Thứ Tư, tháng 6 28, 2017

Nhặt nhạnh trên giang hồ :)


 Sao mà hay quá ta :)

====================

Không ai nghèo 3 họ, không ai khó 3 đời
---
Nếu bạn nợ ngân hàng 1 tỉ thì bạn sợ ngân hàng. Nhưng nếu bạn nợ ngân hàng 10 tỉ thì ngân hàng sẽ phải sợ bạn.

---
Bán thân 1 đêm vài trăm nghìn, người ta gọi bạn là gái gọi là cave, nhưng bán thân 1 đêm vài nghìn đô, người ta gọi bạn là kiều nữ.
---
Bạn bán đất được 1-2 nền người ta gọi bạn là cò đất, còn nếu bạn bán hơn trăm lô người ta gọi bạn là doanh nhân,đại gia bất động sản.
---
Nếu bạn quảng cáo bán hàng online trên facebook thì bị người ta ghét,xem thường và đôi lúc xem bạn là kẻ lừa đảo nhưng khi bạn bán đựợc 100 đơn hàng/ngày thì người ta lại ngưỡng mộ và gọi bạn là nhà phân phối.
---
Bạn làm mướn 200k/ngày, chơi bài thua vài trăm ngàn thì bị người ta nói là nghèo mà bày đặt cờ bạc, nhưng bạn làm 20 trieu/ngày, chơi thua vài triệu đồng, người ta nói bạn là chơi giải trí cho vui.
---
Lúc chưa thành công hay không có tiền trong tay, bạn nói cả ngày thì bị xem là chém gió, nghèo mà bày đặt lý lẽ. Đến lúc thành công, có tiền bạc trong tay rồi thì 1 câu nói của bạn cũng là triết lý, dù bạn có nói sai thì người nghe cũng khăng khăng cho là đúng.
--- 
Khi bạn giàu có cho dù họ hàng đại bác bắn không tới cũng qua nhận người thân, đi tới đâu cũng được hoan nghênh chào đón. Nhưng khi bạn nghèo khó dù có ruột thịt thế nào họ cũng xem bạn như người xa lạ.
---
Trong đời phải có nghèo một lần và giàu một lần mới biết ai là bạn ai là bè. Ở đời nhiều lắm cái ngược.




=============================
Chồng mới cưới là tỉ phú nên không hề hấn chi chứ không thì chiến tranh Nga Mỹ lại nổ ra ác liệt :) HẠ CÁNH CÓ AN TOÀN HAY KHÔNG, CHỈ LÀ HÊN SUI THÔI MÀ, hỡi các đồng chí còn nấp trong đống rơm :)

Miranda Kerr nộp trang sức 8,1 triệu USD nhận từ tỷ phú Malaysia 

Siêu mẫu Australia giao lại toàn bộ số quà từng nhận từ người tình cũ cho Bộ Tư pháp Mỹ ngày 27/6, liên quan vụ rửa tiền.

Theo The Wall Street Journal, người phát ngôn của Miranda Kerr tuyên bố siêu mẫu đã trả lại trang sức trị giá 8,1 triệu USD (khoảng 184 tỷ đồng) cho Bộ Tư Pháp Mỹ. Chân dài nổi tiếng chuyển số quà từng được người tình tặng cho các nhân viên chính phủ từ một hộp ký gửi an toàn của cô ở Los Angeles.
miranda-kerr-nop-trang-suc-8-1-trieu-usd-nhan-tu-ty-phu-malaysia
Miranda Kerr được cho là nhận nhiều quà tặng giá trị từ Jho Low.
“Từ khi cuộc điều tra bắt đầu, Miranda Kerr đã hợp tác và cam kết trao lại các món trang sức cho chính phủ. Cô ấy sẽ tiếp tục hỗ trợ cuộc điều tra bằng mọi cách có thể”, đại diện Miranda Kerr chia sẻ.
Miranda Kerr từng hẹn hò tỷ phú Jho Low trong vòng một năm (2014) và nhận nhiều quà tặng giá trị từ người tình. Bộ Tư pháp Mỹ đã tiến hành các vụ kiện dân sự đối với Jho Low và điều tra tài sản mà họ cho là mua bằng tiền chiếm dụng từ quỹ đầu tư nhà nước 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Theo BBC, các tài sản này được cho là hình thức "rửa tiền thông qua Mỹ". 
Ngoài Miranda Kerr, ngôi sao khác ở Hollywood cũng dính líu tới vụ việc là Leonardo DiCaprio. Jho Low được cho là bay khắp thế giới, đánh bạc cùng Leonardo DiCaprio.
Ngày 15/6, người phát ngôn của Leonardo DiCaprio thông báo tài tử đã trả lại các tác phẩm nghệ thuật trị giá 13 triệu USD anh được tặng thông qua công ty Red Granite - có liên quan tới Jho Low.
1MDB do Thủ tướng Malaysia Najib Razak thành lập từ năm 2009 để phát triển các ngành công nghiệp mới, hiện có tổng số nợ lên đến hơn 11 tỷ USD sau khi các dự án năng lượng ở nước ngoài thất bại. Tỷ phú Jho Low đã bị bắt.
Minh Anh  |  

Xem thêm: 

    Tri thức nhân loại

    Hay quá đê. Lưu bài viết từ trithucvn.net

    Đọc để suy ngẫm, đọc để thêm hiểu đời/hiểu người, đọc để có thêm thông tin trao đổi với con gái sau này

    Hiểu được đến đâu còn tuỳ duyên, thấu được đến mức nào còn tuỳ thuộc phúc đức

    Phụ nữ chỉ có thể biết mình thật sự "mạnh mẽ" hay không khi số phận đặt cô ta vào hoàn cảnh buộc phải mạnh mẽ

    =====================================





    Trên thế gian có hai kiểu phụ nữ: Một là hạnh phúc, hai là kiên cường

    Tôi thích cảm giác kiêu hãnh trên giày cao gót, nhưng cũng rất dựa dẫm vào cảm giác an toàn khi đi giày đế bằng. Giày cao gót cho bạn sự kiêu hãnh mà giày đế bằng không có được… Nhưng giày cao gót không mang đến cảm giác an toàn như giày đế bằng…
    Trên thế gian có hai kiểu phụ nữ: Một là hạnh phúc, hai là kiên cường! Người phụ nữ hạnh phúc là người được nâng niu trong lòng bàn tay, không cần phải kiên cường. Người phụ nữ kiên cường thì bị vùi dập trong nước mắt và tủi thân, không thể không kiên cường. Đây chính là điều khác biệt!
    Thế giới rối ren ngoài kia cần phải trầm tĩnh và hơn thế nữa là phải dũng cảm để đối mặt. Chỉ vì bạn là phụ nữ, bạn có thể không thành công, nhưng bạn phải trưởng thành.
    Đời người, có mưa gió, có những thăng trầm, dù có ra sao, chúng ta đều phải sống thật tốt. Cuộc sống có đắng cay ngọt bùi, bất kể là gì, chúng ta đều phải sống vui vẻ.
    Có lẽ là thể xác và tinh thần bị kiệt quệ, nhưng hãy cố gắng chịu đựng. Có lẽ là gặp phải tình huống không biết phải làm thế nào, nhưng hãy cố chịu đựng để đối diện. Có lẽ là dở khóc dở cười, nhưng cứ bước đi rồi cũng sẽ qua.
    Không có ai che mưa chắn gió, tự mình có thể nắm lấy một khoảng trời; đừng cứ tự thương hại mình, bởi vì không có ai sống dễ dàng cả.
    Đừng tự xem mình là vô dụng, nếu bạn chịu nỗ lực, 10 năm sau bạn sẽ trở thành có ích; đừng cứ oán trách bản thân không có gì cả, nếu bạn biết thế nào là đủ thì mỗi giây mối phút đều là hạnh phúc.
    Thật ra mỗi chúng ta đều có cái khó khăn của riêng mình và những điều tủi nhục không nói nên lời.
    Chúng ta đều phải tự kiểm soát tâm trạng của chính mình thật tốt, đừng áp chế, đừng kìm nén. Chúng ta phải nỗ lực làm việc của mình thật tốt, không so bì, không nản chí.
    Chúng ta phải chăm sóc sức khỏe, biết yêu quý sinh mệnh vì bản thân, vì người thân.
    Chúng ta đều phải sống thật tốt, đường đời còn rất dài, hãy kiên cường, đừng từ bỏ; còn rất nhiều việc phải làm, hãy kiêu hãnh, kiên trì đến cùng.
    =======================
    Đừng để người phụ nữ của bạn phải quá kiên cường. Nếu cô ấy đã kiên cường có nghĩa là bạn có thể “biến mất” được rồi đấy.
    Trước đây, một người phụ nữ rất muốn đi du lịch cùng chồng, chuẩn bị rất lâu, nhưng chồng không bao giờ có thời gian cả, kể từ khi đó, con đường cô ấy đi không còn cần đến chồng nữa.
    Cô ấy đi làm đẹp cùng bạn bè, trời đã khuya lại mưa to, cô ấy gọi điện thoại nhờ chồng đến đón, đầu dây bên kia nóng nảy buông một câu:“Trời mưa to như vậy, cô không biết tự mình đón xe về à?”. Kể từ đó, khi ra ngoài, cô ấy luôn sẽ nhớ tự mang theo áo mưa và dù.
    Khi ra ngoài cùng chồng vào đêm mùa đông, trên mặt đường đóng băng, rất trơn, cô ấy khoác tay chồng theo bản năng, anh ta lại cứ tự mình bước đi, từ đó về sau, cô ấy không bao giờ cần sự bảo vệ nữa.
    Cô ấy muốn chồng tham gia buổi họp mặt cùng bạn bè, chồng nói rằng bận rộn phải tăng ca, thấy người khác ai cũng có đôi cô ây rất nhớ chồng, gọi điện thoại cho anh thì nghe thấy anh ta đang chơi đánh bài. Từ đó, cô ấy không yêu cầu chồng tham gia bất cứ cuộc họp mặt nào nữa.
    Con bị ốm, một mình bối rối không biết làm sao, gọi điện thoại cho chồng, câu đầu tiên chồng trả lời đó là: “Sao lại để cho con bị ốm chứ hả?”. Từ đó, dù có bối rối cô ấy cũng sẽ không để anh ta biết nữa.
    Tôi từng đọc được một câu nói trong một tác phẩm kinh điển rằng: Đôi khi phụ nữ cần một người đàn ông giống như người nhảy khỏi máy bay cần dù nhảy vậy. Nếu chẳng bao giờ anh ta có mặt thì sau này anh ta cũng không cần có mặt nữa.
    Cô ấy có thể rất cần bạn, bạn là tất cả. Cô ấy có thể không cần bạn nữa thì bạn chẳng là gì cả.
    Ngọc Trúc biên dịch

    Thứ Sáu, tháng 6 23, 2017

    Fifty Shades of Toe

    Mới phát hiện ra 1 điều, thằng này chính là trò tiêu khiển mới khiến mình vui mỗi ngày..... cứ tưởng lơ ngơ lờ ngờ thế mà duyên dáng hài hước phết..... Mục tiêu hè này cao lên thêm 1 cm nữa không biết có đạt được không nhỉ :)

    Thứ Tư, tháng 6 21, 2017

    Love is Blind

    Hai mẹ con rủ nhau đi chợ, thấy hàng vịt nướng thơm ngon khói bay nghi ngút thì ghé vào mua. Trong lúc đợi chú thao tác băm chặt mẹ tranh thủ buôn bán hỏi han nào là ngày chú bán được mấy con, nào là mấy giờ thì đóng cửa..... tự dưng thấy Tịu gẩy gẩy tay mẹ và ghé sát vào tai:

    - Tịu:  Mẹ đừng có mà tán tỉnh chú, mẹ đã có "người" rồi đấy..... không ai có thể cạnh tranh nổi với bố Tuấn đâu

    Trên đường về mẹ gạ gẫm hỏi Tịu:

    - Mẹ: Ban nẫy con nói không ai có thể cạnh tranh được với bố Tuấn vậy thì bố Tuấn có điểm mạnh gì?

    - Tịu: Bố Tuấn là tuyệt vời nhất, bố có thể làm được mọi thứ trên đời

    - Mẹ: Là thứ gì?

    - Tịu: Là sửa máy tính này, là sửa trần này

    - Mẹ: Trần nào?

    - Tịu: Trần To lét hỏng nhà mình ý



    Ố ồ, ra là vậy, đây, sản phẩm sửa trần to lét hỏng của bố nó đây...... liệu ai có thể cạnh tranh được nào...... đúng là có con gái thật toẹt...... :) ặc

    Thứ Hai, tháng 6 19, 2017

    18 June 2017

    Cả tuần nay mẹ đau đầu lắm, chắc là do thiếu máu, ngồi xuống đứng lên, nằm xuống ngồi dậy nhà cửa cứ quay như chong chóng ý, khó chịu kinh khủng, rất là moody, tuần này bố lại công tác vào weekend (vô cùng thảm hoạ), mẹ đành phải 1 mình cho Toe Tịu đi chơi, Tịu thì sửu nhi vẫn còn mải mê mấy trò linh tinh trong khu vui chơi của trẻ , Toe thì bắt đầu không mấy thiết tha nên 2 mẹ con vừa để mắt em Tịu vừa thong thả dạo bộ nói chuyện với nhau, trên trời, dưới biển.... này kia khác nọ khản hết cả họng... Tối trước khi đi ngủ anh Toe đòi sang ngủ với mẹ...... và thế là tiếp tục lại vô thiên lủng các vấn đề phát sinh......... đấu trí với Toe thêm cả tiếng đồng hồ....... mệt rã rời...... lại thêm khó ở trong người.... lại thêm bố vắng nhà (may be) thế là mẹ đang từ cười khanh khách chuyển sang khóc tu tu từ lúc nào...... Toe Tịu hốt hoảng kinh khủng lao vào vỗ về mẹ:

    - Toe: Ôi mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, mẹ đừng khóc nữa

    - Tịu: Chết rồi, mẹ khóc rồi, cấp cứu, cấp cứu 1 cốc nước lọc cho mẹ (vùng dậy rót 1 cốc nước lọc đặt lên kệ đầu giường)

    - Toe: Tịu ơi, là lỗi tại anh, sao anh cứ luôn là người gây sự rồi lại phải đi dỗ rành người khác thế nhỉ.......... lấy cho mẹ tờ giấy xì mũi nhanh lên

    - Mẹ: Lại càng khóc to hơn, mũi dãi chảy tòng tòng....

    - Toe: Tịu ơi, mọi hôm em ngủ ở đây mẹ có thế này không

    - Tịu: Không, không hề, hay là để em gọi điện cho bố

    - Toe: Không, em dở à, đừng làm thế, bố mắng đấy, bố cùng lắm sẽ bảo là "con vợ dở này" chứ bố chẳng làm được gì đâu

    - Tịu: Hay là để em nhắn tin vậy

    - Toe: Không, không được manh động, chúng ta cần phải an ủi mẹ

    - Toe Tịu nhẩy xổ vào mẹ, đứa bóp đầu, đứa bóp chân tay, cuống quít tít mù

    - Toe: Mẹ là người mẹ tốt nhất trên đời mẹ biết không, đôi khi con cứ cãi mẹ, nhưng thật ra mẹ chính là super Mum.... Tịu, đố em, ai chính là người mẹ tốt nhất trên đời này

    - Tịu: Chính là this Mum

    - Toe: Nếu không có mẹ, sẽ không có con ngày hôm nay, con vẫn nhớ hồi con bé tí con quấy khóc suốt ngày đêm, mẹ đã vất vả thế nào

    - Tịu: Cả em cũng thế, mẹ cũng vất vả nuôi em, cả anh nữa anh ỉa đùn suốt ngày, anh còn đái lung tung....

    - Toe: Mẹ có biết là so với mẹ các bạn thì mẹ chính là người tuyệt vời nhất không, nếu không có mẹ thì điểm phẩy của con sẽ còn tụt xuống không biết đến mức nào, rồi con luôn quên mọi thứ, chỉ cần gọi điện 1 cái là mẹ sẽ phải tức tốc mang tới ngay, rồi là giờ này đưa thằng Toe, giờ kia đưa con Tịu đi học mẹ phải để ý suốt..... con xin cảm ơn mẹ vì mẹ đã chịu đựng con, mẹ có biết ở lớp bọn bạn con nói rằng đứa nào ngồi cạnh thằng Trung thì thật là thảm hoạ vì suốt ngày bị nghe nó nói...... thế mà với mẹ con còn không thể nào tranh cãi thắng mẹ được........ à ý con là mẹ luôn chịu đựng nghe con nói......

    Toe càng nói, mẹ càng khóc tấm tức, không dừng được

    - Tịu: Đứng vụt dậy, chạy ra cửa sổ, nhìn xuống đường, người rung bần bật

    - Toe: Chạy lao ra phía Tịu: Tịu em khóc đấy à, ôi trời ơi, làm thế nào bây giờ, hôm nay là ngày quốc tế khóc hay sao thế này..... thôi Tịu ơi em đừng khóc nữa, em mà khóc là mẹ lại khóc tiếp nữa, anh biết làm thế nào đây

    Mẹ thấy tình thế có vẻ căng thẳng thì tịt luôn, không khóc nữa mà chỉ còn xụt xịt, hức hức

    - Mẹ: Thôi nào chúng ta ngủ thôi, mai lại bắt đầu tuần mới rồi, mẹ chỉ thấy khó chịu trong người 1 chút thôi

    - Toe Tịu: Ôm mẹ chặt ơi là chặt, nóng vãi cả chưởng vì sau 1 hồi 3 mẹ con điên loạn thì năng lượng giải phóng ra cũng kha khá cộng với cái điều hoà đang độ dở chứng nữa...... ôm ấp nhau dính như kẹo luôn......... hết cả hồn vía

    Mấy phút sau, cả 2 đứa đều ngủ thin thít như chó con, mẹ thì vẫn không thể ngủ được...... hình như tâm trạng đang không mấy ổn, rõ ràng thời gian gần đây có gì đó không ổn....... khả năng TMK sớm chăng, chết dở, lo lắng phết, khổ thân các con :( và khổ thân cả bố chúng nó nữa :(





    Ánh nắng của mẹ

    Trời ơi, hôm nay đã bắt đầu phải đi học thêm hè rồi, sao mẹ bảo mình sẽ có 90 ngày nghỉ, muốn làm gì thì làm cơ mà....

    NGÀY MAI SẼ KHÁC - LÊ HIẾU | OFFICIAL MV

    Âm nhạc thật diệu kỳ làm sao :)