Thứ Tư, tháng 9 24, 2025

Life

Đây, “Đính chụp cho anh” thì ngon lành cành đào thế này này…… bên ngoài anh không hề ngon…… Đính có tâm mà 😜😜😜
Đây là năm 2022 - 1 trong những thời điểm gay cấn ác liệt - công chúa già của tui vẫn phải diện, phải xinh, phải nhuộm tóc mỗi khi ra khỏi nhà….….. và còn phải cười tươi nữa thì mới đủ trọn combo……. cái túi trên tay chẳng có vàng bạc châu báu kim cương gì đâu……. toàn dây dợ loằng ngoằng và “đồ nghề tế nhị” thôi…….. xời…….. sao phải xoắn 🥰🥰🥰
Tối qua
- Đính: Có khi bây giờ anh sợ em đi tu còn hơn là em chửa ý nhỉ
- Tuấn: Nhìn Đính bằng ánh mắt vô hồn, vô định và không nói gì
- Tịu: (lao ra từ phòng nó) Chi vậy, ai chửa, ai đi tu
- Đính: Mẹ
- Tịu: (lao sang phòng thằng Toe hét lớn) Anh Toe, nghe thấy gì không, mẹ chửa, mẹ đi tu
Rồi nó quay trở lại phòng mình……. vô cảm 😝😝😝 thằng anh nó tiếp nhận thông tin….. chắc cũng vô cảm nốt 🤣🤣🤣 túm lại…… ai lo việc người đó thôi, ai cũng bận rộn với cuộc sống của mình và không thể dành thời gian ít ỏi quí giá của mình chịu trách nhiệm “chuyện của người khác” đâu……. Túm lại, nếu ông bà bô muốn tiếp tục sự nghiệp “sản xuất trẻ em” thì tự xử….. không có chuyện dí hạ cho anh Toe chị Tịu bế em, cho em ăn, thay bỉm cho em đâu nha 🤣🤣🤣
Nhạc nào cũng nhẩy 👌👌👌 việc nối tiếp việc…… việc nào cũng quan trọng……. tính ra năm nay cũng vẫn “nhọc phết”😜😜😜 sùng sục loạn lên nhưng vào thời điểm “chưa chín muồi” thì cũng không thể xong việc được 😭😭😭 cứ làm thôi, cứ vui vẻ thôi, đừng quá lăn tăn tới kết quả❤️❤️❤️
Sáng nay, trong lúc đợi thang máy chồng bảo: “Để anh chụp cho Đính bức ảnh”…….. dép mua cho con Tịu, nó không thèm đi, phí của giời nên bà bô sài hộ…… không đúng cỡ lại bị dầm nước mưa nhiều lần, phần quai da giãn rộng ra khiến quả “chân Cám” tòi tít lên trên….. cố mấy bữa nữa rồi cũng đến buông bỏ kẻo 3/4 bàn chân tòi ra ngoài còn lại mỗi cái gót chân ở lại với dép 🤣🤣🤣 nói chung cuộc đời Đính “chả có gì ngoài điều kiện” nên vô cảm với những “vật ngoài thân”…….. chỉ thương Tuấn, chả bao giờ “có điều kiện” nên toàn phải lịch sự nhún nhường “anh chào Đính” để được Đính phát cho tí điều kiện 🤣🤣🤣 âu cũng là số phận…… nhân vô thập toàn, được cái lọ thì sẽ hỏng cái chai 🤣🤣
Rồi AI sẽ thay thế hết ????????? Sợ hãi……. Tò mò về tương lai Thế giới ???????? Hẳn là “Người Khôn” thì “Của Khó” 😇😇😇

Old days 😘😘😘 Yêu con gái Hạnh Nguyên của mẹ lắm 😘😘

Thứ Ba, tháng 9 16, 2025

Gởi Tình Yêu Của Em/Mỹ Tâm

🌸Magic🌸

Áp lực của Đính…… dồn cả vào Tuấn…… 😂😂😂 nhìn mặt hoảng hốt…… cũng tội……. nhưng thôi……. cũng kệ 😘😘😘 Con Tịu bảo ghét thái độ của mẹ……. giận lâu, không giống bố, mỗi lần dỗi nhau bố thường nhanh chóng làm lành trước 😝😝😝 Tuấn áp lực x2🐒💩💩💩💩💩

6:45am sáng nay bước ra khỏi phòng…… lặng thinh……. Con Tịu đã chuồn từ bao giờ………. không 1 động thái tạm biệt…… hụt hẫng thế……. lặng lẽ……… nó chuồn……. không í éo chia tay chia chân bố mẹ như mọi ngày…….
Đã quá quen với việc hàng ngày ôm ấp hôn hít nhau trước khi rời ổ………
Tíu tít bố mẹ chuẩn bị bình nước, lấy khẩu trang, lấy giầy, rồi cấu rồi cắn rồi kêu ăng ẳng cơ mà…….
…….. seo hôm nay……. chả gì cả………hôm qua có giận dỗi gì nhau đâu nhề…… lạ nha……….
…… làm con của ông bà già nhà này áp lực kinh………. cứ bình thường cho đời bình yên……. đi học thôi mà……. làm gì nâng tầm quan trọng lên 1 level cao rứa………nhằm mục đích gì 😭😭😭 quá ngột ngạt với tình yêu của ông bà già 😜😜😜 Đã họp phụ huynh đầu năm….. 10/10 bắt đầu thi giữa kỳ……. rất nhiều việc phải xử lý…… bố mẹ sẽ luôn ở bên…….. iu thương con gái quá quá nhiều 🥰🥰🥰

🌸Cho mà cứ nhắc

Thì đó không còn là cho

Giúp 1 lần kể 10 lần

Thì cũng không còn là nghĩa

Người hay kể công

Thường muốn kiểm soát lòng biết ơn của kẻ khác

Họ không giúp vì muốn giúp

Họ giúp để muốn được nhớ đến, được mang ơn, được đền đáp

Nhưng lòng người không phải túi rỗng

Muốn nhét gì vào cũng được

Cũng không phải cuốn sổ ghi nợ

Ai cho gì cũng buộc phải trả

Người thật sự cho đi…….. làm xong……. là quên 🌸 🌸🌸

-St-

Là mẹ của Toe Tịu, thành tựu cuộc đời chỉ có bấy nhiêu……… căng thẳng qué, ToeTiu said 😝😝😝 quẩn quanh……. chúng ta yêu nhau và chúng ta vất vả vì nhau 😜😜😜

Thứ Bảy, tháng 9 06, 2025

Vu Lan

Rằm Tháng 7 năm nay rơi vào cuối tuần, cả nhà cùng nhau về Quê (Hưng Yên mới/Thái Bình cũ) thắp hương Các Cụ 🙏🙏🙏 Cuối buổi mẹ Đính thu hoạch được bao nhiêu ảnh đẹp 🌸🌸🌸thích thích thích🌼🌼🌼
Lớn nhanh như thổi, đây là Cây Cái nên mới có quả hay là quả được mọc từ Bông Hoa Cái trên cây đu đủ bình thường🤣🤣🤣 xoắn não nha 🤣🤣🤣
Thái độ thì oki nhưng Năng lực vẫn còn hạn chế….. cần cố gắng thêm 😘😘😘
Bưởi chỉ để ngắm nhìn hít ngửi và sướng…… ăn hem ngon 😜😜😜
Đây là Hoa của cây Lá Lốt…….. Ăn lá tỉ lần nhưng mới được ngắm hoa lần đầu tiên…… lạ nhỉ, có hoa, liệu có quả không nhề 😜😜😜
Bố Tuấn mò được 1 quả lẩn khuất trên cây……. chưa từng thấy 1 quả na nào bé tí hon như này, cỡ quả chanh to, mà đã chín, người ăn quả na này rì viu rằng, nó siêu ngọt, thế mới lạ 😘😘😘 Còi nhưng Chất 👌👌👌
Bình yên thế còn muốn giề 🐒💩💩💩💩💩
Nụ cười hạnh phúc của người “lông rân” - Mệt nhưng Sướng 😘😘😘
Cây chanh, lá um tùm, gai chi chít thế mà mẹ Đính vẫn lao vào bất chấp……. Trái tuy bé nhưng vỏ mỏng, xanh biếc, mọng nước và thơm mát……. Pha đầy cốc nước lọc đá, vắt non nửa quả chanh…….. ui xời….. quên sầu 🥰🥰🥰

Đây là Hoa của cây Nghệ ta - Đẹp lộng lẫy - Dưới máy chụp của Đính, muôn phần lộng lẫy hơn 😜👌👌❤️❤️❤️
Đây là Hoa của Cây Hẹ - Đẹp kinh ngạc luôn 🌼🌼🌼 ở Hà Nội mà có thì sẽ cắt cắm lọ, hẳn sẽ rất đẹp 🌸🌸🌸
Đây là Hoa của cây Đậu Bắp, quá trời đẹp, mầu sắc của cánh hoa và nhuỵ hoa sao mà matching 1 cách đầy tinh tế thế nhỉ 🥰🥰🥰
Đây, nụ và quả Đậu bắp đây, iu nhắm 😘😘😘
Tuấn rất phê được đi quả Ủng làm vườn, phải là màu xanh nha, truất kinh 🤣🤣🤣
Còn đây là Hoa của cây Đu Đủ Đực hay là Hoa Đực của Cây Đu Đủ bình thường, vẫn còn mù mờ lắm, để hỏi lại bạn Tuấn 🤣🤣🤣
Lại còn đòi mua cái thuốc chữa nấm cho thân cây hồng cơ đấy….. lạ nha….. e lại đang có biến….. dạo này lại mong manh ngơ ngác roài….. hẳn là………. mỗi khi anh xì chét anh lại muốn tìm về với thiên nhiên 🤣🤣🤣

Thứ Năm, tháng 9 04, 2025

A80

Pháo hoa từ phòng em bé Tịu…… kết thúc màn trình chiếu này là quên luôn việc hóng thời tiết…… mưa nắng gì không còn quan trọng nữa……. thót tim….. tiền bạc và công sức của bao người…… may sao ông Trời không phụ lòng người……. chính giữa mùa cao điểm bão lũ mà mưa nắng nhịp nhàng suốt cả quá trình từ tập luyện tới chính thức……. 1 cái kết không thể hoàn hảo hơn ❤️❤️❤️
Cát sê vẻn vẹn 2 que Kem Tràng Tiền mà bà bô thu được núi ảnh rực rỡ vàng đỏ như này đây…… ui dơi ơi……. con gái mẹ quá là xinh iu…….. năm thứ 80 chứ có phải đùa đâu……. Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Quang Vinh Muôn Năm 🇻🇳🇻🇳🇻🇳❤️❤️❤️
Kính mới hịn là của tui nha, cứ cái gì ngon nghẻ thì sẽ hồi môn hết cho em Tệu 😜😜😜