Thứ Ba, tháng 2 27, 2018

Đục Nước Béo Cò

Sáng Chủ nhật, vừa ngủ dậy bạn Tịu đã chạy theo ông bô, cành cạch ỉ ôi:

- Tịu: Bố hứa rồi đấy nhớ, tối hôm qua bố đã hứa với con rồi đấy, bố phải giữ lời hứa....

- Bố: Bố hứa gì, bố không nhớ, bố đã hứa gì nhỉ

- Tịu: Kệ bố, tối qua bố đã đồng ý là con sẽ được nghỉ học 1 tháng....... bố phải giữ lời hứa

---------

Tất nhiên, ông bô sao mà nhớ nổi những gì mình đã hứa tối qua..... vì còn bận say rượu...

Chỉ có bà bô là hiểu ngọn ngành câu chuyện......

-------------

Quy trình đã được mẹ phổ biễn kỹ càng...... hễ cứ khi nào mẹ dặn: "Hôm nay bố sẽ say" thì ....... chỉ cần nghe tiếng chuông cửa là Tịu phải vác theo chăn gối, khẩn trương di tản sang phòng anh Toe, đóng cửa, tắt đèn tối um coi như đã ngủ nếu không muốn gặp phiền toái...... Sau bao lần nếm trải đắng cay vì trái lời mẹ nên giờ 2 đứa tuân thủ qui định rất triệt để........

Thế nhưng, Thứ Bảy vừa rồi, bất chấp cảnh báo Tịu vẫn xông ra lảng vảng quanh bố trong tình trạng bố đang say khướt...... và tất nhiên, Tịu bị bố túm được, ôm chặt, cù, cấu, hôn hít điên đảo...... Tịu trong cơn cười sằng sặc, cố vùng vẫy thoát ra vẫn liên mồm gào lên:

- Tịu: Lời hứa trong khi say vẫn được chấp nhận đúng không, bố nói đi, bố trả lời đi....

- Bố: Bố yêu em Tịu, bố quí em Tịu

- Tịu: Không cần bố yêu, chỉ cần bố hứa........ bố hứa sẽ cho em Tịu nghỉ học 1 tháng....... bố đồng ý nhé

- Bố: Nghỉ học 1 tháng ớ......... thế em nghỉ học 1 tháng để làm gì....... bố yêu em Tịu ớ

- Tịu: Lời hứa trong khi say vẫn phải được chấp nhận...... Bố Tuấn đã hứa cho em Tịu nghỉ học 1 tháng...... Bố Tuấn đã hứa rồi đấy nhé......

Mẹ ngứa mắt hẩy bố Tuấn ra, giải thoát cho Tịu về chuồng anh Toe ngủ....... bố Tuấn vật ra giường không biết trời đất gì...... mẹ Đính ngao ngán chầu hẫu ngồi canh xem tiếp theo bố có nôn trớ gì không...... vừa bực bố....... vừa buồn cười Tịu......

-----------

- Bài học cho ông Bô: Rượu chè không làm chủ được bản thân, sẽ tạo điều kiện cho những đứa cơ hội đục nước béo cò lợi dụng đưa vào tròng có ngày.......

- Bài học cho em Tịu: Khi ai đó say, lời hứa của họ thường không có giá trị...... vậy nên, yêu cầu của mình phải được đưa ra trong tình trạng đối phương hoàn toàn tỉnh táo....... và tất nhiên, chỉ có những yêu cầu chính đáng mới được chấp thuận....... đừng có kiểu "đục nước béo cò" như vầy nhé......... không ăn thua gì đâu gái iu của bu...... ha ha


Thứ Hai, tháng 2 26, 2018

Em Tidy

Vẫn như thường lệ, Tịu nhanh chóng tuột khỏi tay bà Ngoại, lao về phía mẹ với tốc độ chóng mặt và khuôn mặt không thể hớn hở hơn.... Chiều nay, hai mẹ con lại thồ nhau tới lớp cô KH. Trèo lên xe Tịu vòng tay ôm mẹ thật chặt:

- Tịu: Mẹ ơi, cảm giác làm mẹ thật là tuyệt vời........ hôm nay con đã tưởng tượng ra mình có 1 đứa con vô hình...... thật là sung sướng....

- Mẹ: Mẹ chưa hiểu..... thế là sao?

- Tịu: Là cả ngày hôm nay con tưởng tượng ra mình có 1 đứa con và con thật là sung sướng

- Mẹ: Con tưởng tượng thế nào?

- Tịu: Hôm nay cô xe buýt cho con 1 cái kẹo, con không ăn, con để cái kẹo vào trong cặp, con để dành cho em Tidy mà ......... nó tên là Tidy...... rồi sau đó khi con ngồi trên xe, con để balo lên đùi và để dành chỗ cái ba lô cho em Tidy ngồi...... và con rất sướng.... Con xuống xe, con đi cẩn thận để dắt em xuống cẩn thận để em khỏi vấp ngã...... Khi bà Phong đón, con đã không để bà phải cầm ba lô mà con tự cầm....... con cầm hộ cho em Tidy.... con nghĩ mình cần phải đi thật từ từ nếu để con mình đi theo không bị ngã.......

- Mẹ: Thế cứ tưởng tượng ra đủ thứ thế á..... con thật là 1 người mẹ tốt bụng.....

- Tiu: Đúng rồi, con cứ tưởng tượng ra là con lại sướng....... lúc giờ ra chơi, con đi lang thang quanh hành lang, rồi con lên phòng đa năng, rồi con lại vòng xuống, con tưởng tượng ra là 5 phút nữa em Tidy tan học, con sẽ đón nó và con rất vui.....

- Mẹ: Ồ, đôi khi mẹ cũng thế đấy...... nhiều khi mẹ đang đi trên đường, mẹ nghĩ đến con..... mẹ nghĩ sao mình xấu xí thế lại có thể đẻ ra một đứa bé đáng yêu như con..... thế là mẹ lại sung sướng và mẹ cười tủm tỉm một mình ngoài đường....... mọi người thấy thế lại tưởng mẹ bị dở hơi ý........

- Tịu: (Cười ngặt nghẽo) Con cũng thế......... con còn nghĩ ra chuyện em Tidy có 1 người anh....... giống như con có anh Toe ý........ con sẽ nói với anh của nó là: "Con ơi, con hãy cố gắng là 1 người bố tốt để nuôi các con của con, con phải có trách nhiệm dạy học em Tiny tử tế cho mẹ nữa nhé, để em cũng được tử tế như con ..........." 

- Mẹ: (Cười sằng sặc nghiêng ngả cả xe máy) Chúng ta giống nhau nhỉ, chúng ta đều yêu con gái của mình say đắm........ sao mà em Tịu giống mẹ thế cơ chứ...........

- Tịu: Vâng, đúng rồi...... làm mẹ thật là điều tuyệt vời mẹ nhỉ........
----------------

Ôi trời đất ơi, như này là như nào đây........ mẹ về đến nhà, bỏ guốc bỏ dép lập tức phải bật ngay máy tính lên để viết lại câu chuyện này kẻo quên......... miss bất kỳ chi tiết nào là ân hận lắm lắm cơ......... Ôi trời đất ơi........ mình đã có tận 11 đứa cháu ngoại, thậm chí còn chẳng nhớ nổi hết tên từng đứa, giờ lại thêm một đứa cháu tưởng tượng Tidy này nữa.........chịu sao thấu đây...... Ôi trời đất ơi........ sao mà em Tịu của mẹ lại ngọt ngào quá vậy ta .........



Đây, đây là một trong 11 đứa con của Tịu....... Nếu bà nhớ không nhầm thì cháu này tên là Flippy...... Khi nhìn thấy tấm poster này trong Vancouver Aquarium ,Tịu sung sướng phấn khích, cuống cuồng bắt mẹ Đính chụp ảnh này với lý do: Em Flippy có cơ hội gặp được "tổ tiên" của nó, phải chụp ảnh cho nó để làm kỷ niệm....... công nhận trí tưởng tượng của Tịu quả là phong phú.......



Thứ Năm, tháng 2 22, 2018

Diễn Sâu

Tịu đến nhà ông bà Nội phát hiện ra cái vỏ hộp bánh có thể phát ra tiếng nhạc thì rất khoái bèn xin ngay. Đi đến đâu cũng xoay vặn cái núm cạnh bên khiến cái hộp cứ liên tục phát ra tiếng động, nghe mãi đến sốt ruột. Mẹ bảo dừng thế nào cũng không được mẹ đành cắt cơn nghiện bằng việc gạ gẫm Tịu lấy cái hộp làm đạo cụ chụp ảnh...... thế là 1 công được đôi việc...... trong mươi phút kể từ lúc đợi bắt taxi đến khi leo lên được đến xe mẹ lại có bộ ảnh mới..... đầy đủ sắc thái....... lúc nguy hiểm, lúc dịu dàng, lúc mừng vui, lúc đau khổ......... gì chứ "diễn sâu" chính là nghề của Tịu........ đòng đảnh đồng cô bóng cậu vãi ý : )

Sau mỗi tấm hình đẹp đâu đó đều có bóng dáng của người chụp tận tâm........ Thợ ảnh cứ nhảy vòng tròn quanh mẫu, dí điện thoại thẳng vào mẹt và bấm điên đảo...... không PTS, không 360, không gì cả..... thế mới quí giá chứ lị........... Tự nhận xét: Ngoài cái eo bánh mì là xấu còn lại thì cũng ngon nghẻ phết...... Cám ơn em yêu vì đã hợp tác tử tế :) khà khà :)

Tết Là Để Thương Yêu

Tết là thương yêu, Tết là sum vầy, Vì có Tết cả nhà mới có dịp 24h mỗi ngày trọn vẹn bên nhau, Tết là ấm áp cửa nhà, là ước vọng chờ mong......... và vì vậy, dù thường xuyên kết thúc rửa bát bữa trưa vào 4-5 h chiều mẹ vẫn vô cùng hân hoan sung sướng.......... mẹ mãi mãi chỉ là mẹ thôi, đôi khi cũng muốn cách tân, muốn giản đơn, muốn du lịch sang choảnh, muốn cái lọ cái chai....... và rồi thì, 1 cách vô thức, vẫn cứ như này này...... 15 năm rồi đấy....

Tịu tự xin chữ "Đạo". Ông Đồ bảo rằng "Đạo này là trong Đạo Đức". Tịu hứa với mẹ, năm mới con sẽ "Đạo Đức cho nó Hiền Lành" ........... Mẹ nhất trí quá đi chứ lị :)
Yêu anh Toe nhất nhà, tiếp theo là Mẹ rồi mới đến Bố
Sảnh chung Tầng 6 năm nay như vườn hoa thu nhỏ ý
Ôi lạ chưa kìa, tự dưng lại có mấy em nấm lang thang ở đây, yêu quá cơ
Có biết tiêu tiền đâu mà vui thế nhỉ
Vớt vát chút Tết còn lại ở CLB Mỹ.... mai lại phải đến lớp rồi.....  
Anh Toe tốt nhất trong cuộc đời này
Mẹ rất yêu