Thứ Tư, tháng 8 27, 2025

Không Biết Nên Vui Hay Buồn


❤❤❤Tất cả “Tranh Cãi” trên đời

Bản chất đều là tranh luận giữa “Cái Đúng” và “Cái Đúng”

Là Tôi đúng hay Bạn đúng

Là đúng Lúc này hay đúng về Lâu dài

Là đúng theo Cách này hay Cách khác

Hiểu được đằng sau mọi Bất đồng

Chỉ là khác biệt về Lập trường và Góc nhìn

Bạn sẽ chẳng còn gì Không Buông Nổi❤❤❤


🥰Nên Vui🥰
Vừa khoe mẹ: “Con đang làm thủ công, xong 1 đứa và chuẩn bị làm thêm 2 đứa nữa”……. Ủa a nô…… tui tưởng tầm này là phải skin care, đầu tóc, son phấn, váy bướm đẹp xinh, dập dìu zai điệp làng trên xóm dưới chứ nhề…… ơ thế định dư lày tới bao h hả bà trẻ 🌸🌸🌸

Thứ Ba, tháng 8 26, 2025

Mưa

Đây, đồ lề lệ bộ em Tịu đã sắm hòm hòm rồi, thiếu mỗi “cờ đỏ sao vàng bay phấp phới” nữa là lên đường thôi 🥰🥰🥰 em bé Tịu thiệt là chu đáo 🇻🇳🇻🇳🇻🇳
Winmart tầng 1 hết sạch rau……. đành ra vườn thu hoạch vậy……. ăn cho qua ngày mưa…….. không còn háo hức nữa 😜😜😜 Tuấn chê, rằng mồng tơi kiểu gì mà chả nhớt…..……. thoái hoá biến chất rồi chăng…… Đính chịu hem biết…… 2 lứa trước vẫn nhớt như rau mua ngoài chợ cơ mà 🤣🤣🤣
Gái “Bang Cò Ỉa” 😘😘😘
Mưa mãi 💨💦☔️🌧️
Sắp 18 seo lại dùng cái túi của em bé sơ sinh dư lày 😜😜😜
Phố nhà mình ❤️❤️❤️ gái mẹ “thon thả” quá cơ 🤣🤣🤣
Tầng Thứ 18……. có lần, trong thang máy, mình nghe thấy ai đó nói rằng……. Tầng 18 chính là “Địa ngục”……… với mình……. nơi này……. bấy lâu nay…….. quá đỗi thân quen, gần gũi, ấm áp, tin tưởng, tràn đầy hy vọng và…… không hề sợ hãi 🌼🌻🌸🌞
Chỉ riêng Bông hoa là “không tì vết”…… mọi bộ phận khác…… thân, lá, cành thì chỉ toàn là tì vết 🌹🌹🌹Bao nhiêu tinh tuý đổ dồn hết vào em iu 🌹🌹🌹
London……. 1 khi đã yêu thì sẽ “mãi yêu”………. và…….. tìm mọi cách để “được yêu”……. nhề…… nhề 💞💞💞
“Kho Báu” của Đính ❤️❤️❤️

Mưa gió sụt sùi, toàn thành phố ngập lụt và tắc đường….. sáng nay con Tịu ngồi xe bus 3.5 tiếng mới tới được lớp, mọi ngày chỉ 30 phút…… rất ngoan, tự pack giầy tất mang theo để thay dép lê ướt đi trên đường…… tự nha….. mẹ không hề nhắc nhở…… mau mau tạnh ráo để cuối tuần cùng đồng bào hân hoan đón Đại Lễ nào ❤️❤️❤️

Tuấn xem Vid thắc mắc: “sao mẹ mày nói lắm mồm thế nhỉ”…….. chịu…… hổng bít vì sao thế…… Đính bẩm sinh đã thế…… từ hồi yêu Tuấn đã thế…… không hề che đậy…… Tuấn biết thế rồi mà…… seo giờ lại còn thắc mắc…….. Đính vẫn i nguyên không hề thay đổi…….. chỉ có Tuấn đổi thay khi không chấp nhận bản chất thật của Đính vốn dĩ lắm mồm…… nên kệ Tuấn thôi 🤣🤣🤣

Chủ Nhật, tháng 8 17, 2025

Tiền

Mây chiều nay lạ quá
Đường từ Ecopark về nhà
Vừa dứt cơn mưa 
Lạc trôi trong Mây
Mây sà xuống đất
Trời Đất giao hoà
Lại nữa
Rủ nhau “nở tập thể”
Già nửa Tháng Tám dương lịch
Trái cây Bàng Biển
Mặt đầy mụn
Non và Xanh 😘😘😘

Sáng nay thằng Toe dậy sớm, xách xe ông bô đi giao lưu hội nhóm, chính ngọ mới mò về nhà…… rất vui vẻ, sảng khoái liên tha liên thiên kể cho mẹ bao nhiêu chuyện về xe cộ

- Mẹ: Nếu con thích xe bố thế thì cứ lấy mà đi để mẹ cho người khác xe cũ của con

- Toe: Ôi con không dám thế đâu

- Mẹ: Không dám cái gì…… xe bố để không cả thế kỷ có động vào đâu…….. giải tán xe của Toe cho gọn và đỡ tốn tiền gửi hàng tháng

- Toe: Thì thỉnh thoảng con sẽ lấy xe bố chạy lòng vòng kẻo hết ắc qui…… thế là thoả mãn lắm rồi

- Mẹ: Đi xe bố có vất vả không

- Toe: Ý mẹ là sao

- Mẹ: Là xe đấy đi có khó khăn không, đang đi mà hỏng hóc thì làm thế nào, dắt có nặng nề không

- Toe: À, tuyệt đối không có vấn đề gì, cảm giác khi đi xe bố quá tuyệt vời, hoàn hảo, con không gặp bất kỳ vấn đề gì, thỉnh thoảng bảo dưỡng, hết xăng thì đổ xăng thôi

- Mẹ: Bố già rồi, chả có sức mà vật nổi cái xe đó đâu, thỉnh thoảng cuối tuần bố lượn lờ xíu thôi, xe để lâu không đi cũng mốc meo ra

- Toe: Xe bố thuộc loại classic, phù hợp cho người đứng tuổi, sau này Toe đi làm có tiền Toe sẽ mua xe hầm hố hơn

- Mẹ: Thế Toe plan bao giờ thì mua được

- Toe: Con chưa biết……. còn phụ thuộc nhiều vấn đề….. để xem lương thế nào, chi tiêu thế nào, giờ con quá nhiều vấn đề phải tính đến 

- Mẹ: Thế nếu Toe đi làm có lương Toe có đưa tiền cho mẹ không

- Toe: Còn phải cân đối xem chứ

- Mẹ: Cân đối gì

- Toe: Cân đối xem sau khi trừ hết chi tiêu, cuối tháng còn lại bao nhiêu đã chứ. Ví dụ, hiện con kiếm được 5 triệu nhưng chi tiêu trong tháng hết mười mấy triệu, con còn phải xin thêm bố mẹ thì làm sao con có thể đưa cho mẹ được…. Còn nếu con kiếm được nhiều hơn, chẳng hạn như 10 triệu, 20, 25 triệu chẳng hạn thì con sẽ đưa cho mẹ 1 phần

- Mẹ: Cứ coi như phần dư ra cuối tháng sau khi trừ hết chi tiêu trong tháng là 10 triệu chẳng hạn thì con sẽ đưa cho mẹ bao nhiêu, hoặc đơn giản, bao nhiêu phần trăm thu nhập còn lại

- Toe: Thì con sẽ cân nhắc, có thể sẽ đưa cho mẹ 5 hoặc 6 triệu gì đấy……. con vẫn phải giữ lại 1 phần để sinh hoạt

- Mẹ: Bố toàn đưa hết cho mẹ mà

- Toe: Bố đưa hết cho mẹ nhưng mẹ lại cho bố ăn…… giờ con cũng phải tự ăn nhiều mà……. sau này con cũng sẽ đưa hết tiền cho vợ con vì vợ con sẽ trả hết tiền ăn uống sinh hoạt cho con

- Mẹ: Thì tại bây giờ con chưa lấy vợ nên mẹ mới tranh thủ kiếm chác từ con chút chứ tới thời điểm con lấy vợ là mẹ sẽ không xơ múi được gì…… lúc đó tiền bạc của con sẽ do vợ con quản lý

- Toe: Vậy thì con sẽ cố gắng kiếm tiền thật nhanh…… nhất định con sẽ cho mẹ…….. có khi nào kiếm được 100 triệu không nhỉ…… khó lắm……. sinh viên mới ra trường khó khăn lắm……. tập sự vất vả 12-14 tiếng làm việc 1 ngày có khi còn khướt mới được làm staff chính thức…… chưa kể lương mấy năm đầu còn rất bèo bọt…… thôi kệ đi….. con sẽ cố gắng…… con sẽ cố để có tiền cho mẹ, mua xe mới….. và mua cả nhà nữa

- Mẹ: (Bà bô cười the thé) Thôi đi ông trẻ, ông cứ khoẻ mạnh vui vẻ cho tôi là ok rồi…… học hành ỉn zoy life cho tôi…… nghĩ gì xa xôi nhà mới cửa

- Toe: Mẹ, con từng tâm sự với bạn rằng……. tất cả những gì con làm được tới hiện tại không hề tương xứng với sự đầu tư của bố mẹ

- Mẹ: Nghĩa là seo

- Toe: Nghĩa là con luôn nhận được sự giúp đỡ của bố mẹ. Bố mẹ luôn hỗ trợ con 99% và những việc con thực sự làm chỉ đáng 1%. Con quá may mắn hơn phần đông các bạn nên con cần phải nỗ lực hơn nữa…… 

- Mẹ: Thế bạn bảo seo

- Toe: Thì bạn cũng có an ủi, bạn bảo là con có phước và con cũng xứng đáng với điều đó nên con cứ hưởng đi….. kiểu kiểu thế 😜 

- Mẹ: Thế kỳ tới có khi vữn được học bổng nhỉ

- Toe: Vâng, khả năng còn toàn phần í ạ 😂😂😂
=========
Ui dơi ơi, kỳ này chín phẩy ba mấy nha, tất cả đều A và A+…… thì ra học hành chăm ngoan là ôm mộng kiếm xèng á, iu xế…… năm rồi nỗ lực điên đảo, luỹ kế tới thời điểm hết năm 3, GPA qui đổi là 3.71 nha, end của kỳ trước mới chỉ 3.6 thôi…… quá tanh tưởi…… mẹ nể……. mẹ iu 😘😘😘

Ở 1 diễn biến khác……. bà cô già loáng thoáng hóng hớt chủ đề tiền nong cũng lập tức tham gia:

- Tịu: Anh không định đưa hết tiền lương cho mẹ á

- Mẹ: Thế em bé thì seo

- Tịu: Con sẽ đưa hết cho mẹ

- Mẹ: Thế em lấy đâu tiền để chi tiêu cá nhân

- Tịu: Cần bất kỳ gì, con sẽ xin lại mẹ 🤣🤣🤣
==========
Ui xơi ơi……. Cuộc đời có gì vui đâu…….. Chỉ là quá vui thôi…….. quá iu 2 con chó con của mẹ 😘😘😘❤️❤️❤️

Tiếp nhận “Thông tin Đa chiều” mà không ngay-lập-tức “Nhẩy lên đành đạch” phản đối hay ủng hộ……. thật không dễ dàng…….. đó là 1 quá trình…….. học tập, quan sát, trải nghiệm thực tế…….. mềm mỏng, quyết đoán, trách nhiệm và thương yêu 🥰🥰🥰
==============
❝Khi “tôn trọng lựa chọn của con” trở thành cách hợp thức hóa sự buông bỏ❞

Nghe có vẻ tiến bộ khi bố mẹ nói:
“Cứ để con phát triển tự nhiên. Con có quyền lựa chọn của riêng mình.”

Nhưng thử nhìn vào câu chuyện này:

Con nói:
— Con không thích tập thể dục. Mệt lắm.
Bố mẹ: Ừ, lúc nào con hết mệt, muốn thì tập.

Con nói:
— Con không thích học tiếng Anh. Học tiếng Anh khó lắm!
Bố mẹ: Ừ, thôi khó thì thôi vậy. 

Con nói:
— Con không thích dậy sớm. Mệt lắm.
Bố mẹ: Ừ, ngủ thêm cho đỡ mệt. 

Con nói:
— Con không thích học đại học. Học cấp 3 là đủ rồi chứ học lên cũng có được gì đâu. 
Bố mẹ: Ừ, học cấp 3 thôi rồi muốn làm gì thì làm.

Con nói:
— Con chẳng thích đi làm thuê. Con muốn tự kinh doanh. Bố mẹ cho con vốn.
Bố mẹ: Ừ, đây là tiền. Làm đi.

Rồi một ngày, con nói:
— Con làm ăn đổ bể rồi, cho con thêm tiền.

Bố mẹ lúc này mới nói:
— Bố mẹ hết tiền rồi.

Nhưng con gào thét, giận dữ, tìm mọi cách để có thêm. 
Bố mẹ bán nhà, bán tài sản để cho con tiếp tục kinh doanh khi kiến thức không có, kinh nghiệm cũng không, ý chí cũng chẳng có mà chỉ thích một cuộc sống dễ dàng.
Gia đình tan vỡ.
Con vẫn không biết cách đứng vững.
Vẫn lang thang như một đứa trẻ… ở tuổi 40. Rồi 50.


Có những bố mẹ tin rằng họ đang yêu thương con khi cho con “quyền tự do tuyệt đối”. Nhưng sự thật là, đó không phải tự do. Đó là một đời sống không kỷ luật, được nuôi dưỡng bằng tiền của người khác.

Một đứa trẻ chưa từng học cách vượt qua sự khó chịu sẽ không bao giờ có khả năng chịu đựng áp lực thật sự.
Một đứa trẻ chưa từng bị buộc phải luyện tập điều mình không thích sẽ không bao giờ biết cách rèn bản thân để đạt mục tiêu.
Một đứa trẻ chưa từng nghe “không” sẽ không bao giờ học được giới hạn của mình — và của người khác.

Tôn trọng con không đồng nghĩa với chiều theo mọi ý muốn của con.
Trao quyền lựa chọn không có nghĩa là bỏ mặc.

Sự thật khó nghe:
Muốn con có tự do thật sự, bố mẹ phải để con trải qua kỷ luật, kiên trì và trách nhiệm.
Muốn con “trọn vẹn”, bố mẹ phải dạy con biết sống trong khuôn khổ trước khi phá bỏ nó.
Muốn con “không vất vả”, bố mẹ phải dạy con biết đối diện khó khăn — bởi vất vả là thứ không ai tránh được.

Còn nếu không, “tôn trọng lựa chọn” chỉ là một cách nói khác của việc trao cho con chiếc vé một chiều đến thất bại — với chữ ký của chính bố mẹ ở dưới.

-St-
============
ĐỪNG TRỞ THÀNH KẺ BẮT NẠT ĐẦU TIÊN CỦA CON MÌNH

Không phải lời nặng nào cũng là kỷ luật.
Không phải lời chỉ trích nào cũng là sửa sai.
Không phải mọi sự im lặng đều là sức mạnh.
Đôi khi, đó là sự tổn thương.

Trẻ em sinh ra với trái tim thuần khiết, tâm trí rộng mở và niềm tin lớn lao vào chúng ta.
Những gì chúng nghe từ ta sẽ trở thành tiếng nói trong đầu — tiếng nói mà chúng mang theo suốt đời.

Vấn đề là: nhiều bậc cha mẹ không cố ý làm tổn thương con, nhưng lại vô thức lặp lại chính giọng nói từng làm mình tổn thương khi còn nhỏ. Một câu chê bai từ cha mẹ đôi khi không chỉ xuất phát từ hành vi của đứa trẻ hôm nay… mà còn từ ký ức, nỗi sợ, hoặc vết thương chưa lành của chính cha mẹ.

Tuổi thơ của cha mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến cách họ phản ứng với con cái - và nếu không “giải mã” quá khứ của mình, chúng ta dễ vô tình biến nó thành “món quà” truyền đời cho con.

Nhìn nhận và Thấu hiểu để cha mẹ dừng lại, nhận diện: “Mình đang phản ứng với con – hay đang phản ứng với một ký ức cũ của chính mình?”

Khi bạn hiểu và chữa lành bên trong mình, lời bạn nói với con sẽ thay đổi. Và tiếng nói con mang theo suốt đời cũng sẽ thay đổi.

Hãy cẩn trọng với những gì bạn gieo vào con.
Hãy sửa sai bằng tình yêu.
Hãy dẫn dắt bằng sự kiên nhẫn.
Hãy kỷ luật mà không làm con xấu hổ.
Và luôn nói với con theo cách mà bạn muốn một ngày nào đó, chúng sẽ nói với chính mình.

Thế giới ngoài kia sẽ thử thách con - đừng để mái nhà trở thành nơi làm con gục ngã.
 Hãy để, nhà là nơi bình yên để quay về...

Nguồn từ Huỳnh Kim
-St-

Thứ Năm, tháng 8 14, 2025

Nothing

Vui vẻ nha con iu, các bạn từ Cấp II, vữn quấn quít nhau nhắm 🥰🥰🥰
Nốt năm nữa là hết cấp III…….. iu nhắm 😘😘😘
Thanh xuân quay trở lại khi ta nhìn đời bằng lăng kính của con trẻ…… cơ thể vật lý sập xệ nhưng tâm trí được bồi đắp hàng ngày với bao nhiêu trò fun fun của tụi nó nên vữn giầu có/phong phú theo thời gian….. diệu kỳ 😂😂😂❤️❤️❤️

- Mẹ: Mẹ bảo bố rằng: “Em muốn được anh đối xử như hồi mới cưa cẩm tán tỉnh, phải điên đảo chăm sóc, quan tâm, hầu hạ dạ vâng, bảo gì nghe nấy”. Đố Toe Tịu biết bố trả lời thế nào…….. Đúng 1 từ thôi nhé 😜

- Toe Tịu: Sít, bủm, ọ, oẹ 1 tràng các kiểu……. cười cợt nhả nhớt phản cảm 😆

- Mẹ: Sai tất………. có 1 chữ đờ 1 chữ e 1 chữ o và 1 dấu sắc 🤣🤣🤣

Lũ kia sung sướng cười điên đảo 😂🤣😆

Hết chuyện 🐒💩💩💩💩
Ai bảo ngồi trước mặt tui…… lại còn tỏ ra nguy hiểm 🥰
Hôm nay, 15/8, ngày học đầu tiên của năm mới ❤️
Sáng đội mưa ra bến xe …….
…… chiều school bus hỏng giữa đường, trường phải điều động xe khác tới cứu nét…….. muộn đúng 1 tiếng mới mò về tới nhà ……
…….. dự là 1 năm “dông tố” 🤣🤣🤣🤣🤣
Mấy nhành củi khô đúng nghĩa, mốc meo, nhăn nhúm, héo tàn…….. bỗng 1 ngày tòi ra 5 cái nụ…… và cũng lại 1 ngày bình thường như bao ngày…… 1 thiên thần đã chào đời từ trong 5 số đó…… kệ đi…… nếu số mệnh ông Trời bắt phải làm “công túa” thì chịu thôi…… thuận theo tự nhiên chứ biết làm sao…… bố mẹ là ai, gia cảnh dư lèo không quan trọng🤣🤣🤣 hóng 4 cái nụ còn lại 😘😘😘
Đờ eo đeo sắc méo….. trả nhời nhanh vãi…. thiệt là a kay 😆😆😆
4 cái mẹt look alike ❤️❤️❤️
1 đứa là con - 1 đứa là cháu - nó bảo, khi nào thích khoe thì vén rèm ra, khi nào cháu ngủ thì kéo rèm vào - chăm con thiệt là vất vả - bà thương yêu cả 2 ❤️❤️❤️