Thứ Tư, tháng 9 30, 2020
MỸ TÂM - ĐÚNG CŨNG THÀNH SAI | OFFICIAL MUSIC VIDEO
Thứ Bảy, tháng 9 26, 2020
Đen Vâu - Hai Triệu Năm
Đen Vâu/JustaTee - Đố em biết anh đang nghĩ gì
Thứ Ba, tháng 9 22, 2020
Anh Toe
Sáng Chủ nhật mẹ Đính đi họp phụ huynh kỳ đầu năm cho anh Toe, nhận được thông báo chính thức anh Toe đã vượt qua vòng loại để được tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố môn lý ngày 29/9 tới. Kỳ thi này áp dụng cho học sinh khối THPT Hà Nội với lượng kiến thức lý trải dài từ lớp 10, 11 cho tới 1 vài chương lớp 12. Anh Toe mới chỉ bắt đầu năm học lớp 11 nhưng đã kịp tiêu hoá hết nôị dung môn học cần và đủ để tay bo với các bạn và các anh chị đợt này...... Khỏi phải nói Toe vất vả tới mức nào...... mẹ chỉ đứng từ ngoài ngó nghía Toe học đã thấy phát hãi. Đã bắt đầu vào cao điểm được vài tuần nay, ăn lý, ngủ lý, vật vã 7, 8 tiết trên lớp vừa chuyên đề, vừa đội tuyển, nhìn đâu cũng chỉ toàn lý chưa kể vô khối bài tập làm ở nhà vào các buổi tối..... Các môn học khác tự nghiên cứu hoặc tạm thời gác lại, đợi kết thúc thi sẽ bổ sung sau. Tối thứ 7 vừa rồi, lần đầu tiên Toe xin phép bố mẹ cho nghỉ lớp online tiếng Anh với lý do: "hôm nay con hơi quá tải với lý" 😜😜😜
Tại buổi họp, cô chủ nhiệm dành 15 phút sau cùng ngồi lại riêng với các phụ huynh có con tham dự thi để lưu ý gia đình phối hợp, tạo điều kiện chăm sóc về thể chất và động viên các con. Cô nói, cô vô cùng tự hào vì các con mới lớp 11 đã vượt qua nhiều các anh chị lớp 12 dành suất đi tiếp. Cô hy vọng các con sẽ đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi tới nhưng cũng đừng quá căng thẳng, các con năm nay mới chỉ đứng trên 1 chân với rất nhiều chênh vênh, nếu có giải thì hoàn hảo nhưng nếu trượt năm nay thì vẫn còn cơ hội ở kỳ thi sang năm khi các con đã có thể 2 chân đứng vững. Chính vì vậy cô mong gia đình không gây sức ép về chuyện có giải hay không trong năm nay😅😅😅
Sáng sớm thứ Hai, trước giờ đi học, Toe xoè điện thoại ra cho mẹ xem 1 bức ảnh, trong căn phòng ký túc xá giường tầng, ánh đèn đỏ đổ bóng 2 đứa trẻ đang ngồi cắm cúi học bài ở 2 góc khác nhau:
- Toe: 2 bạn siêu đội tuyển lớp con đấy, 2 bạn đạt điểm cao nhất kỳ thi loại vừa rồi đấy mẹ, bỏ xa xa các anh chị lớp 12 luôn.... cả 2 bạn đều ở ký túc
- Mẹ: Thế ai chụp cho 2 bạn vậy con
- Toe: Đứa thứ 3. Lớp con có 3 đứa ở ký túc thì có 2 đứa vào tuyển
- Mẹ: Mẹ thấy thương các bạn quá......
- Toe: Vâng, mọi người thường care tới kết quả....... nhưng, quá trình đi tới kết quả đó mới là 1 câu chuyện dài
- Mẹ: Chuẩn....... quá nhiều gian nan....... đâu phải mọi thành quả tốt đẹp đều là chuyện đương nhiên sẵn có...... con có thấy bức ảnh này có giá trị truyền cảm hứng và tăng thêm nghị lực cho mình hơn vạn lời nói khác không...... Các bạn quá ngoan, quá nghị lực, vừa phải xa gia đình vừa phải sống trong điều kiện vật chất khá vất vả..... kết quả các bạn đạt được là hoàn toàn xứng đáng và tương xứng với nỗ lực bỏ ra💪💪💪
Mẹ nghĩ khả năng Toe có giải trong kỳ thi tới là khá mong manh nhưng không hề gì đâu nhé con trai, như hiện tại cũng đã là "cố gắng chăm ngoan" lắm rồi, mẹ hiểu............... Toe thật may mắn vì luôn được sống trong môi trường đào tạo gần như hoàn hảo, trường lớp ok, thầy cô tâm huyết, tài năng còn các bạn thì....... quá đỗi dễ thương........ với những điều kiện như vậy, khả năng "hư" hy vọng sẽ không xảy ra con nhỉ......... còn chuyện thành tích, nếu có, hãy nên coi như là phần thưởng cho mỗi chặng đường nhất định chứ không phải là đích để, bằng mọi giá, chúng ta nhất nhất giành lấy cho bằng được con nhé...... 💞💞💞
Năm nay Toe trưởng thành hơn hẳn, thời lượng bùng nổ "chiến sự" với mẹ cũng ít hơn hẳn, 2 mẹ con dần điều chỉnh cảm xúc, biết bình tĩnh lắng nghe nhau nhiều hơn và qua các câu chuyện với Toe, mẹ thấy cuộc sống thật mới mẻ, sống động qua cách nhìn của 1 đứa choai 17 tuổi. Dường như mọi chuyện Toe đều có thể tâm sự với mẹ, sức khoẻ, tâm tư trăn trở, tương lai, sự nghiệp, học hành, văn hoá, chính trị, xã hội, sâu bít và kể cả chuyện yêu đương........ Đôi khi phấn khích còn biến mẹ thành thầy bói hỏi han nhờ mẹ "xem mặt" bạn nọ bạn kia nữa cơ........
Toe, con xem này, cây hồng khô cằn góc ban công nhà mình lại có thể sinh ra được những em bé đáng iu và ngát hương đến vậy......... cuộc sống luôn chứa đựng những điều bất ngờ, nhìn vậy chưa chắc đã phải vậy...... mọi điều đen trắng phải trái đúng sai đôi khi ranh giới chỉ mong manh tựa làn khói mỏng chứ không thật sự rạch ròi 1, 2 như mẹ từng nghĩ bấy lâu nay đâu....... chút xíu nữa thôi........... con trai của mẹ sẽ trở thành người đàn ông trưởng thành, độc lập...... hãy quan sát, cảm nhận và hành động bằng cái đầu lạnh và trái tim ấm nóng...... mẹ biết, mẹ yêu con nhiều lắm, ôm chặt 1 tí nào, Toe ơi💕💕💕
Chủ Nhật, tháng 9 20, 2020
Babe ❤️
Tuần vừa rồi mẹ Đính vướng 1 số chuyện không vui, mặt cứ buồn thỉu buồn thiu. Toe Tịu không thấy mẹ ra ra vào vào miệng nói tay làm điên đảo như mọi ngày thì nhận ngay ra sự khác biệt. Le ve xung quanh hỏi han này nọ, mẹ bảo mẹ không sao nhưng mặt mẹ vẫn không thôi ngẫn thộn ra thì bọn chúng bắt đầu hoảng sợ. Tịu vào phòng, úp mẹt vào chăn, long lanh đôi mắt ướt làm mẹ phải lại gần vuốt ve, ôm ấp....... Toe thì, cũng kịp thời, gửi cho mẹ đôi dòng tin nhắn thấm đẫm thương yêu khiến mẹ giật mình "tỉnh đòn" ngay tắp lự 😓😓😓 Giai đoạn này thật quá nhậy cảm, Toe luôn lo sợ mẹ lăn quay ra giống bà Ngoại nên cảnh giác cao độ, theo sát mọi động thái từ mẹ, mọi lúc, mọi nơi 💕💕💕 còn Tịu thì bảo mẹ: "nếu liên quan đến vấn đề kinh tế thì con sẽ đưa cho mẹ nốt 2 triệu tiền tiết kiệm cuối cùng của con, cho luôn, không phải cho vay, không cần trả lại" 💕💕💕 Ôi, tôi còn có thể buồn được nữa sao............
Thứ Sáu, tháng 9 18, 2020
Đường xa Tuyết trắng - Tùng Dương
Đêm, nỗi cô đơn buồn tê tái sâu trong giá lạnh
Còn đâu những ấm áp hôm nào kề bên
CHƠI VƠI, một đời với những mùa đông tuyết trắng xứ người
Bỏ lại tiếng ru chiều tàn à ơi
Tìm nơi xa xôi nhọc nhằn nỗi đắng cay
Hoà trong nước mắt rơi cùng bông tuyết
Để chìm trong ký ức nhạt nhoà
Mơ về một ngày mai...... bóng ai lấp đầy thương nhớ
Đường xa tuyết trắng nhẹ rơi, lại một lần nữa người ơi
Làm sao để lấp được những cô đơn vơi đầy
Giờ chẳng còn ai sẻ chia, chẳng được cùng ai buồn vui
Lạc trong cơn khát yêu thương khi lòng giá băng
Ngậm ngùi với những đêm trắng, ngược dòng ký ức thời gian
Triền sông bình yên đổ bóng mơ nơi quê nhà
Tìm lại ngõ vắng lặng yên, nhỏ nhoi bờ vai thấp thoáng
Chỉ còn lại những tàn phai mong manh hôm nào....... mãi xa
===============
Mình chưa xem phim này nhưng rất thích nhạc và lời bài hát trong phim. Nhiều ca sĩ cover nhưng chỉ duy nhất Tùng Dương hát là cảm thấy xúc động day dứt
"Tuyết trắng" thì buồn...... "Tuyết trắng xứ người" thì buồn tăng thêm, buồn nhiều lên, buồn lắm, buồn không thể chịu nổi.......... và ....... "CHƠI VƠI" chính là giới hạn cao nhất của trạng thái "buồn không thể chịu nổi" đó
Thứ Hai, tháng 9 07, 2020
Sapa - Tháng 9/2020
![]() |






























