Thứ Năm, tháng 3 22, 2018

Chiếc Khăn Quàng Đỏ

Tháng 3, câu chuyện về "Chiếc Khăn quàng Đỏ" lại nóng lên....... đơn giản vì..... 1 năm trôi qua..... ước mơ vẫn chỉ là ước mơ.....

Sáng nay, trước khi đi học:

- Tịu: Mẹ ơi, con có chuyện bí mật, 28 này có thể con sẽ được vào Đội đấy, à mà con không chắc lắm, không biết là 26 hay 28....... ngày 26 hay là 28 sẽ là cái ngày gì gì đấy mẹ.....

- Mẹ: Ồ vậy á, xịn thế, thế mẹ có được đến lớp con dự không, thế lần này là chính xác à?

- Tịu: Thôi mẹ, không cần mẹ đến đâu, mà mẹ không cần nói cho bố nhé, con muốn bí mật, muốn cho bố ngạc nhiên, con mới chỉ mới nói cho bà Ngoại và anh Toe thôi......

Thế rồi vài giây sau, nhịn không nổi, Tịu tiết lộ ngay tắp lự cho bố "điều bí mật":

- Bố: Bố không cần, bố không cần con vào Đội, không vào Đội cũng chẳng sao. Thế rồi bố nhẩy bổ vào Tịu, ôm hôn tới tấp, rồi 2 bố con cười sằng sặc rất phản cảm......

--------

Buổi trưa, mẹ gặp bà Ngoại:

- Bà Ngoại: Hình như mấy hôm nữa con Tịu nó được kết nạp đấy, khổ thân nó rập rình từ năm ngoái mà chưa được. Năm ngoái thấy nó cứ lấy khăn của anh Toe ra dùng nên bà mua hẳn mấy cái cho nó để tập thắt, gớm hào hứng lắm, đúng là trẻ con. Bà bảo có nên gọi điện báo ông để ông mừng không thì nó bảo: " Thôi bà không phải gọi cho ông đâu, cũng bình thường thôi, không vinh dự lắm vì lần này là vét, đứa nào chưa vào cho vào nốt ý mà"

Thế rồi bà ngồi kể lại câu chuyện bà được kết nạp Đội từ hồi lớp 3 như thế nào, bà đã buồn ra sao khi được phát cái khăn màu gạch nhờ nhờ chứ không phải loại đỏ chói như nhiều bạn khác....... đấy chuyện ngày xưa thì bà nhớ rõ lâu, chuyện ngày nay thì vừa nói câu trước câu sau bà đã quên biến..........

Thật đáng yêu quá đi thôi....... lần này chắc không thể tuột...... đường vào "Tổ chức" sao mà gian nan........

Hôm nay, 22 tháng 3, 2018 cũng là 1 ngày vui.

Anh Toe được mời lên Công An Phường để......... làm Thẻ Căn cước Công dân. Anh lớn lắm rồi, 14 chứ đâu phải chuyện đùa. Mẹ xịt gôm này, là áo sơ mi thẳng thắn, trắng tinh này, hy vọng anh Toe trong ảnh trông sẽ ngon zai hơn bên ngoài :)

Hoa hồng vườn nhà mình mẹ mới cắt sáng nay, tươi tắn, đỏ thắm và ngát hương........ yêu thương các con nhiều lắm....