Thứ Bảy, tháng 6 25, 2016

Không sao!

Mẹ ngắm mình trong gương rồi thở dài sườn sượt:

- Mẹ: Tịu ơi, chán quá, sao mẹ già và xấu thế nhỉ

- Tịu: (rất thủng thẳng) Phụ nữ sau độ tuổi 40 nội tiết tố nữ suy giảm gây bốc hoả, đổ mồ hôi và mất ngủ. Tuy nhiên, mẹ thì không thế. Phải nhét mẹ vào bếp lò thì mẹ mới bốc hoả và đổ mồ hôi còn mất ngủ thì chẳng bao giờ. Lúc nào mẹ cũng kêu buồn ngủ quá, buồn ngủ quá và mẹ ngủ thì ngủ thim thíp.....

- Mẹ: Ai bảo thế?

- Tịu: Trên ti vi bảo thế.... nhưng con cũng chẳng hiểu đấy là cái gì, nhưng không sao, con thấy mẹ không sao....

- Mẹ: Hơ hớ hơ :)













Thứ Tư, tháng 6 15, 2016

2A9 - Tạm biệt bạn nhé!

Mới ngày nào khai giảng làm quen với cô giáo mới, các bạn mới......
Cô giáo mình xinh đẹp nhất hành tinh :)


...... Mà 1 năm học đã vội vàng trôi qua......


Thực ra mình rất là tình cảm, mình sẽ nhớ cô nhiều lắm lắm


Khóc thật hẳn hoi nhé, nhớ cô, nhớ các bạn nhiều...


Mặt rất là "cảm xúc" nhé còn nước mắt thì lã chã "tuôn rơi" :)




Lê Hạnh Nguyên


2A9 của mình với 34 bạn yêu quí


Đi học về là đi học về...


Yêu thương lắm cơ, con hái của mẹ




Quà của bạn có gì?



Lễ Tổng kết năm học được tổ chức tại phòng học 2A9 trong không khí ấm áp thân thương


Ở nhà mình quen là "người phụ nữ Quyền lực" của bố mẹ và anh vậy nên đến lớp mình tình nguyện xí vai Ngọc Hoàng trong tiết mục kịch cuối năm :)



Tới lớp, Tới trường - Nơi ấy có tình thương






Anh Toe tới thăm em nhân sự kiện Book Fair





Phá Cỗ Trung Thu


Kéo nhau đi Tỉnh để tổ chức School Year-end Party cho máu :) Bà Ngoại tháp tùng em




Chổng mông Mò Cua Bắt Ốc "như đúng rồi" hi hi


Tráng bánh Cuốn


Rõ ràng là già hơn các bạn




Ngày Tết Quê Hương vui đáo để


Sợ xoắn quẩy :)


Ôi ai dám thử món Bánh Trôi bánh Chay này cơ chứ :)


Tất cả đồng phục đỏ, nhõn 1 đứa diện đồng phục thể thao màu trắng là seo? 
Mình vốn thích khác người mà :)


Lớp học thân thương của mình,
Sang năm lên lớp 3 khả năng được chuyển lên tầng 3 chăng?




Bắt cá...khổ thân bọn cá bị lũ trẻ con vầy cho tới số :)


Bố mẹ phải đầu tư hẳn 1 bộ tóc Elsa màu xanh để mình nổi lềnh phềnh trong buổi lễ Hoá trang :)






Sao vậy em :)


Liên tục có sinh nhật, vui ghê cơ :)


Đồng phục mùa đông - Áo len dài tay - Êu lắm í ơi :)




Huân huy chương tới tấp :0


Liên tục nhận quà như "Quan chức" :)




Trông cũng bẽn lẽn gớm, thế mà tuyền bảo với mẹ là "ghét bọn con trai" hơ hơ