Thứ Năm, tháng 1 17, 2019

Anh Toe 15 tuổi

Con tròn 15, chập chững những bước đầu độ tuổi bẻ gẫy sừng trâu, rất chi là nhớn nhé, 1 mét 74 và tròn 80 ki lô gờ ram........ nhưng........ nhất định vẫn không thôi hắt xì hơi sổ mũi mỗi độ trời chuyển lạnh......... cái sự học thì vẫn không thôi bấp bênh lúc lên cao vút lúc lại xuống mất hút làm mẹ nhiều  phen cũng sốt sình sịch hết cả cõi lòng.....

Cuộc sống sắp bước sang trang mới.... mọi chuyện mới chỉ bắt đầu....sẽ có rất nhiều việc phải làm, sẽ có nhiều thử thách khó khăn..... Hãy giữ gìn sức khoẻ, hãy học, hãy chơi, hãy hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp này và quan trọng hơn...... hãy tu dưỡng để được làm "người tử tế".... Thanh xuân đang chờ đón con..... 

Chúc con trai thương yêu của mẹ chân cứng đá mềm....... đường con chọn dù bằng phẳng hay khúc khuỷu ghập ghềnh mẹ đều tôn trọng và ủng hộ..... 15 tuổi.... con trai mẹ lớn thật rồi...... Yêu thương con quá nhiều.....


Thứ Ba, tháng 1 08, 2019

Ta Mơ Về Tháng Sáu

Những ngày mưa rét co ro lại nhớ những ngày nắng ấm dịu dàng...
Khi có nắng, khi có gió.......mọi điều nhẹ bẫng..... ta có thể bay.......

Hồi tóc hẵng còn dài.......... và.................. Mẹt hẵng còn xuynh.......... mới nửa năm chứ mấy.......

Lúc này đang lên cơn điên vì con ong nó cứ đuổi theo và bu vào người nhưng vẫn cố gắng diễn sâu cho mẹ chụp ảnh...... quí hoá quá :)







Thứ Tư, tháng 1 02, 2019

Con Mỡ

Con Tịu dạo này béo lắm. Nó ăn khoẻ kinh người. Cái gì nó cũng ăn, ăn với số lượng lớn và lúc nào cũng cảm thấy cực kỳ ngon miệng. Chính vì vậy, người nó ngày càng béo mầm ra. Anh Toe cho rằng, đổi tên cho nó từ "Tịu" sang thành "Mỡ" là điều rất hợp lý và cần phải làm "ngay và luôn".

Và, hôm nay là ngày sinh nhật con Mỡ. Nó tròn 11 tuổi. Rất béo và rất xấu nhưng không vì vậy mà bố mẹ và anh hết cưng chiều. Con Mỡ như 1 cục bông. Nó đã trở thành trò tiêu khiển mới của cả nhà. Ngày nào bố mẹ và anh Toe cũng xông vào cấu cắn nó, đơn giản vì người nó núc ních toàn thịt, thời tiết Hà Nội mấy bữa nay lại lạnh tê tái..... chẹp chẹp....... thích lắm cơ..... Con Mỡ biết "cái giá" của nó nên nó ra rất nhiều kiện khắt khe đối với bố mẹ và anh để đổi lại việc nó cho phép mọi người được ôm ấp cấu cắn nó.

Trên đường đón Toe về bữa nay:

- Toe: Mẹ ơi hôm nay là sinh nhật con Mỡ nhà mình..... sao mà nó đáng yêu thế mẹ nhỉ

- Mẹ: Đương nhiên rồi, nó béo  như thế cơ mà.....

- Toe: Hôm nay có cả 1 đống lời chúc mừng sinh nhật gửi tới nó đấy mẹ, tối nay nó sẽ vô cùng sung sướng

- Mẹ: Từ ai vậy

- Toe: Từ các bạn lớp con

- Mẹ: Sao các bạn con biết

- Toe: Con thông báo cho các bạn.... con Mỡ nổi tiếng đáng yêu mà, lớp con ai cũng biết nó

- Mẹ: Ối thế con nói gì với các bạn

- Toe: Con bảo các bạn là hôm nay sinh nhật em tớ, các cậu hãy gửi lời chúc tới nó đi...... thế là các bạn tới tấp chúc mừng nó, gửi lời qua con mà

- Mẹ: Các bạn chúc gì?

- Toe: Các bạn chúc em Tịu mãi mãi xinh đẹp đáng yêu...... các bạn bảo nó vốn vẫn đáng yêu nhưng các bạn vẫn cứ chúc em Tịu mãi giữ được sự đáng yêu đấy

- Mẹ: Mẹ choáng quá, thế là bạn nào, bạn trai hay bạn gái

- Toe: Nhiều lắm, con kêu gọi các bạn nhưng phần lớn chỉ toàn là bạn gái còn các bạn trai thì không quan tâm mấy hoặc là chúc vớ vẩn con không tiện nói

- Mẹ: Vớ vẩn thế nào?

- Toe: À đại loại như là chúc em Tịu đừng có đánh anh, đừng có bắt nạt anh....... và đương nhiên, con sẽ không chuyển lời chúc đó tới em đâu..........

Ôi mẹ thật sự tin câu chuyện về duyên nợ, về kiếp trước kiếp sau, về nhân về quả...... Tịu, kiếp trước hẳn con đã làm nhiều việc tử tế nên kiếp này Ông Trời cho con có được 1 người anh quá tốt với con như vậy. Mẹ thật sự "ngả mũ" trước anh Toe đấy....... Anh Toe là món quà vô giá đối với con, không phải chỉ là trong ngày sinh nhật hôm nay mà còn là mãi mãi trong suốt cuộc đời này.

Yêu 2 con chó con của mẹ. Happy Birthday Hạnh Nguyên "Bé Nhỏ" Diệu Kỳ

Tối cô Hương tới mang quà tặng Tịu con béo này. Không phân biệt rõ ràng nó là Lợn hay Gấu. Lúc chuẩn bị mở hộp quà Tịu rất hồi hộp. Cho tới lúc nhìn thấy em Tịu-Y này thì rú lên: "Ôi may quá, tưởng lại là sách nữa thì toi". Túm lại là Tịu sợ sách, nhất là sách nhiều chữ thì lại càng sợ. Chỉ thích xem phim hình sự vụ án còn nếu là sách thì phải là sách có nhiều hình ít chữ hic hic.... đấy là lý do vì sao tận lớp 5 mà chính tả vẫn còn sai be bét. Em Lợn Gấu này được đặt tên là Tịu-Y. Nó rất giống Tịu ở khoản béo và có tên kết thúc bằng âm "Y" cho đồng nhất với các anh chị khác trong hệ thống 1 lũ "con của Tịu"
Hưởng ứng "Lời kêu gọi" của anh Toe. Chị Trang lớp anh Toe tận tình đến nhà mình buổi chiều để tặng quà cho Tịu. Chị Trang đã 1 vài lần gặp Tịu và rất quí Tịu. Chị Trang thật tốt bụng quá. Đáp lại tấm chân tình, anh Toe đã trực tiếp trổ tài rán 2 quả trứng ốp lếp lòng đào và pha 1 cốc nước chanh mời chị Trang. Anh Toe thật là ga lăng làm sao :) :) :)
Đây, lá thư thấm đẫm tình cảm của chị Trang nhờ Toe gửi em Tịu đây. Tịu thì vì quá hoảng hốt với món quà "nhiều chữ" này nên chưa kịp bày tỏ cảm xúc nhưng mẹ thì vô cùng xúc động và trân trọng. Không thể tưởng tượng nổi...... sao chị Trang lại tốt bụng đến vậy...... Đây sẽ là 1 kỷ niệm vô cùng đẹp đẽ...... khi nào lớn hơn chút nữa con sẽ hiểu và trân trọng tình cảm này Tịu nhé...... Anh Toe thật là may mắn khi có những người bạn tuyệt vời đến vậy
Đây bánh sinh nhật của em đây -  dễ thương như em yêu của mẹ
Countdown Bồ Hồ đây, tuy có sự trợ giúp từ anh Toe hẩy mông Tịu  lên nhưng lâu chút nữa chắc ông bô cũng "thoát vị đốt sống cổ". Áo này thì là sài tạm của bà bô :) Nói chung, bây giờ có thể sài chung của nhau mọi thứ..... thích quá :)
Nhớ nhé, "Béo" và "Xinh" không bao giờ đồng hành với nhau. Kinh nghiệm xương máu từ mẹ đấy hic hic
Có mỗi con mèo trống thiến mà thu hút sự quan tâm sâu sắc của cả 3 bố con
Con béo Tịu và con béo Mèo
Quay được bao nhiêu videos 
Bố lật lên lật xuống mãi không phát hiện ra giới tính của con mèo cho tới khi ông chủ của nó khai ra sự thật
Nó đã từng là 1 con mèo trống trước khi bị cắt đi 1 bộ phận quan trọng trên cơ thể để rồi trở thành 1 con mèo nửa trống nửa mái :)