Thứ Tư, tháng 7 31, 2013
Sinh sau - Đẻ muộn
Em Tịu sinh ngày 2-1. Nếu rốn sớm thêm 2 ngày thì tháng 9 tới Tịu sẽ phải vào lớp 1. Việc Tịu sinh sau đẻ muộn là chủ ý của bố mẹ (lúc đó em trong bụng mẹ đã bước sang tuần 41 và khi sinh ra thì đã 4.21 kg). Vào thời điểm đó, phần lớn các ý kiến trong gia đình đều cho rằng nên để em Tịu ra đời vào 31/12 vì như vậy em sẽ được đi học sớm, sẽ đỡ tốn công nuôi thêm 1 năm, sẽ ra trường sớm, sẽ được lấy chồng sớm ???..... vân vân và vân vân. Tuy nhiên, bố mẹ vẫn nhất quyết đẩy ngày sinh của Tịu muộn hẳn sang năm sau. Đơn giản chỉ vì không muốn con quá bé bỏng, non nớt so với các bạn cùng lớp. Và rồi, tới nay, khi các bạn đang lục tục học đánh vần, học viết chữ thì Tịu của mẹ vẫn ung dung ngoài vòng kỷ luật..... này nhé, thích học thì học, không thích học thì lập tức quắp bà ngoại nghỉ tít luôn cả tuần, rồi thì vẫn còn tè dầm, rồi thì vẫn còn đóng bỉm, rồi ăn thì vẫn phải xúc, và đặc biệt sự nghiệp học hành thì cứ mờ tịt không biết bến bờ nao.......... Haiz............ học là việc cả đời......... Haiz........ kệ thôi....... mẹ cho em nhí nhố nốt năm nay nhé con yêu
Ác như Quỷ
Buổi trưa ngủ ở lớp em Tịu dấm đài. Chiều đi học về, bà ngoại nhận từ cô cái bọc quần ướt gói trong ni lông
- Bà Ngoại: Thế hôm nay con đái dầm cô có mắng con không?
- Tịu: (Theo quán tính trả lời rất nhanh) Không, cô không bao giờ mắng em Hạnh Nguyên, cô chỉ khen thôi
Một lúc sau Tịu lảng lảng ra chỗ khác rồi lẩm bẩm một mình: Ở lớp thì ác như con quỉ ý, khi đón cửa thì lại hiền lành dí dí (có nghĩa là; ở trong lớp thì các cô rất thế này, nhưng khi tiễn con trao trả cho phụ huynh thì lại rất thế kia)
Chà chà, nhận xét của em Tịu có chính xác không nhỉ. Chết cười với Tịu luôn, cũng biết đánh võng luồn lách phết.... khôn phết ...... Con gái mẹ ơi, ngoài cái tội học dốt ra, đa phần còn lại thì là hoàn hảo "chuẩn không cần chỉnh" đới ....ha ha ..... yêu lắm cơ
- Bà Ngoại: Thế hôm nay con đái dầm cô có mắng con không?
- Tịu: (Theo quán tính trả lời rất nhanh) Không, cô không bao giờ mắng em Hạnh Nguyên, cô chỉ khen thôi
Một lúc sau Tịu lảng lảng ra chỗ khác rồi lẩm bẩm một mình: Ở lớp thì ác như con quỉ ý, khi đón cửa thì lại hiền lành dí dí (có nghĩa là; ở trong lớp thì các cô rất thế này, nhưng khi tiễn con trao trả cho phụ huynh thì lại rất thế kia)
Chà chà, nhận xét của em Tịu có chính xác không nhỉ. Chết cười với Tịu luôn, cũng biết đánh võng luồn lách phết.... khôn phết ...... Con gái mẹ ơi, ngoài cái tội học dốt ra, đa phần còn lại thì là hoàn hảo "chuẩn không cần chỉnh" đới ....ha ha ..... yêu lắm cơ
Lo xa
![]() |
Toe dòm vào FB của bố:
- Toe: Mẹ, chết rồi bố chụp ảnh với ai đấy mẹ?
- Mẹ: Bố chụp với cô Mi Cheo
- Toe: Thôi chết rồi, bố sắp bỏ chúng ta rồi, vì đằng sau lại có trái tim tình yêu, có khả năng bố sẽ li dị mẹ rồi
- Mẹ: Thế nếu bố li dị mẹ thì con tính sao
- Toe: (mắt long lanh ngấn nước) Mẹ ơi con không muốn bố mẹ bỏ nhau
- Mẹ: Không sao đâu, nếu bố mẹ bỏ nhau thì con sẽ có thêm mẹ mới và bố mới
- Toe: (căng thẳng tột độ) Con thật sự chỉ cần bố mẹ này. Bố thì có điểm yếu là lùn nhưng con vẫn thấy bố đẹp trai còn mẹ thì tuy bụng cần phẳng phẳng thêm một chút thì tốt hơn nhưng không sao, con vẫn thấy mẹ dịu dàng và tử tế với chúng con. Tình hình này bố mẹ bỏ đi thì ai nuôi chúng con, ai chăm sóc chúng con
- Mẹ: Không sao, con sẽ ở với ông bà. Ông bà cũng yêu các con mà
- Toe: (Quay mặt đi chỗ khác, rồi nước mắt rơi lã chã) Tịu ơi, bố mẹ sắp li dị nhau rồi, chúng ta sẽ cô đơn
Mẹ thấy tình hình có vẻ căng căng liền chấm dứt trò đùa và giải thích cho Toe
Toe thở phào nhẹ nhõm, ôm mẹ rất chặt và thủ thỉ: "Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm"
Đấy đời cần gì nhiều hơn thế nữa nhỉ..... thật là hạnh phúc khi ta nắm chắc trong tay một tình yêu mãi mãi không bao giờ thay đổi :) (dù ta có xấu xí và bụng to ặc ặc)
Lại cái tội papa vắng nhà nên mẹ mới dở quẻ nghĩ ra lắm trò dở hơi biết bơi :) :) iêu con trai mẹ lắm lắm cơ cơ
Ní Thị Khựa
Các Thể Loại Sắc thái biểu cảm của Lê Hạnh Nguyên
(tức Ní/Khựa/Hự/Tịu/Nhúm) - Tuyền là tên hay và độc đáo
Thứ Hai, tháng 7 29, 2013
Nhật Ký Của Mẹ
Không biết gen Thái Lọ hay là Hai Tai mà sao chữ "Đời", chữ "Con" nó cứ vừa dọc vừa ngang thế nhỉ
Thứ Sáu, tháng 7 26, 2013
Vietnamese
Nhà mình đi ăn trưa với nhà ông Tây bạn bố. Ngay sau bữa ăn đó ông Tây, với tất cả sự ngạc nhiên và lạ lẫm, đã gửi mail cho bố với hy vọng có thể được chia sẻ/giải thích một số vấn đề liên quan đến "trình chăm con" của mẹ Toe Tịu.......... Haiz.... thật là xí hổ.
Chẳng là, trong bữa cơm trưa hôm đó, 2 bạn con Tây (chạc cỡ hơn tuổi Toe Tịu chút xíu) rất ngoan. Các anh rất lễ độ, nói năng nhẹ nhàng, ăn uống từ tốn, chin chủ, gọn gàng, ăn hết xuất của mình. Trong khi đó thì trai/gái của bố mẹ thì cứ "tự nhiên như là cô tiên" ý..... anh Toe ăn tham khỏi phải bàn, ăn nhanh, ăn nhồm nhoàm, vừa ăn vừa nói chuyện, vừa ăn vừa cãi nhau, trêu nghẹo em Tịu, rồi thì cái gì không thích bỏ thừa cả đống...... Em Tịu thì đúng là hết thuốc chữa, đang ăn, đứng phắt dậy, chạy ra ngoài sân chơi, chán rồi lại chui vào nhà vệ sinh rửa tay rồi ở tịt trong đó buôn dưa lê với cô quét dọn làm mẹ đi tìm gần chết, chán trò đó em lại lồm cồm chui xuống gầm bàn, sờ vào chân của khách... Haiz..... không khí bữa ăn càng trở nên náo nhiệt, hỗn loan khi mẹ Đính sốt sình sịch cầm cái bát chạy theo với cố gắng tống vào miệng em Tịu càng nhiều thức ăn càng tốt.... tiếp theo là những tiếng cãi cọ nhau, mách nhau, rồi trọng tài phân giải, rồi đe dọa vân vân và vân vân
Haiz, trong thư của mình, ông Tây question bố vì sao em Tịu ăn được khá nhiều thức ăn (còn nhiều hơn cả các anh lớn) mà Đính vẫn phải căng thẳng ép buộc Tịu ăn nhiều hơn? Tại sao Tịu không hề gầy mà vẫn cần phải ăn nhiều hơn? Vì sao lại gọi nhiều thức ăn quá vậy (mặc dù số thức ăn thừa đã được đóng hộp mang về nhà)? Với những thắc mắc đó bố Tuấn chỉ biết bẽn lẽn giải thích: "Bây thông cảm, vợ tau nuôi con theo kiểu Việt Nam".....
Chẳng là, trong bữa cơm trưa hôm đó, 2 bạn con Tây (chạc cỡ hơn tuổi Toe Tịu chút xíu) rất ngoan. Các anh rất lễ độ, nói năng nhẹ nhàng, ăn uống từ tốn, chin chủ, gọn gàng, ăn hết xuất của mình. Trong khi đó thì trai/gái của bố mẹ thì cứ "tự nhiên như là cô tiên" ý..... anh Toe ăn tham khỏi phải bàn, ăn nhanh, ăn nhồm nhoàm, vừa ăn vừa nói chuyện, vừa ăn vừa cãi nhau, trêu nghẹo em Tịu, rồi thì cái gì không thích bỏ thừa cả đống...... Em Tịu thì đúng là hết thuốc chữa, đang ăn, đứng phắt dậy, chạy ra ngoài sân chơi, chán rồi lại chui vào nhà vệ sinh rửa tay rồi ở tịt trong đó buôn dưa lê với cô quét dọn làm mẹ đi tìm gần chết, chán trò đó em lại lồm cồm chui xuống gầm bàn, sờ vào chân của khách... Haiz..... không khí bữa ăn càng trở nên náo nhiệt, hỗn loan khi mẹ Đính sốt sình sịch cầm cái bát chạy theo với cố gắng tống vào miệng em Tịu càng nhiều thức ăn càng tốt.... tiếp theo là những tiếng cãi cọ nhau, mách nhau, rồi trọng tài phân giải, rồi đe dọa vân vân và vân vân
Haiz, trong thư của mình, ông Tây question bố vì sao em Tịu ăn được khá nhiều thức ăn (còn nhiều hơn cả các anh lớn) mà Đính vẫn phải căng thẳng ép buộc Tịu ăn nhiều hơn? Tại sao Tịu không hề gầy mà vẫn cần phải ăn nhiều hơn? Vì sao lại gọi nhiều thức ăn quá vậy (mặc dù số thức ăn thừa đã được đóng hộp mang về nhà)? Với những thắc mắc đó bố Tuấn chỉ biết bẽn lẽn giải thích: "Bây thông cảm, vợ tau nuôi con theo kiểu Việt Nam".....
Thứ Tư, tháng 7 24, 2013
Thứ Ba, tháng 7 23, 2013
Cần một chút ánh sáng
Nửa đêm em Tịu tỉnh giấc, mắt thao láo em lay gọi mẹ:
- Tịu: Mẹ ơi con cần một chút ánh sáng
- Mẹ: (ú ớ chỉ tay về phía ánh sáng hắt ra từ điều hòa) ánh sáng kia kìa
- Tịu: Mẹ ơi vì sao buổi đêm thì chỉ có mặt trăng mà không có mặt trời?
- Mẹ: Vì cả ngày ông Mặt trời thức rồi nên đêm ông phải đi ngủ. Em Tịu cũng phải ngủ thôi.... nào nhắm mắt ngủ nào
- Tịu: Mẹ cần ôm con, mẹ cần ôm con......... lại ú ớ một lúc rồi hai mẹ con lăn ra ngủ tiếp :)
Cứ thỉnh thoảng em lại có một bữa tỉnh giấc bất thần giữa đêm như vậy đấy. Tháng trước cũng thế, đang ngon giấc, tự dưng em dựng bố mẹ dậy với lý do "con sợ ma". Bố mẹ phải trấn an, giải thích, an ủi chán chê mấy lần em mới chịu ngủ lại........ ấm ớ lắm cơ, con gái ơi :)
- Tịu: Mẹ ơi con cần một chút ánh sáng
- Mẹ: (ú ớ chỉ tay về phía ánh sáng hắt ra từ điều hòa) ánh sáng kia kìa
- Tịu: Mẹ ơi vì sao buổi đêm thì chỉ có mặt trăng mà không có mặt trời?
- Mẹ: Vì cả ngày ông Mặt trời thức rồi nên đêm ông phải đi ngủ. Em Tịu cũng phải ngủ thôi.... nào nhắm mắt ngủ nào
- Tịu: Mẹ cần ôm con, mẹ cần ôm con......... lại ú ớ một lúc rồi hai mẹ con lăn ra ngủ tiếp :)
Cứ thỉnh thoảng em lại có một bữa tỉnh giấc bất thần giữa đêm như vậy đấy. Tháng trước cũng thế, đang ngon giấc, tự dưng em dựng bố mẹ dậy với lý do "con sợ ma". Bố mẹ phải trấn an, giải thích, an ủi chán chê mấy lần em mới chịu ngủ lại........ ấm ớ lắm cơ, con gái ơi :)
Thứ Hai, tháng 7 22, 2013
Ai lên Thiên Đường - Ai xuống Địa ngục
Bố Tuấn đi công tác, 3 mẹ con ở nhà vật lộn nhau mãi cũng chán. Chiều Chủ nhật ăn cơm xong sớm, mẹ xách xe máy thồ 2 đứa bát phố mấy vòng rồi thể theo yêu cầu của 2 đứa, 3 mẹ con ghé Ciao Café (Dạo này Toe Tịu hay theo bố mẹ cà phê cà pháo nên sành điệu phết, cũng biết đưa ra ý kiến, con muốn nơi nọ, nơi kia và vì chỗ này cảnh đẹp, chỗ này có món gì ngon, đồ uống gì đặc biệt....)
Nhòm qua cửa kính thấy các chú công an liên tục toét còi túm cổ xe máy, ô tô, Tịu thắc mắc thì được anh Toe giải thích cái lọ cái chai rất loằng ngoằng
- Tịu: Em có ý kiến là các chú công an sẽ bị xuống địa ngục
- Toe: Sao lại thế
- Tịu: Vì các chú công an độc ác, bắt người ta. Là làm việc xấu. Chị Thỏ bảo có Thiên đường thì cho người tốt còn cho người xấu thì xuống địa ngục
- Toe: Thế anh hỏi em, nếu không có chú công an canh thì người ta sẽ đi đâm vào người khác à, ví dụ người ta đâm vào em thì sao, người ta còn đánh võng, rán trứng ngoài đường (kiến thức này nếu mẹ không nhầm thì hình như là có trong Táo năm vừa rồi thì phải), người ta còn vượt đèn đỏ và nhiều thứ khác nữa thì em tính làm sao?
- Tịu (cũng ra vẻ suy nghĩ mông lung): Anh Toe ơi, em xin có ý kiến là em xin lỗi anh Toe. Là bởi vì em còn nhỏ nên em chưa có nhiều kiến thức (cái này thì là giọng điệu của bà ngoại) nên bây giờ em đồng ý là em đã sai rồi. Em đồng ý là không cho chú công an xuống địa ngục nữa vì chú công an đã làm việc tốt. Ví dụ như nếu không có chú công an thì người ta đi đường sẽ đâm luôn vào cột đèn xanh đèn đỏ, và lúc đấy cột đèn xanh đèn đỏ sẽ bị hỏng và người ta sẽ vi phạm luật lệ giao thông đúng không hả mẹ???
Hay phết nhỉ..... Mẹ chỉ việc rung đùi ngồi nghe thôi. Toe được việc phết cơ. Có Toe mẹ đỡ mất công làm tổng đài 108 giải đáp ti tỉ thắc mắc cho Tịu. Mà cách Toe giải thích không những cụ thể, dễ hiểu, mà còn tuyệt đối đúng đường lối chính sách nữa chứ........ Anh Toe vốn Bôn Sê Vích nặng mà :)
Nhòm qua cửa kính thấy các chú công an liên tục toét còi túm cổ xe máy, ô tô, Tịu thắc mắc thì được anh Toe giải thích cái lọ cái chai rất loằng ngoằng
- Tịu: Em có ý kiến là các chú công an sẽ bị xuống địa ngục
- Toe: Sao lại thế
- Tịu: Vì các chú công an độc ác, bắt người ta. Là làm việc xấu. Chị Thỏ bảo có Thiên đường thì cho người tốt còn cho người xấu thì xuống địa ngục
- Toe: Thế anh hỏi em, nếu không có chú công an canh thì người ta sẽ đi đâm vào người khác à, ví dụ người ta đâm vào em thì sao, người ta còn đánh võng, rán trứng ngoài đường (kiến thức này nếu mẹ không nhầm thì hình như là có trong Táo năm vừa rồi thì phải), người ta còn vượt đèn đỏ và nhiều thứ khác nữa thì em tính làm sao?
- Tịu (cũng ra vẻ suy nghĩ mông lung): Anh Toe ơi, em xin có ý kiến là em xin lỗi anh Toe. Là bởi vì em còn nhỏ nên em chưa có nhiều kiến thức (cái này thì là giọng điệu của bà ngoại) nên bây giờ em đồng ý là em đã sai rồi. Em đồng ý là không cho chú công an xuống địa ngục nữa vì chú công an đã làm việc tốt. Ví dụ như nếu không có chú công an thì người ta đi đường sẽ đâm luôn vào cột đèn xanh đèn đỏ, và lúc đấy cột đèn xanh đèn đỏ sẽ bị hỏng và người ta sẽ vi phạm luật lệ giao thông đúng không hả mẹ???
Hay phết nhỉ..... Mẹ chỉ việc rung đùi ngồi nghe thôi. Toe được việc phết cơ. Có Toe mẹ đỡ mất công làm tổng đài 108 giải đáp ti tỉ thắc mắc cho Tịu. Mà cách Toe giải thích không những cụ thể, dễ hiểu, mà còn tuyệt đối đúng đường lối chính sách nữa chứ........ Anh Toe vốn Bôn Sê Vích nặng mà :)
Dịt Xịt Dơ Voi
The Voice vòng đối đầu tối qua thật gay cấn, hấp dẫn, quyết liệt và nhiều cảm xúc. Mẹ Đính đốc chứng kiểu gì vừa xem vừa tong tong nước mắt giọt ngắn, giọt dài. Trong ánh sáng ti vi mờ tối em Tịu đã kịp phát hiện ra, rồi hốt hoảng sán lại, dí sát mẹt vào mẹ, lấy tay vun vun nước mắt mẹ cho tót vào miệng mình rồi xuýt xoa: "Mẹ ơi, có nước trên mặt mẹ, là mẹ khóc à, vì sao mẹ khóc thế?". Mẹ ầm ừ lấy lý do mẹ nhớ bố Tuấn quá nên khóc, thế là lập tức Tịu cũng lăn ra khóc, mồm lu loa: "Ôi mẹ ơi con cũng nhớ bố, con quá nhớ bố không thể chịu đựng được nữa. Chúng ta cần phải mặc quần áo đi ngay sân bay đón bố bây giờ...... khẩn trương lên mẹ ơi.........." Rồi Tịu lấy tay mẹ quyệt lên mặt mình tiếp tục rên rỉ: "Mẹ ơi. mẹ có thấy ướt không, là nước mắt đấy, là con cũng đang khóc đấy, bởi vì là con cũng nhớ bố mà...." Hè hè không biết mẹ giống Tịu hâm hay là Tịu giống mẹ hâm ý nhỉ ........ nẫu quá cơ
Thứ Sáu, tháng 7 19, 2013
Thứ Năm, tháng 7 18, 2013
Thứ Tư, tháng 7 17, 2013
Buôn dưa lê
- Mẹ: Tịu ơi khi nào con đi lấy chồng thì mẹ nhớ con lắm.... hic hic
- Tịu: Thì con không lấy chồng nữa nhé
- Mẹ: Thế còn anh Sky thì sao (thần tượng đẹp trai của Tịu trong phim Những Tiên nữ Winx xinh đẹp)
- Tịu: Anh Sky là tình yêu ở trong lòng còn mẹ mới là tình yêu của con
- Mẹ: Những vẫn phải lấy chồng chứ thì mới đẻ được em bé mà
- Tịu: Thôi được rồi, cũng được. Con sẽ lấy chồng nhưng sẽ không đi đâu và mãi mãi ở với mẹ
- Mẹ: Thế chồng con sẽ ở với ai? Chồng con sẽ ở đâu?
- Tịu: (Tịu khoát khoát tay giải thích) Chồng con ngủ ở giường bé, rồi đến con, rồi đến mẹ nằm sát con ở giường to, bên cạnh là bố còn anh Toe thì nằm ngoài cùng. Nhưng mà con vẫn phải thò chân con xuống giường của mẹ và sờ khuỷu tay mẹ nữa đấy nhé
- Mẹ: !!!
Đấy, hội thoại giữa hai mẹ con cứ lẩn tha lẩn thẩn thế đấy......... nói chung là hâm tỉ độ....... thế mà chẳng hiểu sao mẹ vẫn thấy thú vị.......... Vài tuổi nữa gái mẹ không hầu chuyện mẹ nữa thì mẹ buồn lắm cơ ........ Mẹ chưa thấy ai trên đời này lại "duyên dáng, đáng yêu" như con gái mẹ gì cả :) yêu nắm í cơ
- Tịu: Thì con không lấy chồng nữa nhé
- Mẹ: Thế còn anh Sky thì sao (thần tượng đẹp trai của Tịu trong phim Những Tiên nữ Winx xinh đẹp)
- Tịu: Anh Sky là tình yêu ở trong lòng còn mẹ mới là tình yêu của con
- Mẹ: Những vẫn phải lấy chồng chứ thì mới đẻ được em bé mà
- Tịu: Thôi được rồi, cũng được. Con sẽ lấy chồng nhưng sẽ không đi đâu và mãi mãi ở với mẹ
- Mẹ: Thế chồng con sẽ ở với ai? Chồng con sẽ ở đâu?
- Tịu: (Tịu khoát khoát tay giải thích) Chồng con ngủ ở giường bé, rồi đến con, rồi đến mẹ nằm sát con ở giường to, bên cạnh là bố còn anh Toe thì nằm ngoài cùng. Nhưng mà con vẫn phải thò chân con xuống giường của mẹ và sờ khuỷu tay mẹ nữa đấy nhé
- Mẹ: !!!
Đấy, hội thoại giữa hai mẹ con cứ lẩn tha lẩn thẩn thế đấy......... nói chung là hâm tỉ độ....... thế mà chẳng hiểu sao mẹ vẫn thấy thú vị.......... Vài tuổi nữa gái mẹ không hầu chuyện mẹ nữa thì mẹ buồn lắm cơ ........ Mẹ chưa thấy ai trên đời này lại "duyên dáng, đáng yêu" như con gái mẹ gì cả :) yêu nắm í cơ
Em Tịu học
Tịu rất ghét học đàn. Lý do nàng đưa ra là "thầy giáo rất độc ác". Tất nhiên, mẹ biết thừa, nguyên nhân sâu xa là vì Tịu học rất dốt. Cứ chữ "tác" lại đánh chữ "tộ" là chuyện thường ngày ở huyện. Thái độ thì khỏi phải bàn, luôn tìm cách phá phách, câu giờ, trốn tránh luyện tập, mất tập trung cao độ. Chính vì vậy, mỗi lần Tịu học là cả nhà phải dạt hết vào phòng trong, để mình thầy "xử lý" Tịu :)
Bố mẹ ngồi trong, dỏng tai nghe hai thầy trò "đánh vật" nhau mà rầu hết cả lòng:
- Thầy: (quát rất to) Tịu, tập trung vào....... Thế có định học nữa không? Thế này thì đầu hàng nhé
- Tịu: (thỏ thẻ) Vâng, thầy ơi, bó tay chấm com chấm vi en ạ
-------------
- Tịu: Thầy ơi, em có điều muốn nói
- Thầy: Có chuyện gì nói nhanh lên, mất tập trung quá
- Tịu: Thầy ơi, em xin phép thầy cho em "rắm bủm" ạ
- Thầy: Lần sau muốn thế thì tự vào nhà vệ sinh nhé, mất lịch sự
- Tịu: Vâng ạ, xin tuân lệnh thủ lĩnh (rồi cười sằng sặc)
--------------------
- Thầy: Tịu ngồi thẳng lưng lên
- Tịu: Ui dời
- Thầy: Ngón số 3, ngón số 1 nốt gì, nốt gì??? (thầy lấy cái bút gõ gõ vào tay Tịu)
- Tịu: Thở dài sườn sượt, vầng, biết rồi ạ
- Thầy: Tịu nhìn vào sách, chưa cần học thuộc vội
- Tịu: Ui dời ạ
- Thầy: Ở nhà khi không có thầy phải tự tập luyện nhé, buổi sau thầy sẽ kiểm tra đấy nhé
- Tịu: Ô kê, chuẩn gơn, à quên chuẩn mén ạ......... lại cười cợt ngặt nghẽo
-----------------
- Tịu: Mẹ ơi, hôm nay là thứ mấy, có phải là thứ 4 không?
- Mẹ: Đúng. Hôm nay là Thứ 4
- Tịu: (Nhẩy cẫng lên sung sướng), Ồ zê, sướng quá, hôm nay không phải học đàn
- Mẹ: Tịu, sao con không thích học đàn
- Tịu: Bởi vì thầy rất là "độc ác", toàn bắt con học thôi
---------------------
Cả thầy giáo và bố mẹ đều rất nản. Nhiều lần thầy bày tỏ ý định "giải tán quốc hội" nhưng vì mẹ thiết tha động viên năn nỉ thầy quá nên thầy mới chấp nhận tiếp tục.........
Trời ơi, con gái ơi, còn 1 năm nữa mới vào lớp 1, không học đàn thì mẹ biết làm gì để đưa em vào khuôn đây.....
Xin cám ơn thầy giáo, người đã rất kiên nhẫn chỉ bảo tận tình cũng như kiên nhẫn chịu đựng "giặc cái" của mẹ trong một khoảng thời gian dài những 1 năm rồi hic hic
Bố mẹ ngồi trong, dỏng tai nghe hai thầy trò "đánh vật" nhau mà rầu hết cả lòng:
- Thầy: (quát rất to) Tịu, tập trung vào....... Thế có định học nữa không? Thế này thì đầu hàng nhé
- Tịu: (thỏ thẻ) Vâng, thầy ơi, bó tay chấm com chấm vi en ạ
-------------
- Tịu: Thầy ơi, em có điều muốn nói
- Thầy: Có chuyện gì nói nhanh lên, mất tập trung quá
- Tịu: Thầy ơi, em xin phép thầy cho em "rắm bủm" ạ
- Thầy: Lần sau muốn thế thì tự vào nhà vệ sinh nhé, mất lịch sự
- Tịu: Vâng ạ, xin tuân lệnh thủ lĩnh (rồi cười sằng sặc)
--------------------
- Thầy: Tịu ngồi thẳng lưng lên
- Tịu: Ui dời
- Thầy: Ngón số 3, ngón số 1 nốt gì, nốt gì??? (thầy lấy cái bút gõ gõ vào tay Tịu)
- Tịu: Thở dài sườn sượt, vầng, biết rồi ạ
- Thầy: Tịu nhìn vào sách, chưa cần học thuộc vội
- Tịu: Ui dời ạ
- Thầy: Ở nhà khi không có thầy phải tự tập luyện nhé, buổi sau thầy sẽ kiểm tra đấy nhé
- Tịu: Ô kê, chuẩn gơn, à quên chuẩn mén ạ......... lại cười cợt ngặt nghẽo
-----------------
- Tịu: Mẹ ơi, hôm nay là thứ mấy, có phải là thứ 4 không?
- Mẹ: Đúng. Hôm nay là Thứ 4
- Tịu: (Nhẩy cẫng lên sung sướng), Ồ zê, sướng quá, hôm nay không phải học đàn
- Mẹ: Tịu, sao con không thích học đàn
- Tịu: Bởi vì thầy rất là "độc ác", toàn bắt con học thôi
---------------------
Cả thầy giáo và bố mẹ đều rất nản. Nhiều lần thầy bày tỏ ý định "giải tán quốc hội" nhưng vì mẹ thiết tha động viên năn nỉ thầy quá nên thầy mới chấp nhận tiếp tục.........
Trời ơi, con gái ơi, còn 1 năm nữa mới vào lớp 1, không học đàn thì mẹ biết làm gì để đưa em vào khuôn đây.....
Xin cám ơn thầy giáo, người đã rất kiên nhẫn chỉ bảo tận tình cũng như kiên nhẫn chịu đựng "giặc cái" của mẹ trong một khoảng thời gian dài những 1 năm rồi hic hic
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)




















