Thứ Tư, tháng 11 28, 2018

Bulgaria, Tháng 11 Năm 2018

19 - 26 Tháng 11 năm 2018 anh Toe có chuyến đi thú vị tới đất nước người anh em XHCN vĩ đại Bulgaria để tham dự Cuộc thi Vô địch Các Đội tuyển Toán Thế giới (WMTC lần thứ 9 - World Mathematics Team Championship).

Lần đầu tiên xuất ngoại mà không có bố mẹ và em Tịu ở bên........ không nói ra..... nhưng bố mẹ trong lòng cứ gọi là....... sốt hết cả sình sịch......

Mẹ Đính lưu lại đây 1 số ảnh để sau này mang ra khoe với con dâu yêu quí của mẹ. 

Toe, niềm vui nào rồi cũng sẽ qua, nỗi buồn nào cũng sẽ qua, những kỷ niệm về tuổi thơ thì sẽ theo con mãi mãi. 

Nhiệm vụ của mẹ là làm sao để tuổi thơ con đọng lại chỉ toàn những điều ngọt ngào, hạnh phúc...... cho tới khi trưởng thành, trở thành người lớn, nghĩ lại quãng thời gian sống cùng bố mẹ, con sẽ thấy ấm lòng bởi những thương yêu.....

Mẹ rất yêu Toe..... Con thật sự ngoan, hiền lành, tốt bụng..... Mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống, mẹ luôn tự vỗ về mình......... Ồ, mình có thằng Toe ngoan ngoan rồi cơ mà, trộm vía, vậy là mọi điều không hay..... lập tức trôi tuột qua rất mau......... cuộc đời lại thênh thang ta bước tiếp........

Chúc mừng con trai yêu quí của mẹ, hãy làm những điều mà con yêu thích, hãy sống 1 cuộc đời thật vui vẻ và ý nghĩa....... Tạm gác Bulgaria sang 1 bên để chuẩn bị tốt cho kỳ thi học kỳ sắp tới nhé.... Love you every second of my life :) :) :)


Phần thi Cá nhân
From the Back
Thầy đánh giá: Đề năm nay là khó
Trước giờ tâm lý thi cử của Toe đều rất tốt, dù có giải hay không đều không quá vui hoặc quá buồn. Đặc biệt không cay cú và so bì với các bạn
Châu Âu mùa lá đổi màu
Nỗi buồn vu vơ, buồn man mác.......... đặc sản chỉ Đông Âu mới có......
Chim XHCN, nhìn cũng thấy thương :)
Chút nắng vàng....... giờ đây cũng vội.......
Thầy tâm sự với phụ huynh sau chuyến đi: Tàn dư của Chủ nghĩa XH ở Bulgaria vẫn còn rất nặng nề..... kinh tế lình xình gần như không phát triển, phần lớn thanh niên di cư sang các nước Châu Âu khác, chủ yếu là Áo để kiếm việc làm...... ở lại........chỉ còn những người già....... mỗi dịp Giáng Sinh từng đoàn xe nối đuôi chật kín 6 làn cao tốc liên Châu Âu đổ về quê nhà đoàn tụ với người thân sau thời gian dài xa cách.......so sad.......
Chỉ có lá vàng, chỉ có mùa thu là quá đẹp............
Con trai mẹ nhí nhố quá
Biển Đen ngay phía sau kia..........
Từ Balcony khách sạn nhìn xuống 1 góc thành phố..... tâm trạng thật khó tả làm sao........

Nhắn tin ngay cho mẹ sau khi kết thúc bài thi
Team Round 
Video Call ngay cho bố mẹ và em khi có Huy chương
Chia tay bố mẹ chuẩn bị vào cách ly tại T2 Nội Bài ngày 19/11/18. Xì căng đan lớn mới được phát hiện khi làm check in. Tên trong visa bị sứ quán oánh nhầm thành: "Le Quoc Trong". Ơn Giời...... vẫn pass...... thật là hú hồn hú vía
Chiến lợi phẩm mang về...... Thành tích đáng kể nhất sau 5 năm cấp I và 4 năm cấp II - Chẳng phải là đứa trẻ thông minh đến nỗi học nhàn tênh mà vẫn giỏi - Mẹ hiểu, kết quả này chẳng phải dễ dàng có được............con đã nỗ lực rất nhiều, cả 1 chặng đường dài bền bỉ, gian nan, nghiêm túc đầy trách nhiệm...... :)
Lãnh đạo Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục, Ban Giám hiệu, Các Thầy Cô, Các bạn và gia đình chào đón các con trở về
Chia tay tại sân bay.... Người ra về..... gửi Tình yêu ở lại......
Một mùa thu vừa qua...... Lá vàng rơi khắp sân........
Nhóm Trung học Cơ sở Hoàn Kiếm
Trong cuộc đời, đôi khi may mắn ta được gặp những người đem đến cho ta những sự thay đổi sâu sắc từ tận bên trong...... Cái đó mẹ gọi là "Duyên Lành". 3 tháng trước khi thi, Toe và các bạn đội tuyển được tập trung học tăng cường. Thầy Đỗ Đức Thái, Giáo sư, Tiến Sỹ Khoa học, Nhà Toán học nổi tiếng trong nước và trên thế giới, Trưởng khoa Toán Tin Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trưởng đoàn WMTC Việt Nam năm nay trực tiếp giảng dạy. Quãng thời gian 3 tháng không dài nhưng mẹ thấy vô cùng trân trọng. Trước và sau Kỳ thi phụ huynh có cơ hội tiếp xúc với thầy, nghe thầy đánh giá về khả năng, điểm mạnh điểm yếu của từng con. Cách thầy quan sát từng đứa trẻ rất chi tiết và tinh tế làm mẹ thấy thật khâm phục. Những tâm sự của thầy về chuyện đời, chuyện nghề toán rất mộc mạc đơn giản nhưng cuốn hút và truyền cảm hứng không những cho cả các con mà cả phụ huynh. Mẹ thấy thật tâm đắc với chia sẻ của thầy: "1 thầy giáo giỏi không phải là 1 thầy giáo có thể dạy cho đứa trẻ biết cách giải được bài toán khó mà phải biết cách dạy đứa trẻ "cách học". "Dạy học" nghĩa là "Dạy Cách học". Và quan trọng hơn là phải biết cách làm cho đứa trẻ trở nên "Thông Minh" hơn. Đấy là điều cốt yếu. Công việc nhàm chán nhất của người thầy, đó là chữa lời giải của bài toán lên bảng cho học sinh chép vào vở".

 Ảnh này Toe thật vinh dự khi đươc đứng cạnh thầy. Người thầy "nhỏ bé" nhưng khiến tất thẩy ai ai cũng phải "ngước nhìn" khi tiếp cận :) :) :)
Trời trong veo, Nắng Vàng tươi, thật là rộn rã - Mình lớp 9 và mình rất lớn..... Các em Tiểu học thì bé nhỏ xinh xinh
Thiên đường là đây chứ đâu..... một ngày nào đó mình sẽ đưa bố mẹ và em quay trở lại chốn này
Chuẩn bị thi, Round Cá nhân
Không khí phòng thi đầy hứng khởi
Varna - Thành phố du lịch xinh đẹp bên bờ Biển Đen
Từ ban công khách sạn nhìn ra Biển Đen...... Kỷ niệm này sẽ nhớ mãi... Varna đầu đông, ngày khoảng 3-10 độ, đêm tụt xuống 0 độ....... Có Ngày mưa gió nhưng xen kẽ vẫn có những ngày nắng vàng tươi rực rỡ tưng bừng



Những ảnh này là do các Thầy/Cô trong đoàn cung cấp. 1 số là do mẹ nhặt nhạnh trên Web của Ban Tổ chức. Giá mà đợt này mẹ được tháp tùng Toe thì sẽ có vô vàn ảnh đẹp. Nhìn mùa thu lá vàng rơi mê mẩn quá. Đông Âu thật đẹp..... 1 ngày nào đó chúng ta sẽ quay trở lại nhé con yêu :) :) :)

Thứ Ba, tháng 11 20, 2018

Xa Là Nhớ

Nhà có 4 đứa, tự dưng 2 đứa đồng loạt biến, vắng nhà vắng cửa, có 1 sự trống trải không hề nhẹ...... xe ôm hàng ngày tấp nập đi đi về về, tự dưng đột ngột tạm dừng hoạt động...........rảnh chân rảnh tay...... cũng lại 1 sự hụt hẫng hơi to to..........

Biết làm gì ngoài lôi ảnh con Tịu Tíu ra soi......

Ghi chú:  Quần này là của mẹ, là quần lửng nhưng khi con Tịu mặc thì lửng lập tức biến thành dài, ông bô mua, Giầy này là của mẹ, cũng lại ông bô mua

Đương nhiên, ông bô mua gì cũng thường là cho mẹ nhưng chẳng hiểu sao, mọi thứ vô tình lại cứ vừa xoẳn hoặc phù hợp với con Tịu Tíu...... thế mới sợ......

Con Tịu dạo chơi ở thủ đô Praha của nước Tiệp Khắc, ảnh chụp bởi bà bô....... chẳng biết có gọi là pro không nhưng chắc chắn con Tịu trong ảnh mẹ chụp thì xuynh hơn rất nhiều con Tịu real ngoài đời........ Các bạn bố mẹ sau khi xem ảnh con Tịu mà gặp nó ngoài đời thì không khỏi ngạc nhiên ô a ố á.......... Đôi khi cũng biết rằng "sống ảo" mang lại không ít thất vọng cho người khác.............. nhưng......... hiện vẫn chưa sửa được....... :)


Thứ Sáu, tháng 11 09, 2018

Nhắt Cống Đồng Chù

- Mẹ: Tịu ơi, thế con nhất quyết không chịu ngủ riêng à

- Tịu: Vâng, đương nhiên..... sẽ không bao giờ con chấp nhận ngủ riêng đâu

- Mẹ: Thế thì mẹ phải đợi đến khi con đi lấy chồng á

- Tịu: Kể cả khi lấy chồng cũng không bao giờ xa nhau...... tất cả nằm chung hết

- Mẹ: Con dở à, lấy đâu ra chỗ mà chung

- Tịu: Lúc ý mình sẽ mua 1 cái giường rộng bằng cả chung cư 93 Lò Đúc, có nhiều tầng....... gia đình mình, 4 người, bố mẹ anh Toe và Tịu sẽ nằm chung 1 giường...... chồng Tịu và các con Tịu và thú bông sẽ nằm chung 1 giường...... Vợ anh Toe và các con anh Toe sẽ nằm chung 1 giường...... Chồng Tịu và vợ anh Toe phải trông các bọn trẻ con và thú bông

- Mẹ: Khi nào con lớn lên thì chồng và các con của con sẽ là gia đình của con....... con có thấy dù mẹ rất yêu bà ngoại nhưng khi mẹ lấy chồng, đẻ ra con và anh Toe mẹ luôn phải ngủ cùng và chăm sóc các con chứ có ngủ cùng bà bao giờ đâu.... Tuy bà ngoại vẫn là gia đình của mẹ, nhưng là gia đình lớn...... còn gia đình nhỏ của mẹ là bố, anh Toe và Tịu...

- Tịu: Ôm mẹ chặt...... không trả nhời.......... thở dài rất vật vã.....

===========

Quá mệt với mợ rồi đấy, bao giờ thì mợ buông tôi đây....... mợ sắp 11 còn tôi thì cũng đầu 4 đít chơi vơi rồi chứ chẳng ít ỏi gì đâu........

Đây, "gia đình mình" là đây
Nhắt là Tịu, Cống là Toe, Đồng là mẹ, Chù là bố. Nhắt thì nhanh nhẹn thông minh, Cống thì to xác ngờ nghệch, Đồng thì thơm tho, hiền lành tốt bụng còn Chù thì hôi hám đáng ghét...... nó giải thích thế haiz....... nội dung câu chuyện thì cũng đã giải thích cho mẹ nhưng loằng ngoằng quá mẹ lại quên ráo.....
Quả đầu "Cách mạng Văn hoá" mới cắt hôm qua sau khi mẹ đến trường họp phụ huynh giáo viên 1-1 và chứng kiến cảnh em chân đất, tóc tai toã tượi, rối bời, nhễ nhại mồ hôi, gào hét chơi với các bạn..... mẹ sợ quá, xách đi xử lý ngay và luôn. Trong nháy mắt chú xoẹt mất khoảng 25-30 cm, hơi tiếc chút nhưng thôi không không sao, lên đến cấp 2 là nó lại mọc dài lại như cũ. Hy vọng Tịu lớn hơn chút thì sẽ nữ tính, biết chăm sóc vệ sinh cá nhân, biết làm duyên làm dáng..... chứ cứ  để tóc tai như con bú rù thì không chấp nhận được.....
Seo phì, mặt trông vừa ngu vừa khôn :)

Thứ Hai, tháng 11 05, 2018

Tiền

Ông bô thay ví mới, thẩy cái ví rách cho Toe
Bà bô thì hễ đi chợ thừa ra xu lẻ nào cũng lại thẩy nốt cho Toe

Vậy là tự dưng Toe có ví, trong ví lại có cả tiền. Rất oách

Kể từ khi có tài sản riêng Toe bắt đầu tập tiêu tiền. Thỉnh thoảng mua quà vặt ở căng tin trường, hôm nào quên mang bình nước thì mạnh dạn mua 1 chai lavie, khi nào mẹ không gọi được Grab cũng tập toẹ bắt taxi.

Có ví (tuy là ví rách), có tiền (tuy là tiền lẻ) thấy tự tin hẳn cả con người. Đôi khi đi taxi với mẹ, mẹ bảo trả tiền đê thì rất ga lăng rút phăng ví pay nhanh như gió..... Có hôm xe cộ khó khăn quá mẹ còn đánh liều cho Toe nhẩy taxi từ tít trường Sư phạm về nhà, hết những hơn 100k.......Ấy vậy mà cái ví thạch sanh vẫn chẳng vơi đi là mấy, vẫn dầy cộp đến nỗi không gập được.....

============
Hôm qua, Chủ nhật, mẹ cho 2 anh em ăn trưa ở Vincom Bà Triệu. Ăn xong vẫn chưa tới giờ học thêm Acet buổi chiều, Tịu mè nheo đòi đi chơi, đòi được mua đồ linh tinh. Khi ngang qua Funny Land, Tịu kéo tuột tay anh Toe vào đó. Mẹ thì rất tỉnh, nhất định đứng ngoài đợi. 1 lúc sau, Tịu chạy ra ngoài:

- Tịu: Mẹ ơi, mẹ mua cho chúng con 1 con quay nhé

- Mẹ: Không được, nhà mình có bao nhiêu rồi, mua thêm các con bày bừa khắp nhà. Mẹ không đồng ý

- Tịu: Mẹ ơi đang có khuyến mại, mua 1 tặng 1. Mua 1 con được tặng hẳn 1 cái máy phát. Xin mẹ mà, 1 con thôi mà

- Mẹ: Đắt lắm, mẹ hết tiền rồi

- Tịu: Con chẳng có quà gì, Halloween cũng chẳng có quà gì, bao nhiêu tiền mừng tuổi của con mẹ giữ hết rồi còn gì

- Mẹ: Tiền mừng tuổi của các con mẹ tiêu hết từ lâu rồi, toàn mua đồ và cho các con đi chơi, mẹ còn lỗ vốn ý. Nếu con muốn quay thì bảo anh Toe tự chi tiền ý, anh ý giầu lắm, đầy tiền

- Tịu: Có 199 nghìn thôi, cái máy phát cũng 199 nghìn nhưng nếu mua 1 con quay thì không phải trả tiền cái máy phát...... con xin mẹ, mẹ mua đi

- Mẹ: Không, con muốn mua thì tự thuyết phục anh Toe nhé

Tịu, kéo tay mẹ vào cửa hàng, nơi anh Toe đang ngắm nghĩa

- Tịu: Anh Toe ơi, mẹ bảo nếu muốn mua thì tự bỏ tiền, anh chi tiền nhé

- Toe: OK (rút ví rất nhanh, rồi bỗng ngập ngừng) nhưng không biết anh có đủ tiền không, nhưng anh toàn tiền lẻ, không biết cô có đồng ý không nhỉ

Toe nhờ Tịu cầm hộ cặp rồi hì hụi lôi đống tiền lẻ trong ví ra đếm....... mẹ đứng kế bên nhìn Toe lúng túng sắp xếp mớ tiền vừa lẻ vừa xấu vừa bẩn thì cười sằng sặc như mất trí...... cô bán hàng bên cạnh ngơ ngác nhìn 3 mẹ con......... Tịu thấy mẹ cứ ôm bụng cười mãi không thôi thì bỗng dưng hoảng, chạy ra tít một chỗ xa đứng quan sát tình hình...

- Toe: Cô ơi, cô bán cho cháu 1 con quay 199 k ạ..... nhưng cháu chỉ có tiền lẻ cô có đồng ý không ạ

- Cô: Không sao, tiền lẻ cũng được

Rồi lại đến lượt cô hì hụi..... 206 nghìn...... cô lôi máy tính ra hỗ trợ cộng trừ...... mẹ hốt hoảng

- Mẹ: Thôi em không cần mất công đếm lại đâu, để chị trả em tiền chẵn

- Cô: Không sao, tiền lẻ càng tốt, em đang cần tiền lẻ để trả khách...... và rồi kết quả lần 2 cũng lại là 206k. Cô trả lại Toe 7k

- Toe: Mẹ thấy con siêu không, đếm lệch chỉ có 7k..... Toe cười tít cả mắt.... em Tịu thấy tình hình êm êm mới lò dò bước tới ngó nghiêng

Khổ thân cô, chẳng biết cô đã bán mở hàng chưa, gặp mấy quả khách "sộp" như này thì chắc cả chiều cô lại ngồi ngáp ruồi mất thôi........

Ra về Toe lẩm bẩm:

- Toe: Mình chiều em gái mình thật...... đáng lẽ tiền là để dành tiêu cho bạn gái thế mà mình lại mang ra tiêu hết cho em gái mình

- Tịu: Anh nói cái gì thế, cái này là mua cho cả 2 anh em chơi chứ có phải 1 mình em đâu......

Mẹ vẫn tiếp tục cười như con dở.............