Đang tất bật tết nhất tự dưng lại có "biến căng" với "Em gái Trà xanh"......hot hít chả kém gì cái con Cô vít đang bùng phát điên đảo và Đám cưới thiếu gia Phan Thành/Tiểu thư Trương í 😆😆😆
Cơ mà........... gớm, cháu “chủ tịch” à, cô già dư lày mà cô còn mê mệt cháu nữa là...... rõ khổ, giá mà cháu vô danh tiểu tốt, khố rách áo ôm, mặt xấu chân tay bẩn thì đã chẳng có ma nào nó rình mò........ đằng này.......... ai bảo tự dưng lại cứ thơm tho, ngon lành như quả mít mật đã khoét thăm, lại còn tơ hơ không che không đậy gì nên ruồi nhặng nó mới thi nhau bu bám vào....... thôi thì đành tặc lưỡi 2 chữ "duyên phận" chứ biết làm sao........ 😅😅😅
Btw, dù "cả thế giới quay lưng"........... sẽ vẫn có 1 bà cô già mãi mãi thuỷ chung là fan hâm mộ, cháu nhá 💖💖💖
P.S. Công nhận, bà cô già đú trend có khi còn ác liệt hơn cả các cháu xì tin xì khói 💪💪💪😆😆😆
Định nghĩa giang hồ đồn trên mạng:
"Em gái trà xanh" là khái niệm bắt nguồn từ mạng xã hội Trung Quốc, chỉ những cô gái có vẻ ngoài thuần khiết, ngây thơ, dịu dàng, hiểu chuyện. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài ấy lại là con người nhiều mưu kế và thường là "tiểu tam", chen ngang vào các mối quan hệ tình cảm đôi lứa.
Có vẻ, so với Tue và Sugar thì Trà xanh là "hàng cao cấp" hơn 😅😅😅
Quote of the Day: "Em xin lỗi vì đã tỏ tình với anh khi anh đang yêu người khác" -----> lại phải note lại phát này để sau này cảnh báo em Tịu nè 😅😅😅
Căng căng là 😍😍😍😍 cháu “Trà xanh”, nếu sự thực đúng là vậy thì khá khen cháu viết lách hay phết...... dù gì cũng là du học sinh Pháp chứ có phải mứt đâu 😜😜😜 Bảo sao đối phương dúi dụi ngã "sờ mờ lờ" tức "sấp mặt luôn" như vầy 💘💘💘
P.S. Nhờ có cháu, nay cô mới biết thêm công nghệ mới: Gửi tin nhắn qua "Note"....... khiếp, với 1 bà cô già gần hết 2020 mới biết zalo là cái gì thì quả là "kính nể" cháu thật....... hic hic.....“cao thủ đầu mưng mủ” quá đuê 💖💖💖👍👍👍 MV này điệp khúc ko thích lắm nhưng phần đầu thì hay ơi là hay 👌👌👌
💖MV này có phần âm nhạc và lời bài hát dịu dàng từ đầu tới cuối💖
💕Nếu như phải cách xa, chắc em đâu biết là, Chờ em, đêm buồn theo ánh trăng tà Và nếu như phải mất nhau, chắc em cũng rất buồn Làm sao, quên được bao tháng ngày qua
Ngồi nơi đây anh mơ, mơ về một ngày Ngày xa xăm, bên em gần em mãi Rồi đông qua thu sang, lá khô rơi vàng Đếm lá, buồn theo thời gian
Nếu nhớ đến nhau, xin về đây với nhau Hát câu hẹn ước cho ngày sau Và nếu chẳng nhớ nhau, xin đừng gieo đớn đau Cho dù, năm tháng chẳng còn nhau
Những tháng ngày đã qua, có cây thông trước nhà Chờ em, thông dường như cũng đã già Bên kia trời nắng xanh, bên đây mây xám lạnh Ngồi buồn, nhớ em anh làm thơ Ngồi buồn, nhớ em anh ngủ mơ💕
Bố mẹ đến trường đón em Tịu, gặp bạn V.A, thế là xin phép bố mẹ bạn để bạn đi ăn tối cùng nhà mình. Tiếp chuyện bạn chỉ 1 chốc nhát, về nhà mẹ cứ luôn miệng xít xoa:
- Mẹ: Tịu ơi, sao bạn V.A dễ thương thế, sao bạn dịu dàng thế, nữ tính thế, tóc bạn dài thướt tha, thẳng thắn, gọn gàng, bạn ăn nói lễ phép nhẹ nhàng......... chẳng bù con lúc nào cũng đầu bù tóc rối, quần áo lộn xộn, ăn uống nhồm nhoàm, gào thét vô duyên....... sao con không học tập bạn chút nhỉ, lớn rồi mà chán đời quá đi thôi
- Tịu: Mẹ lại mắc bệnh "con nhà người ta" rồi đấy. Mẹ có biết là, khi nói chuyện với mẹ, bạn ý mới thế.............. khi đến lớp thì bạn ý gào thét chẳng kém gì con đâu...... trước mặt bố mẹ các bạn, chẳng tội gì mà không giả vờ....... mẹ cứ toàn chê con......... nhưng mẹ có biết là khi gặp bố mẹ các bạn con cũng luôn dịu dàng lễ phép y như thế........... bố mẹ chúng nó ai cũng đều khen con loạn cả lên
- Mẹ: Khen thế nào?
- Tịu: Bố mẹ chúng nó toàn lấy con ra làm gương, khen con ngoan ngoãn, lễ độ, dịu dàng, to khoẻ...... mẹ GH còn bảo bạn ý là: "con ơi, con ăn uống làm sao mà người con cứ bé tí thế này, phải như Hạnh Nguyên đây này, bạn ăn uống tự giác nên bạn mới to cao thế, con phải học tập bạn đi chứ"........ con còn được khen là không đua đòi, bố mẹ các bạn bảo là tại sao Hạnh Nguyên dùng cái iphone lạc hậu thế mà không kêu ca đòi hỏi gì trong khi các bạn có iphone xịn vẫn muốn cái xịn hơn nữa........ mẹ có biết là điện thoại của con lạc hậu đến mức nếu nó có hỏng thì sẽ chẳng có nơi nào nhận sửa cho không...........
==========
Haiz ....... tạm thời bà bô cứ trật tự cái đã...... rồi sẽ phải nghĩ cách nào đó hiệu quả hơn để trị em này mới được.......... 😝😝😝
Anh bô thì thấy xót xa, o đờ ngay và luôn quả pờ rồ mắc 12 ở bển cho......... chị bô....... trao cơ hội thầu lại con 7 pờ lút cho Tịu. Không vui vẻ lắm nhưng thôi, "cũ người, mới ta", hơi cùi bắp chút nhưng vẫn còn hơn chán vạn con iphone 4 đểu bé tí teo mình đang sài và con vin sờ mát nát tươm của anh Toe...... nói chung, đôi khi cũng phải có tí kêu ca thì mới có tí quyền lợi......😂😂😂
==========
Em Tịu của mẹ đúng chuẩn không phải dạng vừa đâu 💕💕💕 chả biết nên buồn hay vui đây nhỉ ❤️❤️❤️ Có quá nhiều điều mẹ muốn nói với em ..... nhưng cũng cứ quanh quẩn chẳng biết bắt đầu từ đâu và bắt đầu thế nào..... rất nhiều khi cảm thấy mình cần thêm thời gian...... luyện chưởng, nâng cấp bản thân thì mới đủ "trình" hầu chuyện em 💖💖💖💖 hài ghê cơ 👭
Tịu à, thôi thì trước mắt cứ đành vậy nhỉ👸👸👸 Con có thể không cần phải "hoành tráng" hơn bất kỳ ai trong cuộc đời này...... nhưng nhất thiết phải là 1"cô gái có tiêu chuẩn" trong bất kỳ hoàn cảnh nào nhé ....... vậy có được không iem........... tình yêu "bé bỏng" của mẹ💕💕💕 😘😘😘
===========
Thỉnh thoảng mẹ Đính cũng hay áp dụng chiêu so sánh "chồng nhà người ta" với bố Tuấn...... mẹ chê bố không "ngon" như người nọ người kia ........... nhưng bố thì lại tự tin cho rằng, mẹ không thấy ngon nhưng đầy đứa khác vẫn thấy ngon, thậm chí còn ngấp nghé muốn "gắp"......... tinh tướng vãi, chém vãi 😝😝😝
Hôm nay là 13 Tết rồi...........mẹ vừa làm xong vài việc quan trọng........ hân hoan hết cả ruột gan dù trời Hà Nội hiện siêu âm u mù mịt 💕💕💕💕
==============
Bữa cơm tối:
- Mẹ: Tịu ơi, lần trước họp phụ huynh, cô bảo các bố mẹ phải kiên nhẫn với con mình và đừng chỉ trích, rồi 1 hoặc 2 năm nữa, khi con vượt qua giai đoạn này sẽ dần trở lại trạng thái bình thường
- Tịu: Ý mẹ nói là con đang trong giai đoạn nổi loạn đúng không?
- Mẹ: Đúng rồi, hâm nhiều lắm ý 😜😜😜
- Tịu: Giai đoạn này lúc nào trẻ con cũng chỉ muốn bảo vệ ý kiến của mình mẹ ạ
- Mẹ: Nhưng quá nhiều khi ý kiến của mình lại sai sai con ạ
- Tịu: Ý là bố mẹ hiện đang phải chịu đựng con đúng không?
- Mẹ: Đúng rồi.......... (quay sang bố Tuấn)....... bố cũng thấy thế đúng không?
- Bố: Không, không đúng......... bố thích lắm......... bố không chịu đựng gì em cả .......... bố yêu em Tịu lắm 💟💟💟💟💟
Tịu nhìn mẹ........ mặt mũi đắc ý, vênh thượng lên trời 😆😆😆
Hôm qua mẹ đi họp phụ huynh cuối kỳ I cho anh Toe.
Cũng đã qua 1/2 chặng đường THPT rồi.
Thời gian trôi nhanh quá.
Chẳng mấy nỗi là sẽ trở thành tân sinh viên năm nhất nhỉ Toe nhỉ 💖💖💖
Kết quả hoành tráng phết. Kỳ này ranking number 1 hẳn hoi......
Nhìn bảng điểm của Toe cũng choáng váng phết.........
Cảm ơn Toe đã luôn cố gắng tự giác học để bố mẹ bớt nhiều lo lắng 💕
Kết thúc buổi họp, trong lúc đợi bố đưa em Tịu tới để cả nhà ăn trưa, 2 mẹ con có duyên "họp nhanh" được với nhau đôi ba câu chuyện, đang từ chuyện HỌC HÀNH, thế quái nào, trong 1 nốt nhạc, lại quay ngoắt bánh xe sang chủ đề YÊU ĐƯƠNG và HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH:
- Mẹ: Điểm kỳ này ác liệt phết nhỉ Toe nhỉ
- Toe: Bố nhắn tin bảo con là: Cứ dùng điện thoại nhiều thì mới học giỏi (Toe cười rụt cả cổ)....... thế cô có nhận xét gì thêm không mẹ?
- Mẹ: Cô bảo, điểm số chưa thật sự nói lên điều gì. Cô có khen nhưng cô cũng cảnh báo, điểm học kỳ I ok sẽ là sức ép liệu có duy trì được kết quả tốt như vậy trong kỳ II không. Ngoài ra cô cũng phê bình tình trạng các bạn nói bậy rất phổ biến, ăn quà vặt trong lớp, xả rác bừa bãi, ngủ gật dù mới chỉ vào tiết 1...... Đặc biệt, vấn đề nghiêm trọng nhất là việc sài điện thoại di dộng và chơi game mất kiểm soát.......
- Toe: Vâng, con biết
- Mẹ: Cô buồn phiền về việc học sinh càng ngày càng mất hứng thú, đam mê nghiên cứu khoa học. Khả năng nguyên nhân là do internet đã lấy đi quá nhiều thời gian và mối quan tâm của học sinh khiến chúng cảm thấy ngại ngùng tiếp cận với những vấn đề khó, những vấn đề phức tạp. Đáng lẽ, nếu đã là học sinh chuyên thì phải rất thích tìm tòi, sáng tạo, say mê tiếp cận với những vấn đề chuyên sâu....... Nhưng hiện tại, cô không nhận được bất kỳ đề tài khoa học nào, ngoại trừ Quốc Trung......... Trung thì cũng chỉ mới dừng bước ở ý tưởng chứ chưa hề có triển khai cụ thể nào cả. Vậy là rất đáng báo động.
- Toe: Con không triển khai được vì con không biết bắt đầu từ đâu. Con chưa thấy có bất kỳ cơ sở nào để bắt đầu.... vả lại, sau khi tìm hiểu thì con phát hiện ra là ý tưởng đó cũng đã có người thực hiện trước mất rồi.......
- Mẹ: Con nên cân đối, điều tiết lại việc sử dụng mạng xã hội và câu lạc bộ nhé. Mẹ không cấm con........ mẹ biết, mẹ không nên cấm con nhưng, mọi việc cần có chừng mực, đừng để mình mất kiểm soát, loạn thần vì nó..... lấp lánh trên mạng xã hội chỉ là ảo thôi nhưng bullshits mà nó mang lại thì là thật đấy.....
- Toe: Con không sống ảo trên mạng nhưng con vẫn cần phải làm rất nhiều việc liên quan đến mạng, mẹ biết đấy, cũng chính vì con không thể từ bỏ internet nên việc duy trì kết quả học tập tốt cũng là sức ép con tự tạo ra để đổi lại con được sử dụng nó.
- Mẹ: Nếu con đắm đuối quá nhiều vào những việc bên lề để ảnh hưởng đến sức khoẻ và học hành chính khoá thì mẹ buộc phải mạnh tay hơn đấy. Mà con làm gì với mấy cái câu lạc bộ vậy, sao mẹ thấy cứ suốt ngày họp hành tùm lum nhiều thế, thế nhà trường có ủng hộ, có ảnh hưởng hoặc có tham gia gì vào các hoạt động của câu lạc bộ không?
- Toe: Thì câu lạc bộ là của trường mà, bọn con sinh hoạt ở trường chứ ở đâu, có tận 50-60 thành viên cơ mà
- Mẹ: Đông người thế sao con phải mất nhiều thời gian vậy?
- Toe: CLB đang có xu hướng tập trung vào những người thật sự có tâm huyết và có thể dành thời gian cho CLB. Nội dung tranh biện rất hay và giúp con nhận ra nhiều điều trong cuộc sống. Con mong muốn có thể truyền tải được nhiều kinh nghiệm/thông tin/cảm hứng tới các em khoá sau nữa. Con thật sự thấy hứng thú. Gần đây có 1 nội dung thảo luận được đưa ra là: Giả sử bạn đang trong 1 mối quan hệ rất tốt. Bạn cho rằng đối phương chính xác là true love của cuộc đời mình. Rồi 1 ngày, có người mang tới 1 cái máy, yêu cầu bạn sử dụng. Cái máy có chức năng giúp bạn xác định lại người đó có thực sự là true love của bạn không. Vậy, bạn có dám quyết định là sẽ thử máy?
- Mẹ: Ái chà, phức tạp vậy á....... vậy trong trường hợp nếu không dám thử thì là vì lo ngộ nhỡ cái máy nói ra sự thật rằng người đó không phải là true love của mình đúng không? Có nghĩa là mình cũng không thể hoàn toàn chắc chắn về cảm xúc của bản thân mình, kể cả trong giai đoạn tình cảm được cho là tốt đẹp......... ái chà, khó phết nhỉ............
- Toe: Đúng vậy đó, sẽ cực kỳ khó khăn khi phải đối mặt với hiện thực rằng, mình yêu ai đó và mình cũng chắc chắn, họ cũng vậy với mình. Nhưng rồi, sự thực lại không phải vậy............. Mình sẽ cảm thấy thế nào?.......... Mình sẽ phải làm gì?....... mẹ nhớ nhé, với giả thiết là 2 người đang trong mối quan hệ cực kỳ tốt đẹp......... Con cũng trải qua 1 việc hơi giống như thế.... rất là lạ, khi họ cũng tỏ ra như vậy.......... họ để cho mình hiểu là họ cũng có gì đó với mình....... và rồi sau khi mình tiến thêm 1 bước....... thì họ lại stop và bảo rằng........ không phải là như thế.......
- Mẹ: À ý con là, con thích bạn ý, con thể hiện cho bạn biết là con thích bạn, bạn hiểu ý, bạn cũng bật đèn xanh, rồi con tiếp thêm bước nữa..... và bạn bảo rằng...... bạn không thích con....... có đúng vậy không?
- Toe: Cũng kiểu kiểu như vậy ạ
- Mẹ: Trường hợp này cũng không quá phức tạp. Đấy là hành xử hết sức thông thường của con gái. Ở tuổi nào cũng vậy, khi bắt đầu 1 mối quan hệ yêu đương, sẽ có nhiều điều bất qui tắc xảy ra.......khó giải thích bằng lý lẽ thông thường...... các bác, các cô, các chú cỡ tuổi mẹ hoặc hơn thế cũng có thể sa lầy vào những hoàn cảnh tương tự, nữa là bọn chíp hôi tuổi con.......
Chỉ là cần thêm 1 chút kiên nhẫn thôi..... Có vẻ như con làm chưa tới...... Nếu con thật sự thích bạn....... những trở ngại kiểu vậy chưa là gì đâu........ hoặc........ có khả năng, tình cảm của con dành cho bạn chưa thật sự sâu sắc, nó chỉ mới dừng lại ở những cảm xúc rung động thoáng qua, chưa mạnh mẽ đủ để khiến con có thêm các nỗ lực chinh phục???
Có 2 khả năng:
(i) Bạn cũng thích con: Bạn bật đèn xanh cho con nhưng trong quá trình, bạn thích chơi trò on off. Con gái nhiều khi trong lòng rất thích nhưng thái độ cứ phải nguây nguẩy vì cho rằng, mình làm như vậy mới "hoành tráng"....... mẹ ngày xưa cũng đã từng như thế.......... lúc ân cần quan tâm nhưng sau đó khi thấy đối phương xoắn quẩy mình thì lại văn vở hẩy ra để tạo thử thách, gây áp lực thử lòng hoặc đơn giản chỉ là for fun....... cũng bình thường thôi....... Trường hợp này con định làm gì thì cứ mạnh dạn làm, nương theo cách mà bạn thật sự muốn, chân thành là ổn. Thời gian sẽ có câu trả lời 😅😅😅
(ii) Bạn không thích con: Những biểu hiện "thích" mà bạn thể hiện với con đơn giản chỉ là thói quen giao tiếp thông thường của bạn với các bạn khác giới khác. Hoặc bạn chỉ lịch sự tỏ ra nice vì không muốn làm con thất vọng, hoặc có khi chính con đánh giá nhầm, con tưởng là bạn thích con..........nhưng thực ra là không phải vậy....... cũng không sao.............. nếu con thật sự thích bạn con cứ go ahead, khó khăn chút lại càng thú vị, có gì đâu, đấy là câu chuyện mình enjoy cảm xúc của bản thân, còn việc có được đáp lại hay không thì cũng lại cần có....... thời gian....... Thêm 1 khả năng khác, khi con chinh phục được bạn, bạn gật đầu chấp nhận thì chính con lại chẳng còn muốn tiếp tục nữa..... Tình yêu vốn là cảm xúc phức tạp, rối rắm..... thế nó mới thú vị và gây tò mò ghê gớm......
- Toe: Nhưng hiện, con không còn cảm giác với bạn nữa, thật sự là không còn muốn tiếp tục nữa
- Mẹ: Trong cuộc đời mỗi người đàn ông, sẽ có những giai đoạn đặc biệt, khi họ gặp 1 đối tượng đặc biệt, người đó mang tới cho họ 1 ấn tượng đặc biệt, vào 1 hoàn cảnh đặc biệt, ở 1 thời điểm đặc biệt........ và khi tưng ý thứ "đặc biệt" đó cùng hội tụ, về mặt sinh học, nội tiết tố Testosterone của người đàn ông đó sẽ tăng cao 1 cách đột biến. Việc này dẫn đến hàng loạt các phản ứng dây chuyền, anh ta sẽ tò mò muốn tìm hiểu về người đó, hào hứng muốn gặp gỡ và nói chuyện với người đó, quan tâm tới mọi thứ liên quan tới người đó........ rồi thì 1 cách tự nhiên, anh ta để cảm xúc của mình thả lỏng đi xa hơn, lúc đó anh ta chính thức đi vào giai đoạn "cảm nắng"....... tiếp theo, nếu nhận được sự đồng thuận từ đối phương, và nếu, CẢ HAI CÙNG HƯỚNG TỚI việc xây dựng cảm xúc yêu đương, trao cho nhau những cơ hội cùng vui vẻ hẹn hò, cùng đi ăn, rồi cà phê cà pháo, rồi tâm sự, rồi đưa đi đón về, cũng có thể xa hơn là cầm nắm tay nhau, vuốt tóc nhau, khen nhau, tán dương nhau mỗi ngày, mua hoa, tặng quà cho nhau, hình thành thói quen thông báo cho nhau biết các sự kiện diễn ra trong ngày..... hoặc thậm chí là tạo ra những cơ hội riêng tư để có thể hôn nhau và hơn thế nữa...... Giai đoạn này, cảm giác khi ở bên nhau sẽ là vui vẻ, hào hứng, thậm chí sốt sình sịch nhớ nhung...... lúc đó giữa 2 người bắt đầu tồn tại cái gọi là "chemistry" hoặc là "love affair". Đây là mô típ điển hình, gần như các cặp đôi thường bắt đầu 1 mối quan hệ theo cách đó. Tất nhiên, ngoài ra trong hiện thực cuộc sống vẫn tồn tại 1 số quan hệ theo kiểu "lệch chuẩn", "không chính thống" hoặc là "bất hợp pháp" nhưng đó không phải đối tượng mình bàn tới ở đây.
Thời gian tiếp tục thử thách, khi những ngọt ngào, đắm say tạm lắng xuống..... 2 người bắt đầu bình tĩnh dành thời gian "bí mật" quan sát những "sự thực" về người kia..... và................. tình cảm bắt đầu chuyển hoá....... phát triển để rẽ theo 2 hướng.......
hoặc là:
Chết yểu khi 1 trong 2 người hoặc cả 2 người nhận ra đối phương không thật sự "thơm" như thính mình từng hít phải và họ không còn sướng nhau nữa, họ rời đi và không còn nuối tiếc.
hoặc là:
Tiếp tục phát triển bước xa hơn để tiến tới 1 mối quan hệ sâu sắc hơn, thiêng liêng hơn, gắn kết hơn. Tới giai đoạn này, may ra, mối quan hệ mới được cân nhắc gọi với 1 cái tên cao sang và mĩ miều là "True Love".
Không phải tất cả, nhưng phần lớn khi mối quan hệ đạt tới cấp độ True Love thì 2 người thường hướng tới và dành cho nhau những cam kết sâu hơn, cụ thể là khả năng ĐỒNG THUẬN tiến tới hôn nhân hoặc là cùng nhau lên kế hoạch về 1 cuộc sống chung hoặc là thoả thuận sản xuất em bé. Tất nhiên, cũng không ít trường hợp, mặc dù đã từng trải qua rất nhiều lần yêu đương và thậm chí nhiều lần kết hôn nhưng vẫn không may mắn tìm được cho mình đích thị True Love.
Đấy, yêu đương cũng có nhiều cấp độ, và rối rắm lắm........ cảm xúc không phải thứ, cứ gặp ai thích thích 1 chút, có cảm xúc 1 chút là nhặng xị toán loạn cả lên, cho rằng mình đã gặp được đúng "Mr. Right" của cuộc đời........ Lỗi này thường những bọn sửu nhi tầm tuổi bọn con hay vướng phải............ con bình tĩnh nhé..... cứ cái gì làm quá, làm lố thì đều kém duyên......
Toe: (há hốc mồm nghe mẹ chém rồi gật đầu lia lịa đầy háo hức) Có 1 vấn đề, hơi sexist 1 chút nhưng con vẫn muốn hỏi mẹ
- Mẹ: Sexist là cái gì?
- Toe: Là phân biệt đối xử về giới ạ....... con luôn đọc được rất nhiều thông tin về quan điểm cho rằng, gánh nặng và trách nhiệm của người đàn ông là phải giữ vai trò người trụ cột gia đình, đặc biệt là trong vấn đề tài chính. Ý của mẹ thế nào?
- Mẹ: Không thật sự phản đối nhưng mẹ không đồng ý với quan điểm đó. Trong 1 xã hội hiện đại và văn minh, 1 mối quan hệ văn minh, đặc biệt là mối quan hệ phức tạp và gắn kết chặt chẽ như giữa vợ với chồng thì điều quan trọng nhất vẫn là khả năng THOẢ THUẬN/ĐÀM PHÁN giữa 2 người. Tất nhiên, những người kết hôn với nhau thường có 1 nền cơ bản thuận lợi đó là tình yêu ban đầu dành cho nhau..... nhưng cái đó thì trôi qua rất rất nhanh....... để rồi ngay sau khi bắt đầu cuộc sống hôn nhân, ti tỉ những mâu thuẫn bắt đầu phát sinh. Và 1 cuộc hôn nhân thành công, chính là khi 2 người trong cuộc tự thoả thuận giải quyết với nhau mọi mâu thuẫn theo 1 cách hoà bình, công bằng và thoả đáng CHO CẢ 2. Việc phân chia rạch ròi ai thắng ai thua, ai hơn ai kém hoàn toàn vô nghĩa...... và thật là phí phạm cuộc đời khi vợ chồng, chỉ vì cái tôi cao ngất trời của bản thân, mà mải miết theo đuổi những trận cãi vã không hồi kết. Trong trường hợp này, cả 2 đều là người thua cuộc.
Ai có thế mạnh gì/ai có khả năng gì/ai có mong muốn 1 cách hợp lý được làm việc gì, nên tập trung làm tốt việc đó. Không nhất thiết người đó là chồng hay vợ. Nếu người vợ có khả năng kiếm tiền tốt, trong khi người chồng hoàn toàn không có khả năng hoặc không mong muốn làm việc đó thì người chồng rất nên lùi lại gánh vác việc nhà để vợ phát huy. Tất nhiên phải với 1 thái độ tự nguyện và vui vẻ chứ không phải tự ti, hằn học, áp lực.
Quan điểm con đưa ra tồn tại phổ biến bấy lâu nay có căn nguyên từ chỗ, thiên chức tự nhiên qui định người nữ phải sinh con/gắn kết với con nhỏ trong 1 thời gian dài, và rồi, phụ nữ thì có vẻ kiên nhẫn hơn, tỉ mỉ hơn, cẩn thận hơn, tinh tế hơn nên sẽ xử lý tốt hơn các vấn đề gia đình so với đàn ông. Thông thường, trong những gia đình "êm ấm", giữa 2 vợ chồng thường có 1 thoả thuận ngầm hoặc công khai về sự phân chia công việc. Đó là, thời gian để người đàn ông hướng về công việc xã hội nhiều hơn người phụ nữ. Điều này, hoàn toàn không có nghĩa là người đàn ông tài giỏi và thông minh hơn phụ nữ. Nếu được đặt trong 1 hoàn cảnh so sánh thuần lý tưởng, không thể chắc được ai sẽ hơn ai. Mẹ có rất nhiều bạn nữ, siêu giỏi và siêu thành công về mặt sự nghiệp/xã hội. Đó là thực tế, không thể chối cãi.
Thôi, túm lại, chuyện yêu đương thì phức tạp và dài dòng lắm, trước mắt, ở tuổi của con, những xúc cảm yêu đương đến cũng là chuyện bình thường..... con cứ mở lòng mình, cứ relax theo cách mình muốn....... những chuyện quá xa xôi, quá phức tạp thì khoan cần để tâm long trọng hoá làm gì. Make sure rằng, nếu thích ai thì hãy để họ biết rõ về điều đó. Tuy nhiên, đừng có làm quá lên hoặc gieo vào lòng phụ nữ những ảo tưởng, những cam kết hoặc đơn giản chỉ là những hiểu nhầm về mức độ tình cảm mình dành cho họ. Óc tưởng tượng và suy diễn của phụ nữ thường là không giới hạn. Trong khi mình cứ thong dong thả thính quá đà, mình tưởng đó là việc làm vô hại, cốt chỉ làm họ sướng lỗ nhĩ nhưng thực tế thì..........at the end of the day, nếu mối quan hệ hời hợt, què quặt, èo uột chẳng đi được đến đâu.......... người phụ nữ sẽ cảm thấy thực sự bẽ bàng khi họ nhận ra, họ thực sự cũng "chẳng có vẹo gì lắm" trong mắt đối phương. Như vậy sẽ rất tốn thương cho họ.
Có 2 điều mẹ muốn share với con liên quan tới việc, làm sao xác định nhanh và chính xác liệu đối phương có phải là true love của mình không. Tất nhiên, mỗi người có riêng cách của mình nhưng đây là cảm nhận của mẹ, con hiểu tới đâu thì biết vậy nhưng theo mẹ nó rất là thú vị và hữu ích mặc dù thông tin chỉ mang tính chất tham khảo thôi nhé:
Một là:
Trong mỗi con người luôn tồn tại 2 mảng sáng tối. 1 bên là thơm tho, sạch sẽ, hiền lành, tốt bụng, tử tế, khoan dung, hào phóng, chăm chỉ, hào hoa phong nhã, lịch thiệp dịu dàng..... vân vân và vân vân. Đối diện bên kia sẽ là hôi thối, xấu xa, đen tối, dơ bẩn, ích kỷ, ác độc, lười nhác, ki kiệt, nông nô, giả dối, tính toán thiệt hơn...... nọ nọ kia kia......... Hai mảng này luôn tồn tại song song, với mỗi đặc tính chồi lên thụt xuống tiếp diễn không ngừng theo 1 tỉ lệ khó xác định trong suốt cả đời người. Và chỉ tới khi gặp được 1 người "thật đặc biệt" - người khiến phần sáng trong mình khao khát được vươn chồi lên mạnh mẽ, rồi nó thật sự bật vươn lên, vươn lên với 1 tỉ lệ áp đảo, nó lấn át thậm chí là che khuất hoàn toàn những mảng tối bên kia........... Nói 1 cách khác, chỉ với ai đó "thật đặc biệt", phiên bản tốt nhất của con người mình mới được lộ diện. Lúc đó, khả năng cao, người đó chính là true love của mình.
Hai là:
Khi mối quan hệ được đặt vào bối cảnh của "sự lựa chọn", thái độ hành xử của mình với đối phương thể hiện "sáng tỏ nhất" tình cảm chính xác mình dành cho họ. Cụ thể, khi BUỘC phải đưa ra lựa chọn cực kỳ khó khăn giữa "ở lại" hay "rời đi" trong 1 mối quan hệ........ nếu con quyết định rời đi, câu trả lời về "giá trị" của người đó trong lòng con là clear. Trong 1 bối cảnh khác, khi đối phương làm 1 việc sai trái KHỦNG KHIẾP với con, mối quan hệ trên bờ tan vỡ. Mình buộc phải lựa chọn: Hạ cái tôi và liêm sỉ của bản thân xuống cấp độ không thể thấp hơn, tha thứ, giữ họ lại bên mình HOẶC không chấp nhận tha thứ, buông tay và mãi mãi mất họ............ Nếu đi theo lựa chọn tha thứ, con phải chấp nhận tổn thương về bản thân, miễn không mất họ, điều đó chứng tỏ.......... con yêu người đó hơn bản thân mình....... và, xét cho cùng, khi con đã dành cho họ tình cảm quá lớn đến vậy, những toan tính cân nhắc khác........ liệu..................có còn đáng không? Câu trả lời cũng lại rất clear💖💖💖 Chỉ có "Yes" hoặc "No"....... khốc liệt phết đấy😓😓😓
==========
Ôi sao mới chỉ 2 đứa con mà đã "hết cả hơi" dư lày........ nếu mà dăm bảy đứa thì kể cả có 3 đầu 6 tay cũng không thể nào xoay sở kịp......... mà mẹ thấy, mẹ mất nhiều thời gian cho anh Toe hơn hẳn em Tịu...... là em Tịu "chưa tới lúc" hay em Tịu còn "hiểu chuyện" hơn cả người lớn trưởng thành nên không cần bố mẹ "chỉ đạo Khắc Huề" nhỉ👰👰👰
Nhớ lại ngày xưa hồi bố mẹ ở độ yêu đương/cưới hỏi làm gì có được ai "chỉ bảo tận tình" như vậy đâu nhỉ........ nhắm mắt nhắm mũi cưới liều chứ care gì true love mí cả soul mate........ Với bố, lý do cưới chỉ giản đơn, bình thường như cân đường hộp sữa: "nếu không cưới mẹ mày thì tiếc khoản đầu tư tương đối lớn. Mất bao nhiêu xèng cho air tickets và long-distance calls mà không cơm cháo gì thì lỗ nặng quá"... vậy thôi 😅😅😅............ Còn với mẹ thì, thời điểm đó, nhìn quanh nhìn quẩn, làm gì còn dập dòm nào tiềm năng nên cũng đành chung kết cho nhanh kẻo "hết cả tuổi đẻ" chứ phân tích cân nhắc cái nỗi gì😝😝😝 Đấy, cứ nhắm mắt nhắm mũi "chung kết" mà cũng tấp tểnh bên nhau được 18 niên rồi........ có sóng, có gió, thậm chí tầu thuyền lắc lư nghiêng ngả, nước trôi cả vào khoang......... nhưng rồi.........khi bão tan, vẫn còn muốn cùng nhau vá víu sửa chữa lại những phần vỡ hỏng........ Tới hôm nay, tạm cứ là vậy......... ngày mai........ là câu chuyện của ngày mai......... cứ dăm ba bước tiến, lại 1, 2 bước lùi..... ngắm nhìn bản thân......nghĩ về cuộc đời......... rồi mới lại dám bình yên, tự tin bước tiếp...... cuộc sống trung niên là phải chậm........ hấp tấp, hậu đậu, nóng vội là hỏng bét 😜😜😜😂😂😂💞💞💞 Trời ơi, chả ai chỉ bảo gì cho tôi....... toàn tự tôi phải lò mò, lọ mọ, mò mẫm, dò dẫm là sao ta😓😓😓😜😜😜 đúng sai chả biết đâu mà lần.......đời thật quá hên sui😉😉😉
Đây bảng điểm Kỳ I đây..... Chả biết tình yêu của mẹ có ra cái quái gì không mà mẹ cứ chém như đúng rồi ý .......... nghe theo mẹ cũng “hên sui” phết 😜😜😜
17/1 mẹ sẽ gửi tặng con trai clip này nhân dịp con tròn 17 tuổi. Không biết con sẽ cảm nhận thế nào, không biết con sẽ phản ứng ra sao, không biết bao phần đọng lại, bao phần trôi tuột đi, thậm chí không biết liệu con có thèm xem nữa không......... Video này hay ho vô cùng, xem đi xem lại TRỌN VẸN nhiều nhiều, RẤT NHIỀU lần mới dám tự tin fwd cho Toe đấy...... Mọi vấn đề cần phải nhìn từ nhiều góc độ cơ. Ăn thua cũng còn ở cái "liều lượng". Thiếu quá cũng toi mà thừa quá thì cũng tỏi......... tri thức nhân loại thì mênh mông bể sở, nhặt nhạnh được cái gì, quí cái đó....... biến nó thành của mình được hay không, lại là câu chuyện hoàn toàn khác.......... Thôi thì, "vạn sự tuỳ duyên"🙏🙏🙏, biết đâu Toe lại quan tâm và tìm thấy hứng thú 💕💕💕
Lesson #25: HAI SỰ DỐI TRÁ KHỦNG KHIẾP VỀ HẠNH PHÚC | Nguyễn Hữu Trí
💜💜💜Em bé Tịu yêu mầu tím, tím biếc - tím lãng mạn💜💜💜💜💜
Hà Nội ngày đầu năm, trời nắng hanh vàng, rét buốt, độ ẩm dao động trên dưới 50%
Em đi dạo bộ Hồ Tây với bố mẹ.
Anh Toe bùng (vì còn bận họp, anh Toe VIP mà lị, họp hành tùm lum bất kể ngày đêm, cuối tuần hay lễ tết...... toàn vấn đề "quan trọng", bỏ sao được😝😝😝)
02/01/2021 - ngày đặc biệt - toàn là 0, 1, 2 - thật là cân đối
Em bé của cả nhà tròn 13 tuội
Cao 1m57
Nặng 61 kg
Môi rất khô
Mặt rất buồn
- Mẹ: Chụp ảnh cho con giờ quá khó Tịu ơi, từ nẫy đến giờ mẹ chụp cả trăm cái mà chả được cái nào ra hồn
- Tịu: Con có cần mẹ chụp đâu, con không mở nổi mắt đây này, nắng chói quá
- Mẹ: Mẹ e là càng lớn con càng xấu béo nên bây giờ mới phải cố........ vấn đề còn ở chỗ mẹ kiên quyết không dùng app dưới mọi hình thức, tôn trọng "sự thật" nên lại càng khó khăn hơn để có ảnh em Tịu xinh yêu haiz 💜💜💜
- Tịu: Đấy, cái đấy nó cũng bật lên nhiều ý đấy
- Mẹ: Cái gì cơ, ý gì cơ?
- Tịu: Cái cách mẹ chụp ảnh ý, mẹ cứ chụp lia lịa cả trăm cái nhưng cuối cùng cũng chỉ thu được có vài cái đẹp thôi mà mẹ vẫn không từ bỏ. Điều đó toát lên ý, mẹ là người kiên nhẫn, không sợ sai và chấp nhận sửa sai.... kiểu như dám làm, dám chịu trách nhiệm
- Mẹ: Chụp ảnh thôi mà, làm gì mà nghiêm trọng thế
- Tịu: Tính cách mẹ là khác Tịu. Tịu thì thuộc tuýp người thận trọng, vô cùng sợ sai. Ở lớp, nếu cần dơ tay phát biểu thì Tịu phải lựa chọn những vấn đề mình rất chắc chắn, rằng câu trả lời của mình phải 100% chính xác thì Tịu mới dơ tay. Túm lại, Tịu rất sợ nói sai và bị chúng nó chê cười........ Nếu Tịu chụp ảnh, Tịu sẽ không bấm loạn xạ như mẹ mà sẽ căn chỉnh thật cẩn thận để đảm bảo rằng cái ảnh nào mình chụp cũng phải đẹp luôn.
💜💜💜Xin lỗi vì mama public chiều cao cân nặng của iem nhé....... lưu giữ ở đây để làm kỷ niệm thôi mà .......... 18 tuổi gái iu của mẹ nhất định cao 1m65 và nặng 52 kg nhé. Chỉ cần vậy thôi vì mình đâu có kế hoạch đăng ký thi hoa hậu mà cần cao hơn, gầy hơn, xinh hơn nhỉ 💜💜💜 Bây giờ cứ thoải con gà mái cho chân lên ghế cơm canh thịt cá hoành tráng đê....... từ nay tới 18 tuổi hẵng còn khối thời gian 😆😆😆
Kết quả học kỳ I: Tuy môn toán không ngon (thi học kỳ 6 điểm, total cả học kỳ 7.3) nhưng em tự đánh giá vẫn "tốt hơn mong đợi"........ Cả học kỳ 1 trung bình tất cả các môn học 8,7, lọt top 10 của lớp, xíu chút nữa còn vào hẳn top 5....... học sinh giỏi toàn diện, văn thể mỹ, thái độ này nọ đạt tuốt...... he he...... túm lại, cứ thuận theo tự nhiên thôi........ có đứa bé gái 13 tuổi, sở thích ôm điện thoại, lướt internet, siêu lười học, siêu lười làm vậy mà cũng có sao đâu......... số hưởng mà, chẳng phải các Cụ vẫn thường nói: “tốt số hơn bố giầu” còn giề 😂😂😂😂........ muốn cưỡng cũng chả được....... mẹ gato lắm cơ 💜💜💜
2020 là dấu mốc quan trọng nhất trong cuộc đời (tính tới hiện tại)
Là thời điểm cảm nhận sâu sắc NHẤT sự biến chuyển nội tâm trong cách tiếp cận và ứng phó với các "vấn đề THẬT SỰ hệ trọng" của gia đình.
Chưa bao giờ cảm thấy mình nhỏ bé và bất lực đến vậy.........
nhưng kỳ lạ thay.......
cũng ngay sau đó.......
Chưa bao giờ cảm thấy mình trưởng thành và mạnh mẽ nhiều đến thế 🙏🙏🙏
====================
3 điều cần nhớ khi đối mặt với nghịch cảnh
1. Đời người như trà, trước đắng sau ngọt
Một bình trà, chứa đựng muôn vẻ của cuộc sống, sẽ đắng một lúc, nhưng tuyệt đối sẽ không đắng cả đời. Trước khi sự phồn hoa tới gõ cửa, bạn phải chịu đựng vô vàn nghịch cảnh và đắng cay.
Người càng thành công, càng trải qua vô vàn những khó khăn, thất bại...... nhưng họ khác người bình thường ở chỗ, dù có đau đớn tới đâu, họ vẫn luôn giữ ước mơ ở trong tim mình
2. Đời người giống như con dốc, có thăng có trầm
Đời người giống như một con dốc, người bên dưới muốn trèo lên, còn người trên đỉnh lại không ngừng lo sợ mình bị trượt xuống dưới. Vậy nên mới nói, lên dốc không dễ, chỉ cần dừng nỗ lực thôi là sẽ bị trượt xuống; xuống dốc cũng khó, chỉ lơ là một chút thôi là sẽ lăn xuống không kịp phanh.
Nên nhớ, ngã rồi ta làm lại, không có việc gì khó, chỉ sợ ta nản lòng. Đi tốt mỗi bước đi của hiện tại, bạn sẽ không bao giờ hối tiếc về cuộc đời mình.
3. Đời người giống như bàn cờ, có được phải có mất
Người có trước có khi bị mất đi trước, người có sau sẽ mất đi sau, người không có gì sẽ không bị mất gì cả. Thế nên đừng tính toán quá nhiều. Vì chuyện gì cũng vậy, đều đã có sự an bài thỏa đáng của trời xanh.
Đời người có vui cũng có buồn. Đến một lúc nào đó, khi tâm chúng ta đã đạt đến một cảnh giới nào đó, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng, mỗi khoảnh khắc vui hay buồn trong cuộc đời đều đáng trân quý.
Theo Khoẻ và Đẹp
Vẫn chưa xác định hiện tâm ta chính xác ở "cảnh giới" nào. Chỉ biết rằng, 2020 là thời điểm "by chance" nhận ra 1 điều thú vị, chính mình mới là người "bảo vệ" lão ngồi kế bên - Chứ không phải theo chiều ngược lại - Tưởng không thể thật mà hoá ra lại thật không thể tưởng - Thật chứ không có đùa tí tẹo nào đâu 💖💖💖😆😆😆💕💕💕 Ảnh này do em bé Tịu chụp
Từ Thứ Năm tới, Hà nội lại bắt đầu đợt rét đậm rét hại mới, mò lên tận Uniqlo Metropolis mua thêm áo đông cho 4 anh chị già nội ngoại, mua 2 tất quần mặc váy đồng phục cho con gái, cắm thêm bình hoa lay ơn đỏ chói....... trong lòng thấy ấm áp làm sao 💖💖💖
- Mẹ: (Mặt mày hớn hở) quá chuẩn, tiếp theo là gì?
- Tịu: Tiếp theo là: Ban ngày có thể ngủ everywhere nhưng cứ đêm đến là thức không chịu ngủ
- Mẹ: (Vỗ đùi đèn đẹt) Con nói quá chuẩn, thứ 4 là gì?
- Tịu: Thứ 4 là hay giấu tài
- Mẹ: Tài gì?
- Tịu: Biết nấu ăn ngon nhưng không bao giờ chịu nấu
- Mẹ: Nấu món nào ngon
- Tịu: Bố nấu canh cá ngon
- Mẹ: Tiếp theo nữa là gì nào
- Tịu: Ngâm dấm rất lâu trong toilet và hay rình rập cấu cắn Tịu mọi nơi
Bố Tuấn ngồi im không nhúc nhích, nhát sau mẹ phỏng vấn:
- Mẹ: Thế ông thấy con Tịu nó nhận xét vậy có chuẩn không
- Bố: Không
- Mẹ: Tịu, bố không công nhận này
- Tịu: Ôi có lỗi và chối đây đẩy là bình thường, ai chả thế...... mọi người ai cũng đều thấy mình đúng, không bao giờ chấp nhận mình sai đâu mẹ ạ 😆😆😆
Gớm, con gái mẹ mới tí tuổi đầu mà tinh tế ghê cơ...... nói chung, "tài năng" không đợi tuổi tác........ mẹ quá iu em 💕💕💕
Đây nhé, nói có sách, mách có chứng.......
Giữa ban ngày ban mặt, trước bàn dân thiên hạ, đang cà phê cà pháo thì đùng đùng ngả vào vai vợ oánh 1 giấc ngon lành...... haiz..... cứ hễ ra ngoài xã hội là anh tưng bừng "bung lụa"....... về bên vợ, i như rằng, anh toàn tập sập nguồn............ tóc trắng đã bạc khắp mái đầu....... giờ tính sao với anh đây😜😜😜