Thứ Tư, tháng 10 26, 2016

Con trai Quốc Trung


Mẹ yêu con trai Quốc Trung của mẹ lắm....... đang hâm lắm lắm í..... hơn 2 tháng nữa là vào tuổi teen rồi nhé..... liệu lúc ý đã hết cám hấp trên vung chưa nhỉ... hiện giọng đã hết the thé và chuyển sang ồ ồ....... đang lo lắng có bồ sẽ bỏ rơi mẹ :) yêu lắm cơ :)

Thứ Hai, tháng 10 24, 2016

Quan Chức/Công chức thời nay

Quá nhọ cho anh, giá mà anh chỉ là dân đen thì cũng đâu đến nỗi.... thật là khó khăn cho Quan chức/Công chức thời facebook he hé..... manh động một chút là toi nuôi...... xấu cái mặt mo :)


=========================================

Sở GTVT Hà Nội sa thải ông Đào Vịnh Thuấn



Ngày 24/10, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Vũ Văn Viện đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan nghe đề xuất hướng xử lý nhân viên Thanh tra giao thông xô xát với nữ nhân viên hàng không tại sân bay Nội Bài chiều 18/10. 
Vi phạm của nhân viên Thanh tra giao thông Đào Vịnh Thuấn, sinh năm 1979 thuộc Đội Thanh tra Cầu Đường bộ - Sở GTVT Hà Nội được xác định trong vụ việc trên là vi phạm kỷ luật lao động, xin nghỉ việc vì lý do gia đình đi ra tỉnh ngoài nhưng không xin phép và có hành vi xúc phạm phụ nữ tại nơi công cộng gây phản cảm. 
nữ nhân viên bị đánh, nhân viên hàng không bị đánh, tiếp viên hàng không bị đánh, hành hung nữ nhân viên hàng không, đào vịnh thuấn

Ông Vũ Văn Viện nhấn mạnh những hành vi vi phạm của ông Đào Vịnh Thuấn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của cán bộ công chức Thanh tra Giao thông - Sở GTVT Hà Nội. 
Đây là bài học sâu sắc cần rút kinh nghiệm trong toàn ngành. Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở đã khẩn trương xác minh, trên cơ sở vi phạm, xử lý nghiêm túc, minh bạch. 
Giám đốc Sở đã chỉ đạo Thanh tra chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Thuấn từ ngày 1/11/2016, đồng thời giao Chánh Thanh tra Sở chỉ đạo rút kinh nghiệm trong toàn lực lượng để không xảy ra hành vi tương tự. 
Trước đó, chiều 18/10/2016, tại sân bay Nội Bài, camera an ninh sân bay ghi lại cảnh hai nam thanh niên một người túm cổ áo, một người lao vào tấn công một phụ nữ. Hai hành khách được xác định là Trần Dương Tùng và Đào Vịnh Thuấn sau khi làm thủ tục đi trên chuyến bay VN7256 từ Hà Nội đi TP.HCM đã có hành vi xúc phạm và hành hung nhân viên Trung tâm khai thác Nội Bài Nguyễn Lê Quỳnh Anh tại khu vực quầy làm thủ tục (quầy 38). 
Chị Quỳnh Anh bị choáng và buồn nôn phải đưa đi kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội. Chiều cùng ngày, chị Quỳnh Anh đã được ra viện.
Ngay sau đó, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) phối hợp với các cơ quan liên quan lập biên bản, điều tra vụ việc đồng thời đã có văn bản kiến nghị xử lý nghiêm minh trường hợp này. Đại diện Vietnam Airlines cho biết, hãng kịch liệt phản đối và không chấp nhận những hành vi thiếu văn hóa, gây mất trật tự và vi phạm các quy định về an toàn, an ninh hàng không cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của các nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ. 
Ngày 20/10, Văn phòng Chính phủ cũng đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về vụ việc, yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ và báo cáo kết quả lên Thủ tướng trong tháng 10/2016. Thành ủy Hà Nội cũng chỉ đạo Công an Hà Nội thụ lý và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Theo Vietnam+

LỜI HAY Ý ĐẸP

HỌC TẬP LÀ SỰ NGHIỆP CẢ ĐỜI - LỜI HAY Ý ĐẸP - TÀI SẢN CỦA NHÂN LOẠI, nào mình lại dựa cột mà nghe đây. Từ tuổi 40, ta bắt đầu phải trả giá hoàn toàn về mọi hành động của bản thân, không thể đổ lỗi cho sự thiếu hiểu biết, không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh........ "khôn ngoan" thì được măm cơm, "ngu dốt" thì phải măm shit...... ngộ rồi

HÃY CHO NHAU MỘT CƠ HỘI ĐỀ GIẢI BÀY.?
RẤT NHIỀU SỰ VIỆC TRONG CUỘC SỐNG MÀ TẬN MẮT THẤY, NGHE THẤY TẬN TAI , NHƯNG NÓ CHƯA CHẮC ĐÃ TƯƠNG TỰ VỚI NHỮNG GÌ TA NGHĨ VÀ ỨNG XỬ VỚI NGƯỜI ...???

Một người đàn ông ra ngoài săn bắn, để con chó ở nhà trông chừng đứa bé. Khi ông trở về, nhìn thấy khắp sàn nhà toàn là máu, nhưng lại không thấy đứa bé đâu cả còn con chó thì vừa liếm máu tươi ở khoé miệng, vừa vẫy vẫy cái đuôi vui về nhìn ông. Người đàn ông nổi giận, liền rút súng bắn vào đầu con chó. Sau tiếng nổ súng, con chó chỉ kịp rú thảm lên một tiếng, làm cho đứa trẻ đang ngủ say trên mình nó tỉnh dậy và khóc thét lên vì sợ. Cúi xuống bế đứa bé lên ông ta mới kịp phát hiện ra một con chó sói bị thương nặng đang nằm bên cạnh góc tường... Khẩu súng rơi khỏi tay và toản thân ông ta như bị nhũn ra rồi từ từ khựng xuống.

Rất nhiều sự việc trong cuộc sống mà tận mắt thấy, nghe thấy tận tai, nhưng nó chưa chắc đã tương tự với những gì ta nghĩ và ứng xử với người.

Trong giao tiếp, nên cho người ta có cơ hội để giãi bày, và hãy nhẫn nại lắng nghe những lời giải thích của người ta. Có như vậy, cuộc đời chúng ta sẽ tránh được rất nhiều điều khiến ta phải hối tiếc về sau ....!!??

Không cho và không nghe người khác giải thích đó không phải là thể hiện sự mạnh mẽ , hoặc cá tính gì mà nó chính là sự gia trưởng độc đoán và bất công, không có trách nhiệm với chính mình và những người khác. 

Mình không hỏi, bạn không nói, sẽ tạo ra khoảng cách....???
Mình hỏi rồi, bạn không trả lời, cuối cùng cũng rời xa.

Mình hỏi, bạn trả lời, sẽ lả "tôn trọng"

Mình muốn hỏi, bạn muốn nói, sẽ là "tôn trọng" 

Mình muốn hỏi,bạn muốn nói, cả hai sẽ thấu hiểu nhau.

Mình chưa hỏi, bạn đã nói, đó chính là "tín nhiệm"

Cho gì, nhận nấy: Ta tôn trọng Nguời và Người cũng sẽ tôn trọng ta....

Tự Hào Việt Nam - Buổi tập nhóm tại lớp 3A13

Tập dượt tại lớp để chuẩn bị cho Chương trình dự thi của Khối 3 nhân sự kiện Book Fair diễn ra hôm Chủ nhật 23-10-2016. Màn nhẩy múa của học sinh khối 3 vinh dự nhận được giải thưởng Tiết mục Ấn tượng nhất. Gái mẹ chân ngắn bụng bự ngoáy tít mù, yêu thương quá cơ :)

Cứ vui vẻ với chúng bạn con nhé, tuổi học trò sẽ trôi qua rất mau..........


T




Học hành tấn tới

Tối thứ 7 Tịu đi học thêm cô KH về hớn hở:

- Tịu: Thông báo với mẹ 1 tin mừng, hôm nay con nằm trong top 3 bạn được điểm 10 nhé, con đã khoe bố rồi

- Mẹ: Ôi em Tịu quá siêu, quá bất ngờ luôn, bây giờ con có còn sợ học cô KH nữa không

- Tịu: Không hề sợ nữa.... con tưởng hôm nay sẽ có vấn đề vì buổi trước nghỉ học, thế mà chẳng sao tí nào.... Tịu đây bây giờ học hành thật là tấn tới

- Mẹ: Ôi có khi bây giờ não của em Tịu đã dần to bằng quả quất rồi í nhỉ..... không còn bé như quả nho nữa nhỉ

- Tịu: Không, bây giờ não của Tịu đã to bằng quả bưởi rồi đấy mẹ ạ

May quá, thế mà bố mẹ cứ tưởng Tịu học hành rất lởm, mẹ gặp cô giáo nào cũng hỏi: "cháu nhận thức có vấn đề gì không ạ", "cháu nó có tiếp thu chậm không ạ", "cháu có học dốt không ạ"..... thế mà cô nào cũng khen con ngoan, con ý thức, con học ok không đến nỗi nào.... Thỉnh thoảng bố mẹ dở quẻ học cùng với Tịu thì vẫn thấy......... tình hình là rất tình hình..... đến nỗi mẹ còn định xin cô KH chuyển Tịu sang lớp Toán kém hơn cho bớt căng thẳng ...... nhưng đến khi cô kiểm tra phân loại thực tế, loạng quạng kiểu gì Tịu lại được xếp vào lớp khá..... thế mới choáng.......  Lại nữa, cuối tuần trước nhà trường thông báo kết quả Toefl Primary.......... Tịu lại được vào vòng 2......... đến là kỳ lạ.... không thể tin nổi ...... anh Toe trước đây giảng bài cho Tịu toàn ví não Tịu như quả nho, giờ trong khi Tịu học hành có vẻ khởi sắc thì anh Toe lại bị mất phong độ nghiêm trọng (hay là do dậy thì phân tâm thích bọn con gái cũng nên:)) Tuần trước anh Toe bị xơi 1 con 6.5 môn địa....... cứ gọi là tím lịm hết cả người........ sắp sơ kết học kỳ 1 rồi....... tha hồ mà vắt chân lên cổ bù điểm nhé...... úi dời ơi.......

Khác Máu Tanh Lòng


- Chồng: (Đi công tác về dí cho vợ lọ nước hoa) Mẹ mày xem mùi này có thích không, loại mới đấy, hịn đấy

- Vợ: (Mặt hớn hở... xịt tới tấp) Cũng được nhưng tớ thích mùi strong cơ mà, loaị này ok nhưng mà nhẹ quá

- Chồng: Ừ, chỉ là eau de toilette thôi mà, cốt là để cho con Tịu nó dùng với

- Vợ: À thì ra là vậy, lộ rõ cái chân tướng rồi đấy nhé....

Haiz, đúng là khác máu tanh lòng, quá đắng lòng cho mụ già gàn dở.... haiz

Thề có Chúa là mình chưa bao h được chồng buông lời đường mật kiểu dư lày (mặc dù đôi ba lần cũng đã thử đánh đu bắt chước con ranh con nhắn tin có plus thêm mấy cái icons tim hoa bướm các thể loại..... nhưng tình hình là cũng chẳng ăn thua..... :)

Thứ Ba, tháng 10 11, 2016

Thi

Thứ 7 tuần rồi em Tịu dự thi Toefl Primary ở trường:

- Mẹ: Tình hình là mai thi rồi đấy, con chuẩn bị đến đâu rồi

- Tịu: Con ôn hết xong rồi, chuẩn bị hết xong rồi, chỉ việc đi thi thôi

- Mẹ: Thế có khó khăn gì không, có cần mẹ và anh Toe giúp gì không? (theo tiền lệ, muốn tiếp cận bài vở của nàng là phải xin phép và được sự đồng ý.... bằng không.... sẽ bị nàng mắng té tát cho vào mẹt... vì theo lý luận của nàng thì.... học hành là vấn đề ....riêng tư...... nghe cũng "có ný" phết)

- Tịu: Không, dễ ợt, mấy cái ôn ý con biết hết rồi, không cần mẹ và anh Toe làm gì cả, chuẩn bị hết bút rồi, thước kẻ rồi, mẹ chỉ cần điền nốt thông tin vào phiếu này là xong.

- Mẹ: Cần cả thước kẻ á

- Tịu: Cần chứ, khả năng là sẽ phải nối các từ đúng với nhau

- Mẹ: Thế có cần nháp không nhỉ

- Tịu: Có phải là thì toán đâu mà cần nháp, đây là học thuộc cơ mà, có phải tính toán gì đâu, à nhưng mà thôi, có thể là vẫn cần nháp để sắp xếp từ đúng.... có khi phải chọn mấy lần mới được từ đúng đấy.... để con lấy thêm giấy nháp....

Sáng Thứ 7, bố mẹ tháp tùng em đi thi.... em rất vui, rất tự tin và hừng hừng khí thế....

Bài thi kết thúc sau 1 tiếng nhưng phải đến 30 phút sau mẹ mới đón được em..... nắng dã man luôn


- Mẹ: Em ơi, tình hình làm bài hôm nay thế nào nào, kể cho mẹ xem nào

- Tịu: Tình hình là rất không ok

- Mẹ:Bài quá khó ư

- Tịu: Toàn hỏi những kiến thức chưa học, chưa bao giờ học thì làm sao mà làm được

- Mẹ: Thế em không làm hết đúng không?

- Tịu: Đương nhiên là con làm hết, có gì đâu, cứ thế mà "khoanh" thôi mà

- Mẹ: Thế có nghĩa là làm mò à

- Tịu: Đúng rồi, cứ chọn cái nào ít ngớ ngẩn nhất thì con khoanh vào, thế là xong

- Mẹ: Hớ hớ

Con ranh con này ma giáo phết.... hơ hơ.... để xem rồi thì lần này chó ngáp được mấy con ruồi đây hic hic...... xấu nhưng may được cái..... có ruyên :) :) :)