Sau thời gian đình công phản đối học đàn ở nhà (với đủ chiêu trò làm gián đoạn/ngăn trở tiết học với thầy..... uống nước liên tục, đi vệ sinh liên tục, liên tục ho, liên tục ngứa và liên tục gãi rất nhiều các thể loại bộ phận trên cơ thể...) mẹ đành chấp nhận cho anh tạm nghỉ.... để......nghĩ mưu.... và rồi hè này, mẹ lại dụ anh quay trở lại với đàn, tuần 2 buổi mẹ thồ anh đến Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà nội, chỉ là để trả bài cô trong 45 phút đối với phần tự khai hoang, tự tập ở nhà trước đó....... phương pháp mới khiến anh hoàn toàn thay đổi.... chủ động hơn, tự giác hơn, có trách nhiệm hơn.... cô giáo anh tre trẻ, xì teen soành điệu tươi xinh.....ơn Giời..... anh có vẻ phấn chấn và có cảm hứng để bắt đầu trở lại.
Thứ Năm, tháng 7 28, 2016
Tặng mẹ
Thứ Bảy, tháng 7 23, 2016
Sưu tầm
Vừa mới đọc được trên FB do 1 người bạn sưu tầm........ chao ơi là đúng...... phải tha ngay về tổ... để dành khi nào con gái tới độ trăng rằm sẽ lôi ra cho nó ngâm cứu :)
"Tạ Đình Phong có thể chấp nhận một Vương Phi đã từng đi qua 2 đời chồng và từng sinh con cho 2 người đàn ông khác nhau. Nhưng lại ko thể tha thứ cho một Trương Bá Chi - người vợ đã sinh cho anh ta 2 đứa con xinh xắn.
Trương Bá Chi nói Tạ Đình Phong hằng ngày rảnh chỉ biết chơi game, không chịu cùng cô chăm sóc các con, đừng nói đến giúp cô việc nhà.
Ấy vậy mà giờ đây, khi Tạ Đình Phong quay về với Vương Phi, anh ta lại sẵn sàng vào bếp chuẩn bị cho Vương Phi những bữa cơm công phu, cũng sẵn sàng cùng cô làm việc nhà...
Bởi vậy, người đàn ông đối với người phụ nữ ra sao, tất cả phụ thuộc vào vị trí của người phụ nữ đó trong lòng người đàn ông.
Nếu một người đàn ông không thể vì bạn mà thay đổi, không thể vì bạn mà hy sinh. Đó không phải là tại tính cách của anh ta. Mà là vì anh ta yêu bạn chưa đủ.
Trên đời, tuyệt nhiên không có người đàn ông vô tâm. Chỉ là tâm của anh ta không đặt ở nơi bạn mà thôi..."
Trương Bá Chi nói Tạ Đình Phong hằng ngày rảnh chỉ biết chơi game, không chịu cùng cô chăm sóc các con, đừng nói đến giúp cô việc nhà.
Ấy vậy mà giờ đây, khi Tạ Đình Phong quay về với Vương Phi, anh ta lại sẵn sàng vào bếp chuẩn bị cho Vương Phi những bữa cơm công phu, cũng sẵn sàng cùng cô làm việc nhà...
Bởi vậy, người đàn ông đối với người phụ nữ ra sao, tất cả phụ thuộc vào vị trí của người phụ nữ đó trong lòng người đàn ông.
Nếu một người đàn ông không thể vì bạn mà thay đổi, không thể vì bạn mà hy sinh. Đó không phải là tại tính cách của anh ta. Mà là vì anh ta yêu bạn chưa đủ.
Trên đời, tuyệt nhiên không có người đàn ông vô tâm. Chỉ là tâm của anh ta không đặt ở nơi bạn mà thôi..."
Thứ Tư, tháng 7 13, 2016
Ngỗng
Hai đứa giở quẻ hấm háy, hoạnh hoẹ nhau lời qua tiếng lại.... lên đến cao trào..... chuẩn bị động thủ
- Mẹ: Nào, lại bắt đầu đấy hả
- Tịu: Anh Toe anh ý bla bla cái lọ cái chai.....
- Toe: Em Tịu em ý cứ bla bla cái chai cái lọ....
- Mẹ: Toe, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, nếu tử tế với nhau, nếu yêu nhau thì hẵng ở gần nhau, bằng không ghét nhau, khó chịu nhau thì khẩn trương tránh xa nhau 5 mét ngay và luôn cơ mà.... tại sao cứ thích dính vào nhau, đôi co nọ kia để rồi kết thúc là đánh nhau, là mách nhau và rồi lại bị bố mẹ xử lý có phải khổ không!!!
- Toe: (Thái độ rất khó chịu) Mẹ, mẹ quên có câu nói rằng: "Hãy luôn giữ bạn bè ở gần và hãy giữ kẻ thù ở gần hơn nữa" à ..... đấy chẳng phải là cách khôn ngoan nhất hay sao.....
- Mẹ: !!!
Gớm thỉnh thoảng quan sát thằng ngỗng này "ra ràng" cũng hay ho thú vị phết.... đúng là mỗi tuổi 1 chuyện..... nẫu ruột quá
Nhìn lại ngỗng cách đây có mấy năm mà nay khác hẳn.... mẹ già là đúng rồi, kêu ca gì :)
Thứ Năm, tháng 7 07, 2016
Riêng tư
Trong thang máy nàng rõng rạc phán:
- Tịu: Mẹ sướng nhé, tối nay mẹ sẽ có thời gian riêng tư.......... tối nay...... con cho phép mẹ ngủ riêng với chồng của mẹ.... sướng nhé.....
- Chú đi cùng thang máy trố mắt, há hốc mồm nhìn 2 mẹ con.......
- Mẹ: Mặt tím ngắt.........., đỏ lừ........, xám ngoét......, xanh lè...... (nhưng trong lòng thì cũng sướng thật...... gần 9 tuổi nó nhất định không chịu ngủ riêng, đuổi thế nào cũng cứ bám dính vào đít.... chẳng nhẽ phải đợi đến khi nó có chồng nó mới chịu buông mình..... oài... lúc ý chắc mình cũng thành táo tầu mất roài.......)

- Tịu: Mẹ sướng nhé, tối nay mẹ sẽ có thời gian riêng tư.......... tối nay...... con cho phép mẹ ngủ riêng với chồng của mẹ.... sướng nhé.....
- Chú đi cùng thang máy trố mắt, há hốc mồm nhìn 2 mẹ con.......
- Mẹ: Mặt tím ngắt.........., đỏ lừ........, xám ngoét......, xanh lè...... (nhưng trong lòng thì cũng sướng thật...... gần 9 tuổi nó nhất định không chịu ngủ riêng, đuổi thế nào cũng cứ bám dính vào đít.... chẳng nhẽ phải đợi đến khi nó có chồng nó mới chịu buông mình..... oài... lúc ý chắc mình cũng thành táo tầu mất roài.......)

Thứ Tư, tháng 7 06, 2016
Trường hợp Khó
Mẹ đón anh Toe đi học về:
- Mẹ: Toe, mẹ vừa chứng kiến 1 vụ đánh nhau ở B1.... khiếp lắm....1 nam và 1 nữ..... họ là vợ chồng
- Toe: Thế thì người vợ bị đánh đau lắm nhỉ
- Mẹ: Không, người vợ đánh lại người chồng còn nhiều hơn.... lấy mũ bảo hiểm đập vào đầu hẳn hoi
- Toe: Ôi kinh, thế cô ý có xinh không?
- Mẹ: Xinh, rất xinh
- Toe: Con biết ngay mà, thông thường thì bọn con gái xinh thường là thế
- Mẹ: Thế là sao?
- Toe: Bọn con gái xinh thường manh động
- Mẹ: Là như nào, sao lại thế
- Toe: Con cũng không rõ, nhưng có thể bọn con gái xinh thường cho rằng mình xinh nên hay tỏ ra ta đây và thường rất hung dữ
- Mẹ: Thế còn bọn con gái xấu thì sao
- Toe: Bọn con gái xấu thông thường biết điều và chúng nó hiền hơn
- Mẹ: Thế nếu con được lựa chọn bạn gái xinh nhưng hung dữ hoặc là xấu nhưng hiền thì con chọn ai
- Toe: À, à.... nói chung.... nói chung con muốn chọn trường hợp khó
- Mẹ: Có nghĩa là....
- Toe: Xinh và Hiền
- Mẹ: Thế thì đúng là khó rồi, và thông thường những đứa con gái Xinh và Hiền nó sẽ chọn.....
- Toe: Con biết chắc là mình xấu trai rồi.....
- Mẹ: Thế thì.....
- Toe: Chắc là phải cố gắng học giỏi gấp 2 lần đúng không mẹ...
- Mẹ: Tuỳ con suy nghĩ nhé....
- Toe: Thôi bỏ qua chuyện này đi mẹ....










- Mẹ: Toe, mẹ vừa chứng kiến 1 vụ đánh nhau ở B1.... khiếp lắm....1 nam và 1 nữ..... họ là vợ chồng
- Toe: Thế thì người vợ bị đánh đau lắm nhỉ
- Mẹ: Không, người vợ đánh lại người chồng còn nhiều hơn.... lấy mũ bảo hiểm đập vào đầu hẳn hoi
- Toe: Ôi kinh, thế cô ý có xinh không?
- Mẹ: Xinh, rất xinh
- Toe: Con biết ngay mà, thông thường thì bọn con gái xinh thường là thế
- Mẹ: Thế là sao?
- Toe: Bọn con gái xinh thường manh động
- Mẹ: Là như nào, sao lại thế
- Toe: Con cũng không rõ, nhưng có thể bọn con gái xinh thường cho rằng mình xinh nên hay tỏ ra ta đây và thường rất hung dữ
- Mẹ: Thế còn bọn con gái xấu thì sao
- Toe: Bọn con gái xấu thông thường biết điều và chúng nó hiền hơn
- Mẹ: Thế nếu con được lựa chọn bạn gái xinh nhưng hung dữ hoặc là xấu nhưng hiền thì con chọn ai
- Toe: À, à.... nói chung.... nói chung con muốn chọn trường hợp khó
- Mẹ: Có nghĩa là....
- Toe: Xinh và Hiền
- Mẹ: Thế thì đúng là khó rồi, và thông thường những đứa con gái Xinh và Hiền nó sẽ chọn.....
- Toe: Con biết chắc là mình xấu trai rồi.....
- Mẹ: Thế thì.....
- Toe: Chắc là phải cố gắng học giỏi gấp 2 lần đúng không mẹ...
- Mẹ: Tuỳ con suy nghĩ nhé....
- Toe: Thôi bỏ qua chuyện này đi mẹ....
Thứ Sáu, tháng 7 01, 2016
Cá Ươn
Hôm qua đưa 2 đứa đi bơi mẹ cứ mệt rũ ra nên ngả ngớn dựa vào người Tịu. Tịu rất khó chịu cứ hẩy mẹ ra.... mẹ ngồi thẳng được 1 chốc sau đó thì lại đổ sập vào người Tịu.......... 1 nhát sau Tịu tức quá giọng the thé với lên anh Toe ghế trước:
- Tịu: Anh Toe, anh có thể đối phó với con cá ươn này giúp em được không?
- Toe: Em chịu khó cho mẹ dựa tí đi, bao nhiêu lần em dựa vào mẹ thì sao
- Tịu: Em không chịu nổi nữa rồi, lần sau thì anh xuống đây mà ngồi với mẹ đi nhé
Ơ hơ, mình dạo này cũng giống cá ươn phết, người lúc nào cũng cứ mềm nhũn ra......... con ranh con nó ví von cũng "hình ảnh" gớm :)



- Tịu: Anh Toe, anh có thể đối phó với con cá ươn này giúp em được không?
- Toe: Em chịu khó cho mẹ dựa tí đi, bao nhiêu lần em dựa vào mẹ thì sao
- Tịu: Em không chịu nổi nữa rồi, lần sau thì anh xuống đây mà ngồi với mẹ đi nhé
Ơ hơ, mình dạo này cũng giống cá ươn phết, người lúc nào cũng cứ mềm nhũn ra......... con ranh con nó ví von cũng "hình ảnh" gớm :)
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
