Vì Tịu rất hay manh động nên nhất cử nhất động đều lọt vào tầm soi của mẹ. Hễ cứ thấy lờ mờ điều gì hơi bất thường, lặp đi lặp lại vài bận là mẹ lập tức dơ tay xin phát biểu ý kiến luôn:
- Mẹ: Dạo này mẹ hay thấy con xuất hiện hơi bị nhiều cạnh bạn XYZ. Liệu mẹ có cần phải lo lắng không nhỉ?
- Tịu: Tại vì nó cứ thích chơi với con đấy chứ (Tịu thường xuyên gọi các bạn trai là "nó", mẹ đã góp ý nhưng vẫn chưa sửa được)
- Mẹ: Sao không chơi với các bạn gái mà cứ chơi với nhiều với bọn con trai. Hoặc có thể chơi với con trai cũng được nhưng không thể tập trung quá nhiều vào 1 đứa nào đấy
- Tịu: Con thích chơi với bọn con trai, bọn con gái lớp con có mà đanh đá chết à (ôi lại có đứa còn đanh đá hơn cả Tịu thì mẹ cũng tò mò muốn gặp mặt đây ặc)
- Mẹ: Con làm thế không sợ bị các bạn chế à, mà nếu con thân quá với bạn trai nào đó là dễ thích nhau đấy...... mà bây giờ thì chưa đến tuổi để thích nhau được....
- Tịu: (mắt sáng quắc lên, mặt rất chi là nghiêm trọng) à mẹ biết không, con tiết lộ cho mẹ 1 chuyện..... mẹ còn nhớ cái ông L học lớp 1 với con ở Lê Ngọc Hân không?
- Mẹ: Có chứ, tất nhiên là nhớ..... chẳng phải mẹ đã nói với con là mẹ thích nhất bạn ý là gì, quá thích đằng khác...
- Tịu: (Cười tít mắt) đúng rồi vì mẹ bảo nó là học giỏi đẹp trai sáng sủa là gì
- Mẹ: Thế không biết bây giờ bạn ý thế nào nhỉ, mẹ cũng tò mò, không biết bạn ý còn học giỏi không nhỉ?
- Tịu: Vẫn đẹp trai thế, vẫn học giỏi toán thế
- Mẹ: Sao con biết
- Tịu: Thì con vẫn hỏi thăm bạn ý mà, thỉnh thoảng con vẫn biết tin tức của bạn ý qua các bạn lớp học thêm cô KH mà
----------------
Bẵng đi 1 thời gian
--------------------------
Tối đi học thêm về, Tịu hào hứng pha chút bí hiểm:
- Tịu: Mẹ, mẹ có biết hôm nay có chuyện gì đặc biệt xảy ra không......
- Mẹ: No, con lại vừa làm trò gì nguy hiểm à?
- Tịu: Mẹ có biết không, ông L ông ý quan tâm đến con...... chúng nó đã đưa tin.........
- Mẹ: Các bạn lớp cô KH á
- Tịu: Đúng rồi, chúng nó bảo là: "này Hạnh Nguyên ơi, hình như là ông L ông ý thích bà ý hay sao ý, toàn hỏi thăm Hạnh Nguyên thế nào, nói nhiều lắm..."
- Mẹ: Thế con trả nhời bạn thế nào?
- Tịu: Con sung sướng quá, con cười tít mắt và con cũng truyền tin chúng nó hỏi thăm bạn ý....
- Mẹ: Nguy rồi, thế là con cũng thể hiện cho chúng nó biết là con thích bạn L rồi....... thế trong lòng con cảm thấy thế nào..... ?
- Tịu: Có chứ, con có chứ, vì bạn ý cũng sáng sủa và học giỏi toán còn gì....
- Mẹ: Không được rồi, nếu con thích bạn ý thì phải để trong lòng chứ, sao lại thể hiện ra...... bọn con trai chỉ thích đứa nào kiêu kỳ, xinh đẹp và học giỏi thôi........ con mà muốn bạn ý thích con thì con phải tỏ ra kiêu kỳ cơ......
- Tịu: Thế ngày xưa mẹ cũng thế á
- Mẹ: Đúng rồi, ngày xưa mẹ thích đầy đứa nhưng không thể hiện ra ngoài bao giờ, vì phải tỏ ra kiêu kỳ....... chẳng nhẽ cứ thích ai cũng thể hiện ra hết thì người ta lại bảo mình là sao thích nhiều thế...... phải đợi rất lâu,18 tuổi cơ, từ nay đến lúc ý có thể thể thích nhiều đứa nhưng chỉ thích trong lòng thôi và phải nghĩ rất kỹ, nếu thích ai nhất thì đến 18 tuổi mới thể hiện cho người ta biết....... bởi vì lúc đó mới là tuổi được phép yêu mà......... thêm nữa nếu con thích ai mà con cứ xoắn xuýt tít mù như vậy thì đối phương lại càng không thích con đâu...... đôi khi phải lạnh lùng mới có hiệu quả..... (mẹ bấm bụng cười cành cạnh trước 1 em Tịu vô cùng chân thành và nghiêm túc)
- Tịu: (gật gù) Ô vậy á......
-------------------------------
Mấy bữa sau
-----------------------
- Tịu: Mẹ ơi...... hôm nay con đã làm 1 việc tốt cho mẹ........ con đã kiêu kỳ cho mẹ rồi đấy nhé..... mẹ sướng nhé....
- Mẹ: Lại có tin về bạn L à?
- Tịu: Đúng rồi, hôm nay chúng nó lại truyền tin....... hình như bạn ý thích con thật rồi......... toàn hỏi thăm Hạnh Nguyên thôi..... chúng nó bảo thế
- Mẹ: Chúng nó bảo thế nào nào?
- Tịu: Chúng nó bảo: Bà Hạnh Nguyên ơi, ông L ông ý hỏi thăm bà đấy
- Mẹ: Thế rồi sao?
- Tịu: Tịu nhớ lời mẹ, Tịu bảo là: Thôi đi các bà ơi, thì sao chứ, chẳng có chuyện gì, các bà lo việc học bài của mình đi.... con tỏ ra kiêu kỳ mà
- Mẹ: Thế lúc ý trong lòng con nghĩ gì...... con có thích thế không........ con có vẻ cũng thích bạn L rồi đấy.....
- Tịu (nghẹo cổ sang 1 bên với nét mặt hân hoan): Có chứ, trong lòng con lúc ý vô cùng sung sướng...... nhưng con vẫn phải cố tỏ ra kiêu kỳ không quan tâm...... con cũng thích bạn ý chứ..... chẳng phải bạn ý cũng sáng sủa và học giỏi toán là gì.........
--------------
Ô Mai Gót......... Ô Mai Gót......... nó mà phát hiện ra đang bị "tư vấn đểu" thì nó xử mình sờ mờ lờ mất thôi........ Ô Mai Gót...... so much fun với mợ này quá đi thôi :) : ) :)