Thứ Ba, tháng 7 04, 2017

Học hay Chơi





- Mẹ: Chúng ta sẽ đi Đà Lạt từ Thứ 6 đến hết Chủ nhật nhé

- Toe: Không được, Thứ 7 hoặc chủ nhật sẽ là Gala chia tay lớp Acet của con

- Mẹ: Thế thì phải chấp nhận 1 trong 2 lựa chọn vì bố không thể nghỉ ngày khác được. Chúng ta trùng lịch rất nhiều mà mẹ nghĩ bỏ liên hoan cũng được, con không trùng buổi thi là tốt lắm rồi

- Toe: (Vô cùng bức xúc) Bố mẹ chọn lịch kiểu gì thế nhỉ. Mẹ có biết là năm nào con cũng không được tham gia Gala, lần nào cũng trùng 1 cái gì đấy là thế nào

- Mẹ: Mẹ không biết trước lịch Gala của con, trong khi lịch của bố thì quá khó khăn để thay đổi, mẹ và em Tịu phải chấp nhận theo lịch của bố và con, lần này mẹ book xong lịch Đà Lạt mới biết lịch Gala của con. Mẹ không chủ ý book trùng nhưng cuối cùng nó vẫn bị trùng

- Toe: Thế có nhất thiết là phải đi Đà Lạt như vậy không

- Mẹ: Chúng ta cũng chỉ có 3 ngày thôi. Sẽ phải lựa chọn hoặc cái này hoặc cái kia. Nếu con không muốn đi Đà Lạt thì cả nhà sẽ theo ý con. Mẹ muốn Đà Lạt vì cả con và em đều chưa tới đó, lại sắp sửa vào năm học mới, chúng ta sẽ không có nhiều thời gian, lịch học thêm tháng 7 của con lại kín mít

- Toe: Tiếp tục thở ngắn than dài lẩm bẩm lằng nhằng

- Bố: Bố cho con đúng 30 phút để quyết định. Hoặc là gala hoặc là Đà Lạt. Nếu không đi Đà Lạt sẽ huỷ ngay vé máy bay. Nhớ nhé, chỉ có 30 phút để quyết định thôi đấy

Thế rồi bố cắp đít đi công tác, Toe Tịu ngủ trưa trên nhà bà. Đến chiều muộn thì về nhà với mẹ

- Mẹ: Con quyết định chưa Toe?

- Toe: Con đã nhắn tin cho bố

- Mẹ: Sao không nói cho mẹ biết

- Toe: Con đã nói với bố là con quyết định đi Đà Lạt

- Tịu: Mẹ có biết là trưa nay con và anh Toe không ngủ trưa. Chúng con đã họp 2 tiếng rưỡi trong phòng ngủ, bà thì ở phòng khách nên bà không biết gì hết

- Mẹ: Ồ thế họp về cái gì mà lâu thế, không ngủ tí nào à

- Toe: Đấy, về chuyện ấy ấy

- Tịu: Chúng con nói hết cảm nghĩ của mình về bố mẹ

- Mẹ: Lên án bố mẹ á

- Toe: Đấy, chúng con nói với nhau về cái thái độ của mẹ như ý ý

- Mẹ: Là sao?

- Toe: Là mẹ luôn bắt ép chúng con mọi chuyện phải theo ý mình ý

- Mẹ: Đấy là ý của cả bố chứ

- Tịu: Đấy đấy, đấy chính là một trong những điều chúng con họp ý, mẹ hãy là chính mình, mẹ đừng có lúc nào cũng đổ tại bố, lúc nào mẹ cũng bảo bố bảo thế này, bố bảo thế kia để làm chúng con phải nghe theo ý mẹ

- Mẹ: Là chính mình là sao

- Tịu: Là chính mình có nghĩa là ý kiến của mình là quan trọng nhất, không bao giờ phải quan tâm đến ý kiến của người khác

- Mẹ: Bố mẹ không hề bắt con phải đi Đà Lạt nhé, chỉ là bắt con phải đưa ra sự lựa chọn của mình thôi

- Toe: Đấy, đấy chúng con có nói với nhau về cái thái độ của mẹ đấy, con biết ngay là thể nào mẹ cũng nói kiểu như thế

- Tịu: Chúng con còn nói về nhiều tội lỗi của bố mẹ nữa

- Mẹ: Tận 2 tiếng rưỡi thì nhiều lắm nhỉ

-  Toe: Nhưng cuối cùng thì chúng con cũng quyết định là đi du lịch vì nếu bố mẹ và em Tịu đi du lịch thì cũng chẳng có ai đưa con đến lớp hoặc là chẳng có ai gọi xe đưa con đi học được,  ông bà không thể đèo con được và ông bà cũng không biết cách gọi uber grab

- Tịu: Đấy là ý của em chứ

- Toe: Đúng rồi, đấy là ý kiến của em Tịu và con cũng đồng ý với ý kiến đấy

- Mẹ: Mẹ sẽ xin phép cô cho con nghỉ con không phải lo, còn nếu con thấy việc bỏ Gala là không thể chấp nhận được thì bố mẹ cũng sẽ theo ý con. Cả nhà sẽ huỷ Đà Lạt. Hoàn toàn không sao cả

- Toe: Không, con đã nhắn tin cho bố và con sẽ không thay đổi ý kiến