Thứ Hai, tháng 4 25, 2016

Phượt Qui Nhơn Tháng 4-2016

Phụ nữ TMK có cả tỉ thứ việc phải lo, tỉ trách nhiệm phải gánh..... hoang mang tột độ, bất an kinh hoàng trong khi nghĩa vụ còn nặng trĩu đôi vai mà thể lực, tâm lực và trí lực đều tằng tằng đi xuống..... vậy nên...... cần phải bình tĩnh, không việc gì phải xoắn trước mọi lời ong tiếng ve, tiếng chì tiếng bấc......... tâm mình không an thì mình sẽ tèo trước khi làm được trò trống gì....... mà mình tèo thì rơ mooc của mình cũng tèo theo........ vậy nên lại phải hô khẩu hiệu BÌNH TĨNH SỐNG cái nào.


QUI NHƠN, mama muối mặt mang tiếng bám đít chồng mọi chỗ mọi nơi, papa muối mặt mang tiếng hay để vợ con nhằng nhẵng bám đít mọi nơi mọi chỗ..... ăn phượt, ngủ phượt, câu cá phượt, bơi lội phượt, dãi nắng phượt...... chỉ riêng mẹ và em Tịu là gái, đú theo hội bạn phượt toàn liền anh của papa cuối tuần...... hay phết :)


Lênh đênh bập bềnh sóng nước, nắng chói chang, tiếng ồn phành phạch đinh tai không ngớt, khói thải xăng dầu kết hợp khói xì gà chú hút làm mẹ nôn tới tấp - lần đầu tiên trong đời biết thế nào là nôn, úi dời ơi.



Anh Toe cũng rứa, mặt đần thối ra và nôn thì cũng vài bận, đi toi cả quả trứng luộc ăn sáng trong bụng



Bố trát 1 đống kem chống nắng lên mẹt ToeTịu, về nhà vẫn nham nhở như mèo khoang



Mẹ biết thân phận ăn theo nên tự giác phụ trách công tác phó nháy cho đoàn...... trình chụp ảnh của mẹ rất vớ vẩn nhưng được cái cần cù bù lại nên trăm bó đuốc cũng vồ được vài con ếch, nói chung cũng bao quát được mọi hoạt động của đoàn. Những ảnh này pót lên blog của mẹ chỉ là ảnh của nhà Toe Tịu thôi còn một đống ảnh của các chú thì trả hàng các chú hết rồi........ nhiều phết



Lần đầu tiên măm măm cái hột cút lộn, cũng có chút hoang mang, e ngại



Dân chuyên nghiệp...... bố bảo lần sau lại cho em đi tiếp



Cướp biển Caribe vật vã



Lênh đênh sóng nước hơn 2 tiếng đồng hồ, giữa biền tự dưng nổi lên hòn đảo nhỏ.... tiếc thay, không làm sao mà trèo lên được để giải quyết nỗi buồn..... đành phải vui vẻ nhịn từ sáng cho tới khi tầu cập bến chiều về he he (P.S. Em Tịu thì đương nhiên mua vé ưu tiên được giải quyết trực tiếp xả thải vào túi ni lông tại hiện trường :o)



Em được việc, em thả rượu xuống biển hầu các chú :) Em chẳng kêu than, em chẳng cằn nhằn, em quá ngoan, các chú phục em sát cả đất.....



Thủng nồi, trôi rế, oanh tạc tan tành mây khói....



Đây, phượt nó là dư lày nhé



Cá câu được (toàn là các cháu thiếu niên nhi đồng) chẳng phóng sinh mà được rước thẳng lên bếp nướng hú hú:)



Bữa trưa đây, rôm rả chưa




Eo ngon kinh...... dị...... luôn......... chỉ với 1 chiếc kéo bác dùng để thao tác tất cả các công đoạn, bác giỏi quá



Các chú phơi nắng, rồi các chú nhảy xuống biển bơi, rồi lại uống rượu, rồi lại phơi nắng, rồi lại nhảy xuống biển........ nói chung không lời nào tả xiết......... may đời có mẹ bám đít nên bố không được phép nhảy xuống biển...... đôi khi mẹ lợi hại phết. Bác lái tàu bảo, chỗ này sát đảo cũng sâu cả chục mét nước. Nước xanh biếc, trong vắt, đẹp ơi là đẹp :) Các chú bì bõm dưới nước, các chú sướng điên đảo cứ gào mồm lên kêu sướng sướng làm bố trên thuyền ngắm nhìn thèm nhỏ dãi......



Nổi lửa trên tàu, chú dùng đèn khò để xì lửa vào bếp than, chuyên nghiệp vãi



Cá mua, Cá câu cho hết vào 1 nồi :)



Thợ không chuyên, loay hoay mãi mới tìm cách neo được tàu



Biển Qui Nhơn xanh biếc, đẹp lắm...... mẹ say bí tỉ vẫn để ý mọi người lao xao đâu đây gần đường lưỡi Bò, Phao số O, gần hướng này là Hongkong, Hướng kia là Singapore này kia khác nọ ..... mẹ hình dung nơi này chắc là xa bờ lắm, cũng có tí ca mơ run, mẹ hỏi bố ở đây có sóng di động gọi vào bờ được không :), he he, mẹ trông hung dữ vậy mà cũng nhát chết vãi :)



Mua thêm 3 con cá của ngư dân cho bữa trưa vì e số cá dự kiến câu được không đủ sài :)



Rạch nước len lỏi giữa núi và đồi cát, yên tĩnh, hoang sơ, thích lắm



Thi chạy trên cát với các chú, nóng rát hết cả chân :) Các chú còn sướng điên đảo nữa là anh em mình :)



Trong lòng Tháp này, hoành tráng chưa!











Bảnh mắt đã ra có mặt tại bến cá để ra khơi, trời sương mù dày đặc, tầm nhìn xa trên 10 XĂNG TI MÉT. Mẹ sợ cứ gọi là sợ vãi





Cầu Thị Nại - Cây cầu Biển dài nhất Việt Nam (Thông tin chưa được kiểm chứng của bác xế taxi)














Thứ Năm, tháng 4 21, 2016

Đã Xấu thì phải Ngoan


Dạo này xuất hiện rất nhiều biểu hiện "Già Xấu Béo" mà tình hình là vẫn chưa "Ngoan" :) Phải biết điều dần đi chứ nhỉ gái êu :)































\\