Thứ Sáu, tháng 8 30, 2024

By the Lake Baikal

Khi nào con trai thi xong chứng chỉ tới thì tập bài này cho mẹ nha......... rồi 1 ngày nào đó………….. hết chiến tranh, chúng ta sẽ cùng nhau tới nơi này nhé....…………..... bình yên thế cơ mà............ yêu Toe lắm........... 💖💖💖


Đã vào năm học mới được cỡ nửa tháng............ mấy hôm nay bù đầu làm test thử............ mỗi lần làm xong, system lại auto nhẩy 1 level cao hơn và lại chới với........ đề hôm qua chỉ pass hơn 60%.......... mẹ bảo, đừng quá căng thẳng, thi trượt lần này cũng ko sao đâu, mẹ vui vẻ pay để Toe thi lại......... vậy mà cứ sốt sình sịch vì lo tiếc tiền bố mẹ, vì không muốn ảnh hưởng tiến độ các plan khác.......... chiều qua không giải được 1 bài gì đó, xì chét lắm.......... mẹ quan sát thấy thế và mẹ thương thế 😘😘😘

Đã từng Kute điệu chảy nước dư lày cơ mờ............... ôi, con gái yêu kiều của mẹ......... sao mà đáng iu xế💗💗💗
Hôm qua o đờ mẹ mua cho 1 bộ váy trắng hoặc hồng pát teo (pastel) để đi sinh nhật bạn ngày 3/9 cho đúng dress code.......... ơ, thế sắp sửa thiếu nữ rồi ư.......... đừng có sớm bỏ rơi tui theo zai là tui buồn, tui cô đơn, tui khóc nha 💅💅💅
    Cuối cùng thì những chùm hoa xinh xắn đầu tiên đã xuất hiện............ đúng là Thiên Lý thật......... ăn lá chán chê mê mệt, chả thấy bông hoa nào......... cứ lăn tăn........... không biết liệu có ăn nhầm Lá Ngón không......... may quá 😝😝😝

Thứ Ba, tháng 8 27, 2024

Relax


Người ta dễ thành công nhất khi ở trong trạng thái nào?
Khi bạn nhận ra được bản chất của Tâm Pháp
Bạn sẽ gần thành công hơn bao giờ hết

Tâm Pháp là:
Không quên điểm bắt đầu
Không khao khát điểm kết thúc
Chấp nhận và hưởng thụ
Hy vọng nhưng không cầu mong

Đó là 1 thái độ hoàn toàn không quan tâm 
Sống hoàn toàn trong hiện tại 
Từ bỏ những ràng buộc của quá khứ, hiện tại và tương lai
Không hốt hoảng trước mọi chuyện
Mà chấp nhận và đối diện 1 cách bình thản
Không mong đợi bất cứ kết quả nào

Chúng ta thường nghĩ rằng
Chỉ có nỗ lực, siêng năng và chăm chỉ
Mới là phương pháp duy nhất để đạt thành công
Nhưng thực tế là sự kiên định của bạn đối với tương lai 
Có thể khiến bạn mắc kẹt và không thể thoát ra được
Dù bạn có làm mình kiệt sức vì mục tiêu
Bạn vẫn không thể nhìn thấy kết quả 
Nhưng vào 1 ngày nào đó 
Khi bạn buông bỏ sự kiên định đối với mục tiêu
Khi bạn sống trong hiện tại
Khi đó những gì bạn đang cố gắng săn đuổi
Sẽ tự nhiên đến với bạn 1 cách bất ngờ
Mà không có sự chuẩn bị 
Đó chính là lúc bạn đã vượt qua được thử thách của Tâm Pháp
Những kết quả và thành công mà bạn nghĩ đến sẽ tự nhiên đến với bạn
Đó là cách bạn đã chinh phục được Tâm Pháp
-St-

1 căn bếp có view nhìn thẳng xuống hồ từ trên cao.......... như này này............ ĐÃ TỪNG là "mong cầu của Đính trong tương lai" 😂😂😂 
Đúng rồi............. vì biết đâu............ Tương lai có khi còn tệ hơn cả Hiện tại 😂😂😂

Thứ Năm, tháng 8 15, 2024

Không sợ hãi

Sau nhiều tháng......... mẹ lại tạm trú bệnh viện............ cảm giác của mình......... là buồn......... nhưng chỉ thoáng qua và........... không hề sợ hãi........... sắp bước sang năm thứ 5 kể từ ngày phát hiện ra bệnh.......... cùng với những nỗi đau, sự trưởng thành/mạnh mẽ cũng từ đó mà song hành phát triển........ để tới giờ phút này............. Đính của ngày hôm nay............ đã khác quá xa so với Đính của thời khắc 5 năm trước............ Sau bao thăng trầm lên xuống........... nay mình hiểu ra rằng............. "lao thẳng" vào sự sợ hãi/không né tránh............ sẽ là con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất để chế ngự sự sợ hãi đó........... hành trình mà mình đang trải qua......... không hề “quá kinh khủng” như tưởng tượng của nhiều người.......... cùng với những lo lắng.......... niềm vui, sự hứng khởi, và hy vọng cũng được tạo ra 1 cách đầy bất ngờ........... Hiện mình bình tĩnh hơn bao giờ hết......... những việc cần làm sẽ làm với nỗ lực cao nhất và tập trung nhất............ không việc gì phải xoắn.......... đâu khắc vào đó......... vậy thôi 💪💪💪
Nhà có mấy cành thị và 1 quả sầu riêng đúng độ chín tới........... mở cửa bước vào phòng......... là ngất xỉu tại trận.............. rước em thị về cách đây 2 hôm........ hẵng còn xanh lè và rất nhiều kiến bu bám........... qua 1 đêm thì chuyển hanh vàng......... sang ngày thứ 2 thì............... điếc hết cả mũi 💛💛💛
Chuột ăn trộm gạo của con người, con người nói nó xảo quyệt
Con người lấy trộm mật ong của ong, con người nói ong chăm chỉ
Những gì có lợi cho chúng ta, chúng ta đều nói là tốt
Những gì không có lợi, chúng ta gọi là xấu
Trên đời này có rất nhiều chuyện đều nhìn từ lập trường của mỗi người
Ai cũng cảm thấy mình có lý
Giống như ruồi không cảm thấy mình bẩn
Dơi cũng không biết mình có độc
Mỗi người chúng ta đến từ những gia đình khác nhau
Đi qua những con đường khác nhau
Trải qua những chuyện khác nhau
Tạo nên những nhận thức khác nhau
Và hình thành 1 hệ thống quan niệm cố hữu
Mỗi người đều cho rằng suy nghĩ của mình là đúng
Vì vậy, là người trưởng thành
Chúng ta phải hiểu rằng
Không nên dễ dàng đưa ra lời khuyên cho người khác
Và ép buộc họ chấp nhận ý tưởng của mình
Nếu họ thực sự muốn biết, họ sẽ khiêm tốn đến hỏi
Huống chi, không ai thích bị chỉ trích, phê phán và lên lớp
Ai cũng thích nghe những lời dễ nghe và được công nhận suy nghĩ của mình
-St-
Thằng kia vừa đi học về, nó hớn hở khoe mẹ đang chạy mô hình gì gì đó liên quan tới chứng khoán.......... nó phơi phới thanh xuân, kể lể trình bầy dài loằng ngoằng, chém gió phần phật........... bà bô lắng nghe rồi chốt hạ........ sang năm sẽ đầu tư cho xxx triệu để oánh cổ trứng.......... nó cười tít cả mắt........ nói chung, cứ nhìn thấy nhau là sướng.......... con mình mà nị.......... quá yêu 💕💕💕ảnh này chắc từ hồi cấp 3, non tơ thế........... bây giờ già và to gấp đôi ông bô 😍😍😍 Con kia thì......... nhắn tin: "Năm nay ấm rồi....... thầy trẻ, đập zai, 1999, mãn nguyện" 😂😂😂 nghe nó tả thầy, bà bô tò mò qué....... mò lên group ngắm thầy thì đúng là............. trẻ đẹp thật......... cứ tấm tắc khen thầy mờ lem......... bị con ranh mắng: "thầy vừa kết hôn tháng 1 và đang chuẩn bị có 1 em bé nha bà Đính" chết cười em Tịu............ ngày mở hàng năm học mới mà tâm trạng màu hồng như rứa là điềm báo may mắn điểm 9 điểm 10 cả năm.......... Cảm giác đón con mỗi lúc "đi học về" thật là hạnh phúc........... bao năm qua vẫn vậy............. ríu ra ríu rít, líu la líu lo kể với mẹ trên trời dưới biển sự kiện vừa diễn ra trong ngày💕💕💕cả 2 đứa đều thế............ vui lắm í 💗💗💗
Thị/Na/Mít ngập tràn phố phường mới giật mình nhớ ra........... năm nay chưa "gom" sấu cấp đông........ may quá vẫn mua được ít sấu xanh......... vỉa hè Trần Phú/Phan Đình Phùng/Hàng Bài sấu bày bán gần như toàn sấu chín........... những quả xanh sót lại cũng già/rám lắm rồi💚💚💚

Thứ Bảy, tháng 8 10, 2024

Tự thân ❤️❤️❤️

Đính cách đây 2 năm……. “hồn nhiên” NHƯ em bé Tịu 😘😘😘 Nay già thêm 2 tuổi, dây chun rão thêm 1 chút……… cấp độ hồn nhiên tăng thêm 1 chút tương ứng 😝😝😝 HƠN cả em bé Tịu nha 😝😝😝 Cuộc sống, ngoài những lúc buồn ít ỏi……. thì toàn là vui 💖💖💖 Cứ tiếp nối đà này, đảm bảo 70 sẽ “lơ ngơ” vừa xoẳn bằng em bé lên 3……….. chồng con hẳn sẽ biết ơn nhắm 😝😝😝 lại chả thế……. thế mới phù hợp “qui luật tự nhiên”…….. chứ càng già càng khôn thì có mà “thành tinh hoá cáo” á 😝😝😝


Người làm sai không cần bị trách móc, mà cần được nâng đỡ

Người đau khổ không cần bị cô lập, mà cần được yêu thương 

Người tức giận không cần bị xa lánh, họ cần được lắng nghe

Người hay tủi thân, nhạy cảm, dễ bị tổn thương không cần ai nói "có gì đâu mà buồn", họ cần ai đó cho họ biết rằng họ có thể đáng yêu và mạnh mẽ thế nào ❤️❤️❤️

Thế giới này không cần thêm những chỉ trích, chê bai, lên án mà cần thêm sự nâng đỡ, chấp nhận, khả năng lắng nghe, thấu hiểu và tình yêu thương 🌿

-St-

Thứ Sáu, tháng 8 09, 2024

Nghiệp lực

Có 1 khái nghiệm gọi là "Nghiệp lực"

Nghiệp lực là gì?
Nói đơn giản, đó chính là tất cả những hành động bạn đã thực hiện trong quá khứ
Bao gồm cả Thân thể, Lời nói và Suy nghĩ

Từ những hành động này, 1 loại sức mạnh hoặc năng lượng được tạo ra
Loại năng lượng này không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi
Nó chỉ chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác, hoặc từ vật thể này sang vật thể khác
Tổng lượng năng lượng luôn không thay đổi đúng như định luật bảo toàn năng lượng trong vật lý hiện đại

Ví dụ, khi bạn mắng 1 người 1 câu, năng lượng hận thù không biến mất chỉ vì bạn đã mắng xong
Ngay cả khi về nhà ngủ 1 giấc, năng lượng này vẫn tồn tại
Nó sẽ trải qua quá trình chuyển hoá, lặp đi lặp lại 
Và cuối cùng quay trở lại với bạn dưới dạng khác, với tổng lượng năng lượng vẫn giữ nguyên

Mọi hành động của bạn đều tích tụ năng lượng
Có thể là tích cực hoặc tiêu cực
Và cuối cùng đều ảnh hưởng đến bạn
Hình thành nghiệp lực
Mỗi người đều có nghiệp lực, chỉ khác nhau về mức độ nặng nhẹ, tích cực hay tiêu cực
Tác động của nghiệp lực quá khứ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những hành động tiếp theo của bạn...

-St-

Hà nội nắng nóng lắm, khô rám hết cả lũ "đậu/đỗ" này, plan là cuối tuần bố Tuấn về mới "dỡ"....... cơ mà sờ vào có cảm giác nó sắp bung nứt ra nên mẹ Đính quyết định "thịt" trước....... tiện tay thu hoạch thêm chút rau húng chó.............. thịt nốt bông hoa hồng vàng siêu mini teo tóp còn sót lại trên cây........... Năm nay ớt nhất định không ra trái.......... mặc dù hoa nhiều chi chít và thân cây vươn cao khoẻ mạnh, cao vút lên tận trần nhà............. Cất tạm rau húng chó vào tủ lạnh, đầu tuần tới bà bô sẽ thửa 1 con ngan về làm bữa măng ngan luộc 😜😜😜
 
Bố Tuấn bắt được con ve sầu.......... nhà có tí đất ban công mà cũng tíu tít dập dìu ong bướm côn trùng giun dế ốc ếch các kiểu 😘😘😘
Chuồn chuồn bay tận vào phòng ngủ của Đính💚💙💜💛
Đây là lá Thiên lý......... cây lớn rất nhanh, trườn bò quấn khắp ban công............ cơ mà............ tuyệt nhiên chẳng thấy xuất hiện bông hoa nào cả💚💚💚
Thôi thì ăn lá vậy.......... dù hơi già cứng......... nhưng vẫn có vị đậm đà và bùi bùi........... nấu với giò sống.......... cũng được 1 bát to tướng........... ngon phết............. của nhà trồng được mà nị........... quí hoá quá 💚💚💚
Có 1 đứa bé gái, tên là Lê Thị Tịu, 16.5 tuổi............ rất già........... như thể 21 tuổi vừa tốt nghiệp chuẩn bị đi làm 💖💖💖

Thứ Tư, tháng 8 07, 2024

Bác Toe trông cháu ❤️❤️❤️

Trước thì......... “Khẩu Xà" nhưng Tâm Phật” thậm chí còn được coi như là “1 lời khen”……………. Nay thì……..…. hoàn toàn không nha…….............. “Khẩu xà” thực ra mới chính là yếu tố “gây sát thương” mạnh mẽ nhất/dai dẳng nhất trong 1 cuộc giao tiếp 🙏🙏🙏

Thôi thì, đã không biết thì coi như không có lỗi……… cơ mà……… biết mà vẫn làm……. thì sẽ được qui vào tội "cố tình làm trái”……. to chuyện nha 😜😜😜

Từ “mỏ hỗn” tiến lên 1 bước là “zip miệng”, rồi cao hơn nữa sẽ là “ái ngữ”……. làm nổi hem, bà già 😘😘😘 còn khi nào đi tới level “ái tâm” song hành “ái ngữ” thì coi như “đắc đạo” đường tu…….. lên núi toạ luôn 😜
==========
Toe cứ lượn lờ trong tầm mắt mẹ là i như rằng........... mẹ lại tranh thủ 😘😘😘 Mẹ thấy Toe vui vẻ hạnh phúc......... mẹ cứ sướng sướng trong lòng 😍😍😍 khi nào mẹt Toe buồn buồn............ thì mẹ lo lắng đầy vơi 💖💖💖

Một gia đình đáng sợ nhất là gì?

Không phải là không có tiền, không phải là bệnh tật, mà là việc các thành viên trong gia đình không thể nói chuyện tốt với nhau. Điều này có nghĩa là một gia đình đầy bạo lực ngôn từ. Dù có giàu có đến đâu cũng khiến người ta chỉ muốn chạy trốn. Ngược lại, một gia đình hòa thuận, dù đơn sơ cũng khiến người ta lưu luyến vô cùng. 

Cái đáng sợ hơn cả nghèo khổ, là những lời nói tổn thương giữa các thành viên trong gia đình. Lời nói độc hại chỉ khiến người thân yêu ngày càng xa cách. Vết thương cơ thể có thể chữa lành theo thời gian. Nhưng tổn thương do lời nói không dễ thấy, lại đâm thấu tim. Có thể đột ngột đánh gục một người. 

Bạn phải hiểu rằng, điều thực sự đưa một cuộc hôn nhân đến bờ vực đổ vỡ, thường không phải là hoàn cảnh gia đình mà là do những lời nói gây tổn thương tích tụ theo năm tháng. Gia đình chúng ta không phải là nơi sinh ra để cãi đúng hay sai, cũng không phải là chiến trường phân thắng bại. 

Yêu thương thì phải biết cách thể hiện. Miệng của cha mẹ chính là số phận của con cái. Sự ngu dốt nhất của một gia đình là khi con cái bên ngoài không bị thế giới đánh bại. Mà bị hủy hoại bởi chính miệng của cha mẹ. Nói chuyện tốt, giao tiếp tốt là phong thủy tốt nhất của Gia đình. Một gia đình đầy sự chỉ trích, trách móc, chì chiết lẫn nhau chắc chắn sẽ suy tàn. Còn một gia đình hòa thuận dù nghèo khó cũng sẽ phát đạt. Gia đình hòa thuận thì Phước lành, phúc sẽ tự đến. Sự khích lệ, khen ngợi, động viên, tôn trọng, cổ vũ của người yêu thương là động lực cho chúng ta bước tiếp không sợ hãi. Sự công nhận của cha mẹ là nền tảng để con cái vững bước trên đời.

Vì vậy biết giao tiếp tốt, nói chuyện tốt là mưu lược quan trọng trong hôn nhân. Không trách mắng chuyện lớn, không tranh cãi chuyện nhỏ, không nhắc lại chuyện cũ, không sợ do hơn thua, như vậy gia đình ngày càng hạnh phúc, vợ chồng nồng ấm, gia đình tốt đẹp ❤️❤️❤️

-St-

Thứ Hai, tháng 8 05, 2024

Monday Thought

Phụ nữ yêu ai nhất trên đời?

Là chồng ư? là con ư?

Không nên vậy

Phụ nữ nên yêu bản thân nhất................... vì.............. đó thật sự là điều chồng và con bạn mong muốn nhất từ bạn.

Đừng trao ÁP LỰC quá lớn cho chồng/con theo cách........... coi họ là tất cả ý nghĩa cuộc đời mình................ dẫn tới hệ quả tạo ra............. rằng.............. chồng con bạn phải sống sao/phải sống thế nào để vợ mình, mẹ mình thật sự hài lòng, nhất nhất theo cách mà bạn mong muốn............. như 1 sự "đáp lễ"............... quả là quá căng thẳng cho họ.......... Nghe thì có vẻ "tổn thương sâu sắc".......... nhưng sâu bên trong mỗi "con người"........... đâu đó......... có lẽ đúng là vậy 💔

Ai yêu ai là việc của ông Trời, Ai ở bên ai cũng là việc của ông Trời........... đâu khắc có đó............ chỉ cần bạn hạnh phúc tự thân........... mọi việc tốt đẹp sẽ tới........... có chồng/con ở bên cạnh yêu thương mỗi ngày............ đó là 1 món quà quí giá điểm tô thêm vào cuộc sống.......... nhưng............ mãi mãi không phải là điều "nhất định phải có" trong mọi hoàn cảnh.

Chồng/con, dù thương yêu máu thịt.......... nhưng thực chất vẫn cứ là "vật ngoài thân"....... không kiểm soát, không lệ thuộc họ và cũng đừng bắt ép họ lệ thuộc mình....... Mỗi người là 1 cá thể độc lập với tính cách, sở thích và mưu cầu cá nhân riêng............. mọi sự áp đặt rằng.......... chồng/con phải sống theo cách mà mình-cho-là-đúng............ mãi mãi không bao giờ mang lại hạnh phúc cho tất cả.

Trong 1 mối quan hệ, kể cả người ngoài hay người thân:

👍Nếu ai đó CÓ NHU CẦU tâm sự với bạn.............. chỉ nên lắng nghe và thể hiện sự chia sẻ/cảm thông/đồng cảm/động viên với họ

👍Nếu bạn được ai đó HỎI XIN ý kiến............ mới "cân nhắc, cẩn trọng" đưa ra những suy nghĩ/đánh giá của bạn về vấn đề CỤ THỂ đó mà thôi

Tuyệt nhiên, không nên vội vã đưa ra những "tư vấn" theo hướng chủ quan/cảm tính/vô căn cứ/thiếu khoa học/phi logic/không thức thời dẫn tới, 1 cách chủ ý hoặc vô thức, tạo nên những ảnh hưởng bất lợi tới quyết định của đối phương ở hiện tại hoặc trong tương lai. 

Hãy dành thời gian chăm sóc tốt bản thân, thể chất và tinh thần............. khi bạn phấn đấu để có 1 cơ thể khoẻ mạnh, 1 tinh thần khoẻ mạnh........... năng lượng tích cực từ bạn sẽ lan toả........... khiến tất cả các thành viên trong gia đình đều được hưởng 1 bầu không khí ấm áp và tràn ngập yêu thương. Việc này góp phần tạo động lực cho mỗi cá nhân trong gia đình TỰ phát triển bản thân 1 cách lành mạnh và đúng đắn, chọn được cho mình 1 con đường sáng sủa nhất, 1 hướng đi hài hoà nhất trong mọi quyết định và hành động quan trọng của cuộc đời.

Đấy là cách những NGƯỜI YÊU NHAU nên YÊU NHAU như thế 💖💖💖
-Chém bởi Đính-
=================
Đính già bắt đầu đến tuổi......... "thuộc bài sớm, nghỉ ngơi sớm".......... đúng quá đi chứ nị......... % mức độ đúng sai bao nhiêu chưa xác định........... (Đính cứ áng áng bốc thuốc vậy thôi)…….. cơ mà........... quan trọng........... vẫn phải là "sống chậm" để biết chính xác mình sẽ đi về đâu......... 50 tuổi, có thể đi chậm......... nhưng không thể đi sai đường.......... làm gì còn nhiều cơ hội để "quay xe" đối với 1 người phụ nữ thường xuyên "lầm đường lạc lối" do bản chất đã "ngu người" lại không có thói quen check "google map" khi tham gia giao thông 😘😘😘😜😜😜 Hôm nay Đính "hô khẩu hiệu" 1 cách hơi bị quyết tâm........ phải hừng hực thế may ra mới "ép" được bản thân......... càng già, sức ỳ càng lớn............ dập dình 10 phần, hy vọng thực hiện được đôi ba phần đã là đáng khen ngợi 😍😍😍😋😋😋
==================


Hôm nay là buổi học đầu tiên năm 3 của anh Toe. Tịu thì 15/8 mới chính thức. Coi như hè này anh Toe được nghỉ tròn 2 tháng.  Chơi bời qua loa, còn thì thời gian chủ yếu dành để học thi chứng chỉ vào 4/9 tới............ Ai cũng có những khó khăn và vất vả của riêng mình............ mẹ sẽ cố gắng để con luôn cảm thấy thoải mái nhất có thể mỗi khi ở bên mẹ............ dần buông tay Toe............ đó là cảm giác khó khăn của mẹ nhưng............ tôn trọng cuộc sống và quyết định riêng của Toe.............. là việc đã đến lúc phải làm 💖💖💖
Chụp ảnh em Tịu là "sở thích" của mẹ Đính nhưng lại là "áp lực" đối với em Tịu............ để có những hình ảnh lưu lại............ hoặc là em Tịu, vì mẹ mà phải "hy sinh/chịu đựng"............. hoặc là mẹ Đính phải "luỵ tình" em Tịu bằng đủ mọi chiêu thức....... nịnh nọt/ hầu hạ dạ vâng/đút lót vật chất và tinh thần.......... Cung-Cầu luôn phải duy trì ở trạng thái cân bằng.......... mới đi đến được ngày hôm nay............ không có gì là "ngon ăn" cả đâu 😂😂😂 "Kinh tế thị trường" cả đấy 😂😂😂

Thứ Sáu, tháng 8 02, 2024

Đừng Quên Tên Anh - Quốc Thiên Live | Đạt G

Tháng 4 vừa đi Hội An không chụp được bức ảnh "nóc nhà" nào......... may quá, tháng 7 lại có dịp quay lại phục thù........... vẫn nóng dã man........ dụ được nó mấy quả ảnh này.......... bà bô phải mềm nhũn ra nịnh nọt dỗ dành......... lại còn phải chấp nhận cho mẹ trẻ ăn 1 đống khoai lắc, xúc xích và râu bạch tuộc nướng vỉa hè......... siêu vất vả mới tóm được mấy "con nghệ thuật" 😂😂😂 khiếp....... to như khủng long ý............. cứ ăn với ngủ suốt, sợ hãi quá 😘😘😘 Ảnh bề ngoài già câng 40 tuổi không liên quan gì tới tâm hồn của đứa trẻ 10 tuổi 😝😝😝 vừa nhận được lịch khai giảng........ chính thức 15/8 tựu trường, mẹ trẻ buồn thúi ruột còn mẹ già thì sướng như điên 😂😂😂

“Ngoài kia bao la sóng gió, Đừng quên tên Anh”😘😘

Cám hấp trên vung

Chiều tối hôm qua

- Mẹ: Tịu ơi cất giúp mẹ bát đũa lên giá để mẹ xếp mẻ mới vào máy

- Tịu: Sao mẹ không bảo anh Toe, nhiệm vụ của Toe mà

- Mẹ: Anh đang ngủ, cần phải tôn trọng giấc ngủ của người khác chứ

Tịu không nói gì, hậm hực làm với thái độ rất lồi lõm

Bố đi làm về

- Mẹ: Nhanh lên các con, chuẩn bị ăn cơm nào

- Toe: Con Tịu nó lại lăn ra ngủ

- Mẹ: Gọi nó dậy

Toe lật đật chạy ra ghế sofa nơi con Tịu đang nằm........... rồi nhanh chóng quay lại chỗ mẹ

- Toe: Con Tịu nó dỗi con

- Mẹ: Lý do gì

- Toe: Nó bảo nó giận con vì lý do mẹ chỉ tôn trọng giấc ngủ của con còn giấc ngủ của nó thì mẹ không tôn trọng

- Mẹ: Mẹ tôn trọng giấc ngủ của cả nhà

Toe lại chạy ra chỗ em Tịu

- Toe: Em Tịu dậy ăn cơm đi, mẹ bảo mẹ cũng tôn trọng giấc ngủ của em Tịu mà.......... kể từ nay Toe sẽ không ngủ vào giờ này nữa........ được chưa

- Mẹ: Thôi ra đây nhanh lên............ là lỗi tại mẹ vậy, không cần giận Toe như thế.......... Toe đâu có lỗi gì đâu

Tịu miễn cưỡng lê thân ra bàn ăn, mặt vẫn sưng vù

- Bố: Làm sao, ai làm gì con gái tôi

- Mẹ: Haizz.......... con Tịu giận thằng Toe vì mẹ về phe thằng Toe, chỉ tôn trọng giấc ngủ giấc ngủ của thằng Toe......... mà mẹ bảo, đây là lỗi của mẹ còn gì........... anh Toe làm gì có lỗi mà giận anh

Tịu nhón đũa gắp 1 miếng thịt bò bỏ vào bát cơm của anh với nét mặt dịu dàng

- Mẹ: Ơ thế tha thứ cho anh rồi á........... thế cuối cùng lại về phe anh và ghét mẹ á

Tịu lại gắp 1 miếng thịt bỏ vào bát mẹ........... và mấy giây sau 2 anh em lại xoắn xít nói nói cười cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra

Khiếp, gia đình xào xáo vãi chưởng.......... mệt mõi kinh 😂😂😂