Thứ Bảy, tháng 4 25, 2020

Kết thúc giãn cách

Giãn cách xã hội kết thúc. Thứ Năm, ngày 23/4/2020 Hà Nội bắt đầu rón rén mở cửa nới lỏng 1 số hoạt động dù vẫn bị đánh giá là địa bàn "có nguy cơ". Anh bô được trả lại cho xã hội vào đúng thời điểm mà "giới hạn chịu đựng cuối cùng" sắp bị phá vỡ. Ơn giời, mọi việc nghe chừng có vẻ ngon nghẻ, tình trạng "yên ấm cửa nhà" phần nào được vãn hồi sau thời gian dài cả lũ bị nhốt chung chuồng. Sinh hoạt thường ngày dần như xưa ngoại trừ Toe Tịu vẫn chưa có lịch trở lại trường chính thức.

Hà Nội chuẩn bị bước vào Tháng 5, âm lịch đã là đầu Tháng 4, vậy mà sao nàng Bân vẫn còn ghé thăm, gió mùa đông bắc lại về, trời đột ngột trở lạnh, lạnh thật hẳn hoi, mưa gió âm u cứ như là giữa mùa đông ý...... Bằng giờ này năm ngoái anh Toe coi như kết thúc chương trình học chính thức để bắt đầu bước vào cao điểm ôn thi cấp 3. Năm nay thì, buồn cười quá, chẳng biết mọi việc đang ở đâu, vẫn còn đang lơ tơ mơ......... Tuy vậy, theo mẹ nghĩ, xét một cách toàn diện, việc chính phủ và nhà trường triển khai việc học online cho học sinh trong bối cảnh đột ngột, gấp gáp và chưa từng có tiền lệ như vậy là khá ổn. Tới nay sau 1 vài tuần ban đầu trục trặc, Toe bắt đầu vào guồng, học tương đối hiệu quả cả chương trình trên ti vi và online ở trường. Cũng điểm danh thi cử toán loạn, rồi thì bố mẹ cũng, lần đầu tiên trong đời, được họp phụ huynh online chủ nhật tuần rồi, thú vị phết. Hy vọng Toe vẫn được nghỉ hè tầm trên dưới 1 tháng.  Em Tịu thì khỏi phải bàn, vì là trường tư, hệ thống được đầu tư tốt ngay từ đầu nên khi xảy ra sự cố thì rất nhanh chóng, nhà trường khắc phục được ngay tình hình và vì vậy, các con đã bắt đầu học online chỉ vài tuần sau khi bị cấm cung ở nhà. Chương trình học của Tịu gần như bám sát theo kịp lịch trình như các năm trước. Rất nhiều môn bắt đầu bước vào những chương cuối và chuẩn bị cho ôn tập. Lịch học chi chít cả sáng cả chiều, liên tục có các bài kiểm tra, các dự án cá nhân, tập thể.... cũng được tiến hành tương đối đầy đủ...... và cứ theo đà này thì khả năng cao là năm nay các con vẫn được nghỉ hè như bình thường, hoặc có chậm thì cũng chỉ ít thôi.... vậy là quá tốt rồi......... thôi thì tất cả cùng khắc phục khó khăn..... ở bầu thì tròn còn ở ống thì phải dài..... âu cũng là 1 trải nghiệm thú vị giúp các con tăng khả năng thích ứng nếu chẳng may lại gặp những việc bất thường trong tương lai.

Trưa qua 3 mẹ con vừa ăn trưa vừa buôn dưa lê:

- Toe: Bài kiểm tra Lý vừa rồi sẽ được làm lại đấy mẹ, chắc là quá nhiều trục trặc kết nối nên nhiều bạn không ok, cô quyết định cho kiểm tra lại

- Mẹ: Hú hồn nhé, may quá, tí toi....... Con cố nhé, đừng để lỗi như bài hôm trước

- Toe: Vâng, con sẽ cố. Năm tới sẽ có rất nhiều việc phải tính đến mẹ ạ, khả năng con chỉ theo tuyển đến hết lớp 11 thôi, sang tới lớp 12 con sẽ dừng để tập trung 3 môn thi đại học, rồi còn phải cố thi Ielts để sao cho điểm cao cao chút, rồi còn phấn đấu để "chạy đua" vào chức chủ tịch CLB PC của trường nữa

- Mẹ: Thế là sao, mẹ chưa hiểu

- Toe: Mục tiêu của con vẫn là thi đại học, học tuyển chỉ để là lấy kiến thức thôi chứ không quá quan trọng để nhằm có giải vì nếu quá tập trung vào tuyển sẽ mất quá nhiều thời gian cho 1 môn và bỏ lơ 2 môn còn lại. Vậy là quá rủi ro.  Trong trường hợp tuyển chẳng có giải, chẳng được tuyển thẳng trường nào trong khi thi đại học điểm cũng không cao vì học lệch, vậy là nguy to. Chưa kể điều kiện xét tuyển thẳng các trường đại học có khác nhau, đôi khi những trường mình muốn thì họ lại không có cơ chế tuyển thẳng hoặc điều kiện cực gắt gao. Ví dụ CLB của con có 1 chị siêu giỏi, chị ý có giải và thuộc diện tuyển thẳng tất cả các trường khối B, kể cả Vin Uni với học bổng 100% vào khoa Y gì đấy, mà mẹ biết học bổng Vin Uni thì cao khủng thế nào rồi đấy. Tuy nhiên, vấn đề là chị ý chỉ muốn vào trường Y, trong khi giải của chị ý chưa đủ để vào Y, vì hình như con chưa tìm hiểu kỹ lắm, Y họ chỉ xét tuyển đối với Nhất Quốc gia mà thôi, nên muốn vào Y chị ý vẫn phải thi tay bo bình thường.

- Mẹ: Mẹ con mình chắc phải nói chuyện với nhau dài dài. Trước mắt hẵng cứ là tích luỹ kiến thức, mọi việc học gì thi gì từ từ tính, năm nay hơi đặc biệt, con học hành cũng có phần easy chểnh mảng, nhưng thôi cũng coi như là khó khăn chung, sang tới năm lớp 11 thì sẽ phải khác kẻo muộn. Mà mẹ cũng lo lắng không biết Toe sẽ thi trường nào và chọn trường nào. Mẹ nghĩ nếu con theo khoa học cơ bản thì Bách Khoa là sự lựa chọn phù  hợp nhất, mặc dù Ngoại thương thì cũng hấp dẫn phết.

- Toe: Con không nghĩ là con sẽ phù hợp với Ngoại thương

- Mẹ: Ừ, thôi cứ biết vậy. Thực ra, mẹ cũng không quá khắt khe với Toe đâu. Đôi khi mẹ cứ thích làm quá lên để Toe có thêm độc lực và biết sợ thôi chứ thực ra mọi việc cũng vẫn phải do con tự quyết là chính. Bây giờ Toe càng lớn càng biết suy nghĩ thì mẹ cũng sẽ nương theo con nhiều chuyện. Mẹ biết, đôi lúc mẹ hay thích nổ khoe khoang hoặc là mặc định Toe xịn sò nọ kia, mặc dù con cũng không thật sự như vậy. Mẹ biết nổ là tính xấu nhưng mặt tốt của nổ thì, trong 1 số hoàn cảnh, cũng hay ho và hiệu quả phết. Đó là khi mình gặp 1 thử thách quá khó khăn, thay vì tự thoả hiệp rằng mình không thể vượt qua thì mình sẽ phải nổ tưng bừng rằng khó khăn đó chẳng là gì và mình sẽ vượt qua được.  Và 1 khi mình "nói được mà không làm được" thì sẽ rất nhục nhã. Trong trường hợp này, nỗ lực vượt qua là cách duy nhất để giữ lại được liêm sỉ cho bản thân. Động lực này ghê gớm lắm.... đại loại là như vậy

- Toe: Con hiểu chứ, kể cả cái việc mẹ cứ bắt con phải đỗ vào lớp cử nhân tài năng nọ kia cũng vậy. Con biết mẹ luôn set một mức cao hơn cho an toàn để đến khi con có trượt khỏi mức đó thì cũng vẫn ok đúng không mẹ

- Mẹ: Ừ, cũng có thể, đại loại thế he he

- Tịu: Thế còn con thì sao hả mẹ

- Mẹ: À em Tịu của mẹ à, em Tịu là công chúa của cả nhà, và vì là công chúa nên con chẳng cần phải làm gì cả, chỉ cần ăn cho thật nhiều để người béo ú như con lợn, và còn phải thật hôi nữa là đạt yêu cầu

- Tịu: Ơ, thế thì mẹ phải trả tiền công cho con để con ăn nhiều đấy nhé

- Mẹ: Được, mẹ sẽ trả tiền cả đời cho em vì em sinh ra chỉ cần ngồi im để cho bố mẹ và anh Toe ôm hít ngửi thôi.........

- Tịu: Cười the thé..... Thôi mẹ đừng có mà trêu con nữa, Tịu ta đây béo như con lợn rồi hu hu hu

Cả 3 mẹ con cười sặc sụa rất vui vẻ.......... 12:45 anh Toe nhòm đồng hồ hốt hoảng giục Tịu vào lớp. Tịu 3 chân 4 cẳng chạy vào lớp chẳng kịp đánh răng, lau mồm..... Mẹ hạ lệnh cho anh Toe bưng 1 cốc nước lọc ấm vào phòng phục vụ em. Toe thun thút tuân lệnh....... Thật là êm ả

Tối hôm trước Tịu tiết lộ với mẹ "Con mới phát hiện ra là có 1 mùi nước hoa của bố mà con đặc biệt thích, mai con sẽ phải tìm ra xem đó là lọ nào, con sẽ lấy để xịt vào phòng con cho thơm"......... Gớm, công chúa có khác, sang chảnh vãi......

Hic, chết dở, cứ cái đà này nó tưởng nó là công chúa thật thì toi...... ở cạnh em Tịu lúc nào cũng thấy đời vô cùng tươi xanh 👧💋😂










Những ảnh này là từ 2018, nhìn mặt mũi rất chi là hình sự :) :) :)....... Lâu lắm chẳng vồ được cái ảnh chẹp nào của con lợn, chán lắm ý 💋💋💋💋💖💖💖

Thứ Ba, tháng 4 21, 2020

Khổ nhục kế

- Mẹ: Toe, còn 1 chút cơm con ăn hết giúp mẹ đi

- Toe: Con không thể, con no quá rồi

- Mẹ: Còn mỗi 1 tí, cố hộ mẹ cái để mẹ dọn cho gọn nào

- Toe: Sorry Mom, con xin đầu hàng

- Mẹ: Thế em Tịu giúp mẹ nhé

- Tịu: No, con ăn đủ rồi

- Mẹ: Thôi vậy, để mẹ ăn nốt vậy, cứ để mẹ biến thành 1 con lợn béo đi cũng được...... tôi buồn quá, chẳng ai giúp tôi

- Tịu: Mẹ cứ lẳng lặng mà ăn, mẹ không cần nói như vậy đâu.......... mẹ có biết "khổ nhục kế" giờ là xưa lắm rồi không

==============
Ôi tôi sợ quá 👩💁👧 Chẳng biết giống ai mà đanh đá vãi cả chưởng ý 💆Vãi em Tịu béo 💅💋






Lời Hay Ý Đẹp

"Tài Sản Quý Giá Nhất Mà Cha Mẹ Để Lại Cho Con Cái Không Phải Tiền Bạc Hay Của Cải, Mà Chính Là Hạnh Phúc Của Mẹ Cha" 

Thiền sư Thích Nhất Hạnh 




Thường những gì càng "Khó" đạt được thì lại càng "Quý Giá"...... và theo đó, điều "Khó" đạt được nhất........ sẽ là điều "Quý Giá" nhất 💞💞💞

Hic hic........... sẽ cố gắng để trao tặng các con "Điều Quý giá Nhất" trong cuộc đời 👫..... Khó khó làm sao 💪💪💪

Thứ Năm, tháng 4 02, 2020

Giãn Cách Xã Hội 1-15/4/2020

Hà nội bước vào ngày thứ 2 của đợt giãn cách xã hội 2 tuần cao điểm phòng chống con Cô Vít. Những tưởng giãn cách xã hội thì gia đình sẽ được quây quần xả láng quắp nhau 24h/ngày. Nhưng không phải vậy. Ông bô cách ly tự kỷ trong phòng làm việc từ sáng sớm đến đêm khuya....... Toe Tịu cũng đóng cửa phòng riêng tự học online, tự chít chát với các bạn và tự giải trí ti vi, máy tính, điện thoại các thể loại. Bà bô không nơi dung thân đi lại lang thang từ phòng bếp sang phòng ăn rồi lại qua phòng khách.... Riêng khoản căn giờ để khớp được lúc nào bố dừng họp để cả nhà cùng ăn bữa cơm với nhau cũng là quá khó. Tịu chán với việc chầu hẫu hóng bố như "chó hóng mứt" nên đề xuất:

- Tịu: Kể từ ngày mai mẹ phục vụ cơm cả nhà tại phòng riêng của mỗi người mẹ nhé. Mỗi người tự ăn riêng trong phòng của mình

- Mẹ: Nhà chỉ có 3 phòng ngủ, 3 bố con chiếm hết thì mẹ chui vào đâu

- Tịu: Mẹ và bố là vợ chồng nên luôn luôn được ở cùng nhau. Bố mẹ chung phòng.

Hôm nay cũng rứa, sáng mở mắt đã thấy bố điên đảo, toi lét ngay sát cạnh cũng chẳng kịp đi, nước cũng chẳng kịp uống. Tới giờ ăn trưa vẫn không thấy dấu hiệu dừng, vẫn ông ổng điện thoại..... mẹ hết kiên nhẫn cho Toe Tịu ăn trước..... 2h chiều bố mới có thể dừng để măm, cơm canh ươn hết..... very chán đời, mẹ thở dài:

- Mẹ: Sao kiếm tiền khó khăn thế nhỉ, ông tính xem có cách nào nhẹ nhàng hơn không nhỉ

- Bố: Mẹ mày kiếm tiền nuôi tôi đi để tôi về hưu

- Mẹ: Hay là ông xem có mối thằng tỉ phú, triệu phú nào xịn xịn bán luôn tôi đi, có khi ngon đấy

Mặt bố thoáng hân hoan trong giây lát.....

- Bố: Ừ, hay đấy, bán mịa nó con già này đi cho rảnh nợ

Rồi bố tắt lịm ngay khi ánh mắt dừng nơi mẹ....

- Bố: Mẹ mày trông tởm thế này thằng éo nào nó mua

- Mẹ: Ông cứ đùa, nhiều thằng xịn sở thích nó lại khác người, có khi xấu xấu bẩn bẩn như tôi lại ngon, đầy thằng thích.....

Ông bô chẳng nói gì, cắm mẹt xuống đống thức ăn nguội lạnh, giải quyết rất nhanh rồi lại hốt hoảng vào cuộc họp tiếp theo..........

Ôi, cuộc sống khó khăn vãi, thật chứ chẳng đùa 👫3h chiều mới dọn xong bếp bữa trưa...... Lôi 1 số thức ăn trữ trong ngăn đá ra dã đông để chuẩn bị cho bữa tối...... hy vọng tối nay cả nhà được ăn cùng nhau bữa cơm...... và đêm nay không còn phải nghe thấy tiếng gõ máy tính cạch cạch điên đảo tới tận 2-3h sáng💕💕💕

Dưới đây là 1 số ảnh mẹ lấy từ facebook Hà Nội. Chúng ta đang sống trong những tháng ngày lịch sử của Hà Nội, của Việt Nam, của cả thế giới, của toàn nhân loại. Lưu lại những bức ảnh quí giá này để thấy Hà Nội thật đẹp và thơ mộng biết bao, đặc biệt là trong bối cảnh "vườn không nhà trống" dư lày........ quá đẹp không thể tả xiết..... Hà nội là quê hương, là gia đình, nơi có cha mẹ, có chồng con với biết bao kỷ niệm 💖💖💖 đi xa, chắc nhớ phải biết 💖💖💖