Thứ Sáu, tháng 4 21, 2023

Em Tịu Thiên tài ???

Quá nguy hiểm........... mẹ dịu dàng nết na thuỳ mị bao nhiêu......... thì con gái......... giống hệt y chang bấy nhiêu😂 💅💆💇💃
Ấp 10 quả trứng Peony......... nó dần dần nở............đẹp dư lày đây 💙💚💛💜
Rồi........ tới độ tan tác chim muông.......... thì không còn đẹp nữa....... hương thơm thì........... ác liệt......điếc hết cả mũi, nhức hết cả đầu 💖💗💕

Hôm nay Em bé Tịu nghỉ ốm nhưng vẫn đến trường làm nốt 1 bài kiểm tra. Mẹ đợi luôn ở trường để đón về. Nhìn thấy mẹ từ xa em Tịu đã lao tới....... mặt mũi hớn hở:

- Mẹ: Ơ, con quên là mình đang ốm á....... sao chạy huỳnh huỵch thế.......

- Tịu: Cho mẹ xem này, vừa có kết quả đây...... 9.5 hẳn hoi....... cuối kỳ hẳn hoi...... choáng chưa...... vậy là chắc chắn học sinh giỏi rồi, không cần quá quan tâm toán văn sẽ thế nào nữa

- Mẹ: Ơ thế chắc chắn cả toán văn xịt rồi á

- Tịu: Chưa có kết quả cuối cùng........ nhưng dù sao Anh thế này thì rất chắc chắn rồi........... học kỳ 1 con 7.9, thi cuối kỳ 2 cao thế này thì điểm học kỳ 2 bét ra cũng 8.4...... lại nhân đôi nữa....... vậy là ok........ kể từ hôm nay hàng đêm có thể ngủ ngon rồi...........

- Mẹ: Thế hàng đêm con phải lo lắng thức học bài hay sao mà hôm nay mới được ngủ ngon

- Tịu: Không, con thức đêm để cộng trừ tính toán điểm số các môn chứ không phải học bài

- Mẹ: À đúng rồi, thời gian làm bài tập về nhà của con duy nhất là trước giờ vào lớp mà, con siêu thật đấy

- Tịu: Bọn lớp con, chúng nó còn phải kinh ngạc về khả năng của con....... eo ơi........... cứ khi nào gặp sức ép kinh khủng là tự dưng con lại có khả năng học thần kỳ.......... ối dồi ôi........ dở trang nào, vào luôn trang nấy........ vào nhanh thun thút luôn ý…..

- Mẹ: Bởi thế cho nên hễ thi xong là lập tức quên hết kiến thức ý nhỉ

- Tịu: Thì chỉ cần ra khỏi phòng thi là con quên hết.......... thế nên nhiều khi bọn con so bài nhau sau khi thi con còn chả nhớ con vừa làm gì thậm chí còn không biết mình khoanh vào ô nào nữa...... (cười ngặt nghẹo.......... bà bô thì tức tím tái ruột)

- Mẹ: Lạ thật, mà điểm số của con không tới nỗi quá tệ.......... có nhẽ nào, con quay cóp không nhỉ?

- Tịu: Mẹ nghĩ gì thế.......... mẹ nghĩ có thể quay cóp ở trường con á.......... phát hiện ra.......... xé sách luôn....... mà mẹ có biết khi đi thi thì duy nhất chỉ được mang bút vào phòng thi không........ làm gì có gì mà quay cóp

- Mẹ: Liếc bài của bạn chẳng hạn

- Tịu: Còn lâu....... tất cả đều ngồi chéo đề hết, lại còn giãn cách nữa......... nếu mẹ là đề A thì phải trái trên dưới không có đứa nào đề A cả......... chưa kể theo ABC thì con luôn là đứa số 1 của phòng thi số 2 vần Ng......... mẹ nghĩ sao........... trước mặt luôn là giáo viên.......... mẹ nghĩ con có thể hỏi được ai

- Mẹ: Ừ, lạ thật.......... phải chăng con là thiên tài

- Tịu: Bọn học giỏi lớp con chúng nó có khi còn học lệch......... có thể 3 môn chính cực cao........ nhưng lại chết 1 môn nào đó......... ví dụ như bạn XXX đây này........ các môn chính cao chót vót nhưng hiện sinh mới chỉ 6.1 đây này........không khéo còn không được học sinh giỏi ý........... con tuy kết quả không cao nhưng môn nào con cũng ok không đến nỗi nào....... mẹ chọn đi, mẹ muốn thế nào

- Mẹ: Ừ.......... mẹ nghĩ con xịn thật........ nếu so với anh Toe thì có khi con còn thông minh hơn nhiều ý........... anh Toe học chăm chỉ hơn con 100 lần mà kết quả có cao hơn con mấy đâu nhỉ........ mẹ thật sự ngạc nhiên ý........... có 1 đứa bé, không cần học gì......... tự dưng giỏi......... con quá thông minh ý

- Tịu: (không biết là mẹ móc máy mình nên cười tít mắt tiếp tục bô lô ba la) Ui dơi ơi....... thật ra Tịu ta đây sẽ làm rất tốt những thứ mà Tịu muốn.......... miễn là có động cơ và tự nguyện......... ví dụ như toán thống kê chẳng hạn......... Tịu rất tò mò về môn toán thống kê anh Toe đang học....... thế nên Tịu sẽ mày mò và học tốt môn này......... chẳng phải kiểm tra vừa 10 là gì........ chả hiểu sao, Tịu học dốt toán thông thường nhưng toán thống kê lại thích........ tung đồng xu với cả súc sắc ý........ mẹ biết không......... hoặc là games chẳng hạn........... Tịu thích games thì Tịu sẽ tự tìm ra xác suất hoặc tỉ lệ phần trăm để đạt được 5 sao........... miễn là kiếm được zai đẹp............ (cười ha hả) (giai đẹp này là mấy thằng anime trong games) 

- Mẹ: Nhưng vẫn phải có 1 thế mạnh gì cụ thể chứ nhỉ, nói chung....... mẹ lo lắng không biết sắp tới vụ đại học của con sẽ như nào......... nhưng dù là thiên hướng tự nhiên hay xã hội thì vẫn phải học thêm tiếng Anh trung tâm nhé........ chủ nhật này mẹ đăng ký lại cho con đến thi phân loại xếp lớp nhé

- Tịu: Ôi Tịu sợ lắm......... Tịu quen thi kiểu Vin rồi......... nếu thi kiểu trường ngoài là Tịu chết toi luôn......... cứ bắt đánh trọng âm rơi vào đâu rơi vào đâu là tèo đấy

- Mẹ: Không, họ chỉ cho làm 1 bài test viết và phỏng vấn nhanh thôi.......... dù dốt đù giỏi vẫn phải biết mình đang ở đâu để vào lớp nào cho phù hợp chứ..........

- Tịu: Thôi được........ ok Tịu đồng ý đi kiểm tra

- Mẹ: Đừng làm cho mẹ lo lắng về con nhiều, mẹ xì chét, mẹ già mẹ xấu thì sao

- Tịu: Thì mẹ già xấu đi cũng được chứ sao............. chả nhẽ để nhà trai đến đón râu người ta rước nhầm gái già mà bỏ quên gái trẻ để gái trẻ trố mắt ra nhìn á......... à mà đấy.......... nhắn tin báo 9.5 mà có thấy ai trả lời gì đâu.......... ông Toe thì thả tõm cho 1 quả tim, chẳng nói gì........... còn ông Tuấn nhùn thì còn chả thèm "seen"......... quá đắng lòng........... thôi tắt luôn 4G, cất điện thoại khỏi hóng......... mắt không thấy, tai không nghe thì tim không đau.......... quá giận luôn 😛😇😂😍😘💩

===================

Ở 1 diễn biến khác:

Nhằm trúng mười một rưỡi trưa, ông con nhắn tin, hốt hoảng "mama ở gần nhà không cíu toe với".............. thế là bà bô lại lóc cóc phi xe qua 75 Trần Đại Nghĩa đổi xe máy cho ông con........ dong cái xe hỏng đi bộ về tận trạm sửa chữa.......... giữa trưa nha...... dắt bộ nha......... cái xe nó còn kêu quàng quạc nhức hết cả đầu........tới nơi chú bảo: “sao chị không gọi hotline cứu hộ bọn em cho người qua đón” haizz…… nói chung.......... buồn hơn con chuồn chuồn.......... 

Mà lạ thật.......... sao nó không gọi papa cíu mà lại cứ phải là mình nhỉ....... rõ ràng việc này liên quan tới cơ khí máy móc, có phải sở trường sở đoản của mình đâu nhỉ...........

À quên, hiện papa nó (như thường lệ) hem có ở nhà........... chẳng có nhẽ, ông con toét còi 1 phát là ông bô phải đáp máy bay ra liền ư....... ông bô đang ở tận Nha Chang cơ mờ.......... toàn bất khả kháng kiểu này thì....... chịu thoai......... 💏 Mệt mõi...........💩💩💩💪💪💪😓😓😓

Thứ Hai, tháng 4 10, 2023

Không gì cả


Cha mẹ càng kém cỏi, càng muốn quan tâm 2 điều:

1. Đề cao sự hy sinh của bản thân

2. Luôn thích khoe khoang con cái để giữ thể diện

Nguồn: Trí Tuệ Việt

Góc Tự Phê: (Tính theo cấp độ giác ngộ và tuân thủ😂)

Điểm 1: Đạt 7/10 
Điểm 2: Đạt 3/10 

Mẹ Đính xí gái nên hay mượn "nhan sắc" của con Tịu để khoe khoang......... dù rằng, nhan sắc này chỉ là "thành tựu ảo"........ chứ ở ngoài cũng chỉ luôm nhuôm cỡ "4 điểm về chỗ" mà thôi....... cái quá trình “biến hình” này.......... người ta gọi là......... sự vi diệu của nhiếp ảnh...........😛😛😛 

Khiếp........ mà dạo này chả hiểu sao cứ ngập lụt trong "cảm xúc tiêu cực" hoài........ triền miên ý......... chả ai dám động vào....... lăn đùng ra dỗi lấy dỗi để, sớm nắng chiều mưa, mẹt lúc nào cũng sưng vù như bị ong chíc ý....... chịu hết nổi......... hôm qua, chỉ trong 1 buổi tối làm vỡ choang 1 cái bát cơm và 1 lọ đựng nước cam........... bà bô thu dọn chiến trường mà vẫn phải "cấm khẩu" không dám ý kiến ý cò gì............ "con nhà người ta" mà thế, ít ra bố mẹ cũng được phép cao giọng 1 phát cho bõ tức chứ nhỉ 😓😓😓 hay đang "tương tư thằng nào" chăng 😝😝😝 thường thì, khi yêu, con người ta lạ lắm 😂😂😂











"Hoa Tháng Tư"
Có đẹp chi đâu........ chỉ rất đẹp thôi mà 😘😘😘 Em ngoan, thỉnh thoảng lại cho em măm 1 viên đá 💖💖💖
Nhịn ăn sáng ắt có xèng ngắm hoa 😜😜😜
"Vườn" có gì sài nấy...... “made by Đính” kết hợp “made in England”...... đâu đến nỗi nào nhỉ 😘😘😘