Chó và Cún đương nhiên là phải khác nhau..... có thế thôi mà mãi giờ mẹ mới hiểu
Mẹ có điện thoại mới, thẩy cái điện thoại cũ đi, em Tịu vớ được, trẩm luôn làm tài sản riêng, hý hửng lắm (cũ người mới ta mà lị). Tất nhiên, chưa hề có sự đồng ý của mẹ, em đã rõng rạc tuyên bố: "nhà này ai cũng có điện thoại hết rồi và tất nhiên cái điện thoại này chắc chắn sẽ phải thuộc về em Tịu"
Hôm rồi, mẹ rảnh lấy điện thoại cũ ra nghịch, xem photos và phát hiện ra hằng hà sa số pictures và videos mới. Toàn ảnh nhí nhố Tịu chụp bản thân và chụp các bạn ở lớp. Mẹ lần sờ tới vi đê ô thì, chao ơi là choáng. Tối về nhà, lên giường ngủ bắt đầu truy vấn nàng:
- Mẹ: Tịu, mẹ nghĩ mẹ sẽ thu lại điện thoại của con, không cho mang đến lớp nữa
- Tịu: Không được, đấy là điện thoại của con
- Mẹ: Con dùng điện thoại ở lớp là không được, quá nguy hiểm luôn, cô có đồng ý đâu
- Tịu: Chỉ khi ra chơi con mới dùng thôi
- Mẹ: Mẹ đã xem video con quay các bạn. Mẹ thấy rất lo sợ. Nếu bố mẹ các bạn phát hiện ra việc này thì sẽ nổi giận và con và cả gia đình chúng ta sẽ gặp rắc rối to
- Tịu: Sao bố mẹ các bạn lại nổi giận ạ? Các bạn thích chơi mà
- Mẹ: Có cần thiết bắt các bạn làm chó thế không?
- Tịu: Con là thủ lĩnh của 1 đàn chó 10 con chó mà, à quên, con là thủ lĩnh của 9 con chó, à quên, 4 con chó và 5 con mèo
- Mẹ: Sao con không làm chó giống các bạn đi
- Tịu: Tự các bạn bầu con đấy chứ, các bạn thích làm chó ngoan để được ăn bánh qui
- Mẹ: Thế là thế nào?
- Tịu: Khi nào con bảo là: "chó ngoan nào" thì các bạn phải vẫy đuôi tíu tít (nàng ngoáy mông điên đảo diễn tả) và lúc ý con sẽ xoa đầu chó ngoan và con bảo: "chó ngoan, chó ngoan" và con thưởng cho 1 miếng bánh qui trả vờ vào mồm. Khi con bảo là: "chó hư nào" thì các bạn phải nhẩy chồm chồm lên và sủa gâu gâu
- Mẹ: Con đừng chơi trò này nữa, chẳng bố mẹ nào thích con của mình làm chó đâu. Ví như mẹ cũng thế, mẹ không thích con làm chó, mẹ chỉ thích con làm người thôi. Thế có được không?
- Tịu: Không, con thích làm chó, con thích làm chó ngoan của mẹ, mẹ cho con ăn bánh qui đi nào (nói rồi nàng há hốc mồm dí sát mặt mẹ) đợi chờ
- Mẹ: Tịu, mẹ không muốn con như vậy đâu, là con gái thì phải nhẹ nhàng, dịu dàng một chút được không
- Tịu: Không, không thể được, con là cá tính
- Mẹ: Thế là sao
- Tịu: Là con cá tính, con mạnh mẽ, con không phải là tinh tế
- Mẹ: Tinh tế là gì?
- Tịu: Tinh tế là diễn tả 1 người thiếu nữ sang trọng, dịu dàng, xinh đẹp và uỷ mị. Người thiếu nữ bao gồm cả 4 điều
Oài, chẳng nhẽ mình lại là chó mẹ của 1 con chó con cá tính ư....... Anh Toe từng bảo, thật là nực cười khi người ta có thể nổi giận khi ai đó gọi mình là "Chó" nhưng lại rất tự hào khi mình được gọi là "Cún". Tất cả là do cái đầu tự nghĩ ra cả thôi.... nhể. Cùng là Dog nhưng Dog trong đầu Tịu đơn giản chỉ là Cún con đáng yêu còn mẹ thì lại nghĩ ra những điều xa xôi bóng gió...... là mẹ sai rồi đúng không iem? Mà dạo này Tiếng Việt có vẻ ngon phết, mỗi tội viết chính tả vẫn sai loạn lên :)
































