Thứ Ba, tháng 5 26, 2020

Điều Thứ 11

Toe lao vào phòng mẹ, thái độ rất bức xúc:

- Toe: Mẹ xem này, từ ngày phong trào nữ quyền lên ngôi thì tình trạng ngày một tồi tệ thêm

- Mẹ: Cái gì? Là sao?

- Toe: Đây này mẹ xem này, chỉ vì bạn trai không tặng cho cái điện thoại mà bị bạn gái tát cho mấy chục phát vào mặt, vẫn phải đứng yên đây này, thật không thể hiểu nổi

- Mẹ: Ôi xã hội mà, người nọ người kia, trên mạng thì đủ thứ chuyện, đây là con gái đánh con trai thì ầm ĩ lên vậy chứ con trai đánh con gái trên mạng thì nhiều như cơm bữa, làm gì mà con phải nâng quan điểm lên nữ quyền nọ kia

- Toe: Mẹ đánh giá sao về chuyện mọi người bây giờ cứ quá đề cao phong trào nữ quyền trong khi con gái có thiệt thòi gì đâu mà lúc nào cũng đòi hỏi bình đẳng nọ kia

- Mẹ: 1 hoạt động khi trở thành phong trào thì thường nó phải mang lại lợi ích chính đáng, lâu dài và hợp lý cho một nhóm đối tượng phổ biến nào đó. Chính vì hiện trong xã hội tồn tại quá nhiều bất công thiệt thòi cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ ở những nước nghèo, nước lạc hậu nên phong trào này mới ngày 1 phát triển.

- Toe: Nhưng nhiều người lại over react khiến cho mọi chuyện trở nên lố bịch ví dụ như có người phụ nữ bên Mỹ kiện vì cơ quan phòng cháy chữa cháy ra đề thi tuyển nhân viên không phù hợp với phụ nữ khiến cho cô ý không thể vượt qua bài kiểm tra và cô ý cho rằng cơ quan này thiên vị đàn ông, qui kết rằng đó là phân biệt đối xử về giới.

- Mẹ: Đôi khi cũng có chuyện nọ chuyện kia nhưng khi 1 chính sách được đưa ra thì các policy makers đã nghiên cứu chán chê với đầy đủ các ban bệ chuyên môn để sao chính sách đó phải phục vụ lợi ích cho số đông. Là số đông chứ không phải của tất cả mọi cá nhân cụ thể. Họ sẽ có những đánh giá dựa trên phân tích xác suất thống kê chẳng hạn, khi nào lớn lên con học sẽ hiểu (tất nhiên bà bô chả hiểu nội dung xác suất thống kê là cái khỉ mẹ gì nhưng hoàn cảnh bắt buộc thì vẫn cứ phải chém thôi)

- Toe: (Vẫn rất khó chịu, không thoả mãn trong lòng) Thế theo mẹ thì mẹ có ủng hộ phong trào này không

- Mẹ: Có chứ, đương nhiên mẹ ủng hộ vì quá chính đáng, mẹ thấy phụ nữ trước nay luôn là thành phần yếu thế trong xã hội, quá nhiều ngươì bị đối xử bất công và họ cần được bảo vệ

- Toe: Con thấy đàn ông cũng có nhiều nỗi khổ, tất nhiên thể nào mẹ cũng nói là phụ nữ phải đẻ thì sẽ khổ hơn

- Tịu: (Vừa lau tóc, vừa xem tivi nhưng vẫn hóng hớt chen vào) Chứ còn gì nữa, anh tưởng đùa à, đẻ là đau lắm đấy. Nói rồi nàng so vai rụt cổ lè lưỡi cứ như thể nàng đã kinh qua vài lứa đẻ ý :)

- Toe: Ừ thì đúng rồi, phụ nữ phải đẻ thì đau và nguy hiểm, nhưng ngoài ra còn gì nữa, còn gì phụ nữ khổ và thiệt thòi hơn đàn ông, trong khi đàn ông cũng có quá nhiều nỗi khổ, ví dụ như sức ép phải là trụ cột kinh tế, phải kiếm nhiều tiền chẳng hạn

- Mẹ: Con nhầm, cái này thì con rất nhầm......... phụ nữ bằng cách này cách khác họ cũng vẫn phải đi làm để có thu nhập, ngoài ra họ còn phải đảm đương thêm quá nhiều công việc không tên, không được ghi nhận

- Toe: Mẹ có biết tỉ lệ đàn ông Nhật Bản Hàn Quốc tự tử cao như vậy là vì sao không. Đó là vì sức ép căng thẳng công việc đấy

- Mẹ: Mẹ không biết đàn ông Nhật Bản, Hàn Quốc thế nào nhưng với Việt Nam thì gần như tất cả đàn bà không ai mang đến cho chồng sức ép phải kiếm được nhiều tiền.  Nếu chồng của họ kiếm được nhiều tiền thì họ thấy hạnh phúc và may mắn còn nếu không thì họ vẫn vui vẻ hoặc không vui vẻ lắm nhưng vẫn chấp nhận. Sức ép kiếm tiền thực chất đến từ chính người đàn ông, chính họ tự tạo cho mình sức ép đó, họ muốn có công việc tốt, kiếm được tiền để khẳng định giá trị bản thân, để họ và người thân có cuộc sống tốt, để họ có thể thực hiện được những điều họ mong muốn mà chỉ có tiền mới hiện thực hoá được vân vân và vân vân. Tất nhiên mẹ nghĩ điều này không hoàn toàn đúng 100%, cũng có những người đàn ông không may mắn lấy phải phù thuỷ ngồi trên cán chổi  đòi hỏi so sánh chồng nọ kia thì cũng phải chấp nhận nhọ thôi, hên sui, ai bảo lúc yêu không tìm hiểu kỹ cứ cắm đầu vào mà lấy. Còn chuyện vì công việc căng thẳng mà phải huỷ hoại sinh mạng của mình thì những người đàn ông đó quá sức yếu đuối và không làm chủ cảm xúc, kém bản lĩnh. Những người như vậy không chết vì sức ép công việc thì sớm muộn cũng sẽ chết vì 1 sức ép nào đó trong cuộc sống.

- Toe:  Thế mẹ thử nói con xem phụ nữ thiệt thòi hơn đàn ông ở điểm gì

- Mẹ: Mẹ không đại diện cho tất thẩy phụ nữ trên thế giới. Mỗi 1 vùng miền khác nhau, mỗi 1 thể chế khác nhau, văn hoá khác nhau, mức độ văn minh khác nhau, sự thịnh vượng hay nghèo khó lạc hậu khác nhau sẽ có nhưng cách đánh giá khác nhau. Chỉ dựa trên sự nhận thức, sự quan sát và cảm xúc của bản thân thì mẹ thấy phụ nữ luôn thiệt thòi. Về mặt thể chất thì đàn ông đương nhiên là khoẻ mạnh hơn phụ nữ, điều đó là có cơ sở khoa học khỏi phải tranh cãi, chính vì vậy nếu phụ nữ bị đàn ông bạo hành thì họ khó có thể chống đỡ vì thể chất họ yếu hơn. Nếu chỉ cần để ý 1 chút con sẽ thấy, đâu đó quanh con dễ dàng chứng kiến nhiều điều chướng tai gai mắt xảy ra với phụ nữ, nó nhiều tới mức con cảm thấy các hiện tượng đó quen thuộc tới mức ngỡ như là điều đương nhiên và việc làm sai trái lại trở thành bình thường. Khắp đất nước Việt Nam này, từ nông thôn đến thành thị, từ già đến trẻ, từ người giầu đến người nghèo, từ giỏi tới dốt, từ cao sang tới thấp hèn ...... tất thẩy, tất thẩy......... quá nhiều điều bất công diễn ra, nhiều như chuyện thường ngày ở huyện ý (trong nháy mắt, bà bô liệt kê sơ sơ cũng phải vài chục cái ví dụ làm Toe ù hết cả tai)

Nếu chúng ta muốn có sự khác biệt, muốn thay đổi 1 cái gì mang tính chất cố hữu, lạc hậu, bảo thủ thì đừng đợi nó thành phong trào đánh trống mở cờ rồi mới làm theo. Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ,  cách chúng ta hành xử với những người phụ nữ trong gia đình, bà, mẹ, vợ, em gái hay là con gái chẳng hạn. Không cần đợi đến khi ai đó chỉ cho ta cách làm thế này hay thế kia. Và từ những điều nhỏ nhỏ tốt đẹp mỗi người đàn ông cố gắng thì cả xã hội dần sẽ văn minh hơn sẽ tốt đẹp hơn. Mẹ cho rằng, gần như mọi phụ nữ Việt Nam từ nhiều thế hệ nay đều cảm thấy bị khổ sở, ức chế hoặc cảm thấy mình bị thiệt thòi trong mối quan hệ với chồng nhưng điều đáng tiếc và dở hơi là sau này chính họ lại tiếp tục khuyến khích hoặc tạo điều kiện để lặp lại những bất công tương tự với con dâu vì lợi ích của con trai mình. Gần như các bà mẹ luôn hướng tới việc mong muốn con dâu mình sẽ tận tuỵ phục vụ con trai họ vô điều kiện như họ đã từng đối xử với chồng mình khi xưa. Mấu chốt vấn đề là ở đó. Mãi mãi sẽ là những vòng luẩn quẩn không lối thoát. Chính vì vậy, mẹ luôn mong muốn sau này Toe sẽ cư xử công bằng, thậm chí là nhường nhịn vợ nhiều nhất có thể vì thực ra phụ nữ đã phải khổ rất nhiều rồi. Đừng hùa theo những người xấu trong xã hội mà lờ đi những nghĩa vụ và trách nhiệm của mình với tư cách là người chồng, người cha trong gia đình.

Mặt Toe vẫn tiếp tục ngơ ngác....... không biết đang lo lắng cái vụ mấy chục phát tát vào mẹt hay là lo lắng sau này cưới phải phù thuỷ ngồi trên cán chổi  nên mẹ nói gì cũng có vẻ không vô........ Mẹ tụt mood không nói nữa....... rất mệt mấy vụ hầu chuyện Toe, Toe rất hay khơi chuyện ra buôn với mẹ rồi thì cãi chầy cãi cối khi tranh luận ......... mẹ bảo là mẹ mệt lắm không muốn đôi co với Toe đâu........ vậy mà Toe cứ thỉnh thoảng lại gãi ngứa buộc mẹ lại phải mở máy....... điên hết cả người.

Tóm lại, mẹ chỉ là 1 người phụ nữ bình thường, không tôn giáo, không đảng phái, không lý tưởng, không gì cả, chả thích lên án ai, chẳng thích phân tích thiên hạ đúng sai này nọ, chỉ mong muốn hướng con của mình tới 1 cuộc sống lương thiện và bình an trong tương lai với nền tảng gia đình vững chãi, công bằng, gắn kết thương yêu nhau....... Cuộc sống vốn dĩ quá phức tạp, phân chia rạch ròi đúng sai giữa vợ chồng thật không đáng, thời gian trong cuộc đời này là hữu hạn, mưu cầu một cuộc sống có chất lượng đâu phải dễ dàng. Hãy kiên nhẫn từ những việc nhỏ nhất, MỌI CUỘC HÀNH TRÌNH DÀI ĐỀU BẮT ĐẦU TỪ MỘT CHUYẾN ĐI NGẮN.

Nhân tiện đây mẹ copy lại bài viết này trên mạng để sau này Toe đọc nhé, toàn là lời vàng ý ngọc, hay ghê gớm lắm ý con yêu💕💕💕

28 lời khuyên cực kỳ 'thâm thúy' của người Nhật, ai cũng nên đọc 1 lần

Để cuộc sống của bạn trở nên tốt hơn, hãy đọc ít nhất 1 lần những lời khuyên sâu sắc này của người Nhật.
1. Nếu một vấn đề có thể giải quyết, thì bạn chẳng cần phải nghĩ mãi về nó. Nếu vấn đề đó không thể giải quyết, thì bận tâm về nó phỏng có ích gì.
2. Nếu đã suy nghĩ kĩ thì nên hành động. Khi đã làm rồi thì đừng nghĩ nữa.
3. Đừng đuổi theo những thứ đã đi, đừng xua đuổi những thứ đang đến.
4. Nhanh nghĩa là đi chậm mà không gặp trở ngại.

5. Làm kẻ thù của người quân tử còn hơn làm bạn của kẻ tiểu nhân.
6. Chẳng có cá nhân phi thường nào lại không cần những người bình thường bên cạnh hỗ trợ.
7. Người muốn vươn lên sẽ tự bắc cho mình một cái thang.
8. Vợ chồng cũng giống như tay và mắt. Khi tay bị đau, mắt sẽ khóc. Khi mắt khóc, tay sẽ lau khô những giọt lệ.
9. Ông trời chẳng biết ai đúng ai sai. Mặt trời vẫn chiếu sáng và sưởi ấm vạn vật. Do đó đừng than trời nữa.
10. Ếch ngồi đáy giếng chẳng bao giờ hiểu được sự bao la của biển cả.
11. Mọi cuộc hành trình dài đều bắt đầu từ một chuyến đi ngắn.
12. Người nghiện rượu thì chẳng biết đến tầm nguy hiểm của rượu. Người không uống rượu lại chẳng biết đến lợi ích của nó. Cái gì cũng có 2 mặt, phải trải qua mới biết.
13. Kiếm để lâu chẳng dùng cũng mòn, tài năng không dùng thì hoài phí.
14. Hoa đẹp không sinh ra quả ngon.
15. Nỗi buồn giống như một chiếc áo đẹp bị xé rách, vứt vào xó nhà thì hơn.
16. Khi một người đang yêu, thì dù là vết sẹo xấu xí cũng đẹp như lúm đồng tiền trên má.
17. Chẳng ai vấp ngã khi nằm trên giường cả. Họ vấp ngã khi bước ra đời.
18. Một lời tốt đẹp đủ sưởi ấm bạn qua 3 tháng mùa đông.
19. Hãy rộng lượng với kẻ ngốc và người điên.
20. Nếu muốn vẽ một cành cây, bạn phải nghe nhịp thở của gió.
21. Hãy kiểm tra 7 lần trước khi nghi ngờ ai đó.
22. Hãy làm mọi thứ có thể rồi để phần còn lại cho số phận.
23. Thật thà quá hóa ra ngu dốt.
24. May mắn sẽ đến với ngôi nhà tràn ngập tiếng cười.
25. Chỉ cần chịu đựng hơn đối thủ khoảng nửa tiếng là bạn đã có thể chiến thắng.
26. Chừng nào sỏi biết bơi thì lá mới chìm.
27. Ngay cả khỉ cũng có thể bị ngã cây.
28. Trà nguội cũng được, cơm lạnh cũng được. Chỉ cần ánh nhìn đừng lạnh và lời nói đừng đau.
Nguồn: http://khoevadep.com.vn

Thứ Năm, tháng 5 21, 2020

Văn hay nên phải sao chép :) :) :)

Mẹ bạn Trung xúc động lắm í 💕💕💕

Đại hội Chi đoàn năm nay được tổ chức vào dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác. Nhân dịp này, một số bạn trong lớp sẽ được kết nạp bổ sung vào Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh. 

- Toe: Mẹ xem này, hôm nay bạn Bí thư pót vài viết này lên Group của lớp con này

- Mẹ: Ôi ôi, sao lại vinh dự thế, sao bạn lại viết về con

- Toe: Con cũng không biết, nhưng chắc là việc phải làm để chuẩn bị cho Đại hội

- Mẹ: À, chắc là tham luận đại hội, thường thì sẽ phải có nội dung gì đó để phát biểu chăng

- Toe: Không, không phải đọc gì đâu, túm lại con không biết bạn viết để làm gì....... nhưng mẹ thấy thế nào..... con chả thấy giống con gì cả hí hí

- Mẹ: Gửi cho mẹ bài này

- Toe: Để mẹ làm gì, mẹ đừng có mà đăng lên mạng xã hội đấy nhé

- Mẹ: Thì không đăng lên mạng xã hội, nhưng mẹ sẽ lưu giữ lại vào nhật ký của mẹ

- Toe: Mẹ lưu lại để làm gì

- Mẹ: Con thông cảm, những gì liên quan đến con và đến em Tịu mẹ cần phải lưu giữ lại để chuẩn bị cho giai đoạn hưu trí của mẹ sắp tới...... nghĩa là, khi nào mẹ già, khi các con xa mẹ thì mẹ sẽ lôi nhật ký của mình ra xem và sẽ nhớ lại các sự kiện trọng cuộc đời, từ khi các con còn bé tí, rồi lớn lên, rồi trưởng thành....... vậy là mẹ sẽ thấy vui vẻ sung sướng...... 

Thấy mẹ thống thiết quá Toe không đôi co thêm nữa nhưng cũng chẳng thấy động tĩnh gì....... mẹ đợi 2 hôm sau đành muối mặt thõ thẻ đề đạt lại nguyện vọng........ thế là Toe thương tình miễn cưỡng gửi cho mẹ 💖💖💖 iu Toe vãi...... đúng như bạn nhận xét, Toe thật là khiêm tốn....... nhưng chẳng hiểu sao 1 đứa trẻ khiêm tốn lại được sinh ra bởi 1 người mẹ thích khoe khoang như vầy 😆😆😆 lạ lùng ghê lắm í 😂😂😂 À mà theo nhận xét của bạn thì có vẻ ở lớp Toe rất chăm chỉ lao động nhưng khi về nhà thì lại không như vậy, làm gì cũng toàn do mẹ thúc vào mông chứ không hề tự giác gì cả 💪💪💪 




Thứ Tư, tháng 5 20, 2020

Thể Dục

Thế là anh lại không pass môn thể dục. Ngày hôm qua đi học về rất buồn bực. Chống đẩy thì ok, vượt qua mức 30 cái, nhưng đá cầu thì trượt vỏ chuối. Đích là pass 10 quả trong 3 lần thử. Tuy nhiên lần nào cũng không ok và lần nhiều nhất cũng chỉ đạt 6. Thầy cho thêm cơ hội tuần sau thi lại và hạ target xuống chỉ cần 8 quả là cho qua. Haiz........ lịch sử lại lặp lại. Hồi cấp 2 cũng vật vã vì môn đá cầu.......

- Mẹ: Chiều nay con lau nhà nhé

- Toe: Sao cần phải lau nhà nhiều thế mẹ nhỉ

- Mẹ: Con chịu khó lao động chân tay đi. Con không hoạt động thể chất nên quá vụng về, đấy đá cầu cũng là hoạt động thể chất đấy

- Toe: Lau nhà với thái độ vô cùng miễn cưỡng, mang theo di động bên người, 1 tay đẩy cây lau nhà, 1 tay giữ điện thoại xem linh tinh cái gì đó

- Mẹ: Con tập trung vào công việc đi. Lau nhà mà không thèm nhìn xuống sàn nhà thì sao sạch được. Con lau từ trong ra ngoài cho tuần tự chứ, không ai lại làm nhặng xị lên như vậy, chân thì dẫm loạn lên chỗ vừa mới lau như vậy là không ổn

- Toe: Con có thể dùng 1 xô nước cho tất cả nhà được không mẹ hay cứ nhất thiết phải thay xô nước mới

- Mẹ: Con theo đúng qui trình mẹ đã hướng dẫn mà làm. Đừng hỏi mẹ những câu hỏi như vậy

- Toe: (lẩm bẩm) Tại sao cứ phải lau nhà thế nhỉ

- Mẹ: Mẹ sẽ không đôi co và trả lời con những câu hỏi kiểu như vậy nữa đâu nhé.

- Toe: Con có thể làm 1 số việc tốt nhưng 1 số việc thì không thể làm tốt được và lau nhà là 1 trong số đó

- Mẹ: Việc gì cũng phải làm, phải rèn luyện để mình trở thành con người bình thường trước khi giỏi 1 thứ gì đó. Ai cũng phải đi làm nhưng cũng vẫn phải lao động cơ bản để phục vụ bản thân, để duy trì những công việc thiết yếu trong gia đình và chỉ bảo cho con cái. Việc gì cũng phải tập thì mới làm được kể cả việc đơn giản nhất. Giống như việc đá cầu ý, mức 10 quả là mức trung bình và quá nhiều bạn vượt qua nhưng vì sao con không thể. Đơn giản bởi con không yêu thích, không để tâm và cũng không tập luyện. Con biết ngày hôm sau thi, con biết con không hề giỏi đá cầu nhưng hôm qua con không hề tập 1 tí nào trước ở nhà, vậy thì đương nhiên là trượt rồi

- Toe: Im lặng không cãi lại mẹ

Đến tối trước khi đi ngủ Toe hùng hục lôi cầu ra đá, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thái độ vẫn rất hằn học, và mẹ quan sát thì thấy mỗi lần tâng chỉ thành công khoảng 3-4 quả là cùng

- Toe: Hết sức mất kiên nhẫn than thở: Kiểu này kể cả 8 quả mình cũng không thể đạt được, tình hình này ảnh hưởng đến việc thi đại học rồi

- Mẹ: Thế là sao

- Toe: Thì mẹ nghĩ xem, nếu trượt thể dục thì sẽ không được học sinh giỏi, mà không được học sinh giỏi sẽ kéo theo bao nhiêu chuyện phiền phức

- Tịu: Thôi anh vào phòng bố mẹ có điều hoà mát mà tập

Rồi Tịu ton tón pha nước trà đá phục vụ anh Toe, chạy đi chạy lại an ủi rất chân thành

- Mẹ: Con chiều anh Toe phết nhỉ

- Tiu: Thì anh sắp thi rồi nên con phải quan tâm động viên, trong khi con thì còn bao nhiêu bài kiểm tra 45 phút sắp tới đây này...... mà con cũng đã có 1 thử nghiệm quan trọng trong cuộc đời, và nó đã thành công

- Mẹ: Là gì

- Tịu: Đó là không ôn tập trước khi kiểm tra, ngày mai kiểm tra, hôm nay không cần học gì cả

- Mẹ: Hay vậy á

- Tịu: Đúng rồi, bằng chứng là hôm nay con kiểm tra Tiếng Việt và Vật lý 45 phút. Con tự đánh giá bài làm khá tốt, Tiếng Việt có khi còn được 9 ý chứ, còn lý thì làm rất tốt. Đấy mẹ xem, con chả cần ôn tập gì cả, con thật xứng đáng là em gái có anh trai học chuyên lý

Tịu cười khì khì rất thoải mái trong khi anh Toe mặt vẫn sưng vù như ong đốt, hì hụi tâng cầu với kết quả chẳng hề khá khẩm hơn chút nào.......

=============================================
Tầm quan trọng của việc "thường xuyên lau nhà" là giúp ta tiêu diệt con Virus, đơn giản thế mà anh Toe cũng không hiểu, buồn với anh Toe lắm ý 💂💂💂




Thứ Ba, tháng 5 05, 2020

Phước



Quốc tế Lao động 1/5, cả nhà xem phóng sự trên VTV1 thấy có cuộc phỏng vấn chú lên Thành phố HCM làm thuê vì ở quê hạn hán mất mùa, không việc làm. Chú lao động vất vả, phụ hồ chân lấm tay bùn cả ngày, tối về nghỉ tại căn nhà trọ 6 m2, ăn cơm 1 mình, thức ăn, đồ đạc chả có gì, mỗi tháng tiết kiệm được 2 triệu Đồng gửi về nhà cho vợ con..... rồi ánh mắt chú ánh lên niềm hạnh phúc, nụ cười chú bừng sáng khi nói chuyện với vợ qua điện thoại.....

- Mẹ Đính: Thở dài gần 1km

- Tịu: Mẹ, con không thích xem những thứ này, xem xong là bị đau đầu kinh khủng ý

- Mẹ: Con thấy không, chúng ta được gọi là may mắn đấy, 1 bữa ăn nhà mình ngoài hàng bằng tiền chú tiết kiệm cả tháng 

- Tịu: Mẹ, mẹ dạy con cách đầu tư đi, con muốn kiếm tiền, con không muốn thế này

- Mẹ Đính: (cười cành cạch) Sau này hãy lấy 1 người đàn ông như bố ý

- Tịu: (mặt mũi thật sự nghiêm túc) Thôi mẹ đừng đùa nữa, con nói thật đấy...... Mà mẹ tưởng là ai cũng may mắn như mẹ à.......... mẹ là quá may mắn mới lấy được cái bố Tuấn lùn này đấy....... mẹ thật là có phước quá đê...... con thì chắc là không được như thế đâu nên tốt hơn hết là con phải tự lo cho mình, con sẽ tự kiếm tiền

- Mẹ Đính: (Bật ra khỏi ghế, lao về phía phía anh bô) Ông có vừa nghe thấy con Tịu nó nói gì không?

- Bố Tuấn: (Lắc đầu quầy quậy) Không, không nghe thấy gì cả......

Mẹ Đính kể lại mẩu hội thoại...... ánh mắt bố rạng ngời.......... trìu mến nhìn em Tịu đầy lòng biết ơn








Nhất định phải điều tra thêm vụ này, hay thật, là nó tự nghĩ ra hay là do bố nó mớm cung......... rõ ràng, trước giờ mình luôn nghĩ bố nó phải có phước dăm bảy đời mới lấy được mình, ấy vậy mà nó lại thốt ra điều ngược lại.......... dư lày là dư lào hả Tịu ơi 🙆🙆🙆