Thứ Hai, tháng 4 24, 2017

Đấu Súng





Nhân chuyện bộ phim "Sống Chung Với Mẹ Chồng" phát sóng trên VTV đang độ hót cứ gọi là hòn họt...... bữa tối nhà Toe Tịu:

- Toe: Mẹ có biết kịch bản phim Sống chung với Mẹ Chồng là dựa trên cốt truyện Quan Âm Thị Kính không

- Mẹ: Đâu, cái cô biên kịch phim này trẻ lắm, hình như bằng tuổi mẹ, hiện là phó tổng biên tập 1 tạp chí gì của Hàn Quốc ý.... mẹ vừa đọc thông tin trên mạng mà

- Toe: Có thể là người ta dựa trên cốt truyện ý rồi phát triển thêm. Hôm nay con vừa học xong ở lớp về nội dung Quan Âm Thị Kính mà

(Nói rồi Toe kể lèo lèo 1 hơi hết cả câu chuyện dài, rất chi tiết)

- Mẹ: Thế theo con, nếu về sau xảy ra tranh cãi giữa vợ con và mẹ thì con đứng về phía ai

- Toe: Con chẳng đứng về phía ai cả, 2 người tự xử thôi

- Mẹ: Không tự xử được thì sao

- Toe: Thì đấu súng vậy..... hai người cầm 2 khẩu súng, quay lưng lại vào nhau, bước đều, đếm từ 1 đến 3 rồi cùng quay lại bắn người kia...... phần thắng sẽ thuộc về người nổ súng trước

(Mẹ liếc ngang, bắt gặp ánh mắt hân hoan của bố)

Ngày hôm sau, bữa tối:

- Mẹ: Toe, nghĩ đến chuyện ngày hôm qua mẹ vẫn còn tức lắm

- Toe: Sao ạ

- Mẹ: Chuyện đấu súng ý, mẹ nghĩ vợ con trẻ hơn, khoẻ hơn, nhanh nhẹn hơn thì chắc chắn sẽ dành phần thắng, mẹ nghĩ cách đó không công bằng. Con có biết trong lịch sử có nhà thơ nổi tiếng của Nga là Puskin đã bị die vì đấu súng đấy

- Toe: Ồ, ý con nói là súng bắn sơn thôi ý mà (cười bẽn lẽn), không sao đâu..... mà con không nghĩ 1 chuyện mình bịa ra lại đã từng xảy ra trong lịch sử...... (cười khanh khách)..... để con xem nào, hay là con sẽ nghĩ ra 1 bài kiểm tra hoá hoặc lý gì đấy, phần thắng sẽ thuộc về người giải được bài

- Mẹ: Con sao thế, mẹ già rồi, mẹ lẩm cẩm, vừa ăn cơm xong mẹ còn bảo là chưa ăn tí gì, thế mà con lại bắt thi giải hoá giải lý với vợ con để mẹ toi à

- Toe: Haiz..... thế thì con chịu

- Tịu: (sốt ruột cắt ngang) để em làm trọng tài, em sẽ đấm cho vợ anh 1 phát lăn đùng ra luôn

- Toe: Ối em ơi, em mà làm thế để nát đời anh à, không có vợ anh để đời anh nát à

- Tịu: Thôi, em không bênh ai cả, em sẽ xử công bằng, thế được chưa

(Nói rồi Tịu kéo mẹ sát về phía mình, ghé tai mẹ thì thào: "mẹ yên tâm, con sẽ bênh mẹ, con sẽ đứng về phe mẹ, con giả vờ anh Toe đấy)

Cả nhà cười sằng sặc........ đấy......chưa thừa cơm mà đã dửng mỡ

Thứ Ba, tháng 4 18, 2017

Non và Xanh


Mẹ giục anh Toe khoá cửa 5 lần 7 lượt cứ dạ dạ vâng vâng chẳng thấy nhúc nhích

- Mẹ: Hay là mẹ chuyển giao nhiệm vụ kiểm tra cửa buổi tối cho em Tịu được không

- Tịu: Vâng, con đồng ý ngay (lon ton chạy ra thực hiện nhiệm vụ mới rất nhanh)

- Mẹ: Con khoá xong thì treo chìa khoá sau cánh cửa, đừng vứt lên nóc tủ giầy thế nhé

- Tịu: (Rít lên khe khẽ) Dời ơi, mẹ nói to thế thì kẻ trộm nó nghe thấy hết, nó biết chỗ cất chìa khoá buổi đêm nó vào nhà mình nó lấy thì sao

- Mẹ: Oki

- Tịu: (Hét lên rất to 2, 3 lần) Mẹ ơi, con treo chìa khoá ở cạnh tủ lạnh rồi nhé......... nói rồi nàng ghé tai mẹ thì thầm: "con đánh lừa trộm đấy"

- Toe: (Lượn quanh khẽ nhếch mép) Mẹ nghĩ liệu trộm có thể vào nhà mình buổi đêm chỉ để lấy chìa khoá chứ???

Khổ thân gái mẹ, trông vậy thôi chứ còn non và xanh lắm nhề :) trông mặt mũi rất nguy hiểm cứ như có thằng trộm đang rình rập ngoài hành lang ý  :)








Thứ Tư, tháng 4 12, 2017

8

Cuối tuần cả nhà bách bộ dọc đường Phan Chu Trinh lên Tràng Tiền Plaza nàng bảo:

- Tịu: Hai chị em mình đi lùi lại một chút nói chuyện cho vui, cứ để cho bố và anh Toe đi trước nhé

- Mẹ: (nắm chặt tay Tịu) mẹ thích lắm

- Tịu: Chị em mình là phụ nữ nên có nhiều chuyện riêng nhỉ mẹ nhỉ

- Mẹ: Đúng rồi, quá nhiều chuyện để nói với nhau, mẹ yêu em Tịu lắm

- Tịu: Con yêu mẹ lắm ý (dừng lại, thơm nhau 1 phát)

- Mẹ: Ở lớp con dạo này có chuyện gì vui không, con có gây ra xì căng đan nào không kể cho mẹ nào

- Tịu: Chẳng có gì hay ho cả ạ

- Mẹ: Nhưng mẹ có chút lo lắng........ dạo này mẹ thấy con với bạn xxx hay xuất hiện cùng nhau, mẹ xem ảnh thấy toàn đứng cạnh nhau

- Tịu: Không sao đâu mẹ, là bạn ý thích chơi với con mà

- Mẹ: Sao con không chơi với các bạn gái khác, con đừng chơi thân quá với bọn con trai làm mẹ lo

- Tịu: Mẹ yên tâm, con sẽ không có người yêu sớm đâu

- Mẹ: Đúng rồi, cứ chơi thân với bọn con trai chúng nó tưởng mình thích nó thì chết dở

- Tịu: Thế mẹ có người yêu năm bao nhiêu tuổi

- Mẹ: À...... cũng phải 20 tuổi cơ

- Tịu: Thế thì con cũng sẽ giống mẹ...... 20 tuổi con mới có người yêu và đến năm 29 tuổi thì sẽ lấy chồng cho giống mẹ

- Mẹ: À, 20 tuổi có người yêu thì ok nhưng có thể lấy chồng sớm hơn 1 chút cũng được

- Tịu: Thế mẹ có mấy người yêu

- Mẹ: 2 người

- Tịu: Vậy là bố Tuấn là người thứ 3 nhỉ, thế các người yêu có sành điệu không

- Mẹ: Cũng sành điệu

- Tịu: Thế thì du côn rồi....

- Mẹ: Thế là sao?

- Tịu: Sành điệu thì là du côn rồi, phải nghèo thì mới tốt cơ

- Mẹ: Thế thì bố Tuấn là nghèo à?

- Tịu: Mẹ nói gì thế, thế mẹ thử tính xem, nếu bố Tuấn nghèo thì sao mà chúng ta được đi du lịch bao nhiêu lần, lại toàn được ở khách sạn và rì sọt xịn còn gì.........

ặc, chẳng hiểu ý nó là seo........ :)

----------------

Sáng nay đánh vật nhau mãi mới lôi được Tịu ra khỏi giường.... rồi thì giục cuống lên mới xong mấy việc đánh răng rửa mặt, thay quần áo.... bà ngoại và bố mẹ cứ liên mồm hối thúc.... Tịu bực lắm, trước khi bước ra cửa còn không quên quay lại hét vào mặt bố mẹ: "thế này thì con sẽ có người yêu lúc 13 tuổi"...... đấy nó lại có vũ khí mới để doạ bố mẹ rồi mới sợ chứ ....... nẫu vãi, con với cái....




Thứ Sáu, tháng 4 07, 2017

Yêu thì mạnh dạn bảo Yêu

Tịu có 1 con chó bông mua từ dạo cả nhà đi HK2010. Hồi ý Tịu bé tí teo như cái kẹo mút dở. Mẹ giặt sạch cất tủ từ bấy đến nay vì không thấy Tịu quan tâm ơi hời gì...... thời gian gần đây tự dưng nàng dở chứng lôi em chó ra yêu thương quí chiều, ôm ấp, bao bọc, chở che và nhận nó làm con, đặt tên cho nó là Dooky, cho nó ăn, ru nó ngủ, đóng bỉm, thay tã như đúng rồi, đi đâu cũng mang vác theo đến là lích kích.....

- Mẹ: Nó là con ruột hay con nuôi của con thế Tịu?

- Tịu: Là con ruột thịt ạ

- Mẹ: Nó là con trai hay con gái thế Tịu?

- Tịu: Giới tính không xác định ạ

- Mẹ: Con tự mà chăm sóc con ruột của con đi nhé

- Tịu: Bà ngoại phải chăm sóc nó đi chứ

- Mẹ: Không, con ai người ý chăm, nếu không thì bảo ông ngoại trông nó ý

- Tịu: Không, con không giao con của con cho ông Tuấn lùn đâu, lười biếng lắm

- Mẹ: Mẹ chỉ chăm sóc con của mẹ thôi

- Tịu: Mẹ không chịu trông cháu của mẹ thì mang nó lên cho Cụ trông vậy

- Mẹ: Cụ nào

- Tịu: Cụ Phong trên gác ý, con chỉ muốn cụ Phong sống đến 200 tuổi để trông con của con, đưa nó đi học, cho nó ăn, tắm cho nó để con còn đi chơi........

ố ồ duyên vãi nhỉ