Thứ Năm, tháng 8 30, 2018

Bà Nà Hill - Đường lên Tiên cảnh

Đà Nẵng - Tháng 8/2018

4 tháng nữa là 15 rồi nhé..... cứ như thể mọi điều con muốn hướng tới đều là đúng đắn..... nếu con muốn đi tới đâu..... hẵng cứ mạnh dạn bước tới...... nếu con muốn làm gì... mẹ sẽ luôn ủng hộ.... nếu con muốn bay cao, bay xa.... hãy cứ bay cao bay xa....... khi nào muốn ở bên mẹ, thì lại về với mẹ......... mẹ sẽ ôm con vào lòng như hồi bé tí teo.....

Con quá ngoan, trong mắt của mẹ..... giữ cho mình có sức khoẻ tốt và tấm lòng tử tế..... đường tương lai đang đón chờ con

Càng ngày càng yêu Toe, yêu sâu sắc và đắm say....... thương thì không sao tả xiết..... nhất định phải tu dưỡng để xứng đáng là mẹ của con :) :) :)




Thứ Năm, tháng 8 23, 2018

Cửa Hội - Nghệ An Tháng 8/2018

Năm học mới đã chính thức bắt đầu, tự dưng bão số 4 ập tới............ vậy là nhà mình lại có cớ "săn bão" để đi chơi...... anh Toe thì không dám trốn học, lý do trốn học để đi chơi thì lại càng không thể chấp nhận được....... vậy là anh vui vẻ ở nhà, mình thì đương nhiên, bám đít bố mẹ trên mọi nẻo đường..... tất nhiên là mình có buồn và nhớ anh rất nhiều, nhưng nếu phải đánh đổi giữa việc ở nhà có anh bên cạnh nhưng phải đi học và xa anh nhưng được trốn học đi chơi với bố mẹ thì đương nhiên, đi chơi sẽ luôn là 1 lựa chọn đúng đắn....

Bố mẹ bảo rằng Nghệ An là miền trung của đất nước, là nơi xa nhất bằng ô tô mà bố mẹ từng đi.... gớm, xa thật, đoàn 12 người, thuê hẳn xe 34 chỗ cho rộng rãi thoải mái, rong ruổi gần 7 tiếng đồng hồ mới tới nơi, tất nhiên là cả bao gồm thời gian đỗ lại măm trưa..... ê hết cả mông, nhũn hết cả người......

Thật là kỳ lạ, mình đi vào tâm bão mà chẳng thấy mưa gió gì cả, trời nắng chang chang, chỉ có đúng 1 đêm có cơn mưa rào vào buổi tối nhưng cũng chỉ khoảng 30 phút là tạnh ngay......  Gia Cát Dự Việt Nam thật là duyên ghê, cứ thích "nói ngược" là sao ta......

Cũng là vì mình vừa đi Đà Nẵng về nên mới lại nảy sinh 1 sự so sánh tương đối giữa Biển Đà Nẵng trong xanh ngăn ngắt và Biển Cửa hội Đen xì đục ngầu như nước sông Hồng. Bố bảo vì nơi đây là Cửa biển, nơi con Sông Lam chảy ra với biển, lại gặp mùa bão lũ nên nước sông mới cuộn đỏ lên như vậy...... hay thật đấy, thì ra màu nước biển không phải mọi nơi đều giống nhau..... ra là vậy.....

Bãi tắm không 1 bóng người vì chất lượng nước không đảm bảo..... không sao, mình vẫn có 2 buổi lặn ngụp ở bể bơi. Mẹ vớ vẩn quên kính bơi ở nhà làm mình mắt nhắm mắt mở, bơi mất cả ngon.... mình cứ cằn nhằn thì mẹ lập tức lý do lý trấu: "vì mẹ biết đằng nào cũng không thể bơi vì trời bão"...

Ngày thứ Hai, cả đoàn đi thăm quê Nội của Bác Hồ Chí Minh ở Làng Sen, cách khu nghỉ khoảng 30-40 phút chạy xe.... thật là vinh hạnh lắm thay..... Mẹ Đính thì xúc động rất nhiều khi chứng kiến nơi ở quá đỗi giản dị, khiêm tốn của Bác... những câu chuyện về Bác, về những người thân trong gia đình Bác, về sự hy sinh lớn lao của Bác khi phải xa nhà, xa người thân biền biệt mấy chục năm trời được cô hướng dẫn viên dẫn dắt mang lại rất nhiều cảm xúc......  mình có mua 1 cuốn sách: "Kể chuyện về Gia Thế Chủ tịch Hồ Chí Minh" của nhà xuất bản Nghệ An để tặng anh cho anh Toe, hy vọng, kiến thức về lịch sử của anh sẽ phong phú và đa chiều hơn

Chuyến đi nhanh 3 ngày, 2 đêm kết thúc với kết quả hơn cả mong đợi..... mình có cơ hội biết thêm 1 vùng đất mới trên dải đất Việt Nam mến yêu. Về với Hà Nội, mình hứa với bản thân sẽ tử tế học hành, không cằn nhằn mỗi sáng, sẽ uống sữa đều và không để bố mẹ phải nhắc nhở..... túm lại, còn rất nhiều việc phải làm cho năm học mới...... nhưng hiện thì hẵng cứ từ từ vì cô bảo 2 tuần đầu tiên chỉ là làm quen và học nội qui thôi........ đầu tháng 9 sự học mới chính thức bắt đầu........ Hẵng cứ từ từ cái đã..... nghĩ tới cả 1 năm học dài đằng đẵng trước mắt cũng nhọc phết...... nhưng phong phanh mình nghe lỏm bố mẹ nói chuyện với nhau...... rằng thì là mà đợt Quốc khánh sắp tới..... cả nhà lại sắp sửa đi đâu đó......... ok..... vậy là tốt rồi......

1 Nếp nhà Đơn sơ với thời tuổi trẻ đầy ước mơ
Những năm tháng ấu thơ - 1 con người Vĩ Đại đã từng sống ở nơi đây - Quá nhiều cảm xúc
Mưa trên biển vắng - Đêm mẹ ra ban công ngồi ngắm mưa rơi, chắc trong lòng mẹ đang nhớ anh Toe nhiều lắm
Bố mẹ hẩy mình vào Kid Club rồi nắm tay nhau ra Bar ngồi tâm sự riêng. Mẹ luôn miệng nói rằng mẹ có chuyện phải nói với bố. Không hiểu sao, cuộc đời mẹ có quá nhiều chuyện cần phải nói với bố đến vậy....
Mình chuẩn bị đi Gym với bố, mẹ thì cứ nằm thù lù trong phòng, khoan khoái tự sướng để mặc bố 1 mình đưa mình đi bơi, đi tập, mẹ thật là kỳ lạ, kể từ khi biết nhận thức, chưa bao giờ mình chứng kiến mẹ mặc áo bơi xuống biển bơi cùng 3 bố con........ rất là thắc mắc ý...... hay là cơ thể mẹ có khuyết tật gì chăng ặc ặc
Sao họ lại bày các nguyên liệu nấu phở bò ra sảnh đợi thế này
Mẹ thông minh đột xuất, thơm mình 1 phát vào môi thế là mình có ngay 1 đôi môi thắm tươi để chụp ảnh.... mình phát hiện ra 1 điều, 1 khi mẹ muốn điều gì, nhất định mẹ sẽ làm bằng được.... như việc này chẳng hạn, để được chụp ảnh cho mình, mẹ phải vật vã luỵ tình.... ấy vậy mà mẹ cũng vui vẻ chấp nhận, chẳng hề kêu ca gì
Đau đầu vì Tiền, Điên đầu vì Tình
Kid Club ở trong kia kìa, bố mẹ ngồi Bar và hướng mắt về nơi đó để soi mình
Đây, biển đây...... trời ơi nước cứ xi đèn đèn
Phòng của mình Ocean View hẳn hoi, tầng cao nhất nên tầm nhìn rất thoáng đạt
Nại Nườm......
Đơn giản chỉ là....... nước lọc thôi ạ
Làm mẫu vườn cho mẹ mệt phết.... 
Mẹ xem ảnh mình cứ dít lên ư ử, chắc mẹ thấy con gái mình xinh quá hay sao ý
Yêu Dooky nhiều lắm
Nhọc phết
Mình còn chưa tới 11 tuổi, mẹ bảo: "Tịu ơi đừng có mà nhớn nhé, phải lớp 11 mới được dậy thì, giống như mẹ ngày xưa ý" Mình chưa tỏ lắm ý tứ của mẹ là dư lào
Chả hiểu sao lại ngơ ngác như mất sổ gạo ý
Hóng bão

Rất là mệt với mẹ rồi đấy....
Lãng mạn là phải dư lày.......
Đợt này về lại phải tắm cho Dooky thôi, lông bết xền xệt vì mẹ Tịu tha lôi khắp mọi nơi chốn
1 lần Tịu nói với mẹ: "Con giống mẹ vì có bản năng làm mẹ mạnh mẽ"...... Mẹ tin quá đi chứ lị :)
Tóc dài quá rồi, liệu mình có nên cắt đi chút ít không iem.......
Mặt này có gọi là "lưỡi cày" không nhỉ
Đây, Cửa lò đây
Bãi bồi...... nước rất nông, sóng rất lặng.... nhưng chẳng ai muốn xuống bơi