Thứ Tư, tháng 12 29, 2021

ABBA - The Winner Takes It All (Official Music Video)


Ngày hôm kia:

- Tịu: Mẹ ơi, trong trường hợp người bố và người mẹ li dị, người bố lấy người vợ khác, người vợ khác cũng có con riêng của mình. Vậy con của người bố có được lấy con của người vợ kia không, có vấn đề gì không?

- Mẹ: Về mặt sinh học và pháp luật thì không có vấn đề gì cả. Hai người con đó không có quan hệ huyết thống nên vẫn có thể lấy nhau và sinh ra những người con khoẻ mạnh bình thường. Sẽ chỉ có vấn đề khi 2 người cùng huyết thống lấy nhau, khi đó, khả năng cao con của họ sinh ra sẽ có vấn đề về sức khoẻ do hệ quả của hôn nhân cận huyết, về sau con học kỹ hơn về môn sinh học con sẽ hiểu.

- Tịu: À, con hiểu rồi, nhưng vẫn cứ cảm thấy thế nào ý

- Mẹ: Có thể, về mặt cảm xúc sẽ có chút lợn cợn nhất định vì cảm giác như "hai anh em lấy nhau"...... tuy nhiên, trên thực tế, rất nhiều trường hợp như thế đã xảy ra....... và ok, không sao cả.

Ngày hôm nay:

- Toe: Chắc kỳ này Tiếng Anh của con 10 phẩy ý

- Mẹ: Vẫn phải chuẩn bị tốt để thi tốt nghiệp nhé........ năm ngoái hình như trường con có 1 bạn trượt tốt nghiệp vì môn địa lý thì phải....... lịch sử đấy....... chưa bao giờ Chu Văn An có tiền lệ đó

- Toe: Là vì không nắm vững qui chế thi nên điền nhầm bài thi đấy ạ

- Mẹ: Thì thế, trượt vẫn là trượt....... nên con không thể chủ quan

- Tịu: (Thở dài) Anh Toe ơi, khi nào em lớn lên thì anh cưu mang em nhé

- Toe: Sao anh phải cưu mang........ về sau con hĩm lấy chồng giầu, cần gì Toe đâu

- Tịu: Anh nói gì thế....... làm sao mà em lấy được chồng giầu....... anh thử nhìn em xem....... em vừa xấu, vừa béo lại vừa dốt.......... người ta thì chân dài tới nách.......... còn em thì nách dài tới chân đây này

- Mẹ: Cần gì anh Toe, mẹ cũng có thể cưu mang con cả đời....... con xấu, con béo, con dốt thì mới giống mẹ chứ, mới là con của mẹ chứ

- Tịu: Con có thể xấu và béo giống mẹ nhưng không thể dốt giống mẹ........ vì mẹ đâu có dốt đâu.........

Em Tịu của mẹ quá kute í........ dù có xấu, béo và dốt....... vẫn thấy kute lắm í 💙💚💛💜😂😂😂
===============================

Mấy bữa nay quá nhiều thông tin về vụ em gái hốt gơn Pờ Lây Cu thịt con riêng của chồng nên "tổn thương mong manh dễ vỡ" phết........ xã hội loạn quá cơ........... nói chung, quan điểm cá nhân của mình.......... tỉ dụ có li dị thì nên đàm phán để con về hết với mẹ...... cho an toàn....... chứ con mình mà thả cho dì "nuôi" thì nguy cơ dì "nuôi để thịt" hơi bị cao 💩💩💩chả biết dì này có “ghẻ” thật không nhưng “ác” thì chính xác là có thật 💩💩💩 vãi dì quá 💩💩💩

Thứ Bảy, tháng 12 25, 2021

Giáng sinh 2021

2021 coi như khép lại....... 1 năm tiếp diễn với những "giật khục đùng đùng"........ lên cao vút......... xuống mất hút.............. ngày mai thế nào........ không còn quá quá quan trọng.......... tận tuỵ và hạnh phúc với từng phút giây của hiện tại......... mới là điều cần thực hành "ngay và luôn"......... nghe đơn giản vậy thôi mà cũng xoắn quẩy phết đấy 💙💚💛💜

Mới chỉ cách đây 3 hôm mình đã từng cảm thấy tuyệt vọng cùng cực khi nghe mẹ nói "nếu biết kết cục như ngày hôm nay thì mẹ đã không quyết định chữa bệnh từ cách đây 2 năm"............... thế rồi, ngày hôm qua, cảm giác đó hoàn toàn biến mất........ dù rằng, đương nhiên, cuộc chiến sẽ vẫn đầy thử thách gian nan trong những ngày sắp tới..........nhưng, từ trong sâu thẳm, mình vẫn thấy le lói bóng dáng của chút ít "hy vọng"........ ngày hôm qua, mẹ lại nói chuyện leo lẻo......... hơi thở rắn rỏi phết......... không còn phều phào nữa 💙💙💙

Đính: "Này Tịu, tại sao cứ kêu chồng tôi là Tuấn lùn Tuấn thối thế, 1 sự xúc phạm nhau không hề nhẹ đấy nhé"/ Tịu: "Chỉ duy nhất tôi mới có đặc quyền được gọi Tuấn là Tuấn lùn và thối nhé........ phải là Lùn và Thối thì mới là bố của tôi và là chồng của bà đấy, bà Đính nhé........ không thể là bất kỳ 1 ai khác"....... Rồi nó cười sằng sặc như con dở....... Tuấn "lùn và thối" ngắm nhìn Tịu với ánh mắt vô cùng dịu dàng, đắc ý 💩💩💩 "Họ nhà Tôm" hết cả lũ rồi 😂😂😂
Anh Toe có nhu cầu xem Spiderman No Way Home từ mấy hôm nay. Anh cứ lồng lộn điên đảo và luôn mồm phàn nàn về chuyện Hà nội chưa mở rạp. Bố bảo đợi Netflix thì anh không chịu, đương nhiên vì thế là không "sang chảnh" rồi...... anh kêu ca, so sánh này nọ..... rằng Lào cai, Yên bái còn được xem, trong khi Hà nội thì không....... sốt hết cả ruột....... bố đành phải chấp nhận chiều anh........ kế hoạch là....... chỉ còn 2 chỗ duy nhất, vị trí xấu nhất (sát màn hình) tại Lotte Bắc Ninh...... bố đã book xong chỗ....... mai bố mẹ sẽ rước 2 đứa về tận Bắc Ninh để xem.......... Mẹ thắc mắc, phim đó có gì đặc biệt mà khiến Toe cứ như "kiến đốt đít" thế....... Toe bảo: "Mẹ không thể hiểu được đâu......... để sau khi xem xong, con sẽ nói cho mẹ biết vì sao"........ Tất nhiên, mọi thứ liên quan tới Toe thì luôn luôn phức tạp và khó hiểu, mẹ rõ rồi............. vãi Toe.......... Bố an ủi, sẽ cho mẹ mày ăn chim, uống cà phê trong lúc đợi chờ....... "chim Bắc Ninh" vốn dĩ nổi tiếng mà........ ai chả biết 😂💩😜😝
Đêm noel, phải cuốc bộ từ "Quận Cam" sang "Quận Vàng" mới có chỗ ăn tối và uống cafe..................... 1 giáng sinh thật là đặc biệt....... Dù Hà Nội náo loạn vì động đất, dù số cases mới lại lập kỷ lục "cao nhất mọi thời đại 1,834" vẫn cảm thấy an toàn và ấm áp làm sao vì chúng ta đang ở bên nhau........ nửa đêm gà gáy, anh Toe tụ tập các bạn Karaoke online cùng đón giáng sinh......... Em Tịu lén thu âm ngoài cửa rồi chui vào phòng bố mẹ mở để 3 người cùng nghe.......... Anh Toe hát Le Festin - Camille, Soundtrack trong Ratatouille và O' Sole Mio/Pavarotti........ như bò rống luôn......... làm bố mẹ và em Tịu cười nghiêng ngả 💖💖💖 tới sáng nay anh Toe vẫn không hề biết gì vụ mình bị "ghi âm lén"💩💩💩
Tuấn hỏi Đính: "mẹ mày thích mua quà giáng sinh gì nào". Đính trả nhời: "Đính muốn 1 viên kim cương, nhưng ít nhất cũng phải bằng 1/4 kích thước viên của chị CEO thì mới sài cơ"........ và tất nhiên, với yêu cầu đó, "Tuấn Lò gạch" không thể đáp ứng ........ Tiền tiêu vặt vợ phát hàng ngày, nếu có tiết kiệm co kéo giỏi lắm, may ra 6 tháng mới có thể để dư ra cỡ "vài chiệu" …….. mời bạn bè ăn trưa hoặc chè chén vỉa hè cũng chẳng còn lại bao nhiêu (như lời Tuấn khai).......... nay tự dưng "lòi ra" tỉ nọ tỉ kia chả hoá là tự công nhận mình có "quĩ đen" á........Tuấn tỉnh đòn lắm........ chẳng ngu dại đâu........... vậy là 2 vợ chồng đành vui vẻ "tặng nhau" cây rosemary xinh đẹp này......... thơm ngát này, tiện dụng này........ và quan trọng là........ chỉ hết nhõn 300K.......... đấy.............. sự thật chính xác là "tiền nhiều để làm gì" 😂😂😂💗💗💗 Noel năm nay Hanoi sương mù ẩm ướt như London, không lạnh mà cũng chẳng nóng💦💧Hôm nay Tuấn cuốc đất cả ngày, Đính và Toe Tịu sẽ ăn trưa với ông bà Ngoại, rồi tối nay cả nhà vẫn có date outing với bạn bè....... cuộc đời vẫn ngon....... không đến nỗi quá tệ 💕💕💕

Thứ Sáu, tháng 12 17, 2021

Suy Nghĩ Trong Anh | Khắc Việt | Lyrics Video

Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu
Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều
Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút
Cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em.
Những suy nghĩ trong anh giờ đang chia làm hai
Một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời
Nhưng nếu lỡ một ngày em nói lời chia tay
Anh sẽ thế nào đây, anh sống thế nào đây?
Hãy để cho anh được yêu... yêu em trong từng suy nghĩ
Dù là tưởng tượng thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi
Đừng nói chi em ơi tình yêu không cần nói
Chỉ cần cảm nhận thôi anh nghĩ cũng đủ rồi.
Nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình cười ngẩn ngơ
Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ
Có khó không em ơi nếu giấc mơ này xa xôi
Thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi.


Mấy tuần nay thường trực trong trạng thái: "No News is Good News"...... sợ hãi lắm í......... hôm nay bỗng dưng vui hơn 1 tí téo.......... nhưng vẫn ca mơ run.............. mong manh...... thật là mong manh ....... nhưng tạm vậy đã........ cứ "ăn đong" từng bữa chứ biết sao bây giờ........ 💪💪💪🙏🙏🙏

Km 0 - 21:00 - Cửa hàng xin phép "được đóng cửa" - Tiễn khách 💜 #ThểThaoNângCaoSứcKhoẻ#BồHồ#ThủĐô
Cuộc sống vẫn tiếp diễn....... Trà Sen, Hạt hướng dương, Bánh cuộn nho phục vụ kèm "gió Tây Hồ" miễn phí 💕💕💕
Mãi chưa hết vật vã với câu hỏi: "Bữa nay ăn gì" 😜😜😜Xanh Đỏ Tím Vàng sặc sỡ thế này mà tụi chúng cũng không mấy thiết tha😋😋😋
Gần nhà lại mới có thêm quán cafe chiu chiu 💙💚💛💜
Cuối ngày......... Lùa đủ tưng đấy đứa về chuồng........ vậy là yên tâm💙💚💛💜
Tụi bay cứ thi nhau bung lụa sớm thế này........... đến Tết Nguyên đán dự là chỉ còn trơ lại mỗi cành củi khô 💖💖💖
Tháng trước chuyển em Hoa giấy từ Ban công phòng ngủ sang Ban công phòng bếp........  mẹ Đính cắt tỉa bớt cành lá...... hơi quá đà làm em bực mình, em dỗi, em sầu úa....... thế rồi...........em lại hết giận........ từ vết cắt khô héo....... lại nhú ra biết bao nhiêu "chồi non, lộc biếc" 💚💚💚

=====================
Tịu lại đang giai đoạn cộng trừ tính toán xem kỳ này "bao nhiêu phẩy"........ căng thẳng lắm cơ😁😁😁

- Mẹ: Kỳ này cũng không khá khẩm mấy nhỉ Tịu nhỉ

- Tịu: Đúng rồi mẹ

- Mẹ: Mẹ nghĩ, kỳ vừa rồi con đã cố gắng hơn....... nhưng chắc năng lực cũng chỉ đến vậy....... mẹ nghĩ điểm số cũng phản ánh chính xác sức học của con đấy.......... thôi không sao đâu....... mỗi người 1 điểm mạnh, điểm yếu....... mẹ thương yêu em Tịu lắm

- Tịu: Mẹ phải thương yêu Toe chứ....... làm sao có thể thương yêu 1 đứa con năm ngoái không đạt học sinh giỏi và năm nay khả năng cũng thế

- Mẹ: Làm gì có chuyện không thương yêu, con mình chui ra từ bụng mình, là sản phẩm của mình, mình phải thương yêu chứ, có khi học kém còn thương hơn ý chứ

- Tịu: Nếu cho mẹ lựa chọn: Hoặc là nghiêm chỉnh nhưng kết quả không cao, hoặc là dùng tiểu xảo để có kết quả cao hơn....... mẹ chọn cái gì

- Mẹ: Ý con là quay cóp khi kiểm tra á

- Tịu: Kiểu kiểu như thế

- Mẹ: Cũng không dễ trả lời........ nhưng cuối cùng mẹ vẫn đi theo lựa chọn "nghiêm chỉnh"....... hồi xưa mẹ đi học cũng quay cóp nhiều lần....... nhưng khi lớn lên, khi hiểu biết hơn, mẹ thấy mọi sự "bất hợp pháp" sớm muộn đều sẽ không có kết quả tốt đẹp, không muốn nói là tệ hại ý....... Mẹ nghĩ, sau nhiều nỗ lực mà vẫn không thành công thì mình cũng nên học cách vui vẻ "chấp nhận thực tế" và "chấp nhận bản thân". Không 1 ai trên đời này là hoàn hảo ở tất cả mọi phương diện....... có thể con không thể học tốt các môn học tư duy logic nhưng con vẫn có thể tốt ở 1 số môn học khác........ và điều đó vẫn rất tuyệt vời........ tuy nhiên, hiện tại con vẫn phải nỗ lực, cố gắng duy trì những môn học không phải sở trường của mình ở 1 mức độ tương đối vì đấy là yêu cầu tối thiểu...... ví như toán chẳng hạn, toán là môn học bắt buộc và quan trọng cho tới hết cấp 3...... vậy nên dù muốn hay không con không thể chối bỏ....... chưa kể, toán còn là công cụ để xử lý nhiều môn khác như lý, hoá, sinh......và..... cũng chính toán là môn thi tốt nghiệp cấp 3. Khi nào lên đại học thì khác........ con sẽ có lựa chọn thi vào các trường đại học với những chuyên ngành không liên quan đến toán......... và khả năng là con vẫn có thể phát huy tốt những điểm mạnh của mình......... 

- Tịu: Có trường đại học mà không cần học toán á mẹ

- Mẹ: Đầy trường........ bây giờ chỉ cần cố hết 12 năm cơ sở thôi đã............... mà lạ thật, mẹ nghĩ trong cuộc sống toán cũng chỉ phần lớn được áp dụng để cộng trừ nhân chia tính tiền đi chợ.......... thế mà cớ sao em Tịu của mẹ lại cứ phải học quá nhiều toán như vậy nhỉ......

- Tịu: Cười the thé....... đúng rồi đấy mẹ........ đáng lẽ chỉ cần học tốt cộng trừ nhân chia là đủ rồi........... à có thể cần học thêm cách tính phần trăm "%" nữa....... để còn biết được lỗ lãi khi kinh doanh ý mẹ nhỉ........

- Mẹ: Quá chuẩn luôn ý 😆😆😆😂😂😂

============
Haizz......... rầu ruột phết...........hiện mẹ chưa tìm ra cách nào hiệu quả để giải quyết vụ em Tịu nhưng đã kịp  "mắng tới tấp" anh Toe vì can tội "không chịu giúp em". Mẹ nói nhiều đến mức, đay nghiến nhiều đến mức...... tự dưng anh Toe cũng cảm thấy mình "tội lỗi"........ và có vẻ như, bước đầu anh Toe cũng đã thoả hiệp với mẹ về việc sẽ dạy em. Tất nhiên, hiện anh đang ôn thi kỳ I, tuần tới anh lại tiếp tục thi Học sinh giỏi Thành phố......  mẹ sẽ "để anh yên"...... anh thi xong, mẹ lại tiếp tục....... "ép hạ" cho tới khi anh "vui vẻ chấp nhận" mới thôi 😂😂😂 nói chung, mẹ quen rồi........ anh bô anh còn "khó khẩm" hơn nhiều mà mẹ còn chẳng nề hà nhây nữa là ...... túm lại....... mẹ cũng sợ mẹ quá đi thôi 😝😝😝

Thứ Tư, tháng 12 08, 2021

Một Dại Khờ Một Tôi/Nhạc Phú Quang

Nhạc Sỹ PHÚ QUANG
1949-2021


Người ra đi....... đi vào hư không........ không còn buồn....... chẳng còn vui...... tất cả đều không........ tuyệt đối không gì cả......... thật là thanh thản...... nhẹ nhàng......

Người ở lại, cứ mãi vật vã quẩn quanh........ dấu ấn để lại càng nhiều....... lại càng khó quên......... 🙏🙏🙏

Tất cả đều "Dại khờ" trước sự sắp đặt mang tên "Số phận"....... được - mất - thắng - thua.......... rồi sẽ chìm dần vào quên lãng.............


phải chăng 

"Quên lãng"......... là liều thuốc công hiệu duy nhất....... giúp những người ở lại........ bình yên bước tiếp ???

Hà Nội, 1 ngày "run run heo may".............. buồn thật là buồn..........