Thứ Bảy, tháng 2 26, 2022

IMAGINE

Đây là ảnh mình chụp Hồ Tây thân thương vào ngày Thứ 7 -12/02/2022. Mưa lâm thâm, nhiều gió và lạnh buốt. Nhìn cảnh thì buồn hiu hiu vậy thôi nhưng "buồn" này là buồn bình yên và buồn lãng mạn, "lạnh" ở đây cũng chỉ là lạnh vật chất thôi chứ trong tim vẫn ấm áp vô cùng.

Mình thật sự trân trọng những khoảnh khắc bình yên trong cuộc sống vào mỗi thời điểm của hiện tại...... đơn giản vì......... sao biết được...... chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai..........

Theo dõi tình hình chiến sự đang diễn ra tại Ukraine........ thật sự sốc..... không thể tưởng tượng được..... thời đại nào rồi mà vẫn phải chứng kiến những cảnh đau lòng đến thế....... mà lại ngay giữa trung tâm Châu Âu văn minh rực rỡ chứ đâu phải ở nơi nào đó xa xôi hẻo lánh lạc hậu trên trái đất này....... 

- Đính: Nga và Ukraine căng thẳng quá bà nhỉ, đã dịch dọt khổ lắm rồi lại còn súng đạn thế này người dân biết sống làm sao

- Mẹ Phong: Tất cả chỉ tại thằng Trung Quốc

- Đính: Trung Quốc là sao...... Nga tấn công Ukraine cơ mà

- Mẹ Phong: Là thằng Tập nó xui ý mà, nó là trung tâm gây bất ổn khắp nơi

- Bác giúp việc: Đúng rồi, bọn Trung Quốc nó là đểu lắm ý, nó mua đầy đất xây nhà khắp nơi kia kìa, nó còn định tấn công Đài Loan nữa cơ

- Mẹ Phong: Phải có ông "Chăm" ông ý xử lý thì nó mới sợ, bây giờ không còn ông Chăm không còn ai bênh vực nên mới thế này...... phải có ông Chăm thì mới trị được bọn Trung Quốc.......

😂😂😂

Ơ, đang là chuyện của Nga và Ukraine sao lại bẻ lái tạt qua Trung và Mỹ vậy bà....... chết cười với bà Ngoại😓😓😓 bà thật nà kute phomai que í ❤️❤️❤️

Lịch sử cho thấy, khi 1 cá nhân được trao quá nhiều quyền lực trong 1 thời gian quá dài...... thì mọi chuyện đều có thể xảy ra....... 

Lòng người là điều khó đoán nhất

Thời gian lại có thể "tha hoá" bất kỳ ai

Thật đáng sợ 💩💩💩 Hệ quả không mấy thơm tho của việc tôn sùng/tung hô cái gọi là “Chủ nghĩa Anh hùng cá nhân” chăng 😂😂😂💩💩💩 

Chia buồn sâu sắc với mất mát và tổn thương mà những người dân vô tội (từ cả 2 phía) phải gánh chịu... 1 mạng dân thường cũng là điều quí giá không thể thay thế đối với người thân của họ.......... không có "lý tưởng cao quí" nào mà vì nó họ có thể đánh đổi hy sinh........... Chiến tranh ác phết...... 💩💩💩

Thứ Ba, tháng 2 22, 2022

22022022

Mỗi ngày 1 chút.......... ban đầu không quan tâm, rồi bắt đầu để ý, rồi đọc lướt, rồi đọc kỹ, rồi chiêm nghiệm, rồi thấy có lý, rồi thấy hay và rồi vỗ đùi đen đét 😂😂😂...... vứn đề chỉ là......... có thực hành được hay không thôi 😁😁😁 cuộc sống thú vị phết 💙💚💛💜
Sốt Pesto anh Toe tự làm......... phải nói là......... mẹ nể Toe........ cái gì đã thích thì cực kỳ bài bản và nghiêm túc......... chỉ mỗi tội, bầy ra nhưng không bao giờ thu dọn chiến trường....... mỗi lần Toe nấu ăn xong thì mẹ mất cả tiếng chạy theo sau dọn bếp, lần nào cũng vậy 😊😊😊
Phi công của mẹ.............. xấp xỉ 9 yến........ nó bảo: "lớp con có đứa chẵn tạ rồi mẹ ơi"............ Thứ 5 tới lớp sẽ chụp ảnh kỷ yếu....... thảo nào nó khua mẹ giặt sấy áo vét đồng phục từ hôm nay...... ơ, thế là xong 12 năm phổ thông rồi á........ thời gian trôi sao nhanh thế....... sao con trai lớn thế mà mẹ “nom teen vãi” 😂😂😂....... có đứa bảo mình "trông cứ như 81, không hề nghĩ 74"...... công nhận, mình đứng cạnh thằng béo này (nhìn từ phía sau) thấy mình trẻ thật, chỉ có đứng cạnh bố nó là "mất điện toàn thành phố" thôi....... mãi mãi là như thế....... 😂😜😝😁 không biết bằng cách nào để "dìm hàng" anh bô Toe sao cho già và xấu hơn chị mẹ nhỉ 😂😜😝😢
Carbonara sang xịn mịn. Tất cả các nguyên liệu đều thuộc dạng "hảo hạng". Cất công lên tận Annam Gourmet Xuân Diệu mua....... 1 ngày Chủ nhật giữa Tháng 2..... bất thường...... mưa gió lạnh thấu da thịt..... Anh Toe bảo: "con hoàn toàn hài lòng với chất lượng mì hôm nay làm". Đằng sau đĩa mì này là cả 1 câu chuyện dài........ về lịch sử, về xuất xứ, cách làm, cách thưởng thức, các biến thể cũng như phân tích chi tiết qui trình sản xuất từng sợi mì, phân loại tỉ mỉ "cấp độ hảo hạng" của từng loại mì........ nói chung tình hình này rất là căng........... mấy tháng nữa là lên thớt....... đáng nhẽ ra tầm này phải điên loạn lên với toán với lý chứ nhỉ........ tự dưng anh quay ngoắt sang thức ăn với đồ uống......... anh "quay xe" còn gắt hơn cả cách Sở giáo dục ban hành các hướng dẫn chống dịch ý....... mẹ hóng theo, chóng hết cả mặt 😂😂😂
 Mẹ luôn bận rộn (chính xác hơn là mẹ luôn nghĩ mình là người bận rộn), lúc nào cũng hốt hoảng, loạn xị hết cả lên...... tối ngày sấp mặt........rồi 1 ngày đẹp trời....... ngước lên...... giật mình........ 1 chân sắp bước vào Câu lạc bộ U sáu chục........ duyên phết 😂😂😂
.......chạy đua KPI cuộc sống mãi luôn là nhiệm vụ tiên quyết…… né cũng không được…. đó là trách nhiệm của 1 người trưởng thành, là danh dự của bản thân, là vì sự bình yên cho cha mẹ, là chỗ dựa cho con cái và sự phát triển an toàn của cả gia đình....... nặng nề phết💪💪💪
Chặng đường đó, quá nhiều chông gai....... nhưng đâu ít hoa thơm, trái ngọt....... (trộm vía) ❤️❤️❤️
.......... cố sống tốt cuộc sống của bản thân với tâm thế "quyết tử tế"....... đó luôn là điều mình mong muốn hướng tới (dù nhiều lúc kiểm điểm vẫn thấy mình chả tử tế mịa gì 💩💩💩)
Mơ hồ lo sợ rằng, vào 1 thời khắc nào đó, dòng đời đưa đẩy, hướng mình đi theo 1 ngã rẽ........ ngã rẽ khiến cuộc sống của mình trở nên hoàn toàn khác so với cuộc sống hiện tại....... kể cả khi là tốt đẹp hơn.........vẫn không sướng............ có vẻ như, hạnh phúc đối với mình như trước nay thế là vừa vặn......thật sự không mong cầu nhiều hơn 💚💚💚💚
Hôm Chủ nhật mò ra được quán cafe dễ thương này........ cảm xúc dạt dào phết....... cứ như thể cuộc sống quay trở lại hơn 30 năm về trước
"Ngày xưa" của mình cũng đâu đó thấp thoáng như này........ hồi đó cuộc sống nhiều khó khăn....... nhưng.... hồi đó mình đâu thấy muộn phiền.......... 
Rất nhiều lần con Tịu nói với mẹ, rằng nó hạnh phúc khi có bố mẹ và anh Toe ở bên........ rằng, cuộc đời nó chỉ cần có vậy....... 
Hôm nay bạn Tuấn lại đi công tác, con Tịu có cớ sang ngủ với mẹ......... mẹ ôm nó, thơm nó rất nhiều....... nhìn nét mặt nó thư giãn, an tâm, chân nó giẫy đạp liên tục rồi gác lên mẹ 1 cách thoải mái....... mình biết, sau này khi lớn lên...... khi rời khỏi mẹ......... 1 lúc nào đó, nhớ về kỷ niệm này...... nó sẽ hạnh phúc mỉm cười 💜💜💜
Thằng Toe lớn lắm rồi, mình không thể nói năng linh tinh với nó như kiểu khi mình nói chuyện với con Tịu được nữa........... Hiện câu chuyện chọn trường, chọn ngành học cho nó bắt đầu vào độ nóng....... trong khi các bạn đã rầm rộ ba lô túi xách 5 châu 4 bể  lên đường..... thì......... với thằng Toe........ có vẻ như......... học gì cũng được........học ở đâu cũng được………… thằng Toe thuộc tuýp người "khó đoán"......... nó cứ "bình chân như vại"......... thế mới căng 😂😂😂

Thứ Tư, tháng 2 16, 2022

You are my Love - my Life - my Valentine

- Mẹ: Tình hình lớp toán mới dư lào Tịu ơi

- Tịu: Ối dời ơi....... sắp sửa "Xin vĩnh biệt Cụ"......... mẹ có thể tìm lớp nào dạy lại kiến thức toán từ Lớp 4 không...... giáo viên cứ nói....... rồi bảo các con đã hiểu chưa....... chẳng ai nói gì....... thế là chuyển sang phần tiếp theo.......

- Mẹ: Đây là lớp cơ bản dạng xoá mù rồi, không thể tìm được lớp nào dốt hơn nữa đâu

- Tịu: Sao chẳng thấy chúng nó dốt gì cả nhỉ, chẳng có nhẽ mình lại là đứa dốt nhất trong cái lớp dốt này

- Mẹ: Hay là lại quay lại lớp cũ....... nhưng mẹ đóng tiền 4 tháng lớp này rồi đấy....

- Tịu: Thôi khỏi ...... con sẽ cố......... xem có sống qua nổi 4 tháng không :)

Haizz..... Tiền Xu thì luôn ồn ã còn Tiền Giấy thì lại lặng im........ rõ khổ........... mẹ có mỗi "Đồng Xu Lẻ" mà mẹ cứ suốt ngày leng ca leng keng khoe khoang đến mệt......... có vẹo gì đâu cơ chứ lị......ấy vậy mà cứ hễ đi đâu mẹ cũng chỉ lăm le chụp ảnh mình...... không vui tí nào cả.......... Mẹ còn bảo, mẹ rất tự hào về sự "kiên trì" và “năng lực” của bản thân....... lý do là mẹ có thể hô biến "mẫu thực tế" siêu xấu, siêu béo, siêu lôi thôi, trong 1 nốt nhạc trở thành "mẫu hịn"......... mặt xinh như Hà Tăng, thời trang như Hà Hồ và body chuẩn tựa Hà Kiều Anh…........ mà nhé, lại còn phải hoàn toàn App free nữa mới chịu 👵👰😂😍😘💙💚💛💜💛💜 sống với mẹ áp lực phết 😂😂😂

==========

Tâm sự mỏng của người phụ nữ không thích quà trong tất cả các "dịp", chỉ thích mỗi con gái........... giá mà troẻ hơn 10 tuổi chắc cũng mạnh dạn sản xuất thêm 1 đứa con gái nữa 💜💜💜💜 mà phải là 1 đứa giống i hệt đứa này cơ...... siêu xấu, siêu béo, siêu lôi thôi và...... đặc biệt....... là cũng phải học dốt toán cơ 💚💚💚💚 thế thì mẹ mới iu 💛💛💛💛                           

P.S. Tối đính chính lại: “không đến nỗi phải học lại từ lớp 4, học lại kiến thức từ đầu năm tới giờ là ổn mẹ ạ” ❤️❤️❤️……… gớm, mừng mừng là 😂😂😂❤️❤️❤️

Thứ Năm, tháng 2 10, 2022

Tết Hà Nội

Tết Hà Nội........... đương nhiên.......... năm nào chả như năm nào......... tất bật đầu cắm đít chổng với mua mua bán bán suốt cả 2 tuần trước tết, rồi thì thăm viếng họ hàng, rồi thì dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, ăn uống tùm lum không biết bao nhiêu bữa....... năm nay......... có khác chăng là........... bà ngoại nằm thẳng cẳng trên giường giữa bối cảnh từ 23 Tết bác giúp việc về quê nên cái sự "đầu bù tóc rối" lại càng tăng thêm......... may mà ông bà nội ngoại ở ngay sát bên.......... không thì....... chẳng biết sẽ xoay kiểu gì.......... rồi thì....... 30 Tết bị móc mất em điện thoại yêu quí ở ngay Trần Xuân Soạn.......... duyên vãi........ 10 ngày dùng nhờ điện thoại ké của Tuấn Toe Tịu tưởng là chết đến nơi........ vậy mà cũng chẳng sao........ thì ra mình cũng không quan trọng tới mức "như mình tưởng"......... mà nhé…… cái cảm giác "mất tích trên giang hồ" 1 thời gian cũng........ thú vị phết....... chồng bảo giá mà mẹ mày mất điện thoại muộn hơn 1 chút thì có nhẽ đợi được IP mới ra......... chứ tầm này thì phải mua luôn, không đợi được...... thôi không sao........ 49 mà nị...... phải tiêu tiền cho nó bớt đen đủi.........mà tự dưng lại được nâng đời điện thoại 1 cách "cưỡng bức" cũng hay phết...... tiếc nhất, có nhẽ chỉ là khoảng 5-7 nghìn cái ảnh và videos chưa kịp backup......... vậy thôi 😝😝😝

Giao thừa năm nay, vẫn như mọi năm, lại là Toe và Tịu (bất chấp tuổi hợp hay tuổi xung) dắt tay nhau ra khỏi cửa rồi lại quay trở vào xông đất chúc mừng năm mới bố mẹ. Tịu gây bất ngờ khi lì xì bố mẹ và anh 1 số tiền "siêu to khổng lồ"....... tất cả là khoản tiết kiệm từ cái "Phong bì Thạch Sanh" mà ra......... mẹ thương xót quá......... cả năm chắt chiu tích cóp, gần như không tiêu pha gì cho bản thân......... vậy mà lại vô cùng hào phóng........ tặng hết cho bố mẹ và anh........ chẳng ai dậy bảo gì....... tự dưng tử tế thơm thảo thế.......... eo ơi thương lắm ý........... thương quá là thương...... Mứt tết thưởng thức kèm với “Táo” thì mới tông soẹt tông........ cứ xem đi xem lại Táo của các năm….. vẫn cười nghiêng ngả 😂😂😂
21h đêm mồng 2 Tết, mẹ giục Toe đi đổ rác để đóng cửa thì thấy Toe vọng ra từ phòng mình: "mẹ đợi con khai bút đầu năm đã"....... rồi 1 lát sau anh ra báo cáo với bố mẹ, bọn lớp con bảo đúng giờ đấy ngày đấy là thời điểm đẹp để khai bút, con đã làm thử đề thi đại học năm ngoái, làm thử thôi....... đề 90 phút, con tạm làm trong 15 phút, tính ra được khoảng 8 điểm thì dừng........... mẹ bảo: "ơ thế em Tịu chưa khai bút á".......... Tịu đang lượn lờ, nghe thấy thế thì kinh hãi mà rằng: "cái gì....... lại toán á, thôi thôi....... khỏi cần khai bút........ con KIỂM TOÁN tiền mừng tuổi hàng ngày là khai bút rồi........ thế là được rồi........." và nàng nhanh chóng té ngay về phòng mình đóng cửa lại....... 😝😝😝
Tối 27 (tức 28) Tết trời Hà Nội rét căm căm, mưa phùn lất phất, đường phố thưa bóng người, quán xá gần như đóng cửa hết....... Anh Chị già vẫn sang choảnh quắp nhau xe máy lượn lờ loanh quanh rồi còn ghé Cộng Nhà Thờ làm cốc cafe chia tay năm cũ cho rôm rả…..... run lẩy bẩy vì lạnh........ sau này, nếu có lúc nào đó phải xa Hà Nội....... sẽ nhớ nhiều lắm cảm giác này 😘😘😘💖💖💖
Đầu năm đến lớp anh Toe thu hoạch được 1 mớ phong bì từ trường, lớp, giáo viên chủ nhiệm và ban phụ huynh. Total là 1,8 triệu. Nhanh chóng nộp ngay và luôn cho em. Tịu lịch sự hỏi lại: "Em sẽ đưa cho anh 800k để anh đi ăn với các bạn, chỉ giữ lại quĩ phần còn lại nhé". Anh Toe lại còn "lịch sự hơn" đáp rằng: "Thôi, em Tịu cứ giữ hết tất cả đi, khi nào Toe cần tiêu gì thì lại xin em Tịu" 😘😘😘 Nghe chúng nó "đối đáp" với nhau mình thấy, thật đúng là......... một cách vô thức, con trẻ thường hành xử theo cách mà bố mẹ chúng hành xử với nhau......... gớm......... không ngờ "mức độ ảnh hưởng" của bố mẹ trong gia đình lại to nhớn đến như vầy😜😜😜
Xuân nay Nam Tào Bắc Đẩu cũ rủ nhau về hưu mất tiêu........ có 1 sự nhớ nhung không hề nhẹ 💙💚💛💜

Tết Thái Bình

25 Tết cả nhà về quê Thái Bình, Mồng 5 lại quay trở lại hoá vàng. Cả 2 ngày thời tiết đều tuyệt đẹp....... mình được ra cánh đồng......... hít thở không khí xuân........ ngắm nhìn mọi người cuốc đất, tưới cây.........trong lòng rất dễ chịu..........có rất nhiều hành, tỏi và các loại rau xanh ăn lá...... nhưng nhiều nhất vẫn là cải cúc, ngải cứu, rau diếp, bắp cải, su hào........ thích lắm ý.......

Năm nay là năm tuổi của mình, dự là sẽ có nhiều "sự kiện" quan trọng xảy ra......... mình đã chuẩn bị tinh thần đón nhận mọi thứ 1 cách "người lớn” nhất........ trước mắt (rất rất gần) sẽ là 1 việc (rất rất quan trọng) - điều mình ấp ủ mấy năm nay - sẽ được thực hiện........... Tốt - Xấu gì cần có thời gian mới đánh giá được........... nhưng......... nhất định phải quyết tâm làm cho thật trọn vẹn trong mức độ tối đa có thể........ bạn Tuấn rất chi là "quan ngại".......... làm mình cứ phải vỗ về an ủi "không sao, không sao đâu, không bao giờ em để anh đói ăn, thiếu mặc"........ thế là bạn ý mới yên tâm........ để cho mình “xử ní” 😂😂😂.......... yêu bạn nhiều thế cơ chứ nị.......... cơ mà......... giả dụ bạn không theo ý mình...... thì............ "rối ren cửa nhà" chắc chắn là điều khó tránh khỏi 😜😜😜😘😘😘 bạn thật là người “hiểu chuyện” 💖💖💖😝😝😝

Hoa Rau ngót Nhật, loại này có thể ăn........ mọc đầy dọc đường đi.....
Đây là Hoa Rau Diếp......... 
    Lần đầu tiên mục sở thị Hoa Cải Cúc...... họ giữ lại để làm giống........ trời ơi đẹp cực kỳ........ có thể ngắt cắm lọ cũng được ý...... lạ ghê cơ....... đẹp lắm ý
Mấy em cà chua lăn lóc dưới đất sát cạnh bờ mương.......giống “cà chua ta” bẹt bẹt và có nhiều khía như này cực kỳ ngon vì nó ít hạt và nhiều bột…….. ở quê thì làm sao mà chết đói được cơ chứ nhỉ....... nhìn quanh quanh....... đâu đâu cũng thấy...... thứ "có thể ăn" 😜😜😜
Rau của nhà hàng xóm, không rõ là cải thảo hay cải làn hay là cải trắng..... chỉ biết mầu hoa vàng quá rực rỡ
Hoa vườn nhà Thái Bình đẹp lung linh luôn
Gấc nếp nhà trồng, già quả, bổ ra ruột đỏ rực, 1 quả nấu được 2 kg gạo nếp 😘😘😘 không có giàn nên tụi nó trườn bò vắt vẻo tít trên ngọn cây bơ và cây hồng xiêm, mãi mới xử lý lôi xuống được
Hồng xiêm vườn sau nhà, trẩy mang về Hà Nội thắp hương.......... mịn màng không hề lạo xạo cát, vị ngọt đậm vô cùng thơm ngon 
Tuấn thịt được quả gấc vui cứ như thể ngày xưa lùa được Đính về chuồng💩💩💩

Quả mọc từ cành dư lày thì chắc chắn sẽ xịt, phải mọc từ thân thì mới đậu cơ - Chú lái xe bảo xế - Nghe có vẻ hợp lý 😍😍😍
Nhà có rất nhiều cây cau, cây nào cũng cao vút, thẳng tắp, quả già, chín vàng.........vật vã mãi mới khều được mấy chùm, rụng rơi lả tả, phí ghê cơ 💚💚💚 tầm sát tết như này, có khi HN bán 10-15k/quả í 💜💜💜