Thứ Hai, tháng 7 22, 2019

9A4 Làm Sao Quên.....

Quốc Trung yêu quí của mẹ, vèo 1 cái năm học lớp 9 đã trôi qua, thật nhanh như 1 cơn gió. Mẹ lưu lại những bức ảnh quí giá của con với thầy với bạn, thỉnh thoảng ta cùng xem lại để nhắc nhớ về một quãng thời gian học sinh tươi đẹp và trong sáng nhé. Trước thềm năm học mới của con, mẹ cũng ngẩn ngơ bồi hồi xúc động lắm. Con sắp bước vào tuổi 16 mộng mơ và nhiều hoài bão......... cũng kha khá lớn để phần nào có thể hiểu được những điều 1 người trưởng thành cần phải học tập và hướng tới..... Mẹ cóp nhặt đôi dòng "lời hay ý đẹp" trên mạng để tặng con này. Cứ từ từ mà ngâm cứu nhá, cuộc đời, thực ra, quanh quẩn cũng chỉ cần có bấy nhiêu thôi là ổn. Mẹ mong con trai của mẹ sớm trưởng thành, đừng có như mẹ, già đau già đớn rồi mà vẫn chơi vơi chấp chới, ngơ ngác chẳng ra đâu vào đâu gì cả........ chán nhắm ý...... iu con nhiều lắm

Đủ tài thì đỡ cực
Đủ sức thì đỡ nghèo
Dốt nát hay làm theo
Hiểu biết nhiều thì lợi
Hỏng việc thì hấp tấp
Va vấp bởi vội vàng
Cảnh giác với lời khen
Bình tâm nghe lời trách
Quá nghiêm thì ít bạn
Dễ dãi bạn khinh nhờn
Không hứa hão là khôn
Không tin xằng ít vạ
Làm ơn đừng mong trả
Được ơn nhớ đừng quên
Nhu nhược bị ép trèn
Quá cương thì bị gãy
Cái quý thì khó thấy
Dễ lấy thường của tồi
Của rẻ là của ôi
Dùng người tội sinh vạ
Đẹp lòng hơn tốt mã
Nền nã hơn kiêu kì
Thận trọng từng bước đi
Xét suy khi hành động
Hiểu biết nhiều dễ sống
Luôn chủ động dễ thành
Thận trọng trước lợi danh
Giữ mình đừng buông thả
Tránh xa phường trí trá
Tai vạ bởi nể nang
Tài giỏi chớ khoe khoang
Giàu sang đừng kênh kiệu
Học bao nhiêu vẫn thiếu
Học bao nhiêu chẳng thừa
Nhân đức chớ bán mua
Được thua không nản trí
Đủ đức tài bớt lụy
Đủ dũng khí chẳng hàng
Có vợ đảm thì sang
Có bạn vàng thì quý
Đói nghèo vì bệnh sĩ
Quẫn trí dễ làm liều
Tỉnh táo với tình yêu
Biết điều khi yếu thế...

[ Khổng Tử ]

Thứ Tư, tháng 7 03, 2019

Chu Văn An - Trường Bưởi - 111 Năm Tuổi

Trường học đẹp chả kém gì Rì Sọt sang choảnh dư lày mà từ chối thì hẳn sẽ có 1 sự ân hận không hề nhẹ đấy nhỉ, Quốc Trung nhỉ........

Mẹ vẫn ghi nhớ, trong buổi họp phụ huynh kết thúc lớp học thêm chuẩn bị bước vào kỳ thi cam go, Thầy Đỗ Đức Thái đã chia sẻ: "Các anh/chị đừng bao giờ hỏi tôi câu hỏi rằng sẽ cho con học ở trường nào? Trường nào thì tốt hơn?  Nên cho con học trong nước hay học nước ngoài... vân vân..... đơn giản vì đó là khẩu vị của gia đình, khẩu vị của các con....... các anh/chị muốn lựa chọn con mình phát triển theo hướng gì thì hướng lựa chọn của mình theo hướng đó... tuyệt đối không thể có 1 câu trả lời chung cho tất cả các trường hợp"

Và, khi nhận được đầy đủ báo điểm của tất cả các trường, cô giáo chủ nhiệm của Toe có gọi điện cho mẹ và nhắn nhủ "Với tính cách của Quốc Trung, cô tin tưởng, ở bất cứ môi trường nào con cũng đều ngoan và học tốt"

Mẹ biết, suốt năm qua con đã vất vả nhiều.... và thành quả cũng đâu đến nỗi nào phải không con.

Thời gian tới, khả năng mẹ "bám đít" sẽ ít hơn. Con hãy dần tự lập, làm gì cũng nên tập thói quen suy nghĩ thấu đáo trước sau, 15 tuổi rồi, có thẻ căn cước công dân rồi, bắt đầu phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật trong 1 số vấn đề cụ thể...... bắt đầu 1 bước ngoặt mới.........phải trái đúng sai từ nay đâu phải chỉ là do "bố mẹ bảo thế"...... từ nay, với 1 chân chập chững bước vào đời, phải trái đúng sai nhất định phải do con xác định, bằng suy nghĩ của lý trí và bằng xúc cảm của trái tim......... thật háo hức làm sao........

Yêu Toe bé bỏng của mẹ nhiều lắm ý....

















Thứ Ba, tháng 7 02, 2019

Life Is A Matter Of Choices


Vậy là chúng ta đã cùng nhau đưa ra quyết định cuối cùng, kết thúc "chuỗi ngày" vật vã cân đo đong đếm đi hay ở, ở hay đi.

Thứ 6 tuần trước, 1 buổi chiều Hà Nội nóng đổ lửa, mẹ Đính đến trường Khoa học Tự nhiên rút hồ sơ cho Toe.

Thứ Hai, 1/7/2019 chính thức làm thủ tục nhập học cho Toe vào Chu Văn An, vẫn là chuyên lý - môn học mà con yêu thích và lựa chọn.

Phần thưởng nóng cho anh Toe gồm có:

1 chiếc máy tính mới rất xịn sờ, còn oách hơn cả máy của ông bô (để phục vụ việc học hành nhanh và hiệu quả hơn)

1 chiếc xe đạp mới có độ thêm thùng đồ đeo lủng lẳng bên hông (để phục vụ việc tự đi học hàng ngày, Mẹ dự tính, trong thùng đồ Toe sẽ mang theo 1 áo mưa, 1 áo dự phòng đạp xe toát mồ hôi còn có cái mà thay, 1 chai nước, 1 đôi dép lê phòng khi mưa thì tháo giầy ra thay, 1 cái ô để đi từ nhà gửi xe vào lớp và ngược lại)

1 chiếc iphone mới (để chủ động đặt Grab hoặc Be đi học trong những ngày mưa gió không đạp xe được hoặc để đi học thêm); và

1 thẻ tập Gym 1 năm với 100 buổi tập cùng PT (để có sức khoẻ tốt phục vụ việc học tập và hướng tới mục tiêu thân hình "chuẩn man" 6 múi, giảm 10kg mỡ thừa trong vòng 1 năm).

Chúc con yêu quí của mẹ bước vào chặng đường mới của cuộc đời. Chúng ta lùi nhẹ 1 bước để tiến xa hơn nhiều bước về phía trước con nhé. Thay vì dành 100% năng lượng cho việc học tập chuyên sâu thì nay con có cơ hội phân bổ khoảng 20-30% thời gian cho những công việc khác, quan trọng chẳng kém gì việc học văn hoá đơn thuần. Mẹ ước mong Quốc Trung yêu quí của mẹ sẽ sớm trưởng thành, là 1 "thanh niên ưu tú thời đại mới", phát triển hài hoà toàn diện mọi mặt. Con hãy cứ học tập chăm chỉ nhưng nhất định không thể lơ là việc rèn luyện sức khoẻ và tu dưỡng đạo đức con nhé.....

3 năm trước mắt sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời, ghi dấu thời thanh xuân tươi đẹp, là bước đệm trước khi bước tiếp vào thời thanh niên sôi nổi hoành tráng ở giảng đường đại học. Ngôi trường 111 năm tuổi con theo học, mẹ nghĩ, cũng là 1 trong những trường trung học phổ thông cổ kính nhất, đẹp đẽ nhất, có truyền thống học tốt dạy tốt nhất Hà Nội. Tự hào quá đi chứ lị......

Nào tưởng tượng xem..... hàng ngày từ nhà tới trường, từ trường về nhà......... đạp xe thong dong trên những con phố sạch đẹp nhất của thủ đô.....  Hồ Gươm liễu rủ bên bờ...... 36 phố phường tấp nập sớm trưa........ đường Phan Đình Phùng xanh mát 2 hàng sấu già đan chặt vào nhau tạo thành 1 chiếc cổng xanh khổng lồ làm dịu mát suốt cả con phố dài, thấp thoáng 2 bên là rất nhiều biệt thự duyên dáng từ thời Pháp cổ ẩn mình sau dãy vỉa hè vắng vẻ, yên bình........  đường Hoàng Diệu thì lưu giữ biết bao di tích lịch sử quan trọng của thủ đô.......... đường Điện Biên Phủ lúc nào cũng sạch bong sáng bóng bất kể nắng mưa, Quảng trường Ba Đình quanh năm lộng gió........ và hơn cả vẫn là Hồ Tây mờ sương thơ mộng................ Trời ơi, xuân hạ thu đông suốt 4 mùa trong năm, mùa nào cũng đẹp, mùa nào cũng lãng mạn, mùa nào cũng tràn ngập yêu thương....... Chúc mừng con trai yêu quí của mẹ....... một khởi đầu hào hứng dự báo những điều tốt đẹp sẽ đến với con........ nhất định phải ngoan nhé :) :) :)