Thứ Hai, tháng 3 28, 2016

Quá khứ

Trên đường đón Toe đi học về chiều Thứ Sáu tuần vừa rồi:

- Mẹ: Kỳ lạ thật, hôm qua trời vừa mưa lạnh chán đời hôm nay đã khô ráo ấm áp thích quá con nhỉ

- Toe: Con thì lại thích hôm qua hơn

- Mẹ: Hôm qua mưa bẩn mẹ đi mua ngô cho Toe lép nhép con không nhớ à

- Toe: Con lại rất thích trời âm u, nó làm con nhớ tới quá khứ u ám của mình

- Mẹ: Quá khứ của con tươi đẹp đấy chứ, mẹ thấy có vấn đề gì đâu nhỉ

- Toe: Mẹ không biết đâu, trong quá khứ con có rất nhiều chuyện buồn, chỉ là không phải lúc nào con cũng kể cho mẹ

- Mẹ: Mẹ thật thất vọng, mẹ cứ tưởng con coi mẹ là bạn thân và đã là bạn thân thì chúng ta không giấu nhau điều gì. Mẹ nghĩ con có thể tin tưởng mẹ, mẹ có thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Con có thấy trước giờ mọi vấn đề của con mà nói cho mẹ thì mẹ đều xử lý ngon lành còn gì. Những khó khăn của con mẹ cũng đã từng trải qua trong quá khứ nên mẹ biết cách phải làm gì. Mẹ thật chán vì biết con còn dấu mẹ nhiều điều.

- Toe: Con có nhiều chuyện, con có rất nhiều chuyện buồn nhưng một số trong số đó thì bây giờ con cũng đã tự hiểu lý do vì sao

- Mẹ: Nghe nghiêm trọng thế, ví dụ là như thế nào nào

- Toe: Mẹ có nhớ có một chuyện mà con đã từng kể cho mẹ, không biết mẹ còn nhớ không, từ rất lâu rồi, hồi con học lớp 2 cơ...... hồi ý con đã cố cầm tay một bạn gái ở lớp khi xếp hàng ra về, bạn ý không đồng ý nhưng con vẫn cố tình xông vào để cầm tay bạn ý, vừa lúc đó thì bố bạn ý đến đón nhìn thấy, bố bạn ý đã quát con, con đã vô cùng hoảng sợ, lúc ý con không hiểu vì sao bác ý lại giận dữ và mắng con như vậy.... nhưng bây giờ thì con đã được học và con đã hiểu vì sao

- Mẹ: Thế bác ý bảo gì? Bác mắng như thế nào?

- Toe: Bác bảo: "Thằng kia làm cái trò gì thế?"

- Mẹ: Thế sao lại nhất định phải cầm tay bạn vào lúc ý

- Toe: Tại vì cô dặn là các bạn khi xếp hàng phải nắm tay nhau

- Mẹ: Nếu hồi đó con kể câu chuyện này một cách rành mạch rõ ràng thì mẹ đã có thể giúp con. Qua câu chuyện này có thể thấy có 2 vấn đề cần lưu ý. Thứ nhất là, bất kỳ lúc nào mình cũng có thể vướng vào những vấn đề rắc rối trong cuộc sống. Và vì vậy, việc chia sẻ những khúc mắc của bản thân với những người đáng tin cậy, ví dụ như mẹ chẳng hạn, là vô cùng quan trọng vì mẹ có thể đưa ra sự giải thích hợp lý và có những lời khuyên kịp thời giúp con xử lý tình huống tốt hơn trong tương lai. Thứ hai là, việc học hành cập nhật kiến thức, quan sát phán đoán tình hình, nhạy cảm tinh tế trong ứng xử là những việc cực kỳ quan trọng để giúp mình loại bỏ những nguy cơ xấu một cách tối đa. Sự việc con vừa kể là một ví dụ, ngày xưa con không thể hiểu được vì sao bác nổi giận khi thấy con cố tình nắm tay bạn gái nhưng nhờ có kiến thức về giáo dục giới tính con học trên lớp, con đã hiểu rằng giữa bạn nam và bạn nữ cần có một khoảng cách nhất định. Chính vì vậy bác giận dữ là có lý do vì bố mẹ luôn có trách nhiệm phải để mắt tới con cái của mình để bảo vệ, cũng giống như bố mẹ vẫn thường để mắt tới con và em Tịu, dặn các con không được làm việc này, không được làm việc kia, phải như thế này, phải như thế khác. Nói túm lại là kể từ nay về sau sẽ vẫn còn rất nhiều chuyện, rất nhiều vấn đề không hay ho có thể xảy ra và mẹ muốn con chia sẻ với mẹ và hai mẹ con mình cùng giải quyết. Việc gì rồi cũng đều có cách để xử lý, thế có đồng ý không?

- Toe: OK con đồng ý

Eo ơi, đến là sợ luôn, nó cứ tẩm ngẩm tầm ngầm thế này thì mẹ nó cũng đến toi đời luôn, eo ơi, cái độ tuổi xì tin xì khói này nó mới nhạy cảm mong manh dễ vỡ làm sao......

Ngày hôm qua em Tịu trèo lên ghế nghịch ngợm kiểu gì ngã oạch một phát dập mông, đau thì cũng chẳng mấy nhưng do được mẹ vỗ về ôm ấp đâm ra lại dở trò khóc thút khóc thít, anh Toe thấy ngứa mắt:

- Toe: Lạ thật, em Tịu mới ngã một tí đã được mẹ dỗ trong khi đó mình ngã còn đau hơn thì chẳng được dỗ lại còn bị mắng nhiều hơn..... thể nào mẹ cũng lại chuẩn bị nói là vì em Tịu là con gái cho mà xem đây này

- Mẹ: Đúng rồi, vì em là em gái và em lại còn bé bỏng nữa chứ. Mẹ sẽ giao tiếp với nó theo cách nó là con gái còn mẹ sẽ giao tiếp với con theo cách con là con trai. Là con gái thì cần phải nhẹ nhàng vì bản chất con gái là yếu đuối còn con trai thì tất nhiên là phải theo cách mạnh mẽ cứng rắn, đấy có phải là vấn đề cần phải bàn không. Thực ra thì mẹ vẫn luôn quan sát Toe và nếu xảy ra điều gì là thật sự nghiêm trọng thì mẹ sẽ không bao giờ bỏ qua cả.

- Toe: Mẹ nói dối, em Tịu vừa ngã một tí từ trên ghế xuống thì là không nghiêm trọng còn hồi đi Nha Trang con bị ngã đập đầu xuống đất thì là rất nghiêm trọng nhưng sau đó thì chẳng được an ủi lại còn bị bố mẹ mắng tới tấp, con vẫn còn nhớ...

Eo ơi, thỉnh thoảng nó lại lôi 1 vụ ra để tính sổ với mình, đấy cứ tưởng nó lơ va lơ vơ nhưng nó để bụng phết, chết dở, mình cần phải dành nhiều thời gian hơn cho ông tướng để nắm bắt tâm tư tình cảm mà đáp ứng kẻo sau này nó lôi hết tội lỗi của bố mẹ trong quá khứ ra mách vợ thì có mà toi.......

Thứ Tư, tháng 3 16, 2016

Ngọc Thúy - Đoàn Ca Múa Nhạc Hải Đăng - Nha Trang - Khánh Hòa - 1980


Lưu để nghe lại nào.... khi mà "hiện tại" nhạt toẹt tựa nước ốc mình lại tìm về "quá khứ"......ôi quá khứ mới ngọt ngào làm sao.......






Chấy


- Mẹ: Em yêu quí hôm nay ở lớp có gì hay ho kể cho mẹ nào

- Tịu: Bình thường thôi mẹ, à có chuyện có chấy

- Mẹ: Như nào nào

- Tịu: Hôm nay bạn BH có chấy

- Mẹ: Vì sao em biết

- Tịu: Mẹ bạn ý bảo thế mà, bạn ý bảo sáng nay mẹ bạn ý bắt cho bạn ý 1 con chấy trên đầu to như thế này này (nàng khoen tay minh hoạ con chấy to cỡ con ve sầu nét mặt rất nghiêm túc)

- Mẹ: To thế cơ á

- Tịu: Vâng, nó phải to hơn con kiến và có màu nâu đen, buổi sáng đến lớp bạn ý gãi nổ tung đầu lên rồi bạn ý vuốt tóc bắt được 1 con chấy trên đầu, rồi bạn ý hét lên rất to: "chấy, có chấy", thế là cô giáo bảo bạn ý xuống phòng y tế để bắt chấy, thế là bạn ý xuống phòng y tế để các cô bắt chấy nhưng rất tiếc các cô phòng y tế lại bảo là: "không bắt được chấy vì có quá nhiều chấy"

- Mẹ: Cười ngặt nghẽo

- Tịu: (Hét lên) mẹ không tin con à, con nói thật mà, đây này, cô giáo còn phải phát cho mỗi bạn 1 cái mũ để chống chấy đây này, may mà ngày hôm nay con xếp hàng sau bạn ý con phải đội mũ suốt đây này, may không có con chấy nào nhẩy sang đầu con, con cho mẹ xem mũ chống chấy này......

- Mẹ: ............. iu vãi chưởng, toàn chuyện ấm ớ hội tề, iu quá cơ..... mà cũng chẳng biết nó nói thật hay lại ba hoa bốc phét đây :)



Thứ Ba, tháng 3 15, 2016

Hoa tím ngoài sân - Thanh Tùng - Bằng Kiều

Quan trọng vẫn cứ là cảm xúc.......... là cái này chứ không phải cái kia...... là người này chứ nhất định không thể là bất kỳ người nào khác.........

Giọt Nắng Bên Thềm - Thanh Tùng - Bằng Kiều

15.03.2016. Vĩnh biệt nhạc sỹ Thanh Tùng -  Một tài năng âm nhạc có nhiều sáng tác gắn bó thân thương với thời tuổi trẻ của mình. Với riêng Giọt Nắng Bên Thềm, mình đặc biệt lưu luyến. Lời bài hát dung dị, nhẹ nhàng, chân thành nhưng lại rất sâu sắc, giai điệu thì thật dịu êm, da diết và lãng mạn. Đã có nhiều ca sỹ thể hiện bài hát này nhưng với mình, Bằng Kiều là đem lại nhiều cảm xúc hơn cả..... Cầu chúc Ông bình an ở thế giới bên kia.....



Thứ Năm, tháng 3 10, 2016

Mẹ Là Mẹ Con

Toe ơi con trai yêu quí yêu chiều, cám ơn con đã giúp mẹ dần hiểu ra những điều mà mẹ cứ loanh quanh vướng bận bấy lâu .... mẹ thương anh Toe hiền lành tốt bụng lắm, giờ thì mẹ hiểu rồi, thật là không phải khi cứ mãi để bụng những chuyện không đâu, thật là không nên khi cứ mãi không thôi hậm hà hậm hực về những chuyện không thể nào thay đổi,  sẽ không như vậy nữa ...... tình yêu luôn có ý lẽ riêng của nó bất chấp trái phải đúng sai, chẳng phải mẹ cũng ấu trĩ, cũng manh động, cũng cám hấp trên vung đấy thôi, ấy vậy mà trong mắt con, mẹ vẫn được yêu thương nhiều đến thế.... cám ơn con, giờ thì mẹ sẽ thay đổi..... giờ thì mẹ hứa...... sẽ không chỉ là câu nói chót lưỡi đầu môi, mẹ hiểu rồi Toe ơi :) mẹ mới là người cần phải thay đổi .....

Thứ Sáu, tháng 3 04, 2016

5 tuổi

Ôi hồi 5 tuổi em dư lày lày, lông xù, mõm vẩu, trán dô, ôi yêu quá, phi rê lại thôi con iu nhỉ nhỉ