Tình yêu là điều quí giá nhất trong cuộc đời....... hơn tất cả...... danh vọng, tiền tài, sắc đẹp, tuổi trẻ, thậm chí cả sức khoẻ............ đây là cảm nhận của 1 khán giả trên YouTube khi nghe bài hát này....... thật là cảm động 💖💖💖cuối năm là phải có ABBA, cuối năm là mùa đoàn tụ mà💕💕💕 This song described my life 32 years ago, working two jobs as an immigrant who came to the US with nothing, I was working routinely without aim, lived the single life yet still without aim, 5 years later I saw her smiley eyes in a night that changed my life. The very next morning I stood at the window and listened to this beautiful song for the thousand times yet I finally felt what it meant, I listened to my life in a song and I discovered that I am in love with that beautiful girl I saw the night before, fast forward almost 28 years that girl still my wife and I still feel the same feeling that I felt the morning after I saw her the first time. ABBA has impacted my life in the most beautiful way.
Đọc thêm
Đây là cây Hoa Hoè....... hoa của nó làm sạch, sấy khô và hãm lấy nước uống giúp giảm huyết áp.......... Quả của nó như này này
Bưởi vườn nhà........ khều khều nhẹ cái là rụng rơi lả tả......... đáng lẽ phải hái cách đây vài tháng......... để tới bây giờ là quá già...........
Bưởi và Anh
Bưởi Đào hẳn hoi....... cơ mà xấu mã, rất khô, rất đắng......... không thể ăn được.......... chỉ được cái "sạch"........ để ngắm và giải trí vậy....... à có thể rửa sạch, lấy vỏ nấu nước gội đầu chăng😂😂😂
Lọ mọ bóc 7 quả…… được tưng đây nước....... bưởi trắng mua ở Hà Nội, không phải bưởi đào hái ở quê
Đây là tác phẩm Chít Mớt của em bé Tịu......... nhoằng nhoằng vài đường là ra sản phẩm........ cơ mà có gì đó sai sai......... Con Dê nó cận lòi tĩ mà bắt nó đeo kính râm thì sao nó nhìn thấy gì....... con Lợn nó hơn con Hổ tận 10kg sao trông nó lại nhỏ nhắn xinh xắn dư lày.......... con Hổ sao lại vừa béo vừa lùn dư lày......... chiều cao của con Mèo so với con Hổ là hoàn toàn sai so với thực tế nha......
Nào thì Mận, Nào thì Mơ...........
Em bé to của mẹ, sao em xinh đẹp xế........ sao mọi người cứ bảo em giống mẹ xế💕💕💕💋💋💋💃💅 Chưa có công bố chính thức........ nhưng thoáng nghe trong gió thì có vẻ......... học sinh giỏi kỳ I roài............ trời ơi.......... đã xinh....... lại còn học sinh giỏi........ thêm chăm làm tí nữa.......... thì có mà........ giai quây như kiến bu mật ong......... hà cớ gì mà cứ than ế người êu hả iem😍😍😍😘😘😘😂😂😂
Mẹ chồng mua cho 3 quả gấc.......... 1 quả cho 2 kg gạo mà nó đỏ choe đỏ choét thế này đây......... Tết đến nơi roài
Wikipedia Tiếng Việt: Mikhail Sergeyevich Gorbachev (phiên âm tiếng Việt: Mi-kha-i-ư Se-rê-ghê-vích Goóc-ba-chốp; tiếng Nga: Михаи́л Серге́евич Горбачёв, Mihail Sergeevič Gorbačëv; IPA: [mʲɪxʌˈil sʲɪrˈgʲejɪvʲɪʨ gərbʌˈʨof]thường được Anh hoá thành Gorbachev; 2 tháng 3 năm 1931 - 30 tháng 8 năm 2022), là nhà lãnh đạo Liên bang Xô viết từ năm 1985 tới 1991. Những nỗ lực thực hiện cải cách của ông đã gây nên làn sóng bất bình trong dư luận vì làm Liên Xô tan rã, chấm dứt Chiến tranh Lạnh với thất bại của khối xã hội chủ nghĩa. Ông bị coi là kẻ tội đồ vì đã làm sụp đổ một siêu cường hùng mạnh trong hàng chục năm đứng vững, là nguyên nhân chính dẫn đến việc làm sụp đổ hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và sự giải thể của khối quân sự Warszawa cùng với Hội đồng tương trợ kinh tế SEV
Mỗi khi liêng biêng............ chỉ muốn làm "gái xã hội"........ hẹn hò rượu bia ăn chơi đú đởn với 500 anh em trên giang hồ hoặc là 1 mình trốn đi khách sạn ngủ cả ngày thoai.......... chị già còn đang bê bết trong viện đây........ gần 2 tuần roài.......... khả năng cao là đón Tết Tây trong viện giống năm ngoái.......... con Tịu thì lại nghỉ đông đến tận 3/1 mới quay lại trường.......... vướng víu chân tay vãi chưởng ý 😜😜😜😅😅😅 Đây là Anh Đào cắm cùng Tuyết Mai........... chắc phải 1 tuần nữa hoa bung nở thì mới đẹp
Đây là Hoa Ổi........ lần đầu tiên nhìn thấy........ đẹp lung linh luôn......... cứ là phải về quê thì mới có cơ hội ngắm nhìn những thứ xinh đẹp này 💥💦💧💙
Anh Toe bảo, khi nó cảm thấy không an toàn, kém cỏi, thất vọng về bản thân thì nó sẽ tỏ ra mạnh mẽ, hung dữ. Đấy là cách che đậy và làm át đi những yếu đuối, bất lực, tổn thương từ bên trong.......... Ô hay, thế có ai làm gì đâu.......... nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa thế này còn giề.......... sách bảo rằng, 13-15 là giai đoạn khủng hoảng thứ 3 và là giai đoạn khủng hoảng cuối cùng trước khi trẻ bước vào thời kỳ trưởng thành......... Mồng Hai Tháng Một tới đây là tròn 15 nhé mợ.......... tốc độ giảm dần giùm tôi đi là vừa.......... mệt mõi nha 😝😝😝
Bà bô mới được thằng Toe load cho quả App Meitu, có vẻ thật thật tự nhiên hơn so với các App khác nhưng nếu zoom to ra thì vẫn không sướng vì da mặt cứ kiểu gì ý......... nói chung........ vẫn cứ là không sướng........
Ăn thì chẳng có gì để khoe cơ mà "ăn" là thời điểm vàng để mẹ tác nghiệp vì lúc đó nó mải "tập trung vào chuyên môn" nên sẽ ít để ý và chống đối mẹ 💆 khiếp, được cái ảnh cũng nhọc công phết 😝😝😝 về sau lớn lên, già xấu giống mẹ thì sẽ thấy những bức ảnh thời thanh xuân này là quí giá lắm đấy......... mẹ muốn mà chẳng có đây nè 😝😝😝
Lại thích bài này chứ lị.......... lời bài hát cũng hay nha...... mấy hôm nay nghe liên tục khiến con Tịu rất khó chịu....... người ta bảo........... văn minh là "không định kiến" và "không phán xét" người khác......... cái gì hay thì vữn thích và công nhận thôi..... chuyện nào ra chuyện đó........ chỉ là tại cháu còn quá trẻ để nhận ra 1 điều...........rằng....... sẽ rất vất vả khi để mình rơi vào 1 mối quan hệ không chính tắc, đặc biệt khi mình là phụ nữ....... tủi khổ trăm bề í ....... hy vọng, trong tương lai...... cháu sẽ tìm được 1 người đàn ông CỦA RIÊNG mình, để có thể hiên ngang nắm tay, cùng nhau đi dưới ánh mặt trời và tự hào khoe với cả thế giới....... xinh thế này, tài năng thế này...... mọi việc sẽ ổn thôi 💖💖💖
Bà bô lượn ra lượn vào............ rồi thì cũng thu được vài "bô"........... là dư lào rứa......... diễn sâu hay là bực mình mà mặt hình sự rứa 💗💗💗 tóc dài phết....... mẹ không cắt, sẽ để dài, hè tới còn buộc nha em bé iu💖💖💖💃💃💃💇💇💇
Bố đi công tác, mẹ đột xuất bám càng, anh Toe đột xuất đi dã ngoại với Khoa, em Tịu đột xuất không chịu ở nhà với ông bà Nội Ngoại....... thế là thôi......... đành đột xuất bám càng theo mẹ vào HCM với bố........ và....... tự dưng......... mẹ đột xuất vớ được mấy cái ảnh đo đỏ đầy không khí giáng sinh của em Tịu....... thích thế 💙💚💛💜
Bố Tuấn rời khách sạn từ sớm khi 2 mẹ con vẫn còn ệ ra ngủ......... tối mịt........ khi 2 mẹ con lên giường rồi mới mò về.......... mẹ Đính quắp em Tịu từ sáng đến tối....... ngoài bữa sáng ăn trong khách sạn, skip bữa trưa, bữa tối lết ra ngoài ăn tối rồi lại lết về............ 2 mẹ con không làm gì cả......... chỉ ngủ, và chơi games, và nghe nhạc, và chít chát buôn dưa lê........ mẹ hỏi Tịu "có buồn không" thì em trả lời: "thích lắm, thích cái kiểu này này, chả buồn gì cả"......... ô hay.........thích đơn giản thế thôi á......... phần thưởng học kỳ I: hễ mà học sinh giỏi là mẹ lại búc vé máy bay thuê khách sạn cho đi chơi vài bữa nữa nha😍😍😍😘😘😘
Ủa, thế rốt cuộc thì...... mọi sự lại là do anh bạn hormone chi phối á........ ôi, mình nghe 1 lèo không bỏ sót tí tẹo nào cả...............những tận nửa tiếng đồng hồ hẳn hoi............ yêu đương/hạnh phúc........ là cả 1 lộ trình nỗ lực nghiêm túc chứ ở đâu ra mà đương nhiên sẵn có................ đã đi qua chặng đường đó........ chỉ là nhìn lại thôi........ thấy có 1 sự giật mình không hề nhẹ........ ngày xưa mình bước vào mấy cái vụ này thật sự....... bản năng vãi.............. chung kết đi tới được tiết mục đăng ký kết hôn và sản xuất ra 2 đứa kia....... chắc là ngoại lệ hiếm hoi vì làm gì có tí "kiến thức" nào đâu............... 😝😝😝😂😂😂
Clip này thật quá hay đê, cực kỳ là thuyết phục ý....... đúng là có học có hơn....... tác giả giải thích hoàn toàn dựa trên "cấu trúc sinh học" của con người chứ không hề có suy diễn chủ quan áp đặt nào cả........ rất chi là khoa học nhé.......... quí hoá thế..... mình cần những "kiến thức" này để làm chị Thanh Tâm Thanh Mai giải đáp khúc mắc cho 2 đứa kia (phòng hờ nay mai tụi nó hỏi mẹ khi vướng chuyện)...... có vẻ như...... mình là 1 người mẹ "chu đáo" 😂😂😂😜😜😜😝😝😝
Tài nguyên thông tin thời nay cứ như thể là vô tận và quá dễ tiếp cận với những ai quan tâm……cứ cái đà này, chẳng biết vai trò của giáo dục, đào tạo truyền thống trong 1 vài chục năm tới sẽ đi về đâu…….. mẹ Đính lại bắt đầu “lo xa” 😂😂😂
Chiếc ảnh này bà bô chụp con Tịu cách đây 5 năm...... chắc cũng tầm dịp trước Giáng Sinh....... đây, 10 tuổi "nhan sắc" nó thế này đây........ nay, nó sắp vào độ "cập kê"........ bà bô lo đầy lo vơi........ chưa tới cấp độ "nổi loạn" điên cuồng nhưng hâm đơ tỉ độ và chuối cả nải thì cũng đầy đủ trọn bộ luôn........ thêm nữa........ rất là xấu gái nhé.......theo dân gian thì người ta thường bảo là "dậy thì thất bại" ý 😝😝😝 eo, gen trội bà bô kiểu gì í........ càng ngày càng phát tác dữ dội 😂😂😂 kế hoạch là thi xong học kỳ sẽ chụp kỷ yếu chia tay cấp 2….. cỡ 10 ngày nữa thôi….. làm sao cho kịp giảm cân, dài tóc, hết mụn, hết sẹo, hết nứt nẻ toe toét môi đây 😂😂😂
Phải hiểu thôi.......... không hiểu nổi thì....... lại học tiếp vậy 😜😜😜
Thằng Toe tắt đèn tối um ở phòng khách, mẹ tưởng nó xem phim, hoá ra nó học bài......... Toe đang đi những bước đầu tiên........ rất chịu khó mày mò, vừa tự tìm hiểu vừa tự lọ mọ liên lạc với các anh chị khoá trên để hỏi han kinh nghiệm, nguồn tài liệu sách vở rồi thi cử nọ kia........ nó bắt đầu thấy vui vẻ với "sự tự do" ở cấp đại học........ trước thì chưa quen vì đã sống quá lâu dưới sự "kiểm soát" gắt gao suốt các năm phổ thông........ giờ quen rồi thì rất thoải mái do không bị áp lực điểm số quá nhiều........ học hành rất "tuỳ hứng" nhưng lại hiệu quả........... nó bảo bắt đầu thấy khó là lúc thấy hứng thú với toán kinh tế............ toán kinh tế khác toán kỹ thuật và khó theo 1 cách khác...... ban đầu than phiền rằng chưa có đủ công cụ để giải bài....... giờ thì khá dần lên từng ngày và có thể khẳng định.......... môn toán.......... thật là vi diệu 😂😂😂 nói chung......... tới thời điểm hiện tại........ có vẻ Toe chưa gặp trở ngại gì liên quan tới sự nghiệp "nghiên bút"......... khó khăn nhất từ trước tới nay........... luôn luôn là........... không thể giúp đứa em gái ruột kém 4 tuổi của mình nâng trình toán phổ thông cơ bản lên tầm 7 điểm 1 cách chắc chắn và ổn định 😂😂😂😝😝😝theo mẹ thì........... tội lỗi này là to nhất😝😝😝
Vừa khỏi ho cỡ 10 ngày....... lại tiếp tục lây cúm B các bạn ở lớp (chắc thế, vì lớp có 5 bạn nhiễm bệnh) thế là lại nghỉ học, lại đi viện, lại mũi dãi lòng tòng, lại ho lụ khụ, lại ăn uống linh tinh...... mà lại trùng dịp thi học kỳ sắp tới, thứ 5 là phải lội nước thi bơi nữa....... ôi chao là buồn........ tính cả đợt covid thì từ đầu năm tới giờ là 3 trận ốm và 1 bận trấn thương rồi nha....... mẹ không vui nha, chán con béo lắm ý.........giục vệ sinh, giục uống thuốc, giục ăn uống ngủ nghỉ còn vất vả hơn em bé 2 tuổi ý😓😓😓 mẹ vừa mua 1 cây khế bé tí, về tới nhà nó rụng hết hoa...... chùm hoa này là mới nở........ hoa khế tím biếc li ti, thật là dễ thương💙💚💜💛
Không được cái hình thức bề ngoài......... thì phải được cái nết bề trong bù lại chứ nhỉ.......... Tịu ơi, hiểu không em............ mẹ chụp con mèo Xôi Yến nè....... đã lười, đã bẩn, đã xấu........ lại còn đanh đá nhẩy lên đành đạch dư lày là sai sai lắm ý 😋😂😍😘
Con em vừa xong cữ online toán với cô, thằng anh thì đã bắt đầu vào tiết sinh hoạt chuyên môn mà vữn chửa có thấy bóng dáng anh bô đâu…… ngày nào cũng chầu cơm…… riết rồi cũng quen….. không cằn nhằn nữa…… 😂😂😂 trình ngày một lên cao…… kể cả là 10h đêm vẫn đợi nhau cùng ăn nha ❤️❤️❤️😂😂😂
Liên Hợp Quốc tuyên bố, thế giới chính thức đạt 8 tỉ người vào thời khắc 1 giờ 29 phút ngày 15/11/2022 và theo ước tính, để đạt tới con số 9 tỉ, chỉ cần mất thêm 15 năm nữa - năm 2037 💥💦💧💨 Quá hãi hùng luôn........ Mẹ Trái đất biết làm gì với tưng đấy đứa con nhề😓😓😓..........
Mình ở cạnh thằng Toe lâu ngày nên nhiễm tính "lo xa" của nó chăng...... trời ơi........ chắc có nhẽ nhân loại phải tích cực động viên anh Elon Musk để anh ý sớm nghĩ ra cách nào đó tiễn bớt 1 số cư dân trái đất lên mặt trăng mặt trời sao hoả sao kim sao thổ sao gì gì đó mà làm ăn sinh sống....... chứ trái đất này.......dường như quá tải rồi........ thằng Toe phàn nàn về việc "ảnh hưởng biến đổi khí hậu khiến cho mọi thứ lệch lạc hết cả....... ví như hôm nay, hết tháng 11 đến nơi, Hà Nội lại nóng đành đạch như giữa mùa hè"....... mình thì chưa nghĩ tới vụ đó........ mới chỉ nghĩ tới việc "tương tác" giữa "người với người" trong số 8 tỉ đó đã là "thảm hoạ sóng thần" lắm rồi......... khiếp.......... việc lớn việc nhỏ gì cũng nhất định phải phát sinh tranh cãi....... điên loạn hết cả lên.......... cứ như thể "tranh cãi" là tiên quyết và động lực DUY NHẤT cho "phát triển" vạn vật ý....... chịu....... gia đình 2 người thì 2 ý kiến khác nhau, 3 người, 4 người thì mỗi người mỗi ý....... rộng hơn thì họ hàng hang hốc, hàng xóm láng giềng, rồi thì đồng nghiệp, rồi thì vùng miền, rồi thì khu vực, rồi thì quốc gia........ eo ơi, quá nhiều khác biệt, quá nhiều ý kiến trái chiều.........cứ hễ động tới cái gì là i như rằng vênh váo chả đâu vào đâu cả........ thật sự rối loạn ........ nếu "cái tôi" trong mỗi người được hạ xuống........ thì liệu mọi sự có khá khẩm hơn không nhỉ....... hay cứ phải "phản bác" nhau thì mới có thể tìm ra "best way"??? Chịu........ confusing vãi ý........ chuyện "các Cụ"....... chắc mình chỉ dám dựa cột mà hóng thôi vậy....... lo cái gia đình bé tẻo teo 4 đứa còn loạn hết cả xị đây........ đứa dọc đứa ngang đứa phải đứa trái..........
Hẳn là tính cách, hiểu biết, hoàn cảnh sống, cách tiếp cận, góc nhìn mỗi người khác nhau....... nên sẽ cho ra những lời nói/hành động/ứng xử khác nhau......... với anh là ok nhưng với tôi thì là chưa đủ, chưa ok hoặc thậm chí là không thể chấp nhận......... ôi dơi ơi.......... vậy đó............ thú vị phết....... mình hay bảo với thằng Toe, rằng, con còn trẻ, cần trải nghiệm, kể cả những trải nghiệm hơi rủi ro....... để từ đó hiểu mình là ai và từ đó mà phát triển, đừng quá thận trọng, sẽ mất đi nhiều cơ hội....... ví dụ, nếu con đánh giá sự việc này khả năng thành công khoảng 60-70% là có thể chấp nhận thử thách...... không cần đợi đến khi chắc chắn 80-90% mới làm........ quá chắc chắn thường thì phải đợi rất lâu......... sai thì mình sửa, mình làm lại, vẫn còn thời gian mà……có gì đâu…… chưa kể, những cơ hội tốt và an toàn sẽ không mang tới lợi nhuận cao hoặc, những thứ tốt thường không sẵn có và không dành cho những người bình thường như mình...... high risk high return hoặc là no pain no gain là thế còn gì...... đại loại thế.......... Không đồng ý với quan điểm "con buôn" của bà bô.......... thằng Toe luôn muốn lựa chọn đi theo 1 con đường chính thống, an toàn, chắc chắn, chuẩn xác........ không ít lần nó bắt quả tang những phốt của bà bô xuất phát từ sự cẩu thả, liều lĩnh và bất cẩn để làm minh chứng bảo vệ quan điểm của mình........
Ui dơi ơi......... đánh giá mức độ thật sự đúng thế nào, thật sự sai thế nào thì mãi mãi chẳng bao giờ đi đến hồi kết......... trong khi bà bô ngày càng "liều lĩnh" thì thằng Toe lại ngày càng "cẩn trọng"........ nay, nó theo học 1 ngành học quá cần độ "chuẩn xác" thì mức độ "cẩn trọng" lại càng được nâng cao....... hôm qua, không biết đang buôn chuyện gì đó, tự dưng nó quay ra bảo mẹ: "Mẹ, nghành học của con cực kỳ nhậy cảm và nguy hiểm........ phải quản trị 1 số tiền khổng lồ của doanh nghiệp....... có khi lên đến hàng trăm nghìn tỉ Đồng....... mẹ biết đấy....... không thể không cẩn thận........ vì chỉ cần 1 sai số rất rất nhỏ cũng có thể dẫn đến thất thoát cả trăm tỉ............ cả trăm tỉ là 1 số tiền lớn, quá ảnh hưởng tới doanh nghiệp, tới cuộc sống của bao nhiêu con người......... lãi lỗ của doanh nghiệp nằm phần lớn ở khâu này đấy....... không đùa được đâu........"........ đấy, thôi thì........ dung hoà và đứng vào vị trí nhau để thu hẹp dần khoảng cách vậy......... nói chung........ cũng khó khăn lắm đấy........ đôi khi bà bô mua cả cái nhà cũng chỉ mất 15 phút....... bước sang phút thứ 16 mà chưa chung kết được là "máu chó" đã nổi lên rồi......... ấy thế mà phải sống với tận 2 người làm về rủi ro....... thật là căng thẳng........ nhân đây, cũng phải bày tỏ lòng "cảm kích" tới ông bô của thằng Toe, người đã "dỗi vật ra" khi bà bô cứ đành đạch đòi mua trái phiếu THM hồi đầu năm khiến cho bà bô phải "hậm hực" từ bỏ......... lý do thì, lần nào cũng như lần nào, rằng thì là mà...... "thế mẹ mày đã đọc kỹ hợp đồng chưa"😂😂😂............ đấy, Tuấn lợi hại phết....... Trong 10 trường hợp, 9 trường hợp Tuấn "kệ" Đính muốn làm gì thì làm....... thì ko sao...... 1 trường hợp Tuấn phản đối là y như rằng có biến........ Đính thì......... làm gì cũng chỉ cần dựa vào duy nhất 1 yếu tố ........ đó là...... "niềm tin nội tại" 😜😜😜😝😝😝😛😛😛 Túm cái vấn đề lại thì....... nuôi Tuấn ngày 1-2 bữa cơm rau dưa quả là đáng đồng tiền bát gạo nhỉ ahihi.......👍👍👍😂😂😂
Hoa xinh chẹp Toe Tịu tặng 20/11 Bà Lội đây ❤️❤️❤️ Cửa hàng hoa này vừa mới khai trương, ngay sát cạnh toà nhà mình, tiện ghê ❤️❤️❤️
Trong Công viên Hyde Park
Không phải cứ "Tây" là auto nghiêm chỉnh luỵch sự nha..... cái biển cấm lù lù mà các mợ vẫn ngang nhiên bì bõm lại la hét rất to nữa chứ 😝😝😝 à mà thêm nữa, hồ thì đầy vịt với chim với ngan ngỗng gì đó, chúng nó ị khắp nơi, rồi lông bay tứ tung....... eo ơi, các mợ ngụp lặn được trong cái nước đó thì cũng đáng nể thật đấy 😝😝😝
Khu vực tưởng niệm Công nương Diana nằm ngay trong khuôn viên Hyde Park
Khổ ghê lắm cơ, cô chú gây mất tập trung quá 😍😍😍
Quên chưa hỏi Toe vì sao bọn chim nó lại chọn xây tổ trên mặt nước…....... có vẻ như, trong gia đình thì Toe là "biết tuốt" 💂💂💂
Cô chú kiss nhau nhiệt tình quá ....... hiện cháu vẫn là under 15 nha, chưa được xem phim người nhớn nha 😜😜😜 đeo cái kính đen vào cho đỡ chói mắt và dễ liếc trộm nèo 😁😁😁