Thứ Năm, tháng 11 28, 2013
Trái khế đầu mùa
Hoa khế bé tí ti nở ra 6 trái khế tí ti, dễ thương thế mà nó rụng mất tiêu chỉ còn sót lại mỗi một trái thôi :( may mà còn kịp chụp ảnh lại ..... công nhận dạo này mình chụp ảnh đẹp phết he he..... mà sao dạo này cứ tây tây giống nghệ sĩ thế nào í nhỉ
Đáp ứng công ơn Bố
Xem lại văn Toe hồi lớp 3 thấy buồn cười quá.............. Sáng nay Toe bảo mẹ rằng mỗi sáng con tỉnh giấc, được nhìn thấy mẹ và ôm mẹ là điều hạnh phúc nhất ........ gớm nó giống gen mẹ nó nên sến sẩm vãi :) cứ hễ thích cái gì là phải nói tuột ra ngay tắp lự....... không nín được :)
Thứ Sáu, tháng 11 22, 2013
Thứ Năm, tháng 11 21, 2013
Mùa Đông
Mùa Đông đến rồi............ mùa đông rất lạnh nên phải ngồi sát vào nhau cho ấm :) Tiết trời đầu đông Hà Nội làm mình bâng khuâng quá......... sáng nay lôi thêm quần áo ấm cho 2 đứa mặc, trước khi ra khỏi cửa không quên dí cho mỗi đứa một thìa chanh đào ngâm mật ong......một năm nữa lại trôi qua......... nhìn thằng Toe mặc lại áo quần cũ mới thấy nó lớn lên thật nhanh.......... quấn thêm cái khăn màu đỏ của mẹ lên đầu em Tịu, thế là nó đỏ chon chót từ đầu đến chân.......... buổi sáng đầu đông thật là dễ chịu :) Mẹ rất nhớ các con :)
Thứ Tư, tháng 11 20, 2013
Tình Xô Mãi Đời Ta - Nguyên Thảo [Official]
Ái chà chà ................ bây giờ mình mới được nghe bài này, choáng quá
Như chưa bắt đầu - Nguyên Thảo.
Lạ nhỉ, lý do gì mà bạn ý lại không nổi bần bật trong showbiz Việt ý nhỉ
Thứ Năm, tháng 11 14, 2013
Ấm ớ hội tề
Tịu sang nhà bạn Minh Phương chơi, quá giờ hẹn vẫn không thấy đâu, mẹ phải sang lôi cổ về. Về nhà bố mắng cho một trận nên thân. Tịu biết điều ngồi ngay vào bàn, tự uống sữa một mình. Uống hết nửa cốc thì nàng dừng lại, chống một tay lên cằm, nét mặt rất đăm chiêu suy nghĩ..... Mẹ sán lại gần quan sát thì thấy mắt nàng ngấn nước, đỏ hoe:
- Mẹ: Có chuyện gì vậy, vì sao con khóc
- Tịu: Mẹ, con có một điều muốn hỏi mẹ............ ĐÓ LÀ (nàng gằn giọng) .......... ĐÓ LÀ........... vì sao có mỗi một vấn đề là con sang nhà bạn Minh Phương chơi một tí mà bố cũng mắng con tới tấp ....................... Bố lại còn nói dắt tay con ra khỏi nhà không nuôi con nữa ........ (nói đến đây thì nước mắt tuôn ra như mưa)
- Mẹ: Đơn giản thôi, là vì con không giữ lời hứa. Bố mẹ cho con đi chơi nhưng không bao giờ con về đúng hẹn, thế thì bố mắng là sai hay là đúng
- Tịu: Nhưng mà con cần phải nói chuyện với bố mẹ bạn Minh Phương. Con đã hứa với mẹ bạn Minh Phương là một tuần con sẽ sang dạy đàn bạn Minh Phương 2 buổi là thứ Hai và thứ Năm......... thế mà bố lại bảo là dắt ra khỏi nhà không nuôi em Tịu nữa............ Thôi, thôi, mẹ đừng có mà nói to lên thế nữa bố lại nghe thấy hết bây giờ......... thôi tí nữa lên giường con lại tiếp tục có câu chuyện muốn nói với mẹ........ Tí nữa chúng ta quắp nhau trên giường nhé
- Mẹ: Tất nhiên, tí nữa chúng ta sẽ quắp nhau, sẽ ôm nhau và nói chuyện với nhau........ sẽ không cho ai nghe chuyện của chúng ta, con đồng ý không
- Tịu: Nhoẻn miệng cười và gật đầu tới tấp
Ôi con gái mẹ thật là duyên dáng làm sao......... ngày mai mẹ sẽ xin nghỉ phép ở nhà trông em, rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi làm đẹp, đi shopping, chúng ta sẽ ôm nhau ngủ trưa những tận 3 tiếng và tâm sự với nhau nhiều điều "quan trọng" ...... giải tán học hành, giải tán làm việc, chỉ ăn chơi tí tởn thôi.......... ôi mẹ hồi hộp nghĩ đến buổi hẹn hò với con gái ngày mai quá :) lúc nào mẹ cũng nhớ em Tịu
- Mẹ: Có chuyện gì vậy, vì sao con khóc
- Tịu: Mẹ, con có một điều muốn hỏi mẹ............ ĐÓ LÀ (nàng gằn giọng) .......... ĐÓ LÀ........... vì sao có mỗi một vấn đề là con sang nhà bạn Minh Phương chơi một tí mà bố cũng mắng con tới tấp ....................... Bố lại còn nói dắt tay con ra khỏi nhà không nuôi con nữa ........ (nói đến đây thì nước mắt tuôn ra như mưa)
- Mẹ: Đơn giản thôi, là vì con không giữ lời hứa. Bố mẹ cho con đi chơi nhưng không bao giờ con về đúng hẹn, thế thì bố mắng là sai hay là đúng
- Tịu: Nhưng mà con cần phải nói chuyện với bố mẹ bạn Minh Phương. Con đã hứa với mẹ bạn Minh Phương là một tuần con sẽ sang dạy đàn bạn Minh Phương 2 buổi là thứ Hai và thứ Năm......... thế mà bố lại bảo là dắt ra khỏi nhà không nuôi em Tịu nữa............ Thôi, thôi, mẹ đừng có mà nói to lên thế nữa bố lại nghe thấy hết bây giờ......... thôi tí nữa lên giường con lại tiếp tục có câu chuyện muốn nói với mẹ........ Tí nữa chúng ta quắp nhau trên giường nhé
- Mẹ: Tất nhiên, tí nữa chúng ta sẽ quắp nhau, sẽ ôm nhau và nói chuyện với nhau........ sẽ không cho ai nghe chuyện của chúng ta, con đồng ý không
- Tịu: Nhoẻn miệng cười và gật đầu tới tấp
Ôi con gái mẹ thật là duyên dáng làm sao......... ngày mai mẹ sẽ xin nghỉ phép ở nhà trông em, rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi làm đẹp, đi shopping, chúng ta sẽ ôm nhau ngủ trưa những tận 3 tiếng và tâm sự với nhau nhiều điều "quan trọng" ...... giải tán học hành, giải tán làm việc, chỉ ăn chơi tí tởn thôi.......... ôi mẹ hồi hộp nghĩ đến buổi hẹn hò với con gái ngày mai quá :) lúc nào mẹ cũng nhớ em Tịu
Thứ Ba, tháng 11 12, 2013
Hội thoại
Thấy bà Ngoại cứ tất ba tất bật dọn dọn dẹp dẹp trong bếp rất lâu, Toe lập tức có ý kiến:
- Toe: Mẹ ơi, con nghĩ đàn ông thật là vô tích sự
- Mẹ: Thế là nghĩa làm sao?
- Toe: Đàn ông thì chẳng được tích dạng gì cả chỉ suốt ngày đi chơi, say rượu và không chịu làm việc gì cả. Trong khi đó phụ nữ thì rất vất vả phải dọn nhà, phải nấu nướng, phải làm bao nhiêu việc
- Tịu: (lóe chóe chen vào) Anh Toe ơi, anh đừng nói thế. Anh nói thế là có ảnh hưởng, người khác sẽ đánh anh
- Toe: Anh không việc gì phải sợ cả. Anh cũng là giới tính nam và anh có quyền nhận xét như vậy. Là con trai mà chê con trai thì không sao cả......... con gái mà chê con trai thì mới sợ
Niên xiên nắm í...............
- Toe: Mẹ ơi, con nghĩ đàn ông thật là vô tích sự
- Mẹ: Thế là nghĩa làm sao?
- Toe: Đàn ông thì chẳng được tích dạng gì cả chỉ suốt ngày đi chơi, say rượu và không chịu làm việc gì cả. Trong khi đó phụ nữ thì rất vất vả phải dọn nhà, phải nấu nướng, phải làm bao nhiêu việc
- Tịu: (lóe chóe chen vào) Anh Toe ơi, anh đừng nói thế. Anh nói thế là có ảnh hưởng, người khác sẽ đánh anh
- Toe: Anh không việc gì phải sợ cả. Anh cũng là giới tính nam và anh có quyền nhận xét như vậy. Là con trai mà chê con trai thì không sao cả......... con gái mà chê con trai thì mới sợ
Niên xiên nắm í...............
Thứ Hai, tháng 11 11, 2013
Con Cú đi ăn đêm
Nhốt nhau ở nhà tránh bão 14 từ sáng tới chiều....... tối cả nhà cuồng cẳng không chịu nổi đành đội mưa lôi nhau ra ngoài......... gớm, chẳng mấy khi 2 anh em lại hòa thuận như vậy :) sao mà ngoan xế......... Mẹ mới mua cho em Tịu cái áo này, mẹ thì thấy rất xinh xinh yêu yêu có in hình con Cú bé nhỏ gian manh giống em Tịu.......... nhưng emTịu thì ghét lắm, nó bảo mẹ muốn con biến thành con Cú à....... mẹ phải nịnh mãi mới chịu mặc :).......... răng lợi thì xấu ơi là xấu lại còn cứ vô tư nhe ra cả hàm :)
Anh Toe thì dạo này nom rất phản cảm, cái mẹt nó cứ phèn phẹt, tròn quay cu lơ............. kiềm chế/ngăn cản thì không nỡ, nhưng cứ hễ thả thả ra một tí thì nó ra cái nông nỗi này đây.... :(
Anh Toe thì dạo này nom rất phản cảm, cái mẹt nó cứ phèn phẹt, tròn quay cu lơ............. kiềm chế/ngăn cản thì không nỡ, nhưng cứ hễ thả thả ra một tí thì nó ra cái nông nỗi này đây.... :(
Thứ Tư, tháng 11 06, 2013
Ngẫm về cuộc đời
Nhân cách "Vị tha", "Nhân hậu" là món quà thật sự quí giá mà Thượng đế chỉ ban cho những ai may mắn. Người vị tha, nhân hậu mỗi khi bị vùi dập tả tơi, thay vì nhảy xổ vào mẹt đối phương đáp trả họ sẽ tươi cười hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng "xì" ra bằng một lối thoát khác trên cơ thể....... thế là cuộc đời lại thấy nhẹ tênh......... Kẻ tiểu nhân, vì hớn hở nhìn thấy cái lợi vớ vẩn trước mắt nên họ sẽ nhanh chóng bỏ quên lợi ích quí báu dài lâu.......... Người vị tha, nhân hậu khi buộc phải deal với kẻ tiểu nhân họ chọn giải pháp "lựa cho mình 1 lối đi khác" .......... cuộc đời này....... đương nhiên còn nhiều điều khác rất là hay ho............ Gương mặt người vị tha, nhân hậu lúc nào mà chẳng tươi tắn hớn hở như hoa vì tâm hồn họ luôn được tưới tắm bởi những điều tốt đẹp, tim cật phèo phổi họ sẽ vận hành nhịp nhàng do khí huyết luôn được lưu thông một cách trơn tru, dịu dàng, êm ái....... Người vị tha, nhân ái không màng đến những âm mưu hèn hạ (dù được đội lốt dưới nhiều hình thức khôn khéo bề ngoài) mà kẻ tiểu nhân gây đến cho họ nên chỉ cần đặt lưng là có thể gáy o o suốt cả đêm dài........
Ôn lại bài học vỡ lòng cái nào :)
Ôn lại bài học vỡ lòng cái nào :)
Thứ Hai, tháng 11 04, 2013
Hoa trái vườn nhà
Sáng chủ nhật.....tiết trời cuối thu đầu đông........ thằng anh ngoan ngoãn học bài, con em kê cái bàn nhựa bé nhỏ ra sát cửa ban công ngồi "thư giãn", nó không quên đặt em kiến lên bàn ngắm nghía rồi nói năng linh tinh một mình....... thật là bình yên...... ta ra "vườn" ta tưới cây, ta ngắm nghía....... lại một mùa khế trổ bông....... thời gian trôi thật nhanh......... ta đã làm được gì, ta sẽ làm được gì.......... cuộc sống đang chầm chậm bước vào ngưỡng cửa của sự "giao thời"...... ta hồi hộp, ta lo sợ, ta tự tin, ta háo hức........... chỉ cần có chúng nó bu quanh mỗi ngày .......... thế là quá đủ động lực .............
giống ai?
Ngồi trên xe em Tịu cứ nhâng nháo nhảy múa, nói năng điên đảo, mẹ khó chịu quá hỏi Toe:
- Mẹ: Toe, con Tịu nó giống ai mà nhí nhố thế nhỉ?
- Toe: Theo con nó giống cả 2. Giống mẹ về giới tính còn giống bố về tính cách
- Mẹ: Tính cách thế nào?
- Toe: Rất đanh đá và nặc nô
- Mẹ: Ha ha :)
- Bố: Tịt ngóm
Neapolitan Song - P.I.Tchaikovsky
Anh Toe ơi, 2 cằm rồi, hôm qua bố đo chiều cao thì chẳng mấy tiến triển, từ tháng 7 tới giờ mới lên được có 1 xăng ti mét ........ bao nhiêu cơm cháo nó chui hết vào cái cằm rồi......... phản cảm quá con ơi ặc
Sonatine In C (chapter I, II, III) - Muzio Clementi (1752-1832)
Ái chà ....... oánh 1 phát luôn cả 3 chương.........vẫn sai bét nhè chè đỗ đen ...... iêu iêu là
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)























