Thứ Ba, tháng 8 23, 2016

Sáng Chủ Nhật Trời Trong...

... Cả nhà rủ  nhau đi thay mắt kính cho anh Toe rồi cuốc bộ từ Hai Bà Trưng thẳng tút lên tận "Bồ Hồ" để ăn sáng kiêm trưa. Vô tình ngắm em Tịu, thấy nó hoa chi chít từ đầu đến đuôi mẹ lân la nịnh bợ xin vài kiểu ảnh:

- Tịu: Sao lúc nào mẹ cũng cứ thích chụp ảnh con thế nhỉ?

- Mẹ: Vì mẹ thích, em Tịu không thích thế à

- Tịu: Con ghét, con vô cùng ghét, chả thích tí nào cả

- Mẹ: Rồi khi lớn con sẽ phải cám ơn mẹ đấy. Hồi bé mẹ chẳng có nhiều ảnh xinh đẹp như Tịu đâu. Khi nào lớn lên con xem lại ảnh của mình hồi bé thì sẽ thấy rất thích đấy

- Tịu: Con không thích, lớn lên cũng không thích, con khó chịu lắm

- Mẹ: Thế thì thôi vậy, không chụp nữa vậy

- Tịu: Lúc nào mẹ cũng nói thôi vậy nhưng rồi mẹ vẫn cứ chụp đấy thôi. Lúc nào mẹ cũng nói chụp nốt cái này rồi mẹ lại chụp tiếp cả đống

- Mẹ: Thôi, lần này thì thôi thật vậy

- Tịu: Thôi, cho mẹ chụp nốt 10 cái nữa đấy......... mà con còn rất bực mình, tại sao mẹ lại bắt con mặc quần dài trong khi cả nhà đều được mặc quần ngắn..... con đang nóng điên cả người lên đây này....


Nói chung cái công cuộc chụp ảnh cho em Tịu là cực kỳ gian nan vất vả, ngoài vấp phải sự đỏng đảnh không giới hạn của Tịu mẹ còn phải đương đầu với sự hắt hủi của Toe và ghẻ lạnh của bố, hễ cứ thấy mẹ rút điện thoại ra là nhất loạt mấy cái mẹt sưng vù lên...... Thực ra,  đôi khi mẹ cũng thấy mình giống như con khỉ già nhảy choanh choách quanh em Tịu nơi công cộng..... vô duyên phết, nhưng xét cho cùng "cái giá" phải trả hẵng còn rẻ chán nên cứ kệ thôi..... em Tịu thì ngày một béo lên và xấu đi như "bản sao" của mẹ Đính nên là cứ phải tranh thủ, được tí nào hay tí nấy :)



Thứ Hai, tháng 8 01, 2016

Top of the M

Hôm nay nhà mình mời ông bà Nội Ngoại đi chơi, ngắm Hồ Tây, Hồ Trúc Bạch thật gần từ trên cao, đẹp lắm, yên bình lắm. Mẹ vui vì ông bà vui, mẹ vui vì chụp được rất nhiều ảnh em Tịu đẹp xinh trong nắng chiều muộn, áo em đẹp lắm, mong manh giản dị tựa khói sương, con là ước mong, con là hy vọng, những gì đẹp đẽ mẹ chẳng thể đạt được mẹ gửi gắm cả nơi em.......