Thứ Hai, tháng 3 31, 2025

VIRUSS


Ôi cũng nhờ xì căng đan này mà mình mới biết Viruss quá hoành tráng......... không chỉ bài này mà rất nhiều bài khác: "Nói Chia Tay Thật Khó" "Thằng Điên" "Yêu Được không" cũng quá trời hay.......... nghe nhiều lần mà không hề tìm hiểu ai là người sáng tác......... sai sai quá😜😜😜

Đấy........ xưa nay "Gái ham tài........ Trai ham sắc" có sai đâu........ điều này không đơn thuần là "định kiến xã hội" mà còn chính xác dưới góc nhìn "cấu trúc sinh học" giống loài nữa í 😂😂😂

Bởi "Tài"......... nên cả chùm các em xinh đẹp mới bấn loạn lên như rứa........ chứ các đối tượng "bất tài vô dụng" nhưng "chung tình" ngoài xã hội đầy ra mà các em đâu có sướng.......... ế sưng ra kìa 😜😜😜

Quan điểm cá nhân, trong câu chuyện này........ không ai nên đóng vai là "nạn nhân"............ tất cả đều là "lựa chọn" thôi mà.......... nên kết thúc như vầy.......... là vừa xoẳn "đẹp mọi nhẽ" cho tất cả......... drama nên khép lại........... để bà con được yên ổn quay về với thường nhật........... chứ cứ như cả tuần nay thì.......... mất tập trung, ảnh hưởng tới sức khoẻ, công việc và cuộc sống qué 😂😂😂

Trong 1 mối quan hệ yêu đương............. đúng ra thì............... Men Chase/Women Choose.......... nên là vậy ........... và nếu............ vì 1 hoàn cảnh nào đó.......... mà qui trình này bị đảo ngược............. thì mối quan hệ đó.......... 10 phần chết cửu........... chỉ là vấn đề thời gian................ thời đại nào cũng vậy thôi................. 

"Choose" thì ok la dễ hiểu rồi
Nhưng "Chase" mới là cái hay bị nhầm nhọt sang trồng trọt nè........... và đây mới chính là điểm thắt dẫn tới nhiều sự lộn xộn......... 

"Chase"........... là Quá trình người đàn ông dành "Thời gian có giá trị"/"Công sức"/"Tiền bạc" của mình để "Theo đuổi" 1 người phụ nữ mà mình có cảm tình, với mong muốn rằng, Người phụ nữ đó sẽ trở thành Bạn gái "Chính thức/Duy nhất" của anh ta trong 1 mối quan hệ "Yêu Đương" chính thức.......... và hướng tới 1 kết cục tốt đẹp hơn/1 cam kết sâu hơn............. đó là "Hôn Nhân" 

Trong case của Viruss với sự hiện diện của gần chục em gái teen teen trong 1 thời gian ngắn........... thấy nổi lên rất rõ sự "vênh váo"/"khác biệt" giữa cách hiểu và cảm nhận "cùng 1 hành động/sự việc" giữa đàng trai và đàng gái

Đàng gái, cô nào cũng chắc nịch khẳng định mình là người yêu của chàng, rồi cùng show bằng chứng mình được chăm sóc, được “đặc cách” trao quyền tự do tới nhà riêng của chàng tùm lum tà la………….. trong khi đó, với đàng trai............ "Hẹn hò" và "Yêu" lại là 2 câu chuyện không liên quan........... anh có hẹn hò tìm hiểu em nhưng chúng ta chưa phải là người yêu của nhao…………. He he…… khái niệm này nghe “có lý” nha 😂😂😂 Cái từ "Yêu" nó "thiêng liêng" lắm.......... thế nên không thể lạm dụng………. quá trình từ crush rồi rất nhanh chuyển qua dating………. chưa kịp tới cái khúc love thì đã chán phè nhau ra và đứt gánh giữa đường……… chuyện hết sức bình thường mà............. các em gái kia ơi............. kỳ vọng gì nhiều cho khổ thân ra………… biết là trap boy mà vẫn nhắm mắt lao đầu vào…… rồi lại đòi hỏi trap boy phải biết yêu, biết chung thuỷ……… khó nha 😂😂😂

Đàn ông cực kỳ ham vui, cực kỳ tò mò với những mối quan hệ mới lạ nhưng cũng rất nhanh chóng rơi vào trạng thái nhàm chán, đặc biệt là những mối quan hệ “dễ dàng” có được. Đối với đàn ông, khi cảm thấy "có hứng thú" với 1 "đối tượng" thì việc dành chút thời gian à ơi, hẹn hò ăn uống, cà phê cà pháo, quà cáp đưa đón thật "dễ như ăn kẹo" chả vất vả gì……… vậy nên các em gái cũng đừng làm quá lên cho rằng zai đó chắc vật vã điên đảo vì mình chỉ với mấy sự quan tâm nho nhỏ đó............ Nếu các em cũng cảm thấy hào hứng với đối phương thì tương tác đáp lại...................... mọi mối quan hệ đều là sự "đồng thuận" và "trao đổi giá trị" giữa các bên mà........... vui thì cả 2 cùng vui.......... sướng thì cả 2 cùng sướng............. cùng là bệ đỡ để nâng nhau lên, lợi cả đôi............ cho tới khi 1 trong 2 bên smell thấy mùi "tanh tanh" từ phía bên kia thì chủ động giải tán.......... hoặc nếu vẫn thấy ok chấp nhận được thì kiên nhẫn thêm............ mọi sự tuỳ duyên............. còn duyên thì nâng cấp mối quan hệ lên 1 tầm cao mới......... hết duyên thì tự khắc bong nhau thôi chứ đừng có suy diễn/trầm trọng hoá mọi chuyện.............. Hôn nhân còn được phép "đơn phương chấm dứt" nữa là vữn còn đang trong mode "hẹn hò"................ có gì đâu mà lao xao ầm ĩ hết cả xóm làng 😝😝😝

"Mình là Ai" quyết định "Cái mình Có".............. nếu mình là người phụ nữ "tự trọng" và "có giá trị" thì ngay lần đầu tiên phát hiện trong nhà anh yêu có chứa “hàng nóng nhậy cảm” của người phụ nữ khác là phải tỉnh táo đưa bố cháu vào diện toxic………. té ngay và luôn.......... chứ sao phải đợi tới lần thứ 4 bắt gặp mà vữn còn lằng nhằng dây điện dính vào loại đó 😂😂😂😝😝😝

Xét về khía cạnh tâm lý, những người Đàn ông/Phụ nữ thuộc tuýp dễ rung động, dễ đổ, dễ rơi vào trạng thái yêu đương, thích hẹn hò, thích tâm sự, thích so sánh, thích kiếm tìm những điều mới mẻ............ phần lớn đều là những người, ít nhiều, đã từng chịu "tổn thương" về mặt cảm xúc trong quá khứ............ cô đơn/bị bỏ rơi, bị đối xử tệ bạc, thiếu thốn tình cảm.......... hoặc những người có tâm hồn yếu đuối, những người ít có khả năng "độc lập/tự chủ" về mặt tinh thần........... có vẻ như cả Viruss và các cô "Cựu Nhân Tình" của mình cần được gửi tới 1 nơi bình yên, có nắng, có gió, có hoa thơm, có chim, có bướm để cùng nhau thực hành tu tập và "chữa nành" 😝😝😝 💕💕💕 hẵng còn trẻ.......... đây chỉ là vấp ngã đầu đời........... tương lai vẫn ở phía trước 💕💕💕💕

💙💚💛💜Những khoảnh khắc ngọt ngào ban đầu chưa bao giờ là thước đo cho 1 mối quan hệ lâu dài💙💚💛💜

Quan trọng thế cơ mờ................. tình yêu, tình báo, tình tri kỷ, tình thân, tình bạn bè, tình đồng nghiệp......... tình chi mô răng rứa gì gì cũng không máu lửa cho bằng cái "tình ý" ý💕💕💕😂😂😂 Người trưởng thành luôn dùng "lý trí" để chế ngự "bản năng" tiềm ẩn sâu bên trong mình.............. đấy là cách loài người tiến hoá/phát triển bản thân nhằm thích ứng với 1 xã hội ngày 1 văn minh hơn, nhân văn hơn............ Nhưng........... chính vào những thời điểm nhạy cảm nhất, mong manh nhất, nguy cấp nhất, bấn loạn nhất, sinh tử nhất, hư vô nhất, treo máy nhất............... chắc chắn Anh ta/Cô ta sẽ lựa chọn cách hành xử theo "bản năng" mách bảo 😜😜😜 

Thứ Ba, tháng 3 25, 2025

My Gifts from the World I Faye Wong


Quên không đặt ngón tay út sát cạnh bông hoa để có thể hình dung được kích thước "siêu to khổng lồ" của em nó 🌹🌹🌹gớm.......... mua được bó hoa ngoài chợ thì cứ vật lên vật xuống, chê ra chê vào.......... sản phẩm do mình trồng thì........... chỉ được có bấy nhiêu thôi............ mà không ngớt khen em xinh em yêu........... loài người thiệt là xấu tính 😜😜😜
💕Tĩnh Vật💕
Julio Iglesias.......... khiếp........... quá nhiều loại roses............ không thể nhớ hết tên 🌹🌹🌹
"Cam Cháy"........... đúng là "Cháy" thật 💖💖💖
Mới phát hiện ra điều thú vị........... càng quan sát kỹ con mình........... càng thấy chồng mình mới "hiền lành" làm sao 😝😝😝 
Là nhân vật này đây............. hồi chửa nó mình có ăn uống bồi dưỡng gì đặc biệt đâu nhề............. chả có nhẽ là do "dòng đời xô đẩy" mới trở nên đanh đá như ngày hôm nay.................... bí hiểm lắm í 😂😂😂
Đã sắp hết Quý I............ mông lung lắm 🍒🍒🍒
Blue Cheese from người êu 🎉🎈🌹🌱


Thứ Tư, tháng 3 19, 2025

Kỷ Niệm Chiều Mưa - Khánh Hà ft Tô Chấn Phong

11h15pm thằng Toe mới mò về nhà, nó ra khỏi nhà lúc 7am......... bận bịu đầu bù tóc rối chạy deadline còn hơn cả ông bô............ chỉ có khoảng 7 phút nói chuyện với mẹ trước khi bị mẹ bắt đi ngủ............... cũng đã kịp tranh cãi với mẹ nảy lửa......... tận 6 phút............ con Tịu bênh anh điên đảo chiến lại mẹ.......... nó cho rằng, mẹ chỉ cần nói Toe thế là đủ........ có nhất thiết phải "dí" Toe đến tận cùng như thế không.............  sáng ngày mai con Tịu cũng có bài thi, phải có mặt ở trường trước 7h sáng, school bus không kịp nên mẹ sẽ bắt grab đưa Tịu đi học từ 6h sáng............. giờ này, 11h30pm nó vẫn lọ mọ chưa ngủ....... thức đợi anh về.......... ông bô thì.......... văng ra khỏi vòng xoáy cả tuần nay rồi nên không phải chứng kiến những câu chuyện này.............. gia đình "xào xáo" lắm..............😜😜😜

Đây, Pale Blue Dot/Chấm Xanh Mờ nhạt kia là Trái đất của Loài người, nhìn từ khoảng cách 6 tỉ km…......... mong manh, cô độc làm sao……..

Trân trọng mọi nhân duyên xuất hiện, lướt qua, hoặc lưu lại lâu hơn trong cuộc đời…….. 

Trước sự mênh mông không giới hạn của vũ trụ……........... có điều gì là bất biến/vĩnh cửu không nhỉ ❤️💙💚💛💜 câu trả lời quá lớn chưa có lời giải đáp........... chỉ biết, đâu đó nơi chấm xanh cô đơn/huyền ảo kia............. đang tồn tại 1 con người……. là tui…….…. nơi đó............ hàng ngày............. tui vật lộn với cơm áo gạo tiền chồng con vui buồn ân oán giang hồ đủ cả........... tui cũng chỉ là 1 con người bình thường.......... lúc như yêu tinh lúc lại lơ ngơ như 1 em bé........... thỉnh thoảng ngước lên bầu trời đêm đầy sao và tưởng tượng ra nhiều điều to lớn vĩ đại......... và rồi 5 phút sau đó.......... giật mình quay trở về thường nhật với những vặt vãnh của cuộc sống không thể "tầm thường/bình thường" hơn.............. kệ thôi.......... sao cũng được……. go with the flow............ ngày mai.......... đâu lại vào đó 💆💆💆

1990
Năm đó Chị 38 còn Anh 24 💕
MV này là cơ duyên kết nối họ đến với nhau và gắn bó tới tận bây giờ 💕
Còn gì lãng mạn hơn ❤️❤️❤️

Lãng quên chiều thu II [Lam Trường 9PM LIVE]

1 thời thanh xuân yêu thương quí chiều của tui.......... 

Nếu thời gian quay trở lại hơn 20 năm về trước........... 

Sẽ làm rất nhiều điều............ 

Sẽ không làm rất nhiều điều.............  💙💚💛💜

Thứ Hai, tháng 3 17, 2025

❤️From Heart to Heart❤️

Ngoan xinh iu mới nhất đây😘😘😘

- Mẹ: Có phải con đang rất căng thẳng........... đúng không Toe?

- Toe: Cả tháng nay con phát điên, mẹ không thể tưởng tượng được đâu........... nhưng sao mẹ biết

- Mẹ: Mẹ biết mọi thứ liên quan tới con kể cả khi con không nói gì........... thế bây giờ phải làm sao đây?

- Toe: Không sao cả, con phải cố thôi

- Mẹ: Con phải cân đối lại mọi thứ, loại bỏ dần những thứ không cần thiết......... không thể cùng 1 lúc làm tốt tất cả mọi việc.......... loạn thần lên mất............ mẹ cứ nghĩ tới lúc con phải sống xa mẹ......... 1 mình.......... khi con gặp vấn đề.......... mẹ sẽ phải làm gì?

- Toe: Con không biết........... con phải tự xoay sở thôi........... tất cả các bạn............ ai cũng phải thế 😓😓😓

====================

Chiều tối

- Mẹ: Mẹ có hẹn tối nay eating out........ anh Toe quá bận không thể đưa con đi ăn ngoài được.......... còn rất nhiều thức ăn tủ lạnh......... con chuẩn bị đồ ăn cho 2 anh em được không?

- Tịu: Không chịu đâu........... con không chịu đâu

- Mẹ: Thế con không thương anh á........ anh đang phải làm bao nhiêu bài tập........... đi ra ngoài mất cả tiếng........... con thì không làm gì.......... chỉ nằm trên giường thôi mà sao không giúp anh?

- Tịu: Mẹ nghĩ sao.......... con cũng thi tuần tới mà............ sao mẹ chỉ nghĩ cho Toe?

- Mẹ: Nhưng thực tế là con đang không làm gì mà.......... anh thì đang bận điên lên

- Toe: Thôi, mẹ để con đưa em đi ăn cũng được, mẹ cứ đi đi......

- Tịu: Không nói gì......... vùng vằng lao ra bếp chuẩn bị thức ăn......... thái độ không vui tí nào............ 

💖💖💖và 

💖💖💖kết quả

💖💖💖là đây

Nem rán

Mì Tôm

Trứng Chim cút

Bánh bao

Kim Chi cải thảo

Ruốc Cá

💖💖💖Toàn đồ đông lạnh và đồ thừa trữ trong tủ lạnh

Tráng miệng còn có thêm Quýt và Thanh Trà....................  hoàn tất 1 bữa tối thịnh soạn 😂😂😂 thêm tí rau xanh nữa thì cứ gọi là "hết nước chấm" 😂😂😂 dù "hình thức" so với khi thằng anh nội trợ thì "không mấy liên quan"............ nhưng biết đâu........... chất lượng "nội dung" ok la thì seo.......... thôi.......... thế là tốt lắm rồi.......... ăn thua là ở "cái tâm thiện lành"............ năng lực thì tính sau.......... sẽ tốt dần theo thời gian.......... mẹ tin là thế 😂😂😂

Thì ra chúng ta đã biết sài app từ rất lâu 💖💖💖
Camera 360 thửa hồng hoang......... những bức ảnh seo phì đầu tiên.......... iu nhắm 💆💆💆
Miko là bọn nào vậy em iu 💃💃💃
"Nghìn xác người mà không hét" nghĩa là "Nhìn xác người mà không hét" nghĩa là "Em muốn làm Bác sĩ" phải không em 👻👻👻 "Pha trộn nhiều thứ với nhau" nghĩa là "Em muốn làm Nhà Khoa học" phải không em 😂😂😂

"Có một cái mông to" thì liên quan gì tới đi Nhật hả em iu 💆💆💆

Sao lại "dí hạ" anh Toe vậy Pap ??? 😂😂😂


Eo ơi, video này iu rứa............. "Tài sản" vô giá của cuộc đời tui 💖💖💖 Mẹ Đính quá vĩ đại.......... lưu lại được bao nhiêu kỷ niệm........... siêu chân thực, sống động của Toe Tịu 😘😘😘 ông bô xem phim không đeo kính mặt mũi nhăn như khỉ.......... 🐒🐒🐒 Tịu tăng động từ bé còn anh Toe đang hóng điện thoại của Tịu……. cứ lơ nga lơ ngơ…….. từ bé đã luôn thế 😂😂😂 mẹ Đính có quả giọng nói ghê gớm, đanh đá từ trẻ 😂 mọi người nhận xét thế không tin, xem lại video của chính mình thì…… tin thật 😂😂😂

Thứ Sáu, tháng 3 14, 2025

Chiều Không Em - Ngọc Anh | LYRIC VIDEO

CHIỀU KHÔNG EM

Thơ: Nguyễn Thuỵ Kha 07/10/1949 - 13/03/2025
Nhạc: Phú Quang 13/10/1949 -  08/12/2021


Giọng hát Ngọc Anh, cùng với những thăng trầm cuộc sống……….. mỗi ngày………. sâu lắng và bình an hơn 💖💖💖

Thứ Năm, tháng 3 13, 2025

PHIẾN LÁ TĨNH LẶNG | THÙY CHI | OFFICIAL MUSIC VIDEO


Đính luỵ tình Tuấn

Tuấn luỵ tình Tịu

“Tam giác Tình yêu” đó……… mãi luẩn quẩn........... vô lý.............. đầy mâu thuẫn............... nhưng chẳng hiểu sao vẫn tồn tại bền vững suốt bấy lâu nay.......... 

Đính luôn thắc mắc, rằng sao Tuấn cứ phải xoắn quẩy con Tịu như vậy.......... trong khi nó chẳng hề có tích sự gì............

Đính thì ngược lại……. quá nhiều tích sự, quá quan trọng.......... mà cớ làm sao cứ phải lẵng nhẵng chạy theo bám dính lấy Tuấn thì mới chịu…….. Đính cho Tuấn ăn, giặt là quần áo, phát tiền tiêu hàng ngày cho Tuấn....... lại không quên an ủi vỗ về dỗ dành Tuấn, giúp Tuấn chữa lành mỗi khi Tuấn lên cơn dở người xì chét tâm hồn mong manh dễ vỡ............ tối nào cũng đều ôm Tuấn, ru Tuấn ngủ bằng câu thần chú "em sẽ bảo vệ anh"......... 1 cách đầy trách nhiệm/chắc chắn/mạnh mẽ/quyết liệt 😍😍😍😂😂😂

Eo.......... "Luỵ Tình bất chấp” thật khó có thể giải thích……… nguy hiểm/đáng sợ thế 😂😂😂........... các chuyên gia cho rằng........... hoàn toàn vô nghĩa khi đưa ra bất kỳ lời khuyên nào cho "1 người phụ nữ đang yêu" 💖💖💖 chuẩn không cần chỉnh 👌👌👌😝😝😝

Happy Anniversary........... The 23rd Year starts from today 💖💖💖 alone but definitely not lonely 😍😍😍 

1 Sản phẩm của Toe - Cà chua vườn nhà 😘😘😘 
💖Burrata and Mozzarella💖
Đính S - Tịu M, L, XL, đôi khi XXL 😂😂😂

P.S. "Thao Túng Tâm Lý" Tuấn xíu cho vui thôi........... tuổi giề............. tuổi giề........... vợ Tuấn chính xác Dương Nữ, Giáp Dần cung con Sư Tử Cái Hà Đông nha............. "đanh đá cá cày" số 1......... và "Luỵ Tình" là từ không hề tồn tại trong từ điển cuộc sống nha........... 😂😂😂 Thương Tuấn nhắm í......... hai mấy năm qua cứ kêu than kể khổ với các bạn......... rằng........ chót dẫm phải 💩 không cách nào thoát ra cho được (dù cũng đôi ba lần cố thử) 😍😍😍 chịu.......... do ăn ở cả thôi.......... Đính cũng không giúp gì được 😝😝😝

Thứ Ba, tháng 3 04, 2025

Những Khung Trời Khác / Đỗ Bảo / Nguyên Thảo

Thật lạ kỳ......... có những nhạc sỹ/ca sỹ xuất sắc......... cơ mà sao sao ý........... chặng đường sự nghiệp của họ chưa hoàn toàn có 1 sự "bùng nổ điên loạn" nào xảy ra.......... Đỗ Bảo và Nguyên Thảo là 1 ví dụ............ Nhạc Đỗ Bảo quá ư dịu dàng, trữ tình, sâu lắng, sang trọng............ giọng hát Nguyên Thảo thì kỹ thuật, tinh tế và nữ tính….......... 💕💕💕 lạ thật......... hay là......... âm nhạc của họ thuộc thể loại "kén khán giả" chăng 😜😜😜😍😍😍

Đỗ Bảo chính xác là nhạc sỹ "Thiên Tài"............ Nghe lại "Cánh Cung"............ chỉ 1 nhận xét: "đẳng cấp"👌👌👌 

Thú vị là, Cánh Cung 1 ra đời 2004, Cánh Cung 2 ra đời 2008........... 2 mốc thời gian đặc biệt, nhắc nhớ sự ra đời của con trai Toe và con gái Tịu iu quí của tui 💖💖💖


"Giường Viện" view "Giường Nhà" - Có ai sang choảnh như "Công Chúa Già" nhà tui 💕💕💕
Trên đường đi lấy "duyệt thuốc" cho mẹ chiều nay........ bất chợt gặp em lộng lẫy này.............. thời tiết quá trời đẹp sau nhiều ngày mưa phùn ẩm ướt............. nơi này quá thân thương với mình.......... không hề sợ hãi........... không hề buồn........... chỉ thấy phơi phới bình an............ cứ đi thôi......... hạnh phúc là "quãng đường đi"............ đâu chỉ mỗi là "đích đến" 💕💕💕
💜💜💜Thương Vợ💜💜💜 
Em Tịu ơi............
............... cho bố xin miếng bánh
............... ăn miếng hơi to đấy cha nội.......... quá giận.............. lườm cho 1 phát cháy máy 🍰🍰🍰

Thứ Bảy, tháng 3 01, 2025

Lại Cà Chua

Đi qua đường Nghi Tàm....... thấy người ta bày bán 1 núi cà chua ở vỉa hè, treo biển "Giải cứu cà chua Hoà Bình 6K/kg".......... xuýt ngất 😆😆😆............ tui mua 3 cây 174k + 35k ship........ lồng lộn mấy chục ngày chăm bón tưới tắm nước gạo, bổ sung thêm dinh dưỡng kali bằng chuối chín chôn quanh gốc cây, cắt cây tỉa cành các kiểu con đà điểu......... thành quả thu được............... những hơn 1kg trái chín total 😆😆😆 thiệt là đắng lòng........... 😆😆😆  

P.S. Thằng Toe vừa bảo: “Con Tịu nhắn thì pep trả lời ngay, mem nhắn thì không trả lời, Toe nhắn thì bị chưởi” 😝😝😝 Tốt thôi, kể từ nay con Tịu sẽ phải thêm nhiệm vụ làm thư ký cho mẹ và anh, dealing với bố trong mọi vấn đề……. càng nhàn 😆😆😆
Xem lại video thấy giọng mình cứ the thé treo cao vút toàn nốt "la sí đố".............. sợ hãi phải nhờ thằng Toe chèn thêm tí music cho âm thanh bớt gay gắt chói chang 😂😂😂.......... Toe được việc phết........... nhà có sẵn Toe tiện ghê cơ......... à bố Tuấn cũng được việc........... vừa biết hái cà chua phụ mẹ lại vừa biết "đọc hợp đồng" cho mẹ khi cần thiết.......... nói chung, "của nhà trồng được" nên mẹ cứ thoải mái sử dụng miễn phí thôi.......... thích nhắm í 💙💚💛💜 
Xời......... "sâu bít" cũng chỉ đến cỡ này thui......... cứ app thật lực vào........ là ngon hết.......... chứ tầm này "cam thường" mà quất thì chắc luôn………. lộ nguyên hình "bạn gái Chí phèo" nha........... 51 cái nồi bánh chưng rùi chứ có phải ít ỏi chi đâu 😂😂😂 Đây là màn hình điện thoại của bạn Tuấn....... bạn Đính up được 1 tuần....... vẫn chưa thấy bạn Tuấn "tự tiện" gỡ xuống.......... dạo này Tuấn bận lắm......... mỗi lần căng thẳng quá lại mở điện thoại ngắm yêu tinh già 3 giây, hít thở, lẩm nhẩm thần chú "cố lên, cố lên" thế là lại hồi sức......... back to work........... 😂😂😂 mắt lại còn ánh xanh nha......... cứ như là bạch cốt tinh hoặc là trằn tinh chúa đội lốt người ý, rùng hết cả mình😂😂😂 💙💙💙
Thắng Đời 1-0........... thành quả nông nghiệp siêu ngọt ngào........... vẫn còn hơn chục quả xanh nữa trên cây......... bây giờ lại căng thẳng nghĩ xem chế biến món ăn gì cho "xứng tầm đẳng cấp" với em nó.............. chẹp chẹp............ xinh đẹp như trong tranh.......... khiếp............. sao mà quá đỗi yêu thương quí chiều như rứa 🍅🍅🍅🌱🌱🌱
Đều đặn.......... cách tháng sốt 1 lần........... là seo........... không nhẽ............ lại 1 dạng khủng hoảng/rối loạn tuổi trung niên á............ mà trung niên mịa giề............ lão niên rồi ý chứ…........... rõ chán............ nước gừng mật ong nóng......... ngắm hoa.......... thưởng thức action netflix premium........... đã làm gì đâu......... đã ai chạm vào đâu 😂😂😂
Lại cũng có 1 dạng biến thể............ "Bình An Ảo".............. thì sẽ phải hành xử dư lèo với người khác đây 😂😂😂
Vác mấy em xinh chạy quanh khắp nhà.......... em đẹp........ em có quyền...........  💃💃💃 
Hà Nội ơi........... hết mưa phùn nồm ẩm được chưa............ yêu thì cũng yêu thật đấy.......... cơ mà......... đuối quá........... mới tiêm được cúm mùa cho 2 đứa........... ông bà già thì cứ "trâu thể bất an" hoài nên vẫn chưa đi xử lý được 😓 
💕💕💕Không dịu dàng được với chính mình - Bạn sẽ luôn thô bạo với người khác

Không kiên nhẫn với chính mình - Bạn sẽ luôn hối thúc người khác

Không bình an trong chính mình - Bạn sẽ luôn nổi nóng với người khác

Không có được tự do trong chính mình - Bạn sẽ luôn áp đặt, kiểm soát người khác

Không có được sự yêu thương chính mình - Bạn sẽ làm đau người khác

Không có sự thừa nhận giá trị bản thân - Bạn sẽ luôn không ngừng tìm kiếm sự thừa nhận từ bên ngoài

Không biết tạo lập giới hạn bản thân - nói KHÔNG khi cần thiết, bạn đang phản bội chính mình - và như thế bạn sẽ không ngừng oán hận, tức tối

Những gì bạn không làm được cho chính mình, bạn không thể đem lại điều đó cho người khác

Bất kì điều gì bạn làm cho bản thân, đều là những điều bạn cống hiến cho toàn thể

Bất kì điều gì bạn làm vì toàn thể, cũng là bạn đang cống hiến cho chính mình💕💕💕

-St#motthoangnhansinh-