Thứ Hai, tháng 10 07, 2019

Em thuộc "Đẳng" nèo

“Người Thượng đẳng có Tài năng và không Tức giận
Người Thứ đẳng có Tài năng và Tốt tính
Người Hạ đẳng đã Bất tài lại còn thường Nổi giận”

Hôm nay mới chôm được trên Wall nhà bạn. Hay phết nhỉ. 

Để đạt được 2 cảnh giới bên trên chắc là khó lắm. 
Chỉ cần không là member của goup thứ 3 thôi đã là ngon lắm roài nhé gái iu của má 💋💋💋💪💪💪 



Thứ Năm, tháng 10 03, 2019

Belvedere Palace, Vienna, Austria

Con gái mẹ, do mẹ chụp, mẹ rất yêu

Lúc nào cũng muốn ở bên con

Lớn nhanh như thổi

Yêu lắm ý 👧

Thứ Hai, tháng 9 30, 2019

Bố Mày Làm Gì Có Tiền

Đi chơi thì vui vẻ dư lày cơ mà, vậy mà lâu lắm rồi ông bà bô chẳng cho đi đâu, bài vở thì cứ ngút ngàn, hết kiểm tra lại thi cử, hết dự án này đến đề tài kia, biết đâu là bến bờ.... Hơn 10h khuya đêm qua vẫn cắn bút chưa xong, mẹ hỏi thế con còn vướng gì nữa mà chưa chịu đi ngủ, nàng lẩm bẩm:

- Tịu: Chả hiểu gì về nghề nghiệp của bố cả

- Mẹ: Luật sư còn gì

- Tịu: Con biết là luật sư rồi, nhưng luật sư thì phải làm gì, điểm mạnh điểm yếu là gì thì có biết đâu

Bà bô lại phải lật đật giải thích cái lọ cái chai, sốt hết cả sình sịch......  Đến phần điểm mạnh thì nàng lại hỏi:

- Tịu: Thế điểm mạnh là kiếm được nhiều tiền đúng không mẹ

- Mẹ: Dở hơi à, bố mày làm gì có tiền

ặc ặc ặc




Thứ Ba, tháng 9 24, 2019

Nem Rán by Gia Hân và Hạnh Nguyên - 6A18



Đây, bài tập của em đây, lần đầu tiên em chủ động làm tất cả, mẹ loe ngoe xông vào chỉ đạo khắc huề lập tức bị hẩy ra cách xa 5 mét, chỉ có anh Toe được phép tiếp cận để giúp quay video...... hơi lôi thôi luộm thuộm chút, khâu vệ sinh an toàn thực phẩm có vẻ chưa ngon lành cành đào lắm, nhưng vậy đã là quá hoàn hảo cho lần đầu tiên 💋💋💋 Hôm nay anh Toe dành cả tiếng buổi chiều để edit lại, vừa xoẳn deadline gửi cô giáo 💪💪💪

Anh Toe tìm nhạc thì thôi rồi, siêu siêu lãng mạn - The Rose and The Thorn 💑💑💑 Chỉ duy nhất 1 lần vô tình nghe được bản nhạc này trên mạng (là nhạc nền cho 1 video món ăn châu Âu gì đó) là anh Toe đã  ngất trên cành quất và điên cuồng tìm cho bằng được...... quả thật anh Toe là leader của cả nhà trong mọi lĩnh vực từ học hành, ẩm thực, âm nhạc, phim ảnh đến trò chơi giải trí....... túm lại anh Toe là tất cả...... và đấy cũng là lý do vì sao anh Toe hiền lành kiệm lời đến vậy mà vẫn có thể master được em Tịu..... nói chung là mẹ ngả nón, không có anh Toe cùng học, cùng chơi và giúp đỡ em Tịu thì mẹ không biết sẽ phải làm sao..... Mẹ cám ơn anh Toe vô vàn 💖💖💖💖💖💋💋💋💋💋💋

Túm lại, giờ đây, trong mắt Tịu, anh Toe còn "cao quí, đáng tin cậy, đáng tự hào, đáng ngưỡng mộ" gấp trăm ngàn ông bà bô...... xít hết cả xoa 👌👌👌


Thứ Sáu, tháng 9 20, 2019

Trọng Nam Khinh Nữ


Hôm nay mẹ cho 2 anh em đi xem phim, anh Toe xem phim under 16, Tịu thì under 13 nên 2 đứa xem 2 xuất chiếu khác nhau, lệch nhau 25 phút. Kết thúc phim, Tịu buôn với anh:

- Tịu: Hôm nay lúc anh vào rạp rồi có 1 chuyện kinh khủng xảy ra

- Toe: Chuyện gì

- Tịu: Nhớ, anh biết không, em và mẹ đi loăng quăng vì chưa tới giờ vào rạp, đi xuống tầng dưới, tới cửa hàng Tini World thì thấy 1 em bé khóc lóc, em bé ý phải nhỏ hơn Tịu mấy tuổi ý, còn nhỏ hẳn hoi, em ý cứ khóc lóc bảo với cô là: Cháu lo cho em cháu lắm, thế rồi mẹ của em bé chỉ vào mặt em bảo là: Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa..... anh biết gì không, thì ra là mụ mẹ ý chắc là đi chơi mua sắm, giao con bé cho con lớn trông..... trời ơi, chị mà phải trông em, trong khi chị thì bé tí, thế là đứa em bị lạc, không tìm thấy đâu, thế là phải báo bảo vệ đi tìm loạn lên........ lỗi là do mụ mẹ, đã thế lại còn mắng con gái mình tới tấp, lại còn bảo là: Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa.... quá ghét ý

- Toe: Thế có tìm được đứa em không?

- Tịu: Có, thằng bé ý nó lạc xuống tầng 1, nó khóc ầm ĩ và được bảo vệ tìm thấy...... em ghét mụ mẹ quá, phân biệt đối xử, trọng nam khinh nữ, vô cùng đáng ghét

- Mẹ: Nhà người ta thì trọng nam khinh nữ, nhà mình thì lại trọng nữ khinh nam nhỉ

- Tịu: Đâu, sao mẹ lại nói thế

- Mẹ: Chẳng phải lúc nào con cũng được cả nhà yêu chiều nhất là gì, toàn được bố xông vào cắn mông, anh Toe có được bố cắn mông bao giờ đâu

- Tịu: Thế mẹ tưởng được cắn mông mà sướng à, đau chết lên được

- Toe: Con còn nhớ, hồi con 4 tuổi hay hơn 4 tuổi gì đó, lúc ý em Tịu còn bé tí, mẹ cho em Tịu đi ăn dưới siêu thị, đi rất lâu, bỏ con ở nhà một mình, lúc ý con cực kỳ hoảng sợ, con nghĩ mình bị bỏ rơi, con nghĩ mẹ sẽ không bao giờ quay lại nữa hoặc là nếu mẹ có quay trở lại thì cũng là trá hình, thực chất bên trong hình hài mẹ lại là 1 người khác, con cực kỳ sợ hãi

- Tịu: Thôi, bây giờ bố mẹ sẽ bù đắp cho anh, bố mẹ thương anh và chiều anh mà

- Mẹ: Kéo Tịu vào ôm hôn rất tình cảm..... Tịu hẩy mẹ ra

- Tịu: Thôi, mẹ ôm ấp anh Toe đi, con nhường anh Toe, mẹ ôm anh Toe đi