Thứ Tư, tháng 10 31, 2018

Không Có Gì Quí Hơn Độc lâp, Tự do

Gần cả tháng nay anh Toe bận bịu túi bụi với 1 núi bài vở chuẩn bị cho bao nhiêu kỳ thi, kiểm tra, dự án này nọ không có thời gian để mắt tới chuyện học hành của em....... Ấy vậy mà tình hình cũng không đến nỗi "chấn động" như mẹ mường tượng.... hay nhân dịp này ta tranh thủ rút êm luôn nhỉ...... nốt năm nay là lên cấp 2 rồi còn gì...... chẳng phải học "tự giác" là đỉnh cao của mọi phương pháp học đấy sao. Mình học cho mình chứ đâu có phải học cho bố mẹ hay cho anh Toe đúng không nhỉ...... Con gái mẹ ơi, cố lên...... Khi không còn phải "nhờ vả" anh Toe nữa, nhất định "tâm thế" mình sẽ lên hẳn 1 level đấy chứ chẳng đùa...... cứ phải "luỵ tình" ai vì bất kỳ lý do gì là không có sướng tẹo nào cả..... đúng không nhỉ gái yêu của mẹ :)

"Không có gì quí hơn Độc lập, Tự do" vậy thì cái giá của ĐỘC LẬP và TỰ DO "không rẻ" là đương nhiên rồi, con yêu...... cố lên, cố lên nào ...........





Ảnh mẹ mới chụp mình Hè 2018 vừa rồi - Cầu Vàng Bà Nà Hills, Đà Nẵng. Thời tiết cực kỳ đẹp đẽ

Thứ Bảy, tháng 10 20, 2018

Toe Can Cook

Hôm nay cuối tuần,

Bố lại vắng nhà,

Mẹ gạ anh Toe nấu bữa tối cho 2 anh em.... muốn ăn gì cũng được, miễn là tự xử...... mẹ tranh thủ nhịn ăn 1 bữa.

Anh Toe rất ngoan, đồng ý ngay và luôn.

Sau bữa trưa, 3 mẹ con đi chợ, khệ nệ bưng về 1 đống đồ. Toe đạo diễn từ A đến Z. Tự đi chợ chọn nguyên liệu và tự nấu ăn.

7:30 tối mẹ đón em Tịu đi học thêm về, mới tới hành lang đã nghe thấp thoáng mùi thức ăn "thơm lừng trứng cuốc". Thấy mẹ Toe hớn hở:

- Toe: Mẹ xem này, mẹ nhận xét xem con nấu thế nào?

- Mẹ: Con nấu gì đấy, nhưng mà mẹ nhất quyết không ăn hôm nay đâu nhé

- Toe: Mì dẹt thì mẹ biết rồi nhưng súp cà chua thì đặc biệt đấy, mẹ xem này...... (nói đoạn Toe mở nắp nồi vẫn còn đặt trên bếp)

- Mẹ: Ôi trời đất thơm quá, trông lại còn sánh nữa, được phết nhỉ...... mà nhà mình hết bột rồi, con làm sao mà sánh được thế này

- Toe: Con dùng bằng nước luộc mỳ đấy. Mẹ phải biết rằng, nước luộc mỳ cực kỳ lợi hại..... mẹ ăn thử đi nhé, một chút thôi cũng được

Thế là mẹ đành tặc lưỡi làm lưng lưng chén cơm con súp cà chua của Toe. Ngon dã man con ngan...... mẹ lại tặc lưỡi làm thêm lưng chén nữa...... khi thấy ngang ngang cái dạ dày mới bừng tỉnh.... ân hận quá, mẹ tịt luôn tắp lự, không dám thử thêm món mỳ dẹt của Toe nữa

- Mẹ: Ngoài tôm, cà chua xay, bacon, hành tây con còn cho thêm những gì mà ngon thế

- Toe: Cũng tương đối ạ, mẹ biết đấy..... nấu ăn đòi hỏi sự đam mê và sáng tạo, con đã không nấu thì thôi nhưng 1 khi đã nấu là phải cực kỳ hứng khởi..... vậy mới nấu ngon được...... mẹ không tưởng tượng được đâu, con đã cho rất nhiều thứ linh tinh vào ..... mẹ có thấy ai cho mù tạt vàng vào súp cà chua không, vậy mà con đã làm vậy đấy..... rồi thì 1 chút rượu vang trắng để khử mùi tanh của tôm, hẳn 1/4 lọ Basil, 1 chút ớt bột Cajun, Italian Seasoning, garlic salt, whipping cream và 1 lượng kha khá bơ nữa....

- Mẹ: Khiếp, cho cả bơ á, thế bơ là fat hay protein nhỉ

- Toe: Toe, rất tiếc, bơ là fat mẹ nhé (cười cành cạch)

- Mẹ: Toe, sao con nấu ăn ngon vậy mà không dạy bố nhỉ

- Toe: Thời của bố đàn ông không cần phải biết nấu ăn vẫn có thể lấy được vợ....... đến thời của con, đàn ông cần phải biết càng nhiều thứ càng tốt...... thì mới mong lấy được vợ vì thời của con số lượng trai nhiều hơn hẳn gái.....

Ồ, ra là vậy..... Mẹ tính tập cho toe biết nấu 1 số cơ bản để đề phòng nếu nay mai Toe có thích đi nước ngoài học thì còn biết tự phục vụ bản thân...... ấy vậy mà Toe còn nhìn xa trông rộng hơn cả mẹ..... khiếp.......Toe cẩn thận vãi.....

- Mẹ: Con ngoan quá, để mẹ rửa bát cho

- Toe: Thôi mẹ cứ để con rửa, trước khi mẹ về con đã rửa trước 1 số thứ rồi, coi như là quà 20/10 tặng mẹ đấy nhé (Toe mắt nhắm mắt mở cười tủm tỉm)

- Mẹ: Thôi, con vất vả rồi, mẹ rửa cho nhanh

- Toe: Phải công nhận mẹ rửa bát nhanh, gọn và hiệu quả hơn con nhiều, con cần phải cố gắng nhiều mới được như mẹ

Tịu chứng kiến 2 mẹ con đưa đẩy nhau thì ngứa tai, the thé chêm vào:

- Tịu: Thế lần trước ai là người rửa bát từ đầu đến cuối ý nhỉ, còn lau cả nhà nữa ý

- Mẹ: Ồ con gái mẹ chứ ai, con gái mẹ quá ngoan ý

Tối Thứ 7 thật ngọt ngào làm sao.......

Thêm nữa......Trong bữa ăn Toe còn lấy điện thoại đặt lên bàn, tìm bật bài Le Festin - Camille trong phim Ratatouille - Chú chuột đầu bếp cho cả nhà cùng nghe để bữa ăn thêm phần cảm xúc. Đây chính là bộ phim hoạt hình Toe thích nhất từ trước tới nay vì ti tỉ lý do, đã có lần Toe thống kê cho mẹ. Toe giải thích:

- Toe: Thật ra hôm nay con nấu ẩm thực Ý nhưng món ăn lại mang tinh thần Pháp.... mẹ biết đấy, muốn nấu ăn ngon, nhất định phải có niềm đam mê, thưởng thức món ăn ngon đôi khi không cần thiết phải biết nấu ăn nhưng phải cực kỳ tinh tế để cảm nhận món ăn, giống như các nhà phê bình ẩm thực ý, mỗi nhận xét của họ có thể ảnh hưởng cực kỳ lớn đến danh tiếng của nhà hàng mà họ đánh giá, vì vậy, phải rất cẩn thận và có trách nhiệm với nhận xét của mình......

Toe lại vào cơn và lại hăng say chém tưng bừng về đề tài ẩm thực, mẹ nghe chỗ thủng chỗ tịt nhưng thấy Toe hào hứng quá thì lại chẳng nỡ ngắt lời......

Hay thật đấy.......bề ngoài anh Toe cứ đù đà đù đờ, ăn không nên đọi, nói không nên lời......... vậy mà càng tiếp xúc sâu càng thấy nội tâm cũng phong phú sâu sắc phết cơ đấy............. yêu vãi cả chưởng ý........ gớm...... mẹ ngày càng bị bỏ rớt lại phía sau...... trên tất cả mọi phương diện, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng ý........ thế cơ chứ lị......

Mẹ mong sau này Toe tìm được người bạn đời thương yêu và thấu hiểu để cùng chia sẻ phần "đời sống tinh thần vô cùng phức tạp" với Toe....... có vậy thì mẹ mới yên tâm haiz





Thứ Năm, tháng 10 04, 2018

Tháng 10




Những ảnh này mẹ Đính chụp Toe Tịu trong khuôn viên khách sạn mình ở Salzburg từ kỳ nghỉ hè Tháng 6 vừa rồi, khi chúng ta chuẩn bị khởi hành tới nhà Thờ địa phương tham dự 1 lễ cưới.

Cửa sổ phòng ngủ mở ra trước mắt trùng trùng điệp điệp thung lũng thoai thoải và những ngọn đồi xanh mát.......... Cuộc sống luôn là tháng ngày chất ngất những vất vả lo toan nhưng rồi hoa thơm trái ngọt hạnh phúc lại được nở ra cũng chính từ những nhọc nhằn đó như là món quà đền đáp cho những nỗ lực và chịu đựng.....

Mẹ không ước vọng xa xôi, chỉ mong các con luôn khoẻ mạnh và vui vẻ, mọi khó khăn trên đời sẽ dần dần giải quyết...... Tháng 10, Hà Nội đẹp quá, đêm ngủ mở tung cửa sổ, đắp 1 chiếc chăn mỏng, vậy là ok...... cuộc sống của chúng ta lại sắp bước sang 1 trang mới..... nhiều thử thách, nhiều biến động, nhưng cũng thú vị biết bao...... với anh Toe, thời gian trước mắt, con sẽ vất vả rất nhiều, cứ bình tĩnh mà bước, mẹ sẽ luôn ở bên.....

Xem lại ảnh các con ở Châu Âu trong tiết trời thu Hà Nội thấy thật nhiều cảm xúc.....thật nhiều bâng khuâng........Thế nhé.......... cả nhà mình cùng cố gắng...... chỉ cần chúng ta hiểu nhau, thương nhau.... mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi..........

Thứ Ba, tháng 10 02, 2018

Học kỳ I - Lớp 5



Chuyện ngày hôm qua:

- Tịu: (rất hớn hở) Mẹ ơi, hôm nay con đã tặng cho ông Như 1 cái tai nghe, ông sướng, ông bảo: "ông cám ơn em Tịu nhé" và con tặng bà Phong 1 cái lược, bà sướng quá bà rít lên ăng ẳng suốt cả buổi chiều.

- Mẹ: Thế con lấy đâu ra cái tai nghe và cái lược?

- Tịu: Trong cái túi trên máy bay ý, con xin cô, cô cho con mà

Ôi vãi.... đấy "văn nói" thì thế, còn "văn viết" thì dư lày đây, lớp 5 đây....... nên buồn hay vui đây nhỉ.......

Bài tả mưa rào mùa hạ

Mùa hạ, những ngày tháng đi học đã kết thúc. Đây là thời khắc của mọi người và cũng là thời khắc của những trận mưa rào mùa hạ.

Những ánh nắng trói trang của mùa hạ như đang thiêu đốt thế gian này bỗng nhiên một luồng gió mát làm dịu đi cái nóng oi bức này sau mây đen kéo đến ùn ùn một biển trời toàn mây đen che khuất mặt trời, thần sấm tạo ra tiến nổ lớn thần sét tạo gia những tia sét chết người loé sáng bầu trời thần gió tạo ra những cơn gió mạnh thổi bay mọi thứ. Sự đụng độ của các vị thần tạo ra một cơn giông khủng khiếp. Những hạt mưa đầu tiên giáng xuống trái đất mọi người vội vã lấy áo mưa ra những người không có áo mưa thường vào chỗ nào đó mua áo mưa có lúc thì ở luôn lề đường làm cốc sinh tố. Những chú chim bay đi tìm chỗ chú mưa.

Mưa đang to dần, những hạt mưa lao xuống nhanh như mũi tên. Mưa rào rào gõ lên mái nhà nhỏ. Những vũng nước nhỏ nước mua rơi vào rồi đổ xuống ao hồ làm nên một dải nước dài vô tận. Mưa đổ xuống những cành cây.

Những con vật gia xúc ví dụ vịt, gà, lợn, bò chạy vào chuồng rất vội vã. Mọi người nét mặt rất lo lắng hiện giõ trên mặt mọi người.

Mưa cuối cùng cũng tạnh, mây trắng đã quay trở lại bầu trời.



Có 1 cái "thể loại" gây ra "vô số tội" nhưng mẹt lại rất "vô tội" thì ta phải xử ní nàm thao đây........ haiz.......