Thứ Hai, tháng 6 30, 2025

Ngày Tình Phôi Pha

“Mong chờ tới Tháng 7 để được gặp lại anh Toe, nhớ anh Toe” Tịu said 💖💖💖

Chồng bảo không đến nỗi quá tệ đâu, cứ tự tin tạo dáng, tôi chụp cho cái ảnh đẹp để mà ắp phây 😂😂😂 cười ẻ quả tạo dáng 🐒💩💩💩💩
Con Mèo Phở Mai Hắc Đế nó cười khẩy: “Mệt mỏi với ông bà lắm” 😂😂😂
Đang chít chát với thằng nào thế, cho bố xem với……… thôi đi ông nội, ế bền vững đây này 😜😜😜
Mẹ Tịu và con gái Đính 😜😜😜

 Nghe lại bài hát yêu thích nào, Thứ 2 đầu tuần vui vẻ nào 😘😘😘

Chủ Nhật, tháng 6 29, 2025

Người Yêu Cũ Có Người Yêu Mới ❤️❤️❤️

Nhớ anh Toe vô vàn, mẹt anh sao phúng phính như em bé thế kia 😘😘
Thầu nốt vụ cơm cháo cho mẹ…….. qua hè đảm bảo trình expert không phải ngợi 😂😂😂
Đang ở giai đoạn mặt xấu, da xấu, tóc xấu, body xấu…… giận nha 🐒🐒🐒💩💩💩💩
Quần áo sài chung với mẹ nên dòm từ phía sau không phân biệt được đâu là mẹ đâu là con 😘😘😘
Mẹ cho vô Sassi Hair Salon của cô Hannah Olala xử lý tóc, nói chung cứ dính vào mẹ thì lợi đơn lợi kép, không bổ dọc cũng bổ ngang nha 🥰🥰🥰
Trong Thang máy, ngơ ngác như “mất sổ gạo” 😂
Cũng thuộc dạng đanh đá đấy 🥹😜🤪
Hem phải dạng vừa đâu 😂😂😂
Giống mẹ mà 😜😜😜
Bố vữn cứ luôn miệng bảo “yêu”, không biết yêu vì nhẽ gì………. à quên, là vì giống mẹ😂 🐒💩💩💩💩💩
“Người đàn ông đang đi bên em, Là người như thế nào”😂😂😂

Con trai mẹ ngoan quá, con tự take care bản thân dư lày thì mẹ yên tâm nhắm 😘😘😘 iu Toe nhắm 😘😘😘 cơ mà 2 cục thức ăn này nom cứ “lạ lạ” 😂😂😂

Close to You/Carpenters

Đứng bếp nhiều tiếng, rũ rượi hết cả chân tay người ngợm 😂😂😂

Đa số những điều xui xẻo không tự nhiên mà đến

Nó đến vì bạn không chịu dừng lại khi linh cảm bảo bạn nên dừng

Đừng đổ lỗi cho ông Trời, cũng đừng trách người khác

Nếu bạn thấy mình đang gặp chuyện không hay

Trước hết hãy tự hỏi

Có phải mình đã cố tình bước vào không

Có 1 thứ mà loài người hiện đại rất hay đánh mất

Đó là trực giác

Trực giác là bản năng cảnh báo, nó không dùng lý lẽ, không cần bằng chứng

Nó chỉ nói khẽ trong đầu bạn rằng

Chuyện này có gì đó không ổn

Nhưng bạn thì thường lờ nó đi

Vì bạn nghĩ mình thông minh, vì bạn nghĩ có kế hoạch, vì bạn nghĩ mình kiểm soát được mọi thứ

Kết quả là bạn lao vào quan hệ mà ngay từ đầu bạn đã thấy có mùi

Bạn nhận công việc mà ngay buổi phỏng vấn đầu tiên bạn đã thấy gợn gợn

Bạn hùn vốn với người mà ánh mắt họ khiến bạn hơi chột dạ

Nhưng vì tham, vì lười dừng lại, vì không muốn làm kẻ bỏ cuộc

Bạn bước tiếp và tai hoạ bắt đầu từ đó

Xui rủi không phải đến từ vận mệnh

Nó đến từ sự cố chấp, không chịu quay đầu khi thấy đèn vàng

Nhiều người sống trong môi trường tồi tệ nhưng không rút ra được

Vì họ đã quen rồi

Quen bị coi thường

Quen bị bóc lột

Quen sống dưới chuẩn mực

Đến nỗi

Nếu 1 ngày ai đó tốt với họ, họ sẽ nghi ngờ

Nếu 1 ngày sống yên bình, họ sẽ thấy trống rỗng

Họ nghiện cái bất ổn như con nghiện cần thuốc

1 người càng ở lâu trong hoàn cảnh độc hại thì khả năng phản kháng càng yếu đi

Đến 1 lúc, họ không còn muốn thoát ra nữa

Không phải tại họ thấy ổn

Mà họ đã quên cảm giác được sống đúng nghĩa là gì

Đó là lý do khi bạn thấy mình đang trôi dần vào hỗn loạn, bạn phải dừng lại ngay

Không cần đợi thêm bằng chứng

Không cần ai gật đầu xác nhận

Chỉ cần bạn cảm thấy không ổn

Hãy lui 1 bước, tìm nơi yên tĩnh, phân tích lại mọi thứ

Đừng tự tin mù quáng vào bản lĩnh của mình

Vì không ai mạnh mãi trong 1 chiến trường sai

Người thông minh không phải là người không bao giờ mắc sai lầm

Mà là người biết dừng đúng lúc

Còn người tự tin mù quáng, thường là người đi vào ngõ cụt rồi mới hỏi

Sao không ai cảnh báo tôi

Thật ra

Cảnh báo đã có từ lâu

Nó nằm trong từng cái nhíu mày, từng lần ngủ không yên, từng cái lạnh gáy bất thường

Chỉ là bạn không muốn tin

Vì tin thì phải thay đổi

Mà thay đổi thì phiền

Nên bạn thà chịu đựng còn hơn phải phá bỏ cái thói quen độc hại đã nuôi mình lớn lên

Cuộc đời không ít lần cho bạn cơ hội quay đầu

Vấn đề là bạn có nghe không

Nếu không nghe thì đừng hỏi vì sao mọi chuyện lại tệ đến thế

Hãy nhớ

Tránh được 1 vụ xui, còn hơn giải quyết 1 đống hậu quả

Và nếu bạn đang lờ mờ cảm thấy mình sắp gặp rắc rối

Đừng chờ mọi thứ bùng nổ rồi mới chịu tỉnh

Người khôn sống dựa vào trực giác và quan sát

Người dại sống bằng logic và cố chấp

Và người thảm nhất là người biết rõ mọi thứ sai nhưng vẫn bước tiếp vì đã lỡ đi quá xa

Nhưng chưa bao giờ quá trễ để quay lại

Chỉ là, liệu bạn có dám thừa nhận rằng

Cái xui không đến từ đâu xa

Nó đến từ chính bạn./.

-St-

Tới khâu "Ngắm Rèm" là "Hết việc" đồng nghĩa "Hết sướng"............ nếu muốn tiếp tục sướng............. lại phải đi kiếm việc khác hic hic 😜😜😜
Sen Tây Hồ Tháng 6............ To như cái nồi cơm điện mini 💖💖💖
............. Cánh mỏng manh và hương thơm ngát 💖💖💖
💗Bạn Tuấn đứng trên bờ 1 mắt bấm điện thoại, 1 mắt ngắm các em Sen
Bạn Đính xắn quần lội xuống tận địa bàn....... vừa ngắm, vừa ngửi, vừa sờ, vừa chụp💗
😘Xem qua ảnh cũng ngửi thấy hương thơm😘
💛Trong vắt💛
Về quê đúng dịp "Mùa Vàng", Cơm từ "Gạo Mới Xát" nó mới thơm dẻo óng ả làm sao😍😍😍
Bố/Mẹ/Anh đồng loạt té................ tình thế buộc mình bất đắc dĩ trở thành................ "đầu bếp gia đình"
Không 1 trường lớp nào, không 1 thầy cô nào............ tất cả đều nhờ YouTube......... từ khâu đi chợ mua thực phẩm tới thành phẩm cuối cùng.......... bước sang tuần thứ 3................. thời gian rút ngắn từ 1pm-7pm cho cả quá trình............ nay, 3pm mới đi chợ, 4:30pm mới bắc bếp vẫn kịp bữa tối 7pm............ thật đúng là: "Khi Bạn sẵn sàng.............. người Thầy sẽ xuất hiện".......... Tuần này chỉ cần tập trung căn định lượng cho chuẩn........... cứ gọi là lung linh hết nước chấm con gái mẹ 😂😂😂
Đây là Tuấn, mỗi sáng thức giấc, ra vườn ban công 1m2 ngắm cây, rồi được gái đẹp rước đi ăn sáng....... 1 bát phở, 1 Americano nóng, nghe Paul Mauriat, Richard Clayderman, Abba, Carpenters, Michael Bolton, Bee Gees, Michael Learns to Rock miễn phí từ dàn loa 3 tỏi......... rồi mới túc tắc tới văn phòng.......... quá già xấu béo, không còn ngoan xinh yêu nữa.......... cuộc sống như vậy liệu có quá vất vả đối với anh 😂😂😂
Tại sao lại có 1 sinh vật siêu to như này xuất hiện trong vườn nhà............ từ đâu tới.......... như  Hải sản ý............. rùng hết cả mình 😛😛😛

Thứ Tư, tháng 6 25, 2025

Phân Tách Vấn Đề/Thuận Theo Tự Nhiên

Mình muốn là cỏ dại.......... là cánh bồ công anh.......... nhẹ bay trong gió............. tự do.......... không giàng buộc.......... không lo lắng............ không kỷ luật........... không trách nhiệm.................... nhưng............ rất tiếc................ bà bô lại không chấp nhận................. bà bô chỉ giỏi bày vẽ học hành này nọ……..  “lý thuyết” thì có vẻ như “giác ngộ” lắm rồi cơ mà “thực hành” thì chửa có thông, cứ một hai chăm chăm ép mình vào khuôn khổ……. rõ chán bà bô 😂😂😂
Khi chúng ta xa nhau 💙cảm giác đó💚thật là khó chịu💛vật vã💜căng thẳng
Xa anh Toe đã buồn lại còn phải sống với mẹ trong khi bố thường xuyên vắng nhà, không có ai bảo kê.............. thật là "chầm kảm"........... phải đưa anh vào tận nơi mới yên tâm.......... khi nào anh xong việc thì sẽ lại bắt máy bay vào trỏng đón anh ra............... vấn đề là tốn kém.......... khả năng phải cắt hết các khoản chi tiêu trong tương lai......... kể cả tiền mừng tuổi tết bố mẹ 😍😍😍 đau đầu vì tiền....... may mà chưa điên đầu vì tình 😝😝😝😝
Saigon Waterbus - Thảo Điền thẳng tắp Bạch Đằng Quận 1 - Trăng thanh/Gió mát/Không bụi/Không ồn/ Không tắc nghẽn giao thông/View thì đỉnh chóp 💪💪💪
Metro chỉ vài bước chân kết nối Nhà và Office.......... ui xơi........... life is gud là đúng roài 😂😂😂
Hết hè quay về quê là nhớ nha 💖💖💖💖

Tâm thái đỉnh cao nhất trong đời người chính là, cho phép mọi điều xảy ra

Bạn cần cho phép mình mắc sai lầm

Cho phép mình nhìn nhầm người

Cho phép người bạn yêu không yêu lại bạn

Hãy chấp nhận rằng, đôi khi bạn dốc hết tâm sức nhưng kết quả lại là con số không

Chỉ khi bạn cho phép và đón nhận tất cả điều đó, đời sống mới thực sự nhẹ nhõm an nhiên

Ngược lại, nếu không, cả cuộc đời bạn sẽ mãi vùng vẫy trong biển khổ

Tâm lý học có 1 câu nổi tiếng: 

Cái gì bạn chấp nhận thì nó tan biến

Cái gì bạn chống lại thì nó tồn tại 

Nỗi đau và sự dằn vặt bên trong ta phần lớn xuất phát từ việc bạn không chịu cho phép mọi chuyện xảy ra

Bạn cứ nghĩ rằng, mọi thứ phải diễn ra theo đúng kỳ vọng của mình

Nhưng khi đời không như mơ, đau khổ liền sinh ra

Ví dụ, nhiều bậc cha mẹ khi con cái không đạt kỳ vọng của họ, liền cho rằng con bướng bỉnh, cứng đầu, không nghe lời

Nhưng thực ra, khi bạn thấy con cứng đầu, đó là vì bạn đang xâm phạm vào bài học đời của con mình

Trong tâm lý học Adler có nguyên tắc rất quan trọng gọi là "phân tách vấn đề"

Quan điểm của Adler là tất cả mâu thuẫn trong các mối quan hệ đều bắt nguồn từ việc bạn can thiệp vào vấn đề của người khác hoặc vấn đề của mình bị người khác xâm phạm

Chỉ cần biết phân tách rõ ràng, đâu là việc của mình, đâu là việc của người khác, thì mọi mối quan hệ sẽ thay đổi rất lớn

Ví dụ, khi bạn thấy mối quan hệ giữa mình và con cái quá căng thẳng, rất có thể là bạn đang cướp vấn đề của con 

Bạn muốn con phải sống đúng theo ý mình, trong khi con để bảo vệ ranh giới của bản thân bắt buộc phải chống lại

Thế là càng đấu càng căng

Nhưng nếu bạn điều chỉnh lại tâm thái

Chỉ cần không phạm pháp, không trái đạo đức thì hãy để con được là chính nó

Lúc ấy, bạn sẽ thấy con chẳng còn bướng như trước nữa

Hay, trong hôn nhân, chúng ta hay nghĩ, đau khổ là do đối phương gây ra

Chúng ta mong đối phương thay đổi để mình hết khổ

Mong họ trở thành phiên bản lý tưởng trong mắt mình

Nhưng sự thật

Mỗi mối quan hệ đều là tấm gương phản chiếu mô thức gắn bó thời thơ ấu của ta

Khi bạn khát khao được đối phương đáp lại

Đó chính là sự vọng tưởng của đứa trẻ từng không được cha mẹ hồi đáp

Khi bạn lo sợ bị bỏ rơi, đó cũng là cái bóng của đứa trẻ từng thiếu thốn tình yêu

Bạn hi vọng tình yêu hiện tại sẽ chữa lành vết thương quá khứ

Nhưng tình yêu đích thực không phải là sự bù đắp, mà là sự trưởng thành

Không ai muốn bị kiểm soát, bị thay đổi

Điều duy nhất bạn có thể làm là, nhận diện mô thức trong chính mình

Xem mình đang có gì, thiếu gì rồi tự mình học cách bù đắp, tự chữa lành và nuôi dưỡng bản thân

Khi bạn hiểu chính mình hơn, bạn sẽ thấy mọi thứ bên ngoài cũng dần thay đổi theo

Hãy nhớ, cái gì bạn càng muốn kiểm soát, nó càng không thể không chế lại bạn

Ngược lại, khi  bạn không còn cưỡng cầu điều gì, tất cả thế gian bỗng chốc nằm trong tay bạn

Vì thế, cảnh giới cao nhất trong đời người là, cho phép mọi điều xảy ra

Hãy để hoa là hoa, cây là cây

Vậy làm sao để rèn luyện tâm thái này,

Chìa khoá nằm ở việc phân tách vấn đề và thuận theo tự nhiên

Hãy luôn tự hỏi

Đây là vấn đề của ai

Đâu là phần trách nhiệm của mình

Đâu là phần của người khác

Và rồi tỉnh táo thiết lập ranh giới

Không can thiệp vào việc của người khác

Cũng không để người khác xâm phạm vào việc của mình

Nói đơn giản là

Lo tốt việc mình

Tôn trọng việc người

Ví dụ

Việc chọn bạn đời 

Bạn chọn ai để yêu, cưới ai chính là vấn đề của bạn

Quyết định đó sẽ định hình đời sống hôn nhân sau này

Và bạn phải chịu trách nhiệm với kết quả

Việc học hành của con

Con có học hay không, có đỗ đại học hay không, đó là vấn đề của con

Cha mẹ không ghể gánh thay

Ranh giới rõ ràng là, việc ai nấy lo, đó cũng chính là thuận theo tự nhiên

Bạn không thể bắt nước chảy ngược hay buộc khí phải chìm xuống

Cuộc đời cũng vậy

Có những thứ vốn dĩ nằm ngoài tầm kiểm soát

Nếu bạn cứ đòi mọi thứ phải như kỳ vọng của mình

Bạn đang rơi vào "Ngã Chấp"

Và đó là cuội nguồn của mọi khổ đau

Cuộc sống này nhiểu điều chẳng thể cản nổi

Các mối quan hệ cũng muôn trùng phức tạp

Bạn có lo sợ hay không thì nó vẫn thế

Điều tốt nhất bạn có thể làm là buông nó ra

Hãy nhớ

Đời này có 3 loại việc

Việc của người khác

Việc của ông Trời

Và việc của chính mình

Việc duy nhất bạn có thể thay đổi chính là bản thân

Nếu bạn cứ phí công tìm cách thay đổi người khác hay số phận

Thì dù sống đến 80 tuổi cũng vẫn luẩn quẩn trong thất bại

Nhưng nếu bạn biết đầu tư vào chính mình

Bạn không chỉ thay đổi vận mệnh, mà thậm chí có thể tái sinh 1 lần nữa./.

-St-

Chủ Nhật, tháng 6 01, 2025

Sáo

Iu như con Tịu 🍃🌿🌱🍀
Rau nhà trồng, Mồng Tơi nấu Canh Cua đây, úi xơi……. gia đình “có điều kiện”, lại còn “làm cả ăn tất” thì kinh dồi 😂😂😂

- Mẹ: Anh Toe sịn sò nhỉ, mất 2, 3 ngày, chính xác là dưới 5 tiếng tập mà đã tò tí te được dư lày, siêu nhỉ Tịu, hình như tự học trên YouTube đấy

- Tịu: Đúng rồi mẹ, học trên YouTube, đơn giản mà........ học mò, chỉ cần nhớ lỗ nào bịt lỗ nào thả là được thôi mà 😂😂😂 phải là sáo thổi ngang mới khó còn thổi dọc thì dễ hơn nhiều 😁😁😁

Đây, vừa nghe nó đàn ca sáo nhị, vừa xem Master Chef US với nó, Top 6, Mùa 8 thì phải............ phải luôn gần gũi với con, quan tâm tới những điều con quan tâm, lắng nghe con, tâm sự cùng con......... còn gì nữa nhỉ......... biết thế tui đẻ thêm 5 đứa nữa........... cùng công nuôi luôn thể 😝😝😝 Hiện gia đình mới chỉ 2 "nhi đồng" thối tai, 1 đứa 6 tháng nữa vừa tròn hăm hai và 1 đứa 6 tháng nữa thì tròn “đôi chín”……. 😂😂😂 nhàn nhã quá 💪💪💪

Hà nội bắt đầu cháy bỏng, 40-42 độ xê nắng vỡ đầu và tui bắt đầu quay cuồng với công việc vào cao điểm, thợ thuyền dở dang............. 😂😂😂 Cuối tuần này là thằng anh chuồn........... suốt hè cơ........... nó pass lại con em “siêu này nọ” cho bà bô thầu nốt........ vui vẻ hầy 😓😓😓💥💦💧💨


Tui bùng là lớp tèo............ đúng rồi........... may mà tui không bùng........... thế nên lớp mới giật giải nhất kéo co đấy......... riêng cái môn cần sức mạnh............. sao thiếu nổi cái con "lực điền" nhà này............ đấy........ khoẻ chỉ để đá bóng, kéo co, bóng rổ thôi............ chứ giúp mẹ việc nhà thì............. khó lắm.......... làm seo nổi 💃💃💃
Hôm qua đây................ Chụp nhanh lên bà nội để tui còn ăn bánh 😝😝😝 da mặt lung tung hết cả rồi............... xấu gái vãi 😂😂😂
Suốt ngày dỗi đành đạch........... mệt mỏi lắm.......... 5 bữa vui......... 3 bữa buồn.......... nửa tháng lại làm 1 bữa tự "hiu linh"......... hết bố lại mẹ rồi anh cứ le ve bên ngoài "cánh cửa đóng kín" hóng hớt xem cái đứa bên trong "đang buồn hay vui" 😇😇😇😅😅😅
Hè này, ngoài văn hoá sẽ là múa, là giao tiếp, là nội trợ.............. học món ăn gia đình e khó quá.......... chắc sẽ phải bắt đầu với khoá cơ bản hơn......... ví như dạy cách sử dụng các thiết bị/công cụ nhà bếp............ như dao chẳng hạn............ ôi điều khiển dao nó mới siêu khó làm sao............. còn khó hơn cả "Học Sinh giỏi 8.8" cả năm í 😂😂😂 đấy, bà bô cũng tận tuỵ với "con rể tương lai" phết rồi nhé........... kết quả mà chẳng ra gì........... thì là do cái "bản ngã" nó thế........... không phải là do mẹ vợ không dạy bảo gì đâu nha 😂😂😂 
- Mẹ: Con dò hỏi xem con Tịu nó đang có vấn đề gì, chắc có chuyện gì đó nghiêm trọng đấy

- Toe: Không sao đâu mẹ.......... cứ để nó tự giải quyết vấn đề của nó.......... nó cần thời gian để tự cân bằng cảm xúc.......... cũng giống như mẹ ý......... thỉnh thoảng mẹ cũng thấy khó chịu trong người, mẹ tự dưng không nói chuyện với ai trong nhà........... cứ để yên 1 khoảng thời gian............. rồi mọi chuyện sẽ ổn 😜😜😜