Báo cáo kết quả y tế định kỳ năm nay nhà trường vừa trả về: Răng sâu, cần vệ sinh răng miệng kỹ hơn; Tai vướng ráy không quan sát được màng nhĩ; Cân nặng trong giới hạn bình thường cao, nguy cơ thừa cân, gia đình chú ý chế độ ăn, giảm tinh bột, hạn chế ăn đồ ngọt và cho trẻ tham gia thể thao phù hợp với tuổi......... ôi thật là kém duyên
Thứ Hai, tháng 11 14, 2016
Ảnh mới đê
Bởi vì nắng vàng đầu đông quá đẹp....... Bởi vì phố phường Hà nội quá yêu........ và bởi vì áo khoác mới của gái mẹ vừa xoẳn tà là oẳn :) ....... nên chị em mình lại phải dắt tay nhau ra đường thôi...........
Báo cáo kết quả y tế định kỳ năm nay nhà trường vừa trả về: Răng sâu, cần vệ sinh răng miệng kỹ hơn; Tai vướng ráy không quan sát được màng nhĩ; Cân nặng trong giới hạn bình thường cao, nguy cơ thừa cân, gia đình chú ý chế độ ăn, giảm tinh bột, hạn chế ăn đồ ngọt và cho trẻ tham gia thể thao phù hợp với tuổi......... ôi thật là kém duyên









Báo cáo kết quả y tế định kỳ năm nay nhà trường vừa trả về: Răng sâu, cần vệ sinh răng miệng kỹ hơn; Tai vướng ráy không quan sát được màng nhĩ; Cân nặng trong giới hạn bình thường cao, nguy cơ thừa cân, gia đình chú ý chế độ ăn, giảm tinh bột, hạn chế ăn đồ ngọt và cho trẻ tham gia thể thao phù hợp với tuổi......... ôi thật là kém duyên
Thứ Hai, tháng 11 07, 2016
Anh Toe đi thi
Cô giáo bảo chủ yếu là để các con giao lưu, cọ sát và rèn luyện bản lĩnh thi cử thôi mà. Đội tuyển toán khối 7-8-9 của trường anh Toe năm nay nhé. Lớp anh Toe được chọn 7 bạn, thi trong 2 ngày. 5/11/16: Từ 8:00-12:00, cấp độ 0; 6/11/2016: Từ 7:30-12:30, cấp độ A.
Kết quả tự đánh giá của anh Toe: Bài siêu khó, chỉ có mấy bài thôi mà phải làm trong 4-5 tiếng thì biết là khó thế nào rồi nhé, hôm đầu Toe làm được khoảng hơn 2 bài/5bài (tất nhiên chẳng biết đúng sai thế nào). Hôm sau chắc làm được non nửa trên tổng số 7 bài (và tất nhiên là cũng chẳng biết sai đúng ra sao). Anh Toe bảo hôm đầu tiên con đang làm thì đau bụng điên cuồng, may quá 1 lúc sau thì hết. Hôm sau thì mãi chẳng hết giờ và buồn ngủ dã man. Mẹ bảo, thế không chịu nghĩ à mà lại có thời gian để mà buồn ngủ cơ à thì chàng bảo vì nghĩ mãi chẳng ra nên mí buồn ngủ, đứa ở trên còn ngủ thật luôn còn Toe thì rất buồn ngủ nhưng không dám ngủ :)
He he, thế mới mấu....... anh Toe có truyền thống hay được các cô tín nhiệm cử đi thi các thể loại kể từ năm lớp nhất tới giờ nên quá quen và không bao giờ thấy căng thẳng sợ hãi cả .......chỉ có điều........ gần như chẳng bao giờ có giải cả......... tình hình là cọ sát đến độ mỏng hết cả skin rồi mà duyên thì vữn chẳng tới ....
Nhưng không sao, không sao, mẹ biết con cũng ngoan rồi mà, yêu con lắm lắm cơ :) con ngoan lắm mà...... quan trọng là cái "thái độ" nhể nhể........ "tài giỏi" chửa bao giờ quan trọng bằng cái "thái độ" ha ha :)
Thứ Năm, tháng 11 03, 2016
Book Fair 2016
Biểu diễn văn nghệ ở trường chào mừng sự kiện Book Fair 2016. Mặc áo Quốc Kỳ hát Việt Nam ới, Việt Nam ơi cho máu....... Ông bô xem ảnh cứ sốt sình sịch thắc mắc: "Sao con ranh con toàn chơi với bọn con trai thế nhỉ")....... nên mừng hay nên lo đây ta..... Năm nay béo kinh, tóc tai thì ngắn lởm chởm.......... túm lại, hình thức giống bà bô - cho 4 điểm về chỗ :)














Sinh nhật Anh Bô
Sinh nhật Dada năm nay Toe trổ tài làm Cocktails Thanh Long Đỏ, trông cũng đẹp mắt phết. Mấy tháng nay mê mẩn trò bartender. Ông bô chiều mua sắm cho các thể loại bình lắc, rượu, syrup, sách vở tài liệu, túm lại trong tủ lạnh lúc nào cũng sẵn đồ để hành nghề, ông bà bố mẹ luôn phải đóng vai chuột bạch để thử các thể loại sản phẩm của Toe.... ngon hay dở thì đều phải khen điên đảo, nếu không thì dỗi vật ra..... eo ơi tự dưng giờ lại trở nên dễ tổn thương, mong manh dễ vỡ lắm.....
Bố thì chán lắm. Hễ cứ nhìn thấy mặt là thấy khè khè trong họng, khật khừ lừ đừ suốt.... già lắm rồi, nên cũng lại rất dễ tổn thương mong manh dễ vỡ. Chúc bố bước sang tuổi mới chỉ cần khoẻ mạnh, ít đi công tác (không cần đi đâu thì càng tốt), ngoan ngoãn, tuyệt đối vâng lời mẹ để cửa nhà ngày một ấm yên.... thế là đủ, bố nhé nhé.......
Thứ Tư, tháng 11 02, 2016
Cuộc Họp Gia Đình Số 1
31-10-2016:
Mẹ rửa bát bữa tối, bố tay cầm điều khiển tivi gật gù trên ghế sofa, anh Toe chạy vòng vòng vô định quanh nhà với nét mặt vô cảm không xác định đang buồn hay vui, Tịu tay cầm 1 tờ giấy và 1 cái bút chạy tới mẹ:
- Tịu: Mẹ rửa bát nhanh lên, tối nay sẽ có 1 việc quan trọng diễn ra
- Mẹ: Gì thế, con đã học hết bài chưa mà cứ lảng vảng mãi đây thế
- Tịu: Không có bài, không có bài gì vì con đã làm hết trên lớp rồi
- Mẹ: Thế phiếu đánh giá nhận xét giữa học kỳ đâu, điểm kiểm tra giữa học kỳ đâu
- Tịu: À đây, đợi con tí
- Mẹ: Con hay thật nhỉ, thế mẹ không hỏi thì con cũng quên luôn à, thế chẳng phải mai phải nộp trả lại cho cô rồi sao, hay là con không cần chữ ký phụ huynh đây
- Tịu: Không trả lời
- Mẹ: (Kết quả học tập giữa kỳ của Tịu: Toán 10, Tiếng Việt 8.5 làm tròn lên 9, Tiếng Anh 9, các thể loại râu ria khác đều "HT" có nghĩa là Hoàn thành)
- Mẹ: Mẹ thấy dạo này con có vẻ thích môn toán hơn rồi đúng không, nhưng sao Tiếng Việt lại vớ vẩn thế nhỉ
- Tịu: (giọng rất bình tĩnh) Con đã làm đúng lời cam kết với mẹ, con hết nhiệm vụ
- Mẹ: Cam kết nào?
- Tiu: Chẳng phải trước khi thi con có nói với mẹ là con cam kết tất cả các điểm thi sẽ từ 9 trở lên rồi còn gì, mà mẹ rửa bát nhanh lên, gia đình chúng ta sẽ phải có một cuộc họp ngay bây giờ
- Mẹ: Họp chủ đề gì, sao phải họp
- Tịu: Kể từ nay gia đình chúng ta sẽ phải họp để tất cả mọi người cùng nói ra những điều của mình, để còn rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, vì là buổi họp số 1 nên sẽ không ai bị kỷ luật về những điều sai của mình, có thể sẽ là cuộc họp 1-1
- Mẹ: Họp 1 - 1 là gì
- Tịu: Là chỉ 2 người họp với nhau riêng cũng được nhưng hôm nay thì có cả bố cả anh Toe cả mẹ và cả Tịu
Và...... thế là Cuộc họp số 1 được diễn ra ngay sau đó.........
Dự là không thể nhớ hết nội dung, không có ai được phân công viết biên bản nên mẹ đã lén ghi âm nội dung.
Total: 1 giờ, 1 phút và 33 giây
Không thể tả xiết: Cuộc họp diễn ra hào hứng sôi nổi, gay cấn và đầy cảm xúc. Quá nhiều vấn đề tồn đọng trong gia đình được đưa ra đấu tố, mổ xẻ, phân tích để đi đến kết thúc là các bên cùng công nhận rằng việc duy trì các cuộc họp tiếp theo vào ngày cuối cùng hàng tháng là hoàn toàn hợp lý và cần thiết. Nội dung chi tiết cuộc họp sẽ được mẹ Đính oánh máy lại để 4 người tham chiếu thực hiện.
Triển khai thực hiện 1 trong những nội dung cuộc họp, ngay ngày hôm sau em Tịu đã trực tiếp đúc ra 2 bảng nội qui mới và dán mỗi cái lên cửa phòng ăn và phòng toi lét. Về cơ bản, nội dung là rất ok chỉ có điều vẫn còn sai khá nhiều lỗi chính tả. Nhưng không sao. 1 người lo bằng kho người làm. Em Tịu chỉ cần nghĩ ra chủ trương đường lối là tốt lắm rồi còn việc sửa dăm ba cái lỗi chính tả phọt phẹt thì đã có anh Toe. Anh Toe tuy không bao giờ nghĩ ra được cái gì hay ho, mới mẻ, sáng tạo nhưng được cái......... thường xuyên viết đúng chính tả ......... chính tả với anh Toe chỉ là muỗi đốt inox thôi nhé..... he he
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
