp vào độ tuổi dở dở ương ương cám hấp trên vung rồi, mình cùng nhau vượt qua nhé, chỉ cần luôn ở bên nhau, mọi việc sẽ đâu vào đấy hết nhờ nhờ :) thương em nắm :)
















P.S.
- Kính hịn của Bu
- Khăn của anh Coe (bà Lội đan)
- Áo chấn của bà Ngại (can tội lấp lánh đúng sở thích, mặc dù mặc vào sột soạt ngứa gần chết, nhưng vì thích "diện" nên phải ráng chịu)
















P.S.
- Kính hịn của Bu
- Khăn của anh Coe (bà Lội đan)
- Áo chấn của bà Ngại (can tội lấp lánh đúng sở thích, mặc dù mặc vào sột soạt ngứa gần chết, nhưng vì thích "diện" nên phải ráng chịu)
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
