Thế là con trai của mẹ cũng có giải rồi cơ đấy, lại còn Giải Nhì hẳn hoi chứ có phải mứt đâu......... hoành tráng phết....... (Tối muộn Thứ 6 vừa rồi cô mới gửi Quyết định chính thức của Sở).......... Và nếu như mọi năm, với kết quả này, chỉ cần đảm bảo duy trì 3 năm cấp 3 đạt học sinh giỏi và Ielts từ 6.5 trở lên (muỗi đốt inox với Toe) thì khả năng được các trường đại học Top đầu Hanoi hốt tuyển thẳng từ đợt 1 là khá cao. Tất nhiên, chính sách có thể thay đổi trong năm tới...... nhưng dù sao "Giải Nhì Lý Thành phố" chắc chắn cũng sẽ có 1 số quyền lợi dễ chịu cho kỳ thi đại học sang năm. Hoặc nếu Toe muốn apply du học đâu đó thì hồ sơ cũng có thêm chút chút điểm cộng...... vậy là ngon roài..... iu Toe phết 💖💖💖
Nhớ lại hôm đưa Toe đi thi về, Toe hẹn mẹ đón ở Số 1 Nguyễn Đình Thi, lúc gần tới nơi, quan sát từ xa đã thấy Toe cắm mẹt vào tờ giấy lẩm bẩm đi đi lại lại với dáng vẻ rất sốt ruột
- Mẹ: Tình hình dư lào lào con iu?
- Toe: Chết rồi mẹ ơi....... ban đầu con tính khả năng còn được 16 điểm nhưng so với 2 bạn thì thấy kết quả mình khác, 2 bạn ý đều ở siêu đội tuyển và các bạn ý có hướng làm giống nhau..... câu ý tận 4 điểm
- Mẹ: Thế là con sai kết quả hay con sai hướng
- Toe: Con đi khác hướng các bạn........
- Mẹ: Thế các câu khác thì sao? Nhưng thôi không sao...... đằng nào cũng xong rồi....... bây h Toe muốn ăn gì mẹ sẽ đưa đi ăn...... năm nay trượt, vẫn còn cơ hội sang năm mà........ chính cô cũng bảo khả năng giải chỉ tập trung cho các anh chị lớp 12 thôi mà...... con đừng lăn tăn nữa
Toe vâng vâng dạ dạ nhưng suốt cả quãng đường đi liên tục ố á, lẩm bẩm tính lại bài, rồi đến khi ăn cũng lôi điện thoại check lại kiến thức và nhắn tin cho các bạn hỏi han này nọ
Về nhà mẹ khua Toe lên giường không cho sờ mó đến điện thoại nữa....... chiều tối, Toe lại hớn hở:
- Toe: Mẹ, con đã check lại rồi mẹ, khả năng là hướng của con đúng đấy mẹ........
- Mẹ: Thế nếu đúng vậy thì có thể được bi nhiêu điểm và khoảng điểm nào thì sẽ có giải nhỉ
- Toe: Tuỳ theo giáo viên chấm là giảng viên đại học hay các thầy cô cấp 3, điểm sẽ dao động khoảng từ 15-16 mẹ ạ...... mà theo tiền lệ mọi năm thì khoảng 11-12 là sẽ có giải khuyến khích rồi...... nếu giáo viên đại học chấm thì khả năng họ sẽ đếm ý cho điểm, kết quả sai nhưng con đường đi đúng vẫn có cơ hội có chút điểm còn giáo viên cấp 3 thì thường chặt hơn, chắc phải ra đến kết quả mới có điểm chẳng hạn......
- Mẹ: Thế sao các phần khác con biết con làm ok...... nhỡ còn sai sót rơi vãi thì sao
- Toe: Khoa học cơ bản có khác xã hội mẹ ạ, nói chung nếu không ra được là sẽ không ra được, mình làm đến đâu là mình biết chắc đến đấy........ con tính vậy là cũng có cộng trừ sai số rồi......... chắc điểm sẽ trong khoảng khoảng vậy......... hy vọng là sẽ có giải mẹ ạ
- Mẹ: Ừ mẹ cũng nghĩ Toe tính điểm siêu giỏi...... chẳng phải hồi con thi tổng hợp tính điểm cũng xít xìn xịt còn gì...... Toe siêu thật đấy....... Toe quá chắc chắn ý....
Mấy tuần sau nhận kết quả, tuy chưa có xếp loại nhưng điểm thì Toe được chuẩn xít 15, cao nhất lớp và được bước tiếp vào vòng loại quốc gia cùng 3 bạn nữa trong lớp.........
Hôm đón Toe đi thi vòng loại quốc gia, gặp nhau ngoài cổng trường Phan Đình Phùng mẹ lại hỏi:
- Mẹ: Tình hình dư lào lào con iu?
- Toe: Đúng là quốc gia....... không phải tầm con mẹ ạ........... khó kinh dị............ khó đến mức độ trầm cảm ý ạ
- Mẹ: Ối ối, đừng có mà trầm cảm đấy nhé, mẹ thấy trượt càng tốt, đỡ phải luyện tiếp, đỡ phải thi tiếp, quá mệt rồi...... Con mà có giải vòng Thành phố đã là quá mĩ mãn rồi...... có khi còn khó ý chứ...... quốc gia phải dành cho các bạn tinh tuý...... mình chưa phải tầm nhỉ
- Toe: Đúng rồi mẹ ạ....... toàn các bạn rất giỏi, trong phòng thi đứa nào làm được bài đứa nào không làm được bài biết ngay....... đứa nào ko làm được thì 1 trang giấy cũng chẳng hết, đứa nào ok thì còn xin thêm 2 -3 trang nữa
- Mẹ: Thế Toe thì sài hết mấy trang
- Toe: Con xin trang thứ 2........ nhưng không phải là làm được nhiều mà là làm sai 1 bài nên con phải xin thêm thôi......... con tự đánh giá, nếu giỏi lắm lắm thì sẽ được từ 3-4 điểm......... rất nhiều phần trong số đó con không hiểu đầu bài đang hỏi cái gì...... nói chung....... khó lè lưỡi...... nhưng thật ra, tỉ lệ 0 điểm cũng nhiều ý mẹ..... chẳng thể nghĩ ra gì và đương nhiên là chẳng có điểm 😅😅😅
- Mẹ: Đương nhiên khó rồi mà...... bởi vì đề này target cho các anh chị 12 là chủ yếu........ con mới lớp 11 làm được 3-4 điểm đã là giỏi rồi
- Toe: Vậy mà năm ngoái trường con xác lập kỷ lục, có 1 giải nhì quốc gia cho 1 anh lớp 11 đấy, quá choáng luôn........ mẹ biết không, phải thật siêu thông minh và có tố chất đấy...... con thấy lý nó không đơn giản như các môn xã hội như lịch sử, địa lý chẳng hạn, khả năng mình tự học, tự nghiên cứu vẫn có thể ra được cái gì đó........ nhưng riêng với lý........ kể cả thông minh, kể cả có tố chất tìm ra hướng........ nhưng nếu không có công cụ......... không thể giải quyết được........ đôi khi, không chỉ đơn giản là kiến thức lý đơn thuần....... mà bọn con phải sử dụng công cụ toán như tích phân, vi phân, đạo hàm mới giải được bài........ đấy toàn là kiến thức lớp 12, thời gian thì quá gấp, nhồi nhét bao nhiêu thứ...... cô đôi khi chỉ kịp đưa bọn con công thức, còn việc áp dụng, tính toán thế nào đều phải tự xử...... nói chung là căng
- Mẹ: Tích phân, vi phân là toán cao cấp á, nghe quen quen....... nhưng hình như thời mẹ phải là đại học mới bắt đầu học thì phải...... mà phải là trường kỹ thuật cơ, còn trường xã hội cũng không liên quan
- Toe: Ồi mẹ lại còn không biết tích phân vi phân là gì à....... mẹ còn không nhớ học bao giờ và học ở đâu nữa cơ à........ thế này nhé....... ví dụ như khi 1 chiếc ô tô này đang chạy..... trong mỗi khoảng thời gian khác nhau nó sẽ chạy với 1 vận tốc khác nhau.......... và khi cần phải chia nhỏ ra xem sự khác nhau đó như thế nào người ta sẽ phải sử dụng 1 hàm số....... và cần phải có kiến thức này mới có thể phân tích được........
Toe ngồi sau xe mẹ điên cuồng giải thích....... tất nhiên, mẹ rất ngoan ngoãn trật tự lắng nghe........ nhưng đương nhiên, mẹ không hiểu tí gì........ có khi diễn tả lại Toe đã nói gì mẹ còn nhầm nhọt sang trồng trọt í........ thế là mẹ phải đánh võng sang chuyện khác
- Mẹ: Thế trong quá trình thi có gì trục trặc không, có gì hay ho không con
- Toe: À, trục trặc thì có đấy, còn lỗi to đằng khác........ lần đầu tiên con làm bài thi mà chưa viết số báo danh vào giấy thi....... may quá, đến khi nộp bài, cô kiểm tra lại cô mới gọi giật lại viết bổ sung
- Mẹ: Oái, khiếp lỗi này to quá....... giống như cái vụ viết nhầm tên trong visa hồi con đi Bulgaria ý nhỉ, khiếp, sợ vãi linh hồn
- Toe: Vâng, nhầm thành tên gì ý mẹ nhỉ?
- Mẹ: Oánh nhầm: Le Quoc Trung thành Le Quoc Trong....... khiếp sợ quá....... chả hiểu sao mà lại thoát, không bị tóm cổ
- Toe: À hôm nay thương quá mẹ ạ, phòng thi của con có 2 bạn, 1 bạn ở Ba Vì, phải lên ngủ trọ Hà Nội từ tối qua....... còn 1 bạn thì ở Quốc Oai, bạn này thì may mắn hơn vì được nhà trường cử hẳn 1 chuyến ô tô chở riêng mình bạn lên Hà Nội thi sáng nay....... con cũng không biết các bạn làm bài có tốt không..... nhưng con nghĩ, các bạn vất vả hơn con
- Mẹ: Con ngoan quá, mình luôn phải nghĩ mình may mắn hơn nhiều người...... đấy, bây giờ thì chính mắt con thấy, không cần phải đợi mẹ chỉ chỏ lên lớp nhé...... với hoàn cảnh khó khăn, xa xôi, việc học thêm, việc tiếp xúc với giáo viên giỏi và các nguồn kiến thức mới với các bạn chắc chắn không dễ dàng gì...... các bạn đã vượt qua để vào vòng này, mẹ nghĩ...... sẽ để lại trong con nhiều điều......... mình sẽ bình tĩnh hơn, mình biết trân trọng người khác, mình biết rung động trước những điều tốt đẹp và quan trọng...... tính ích kỷ, đố kỵ sẽ dần bị triệt tiêu........ Toe của mẹ bây giờ lớn hơn chút rồi đấy...... coi như xong 1 việc...... giờ mình tạm quên đi việc này....... trước mắt tập trung thi giữa kỳ cho tốt kẻo rớt học sinh giỏi vì 1 môn gì đó là toi đấy biết chưa
- Toe: Vâng, mẹ yên tâm ạ 💖💖💖
 |
| Lứa hoa này được những tận 15 em hẳn hoi - Từ hôm 30-9 |
 |
| Mẹ mạnh dạn thịt tận 8 em để cắm lọ |
 |
| Em này lớn nhanh như con Tịu ý nhỉ |
 |
| Chúc mừng Quốc Trung - Con trai yêu quí của mẹ |