Mẹ Đính đang nghĩ, thời gian này, việc đưa đón Toe đi học hàng ngày có lẽ là công việc có ý nghĩa và yêu thích nhất trong ngày.
Yêu đến độ, hôm nay mưa dầm gió bấc mẹ cũng nhất quyết đề nghị Toe cho phép mẹ đưa đi, mặc dù Toe chối từ đây đẩy.... ban đầu lấy lý do là trời mưa....... rồi sau khi mẹ ỉ ôi van nài thì lý do chính mới được tiết lộ rằng Toe muốn đi ô tô để tranh thủ làm bài trên xe với lý do loằng ngoằng a,b,c nên chưa làm xong bài...... túm lại là làm nhầm đề nên phải làm lại (chứ không phải là chủ đích không làm bài tập về nhà).
Sau 1 hồi đàm phán, 2 mẹ con quyết định Toe sẽ cố làm bài tập trong vòng 10 phút và mẹ sẽ vẫn đưa đi bằng xe máy
Trên đường đi, rất nhiều chủ đề xuyên biên giới được đưa ra buôn bán rôm rả, nào thì việc có 1 bạn ở lớp có bố kiếm được 1 tỉ đồng/tháng, tiếp đến chuyện cô giáo dạy lý mới cưới chồng cách đây 1 năm và chưa có con, chồng cô cùng bằng tuổi cô, ban đầu là bạn bè về sau lại thành vợ chồng, cô chính là nguồn cảm hứng để con yêu môn lý hơn, rồi thì tiếp theo là việc bày tỏ ý định muốn quay lại học đàn ở nhà (vì lý do đằng nào cũng không có nhiều tiến triển vấn trong vấn đề học đàn nên thà mời thầy về nhà dạy còn hơn đến trường cho mẹ đỡ vất vả đưa đón ???).... vân vân và vân vân rồi thì tiếp theo:
- Toe: Mẹ ơi bố mẹ bạn GH lớp con vừa đẻ thêm 1 em bé thứ 4
- Mẹ: Ôi ngạc nhiên thế, bạn ý có thích không?
- Toe: Không bạn ý không hề, bạn ý còn đang kêu la rằng bây giờ bạn ý còn phải đóng bỉm cho đứa bé đây này (rồi Toe tốc tồng tộc kể vanh vách gia cảnh của bạn từ bố đến mẹ đến các anh chị em ở đâu làm gì, học hành ra sao rất chi tiết)
- Mẹ: Con có muốn bố mẹ cũng sinh thêm 1 em bé nữa không?
- Toe: Ồ không, tuyệt nhiên là không nên tí nào cả, con xin mẹ đấy
- Mẹ: Con xấu hổ à
- Toe: Con không hề xấu hổ chỉ là vấn đề mẹ không nên thôi
- Mẹ: Vì sao
- Toe: Mẹ thử nghĩ xem, hiện nay thế giới đã có hơn 7 tỉ người, nếu cứ tốc độ sinh đẻ như vậy thì dự kiến đến năm 2030 dân số sẽ tăng lên 8,5 tỉ người, rồi cứ thế cứ thế đến năm 2050 con số này có thể lên đến 10 tỉ.... trong khi khoa học ngày càng phát triển, tuổi thọ con người ngày càng nâng cao, có khả năng trong tương lai mẹ có thể sống tới 120 hoặc 150 tuổi....... uầy....... mẹ nghĩ xem, dân số già hoá nghiêm trọng, quá nhiều người già cao tuổi lại liên tục trẻ em ra đời..... điều này sẽ dẫn đến vấn đề gì mẹ biết chưa?
- Mẹ: Quá tải, không còn gì để ăn
- Toe: Chính xác, trái đất sẽ kiệt quệ vì tài nguyên bị khai phá vô tội vạ, con người không còn gì để ăn........ chiến tranh loạn lạc sẽ xảy ra khắp nơi và con người sẽ chém giết lẫn nhau...... uầy....... thật là kinh khủng...... (chẹp chẹp 1 tràng dài.....)
- Mẹ: Vậy thì trong tương lai con muốn có mấy con
- Toe: 1 nhất định chỉ 1....... à mà cùng lắm là 2...... chỉ từ 1 đến 2 con mà thôi, quá đủ rồi
- Mẹ: Thế đứa bé sinh ra là gái thì sao?
- Toe: Mẹ sao thế, nếu đứa bé là gái thì con sẽ mừng cho nó........ mẹ biết đấy, ai cũng chỉ mong có con trai..... vậy thì trong tương lai, bọn con gái sẽ sướng vì bọn con trai không thể lấy được vợ
- Mẹ: Uầy, đúng rồi, con ngoan quá đi thôi..............