Bà bô ngẩn người ngồi ngắm em Tịu ăn trưa......... vẫn dáng ngồi "Mười Khó" quen thuộc, 1 chân thu lên ghế, mồm nhai leo lẻo, mũi xịt xoạt vì mỳ cay và nóng, tóc tai bù xù dính bết mồ hôi, nét mặt vô cùng khoan khoái, thư giãn.........
- Mẹ: Tịu ơi, mẹ thương con quá
- Tịu: Con sao mà mẹ phải thương
- Mẹ: Chả biết nữa, cứ nhìn là thấy thương
- Tịu: Thì mẹ cứ nói đi, con làm sao mà mẹ phải thương
- Mẹ: Rất là mâu thuẫn....... giữa việc để con ăn uống thoải mái và hạn chế để giữ gìn vóc dáng, sức khoẻ...... mẹ biết tình trạng con thế này là không tốt, nhưng lại không thể nói với con là "đừng ăn nữa". Mẹ thật sự không muốn khi con lớn lên sẽ thành mợ béo ú xấu xí như mẹ. Biết làm sao bi giờ hả Tịu
- Tịu: Ôi mẹ không phải lo, đằng nào con cũng chẳng gầy được đâu, Tịu thuộc tuýp người "hít không khí cũng béo" nên kệ, cứ thoải mái ăn thôi, tội gì...... con đâu có được như chị Rose, ăn như điên mà eo vẫn bé
- Mẹ: Chị Rose nào cơ?
- Tịu: BlackPink ý ạ......... à, nhưng vẫn hơi có chút lo lắng.......... đầu năm học sẽ có kiểm tra sức khoẻ......... không vui lắm nếu mọi người biết cân nặng của mình
Haiz, chẳng nhẽ lại bó tay chấm com với Tịu chăng.......... mà đã bao giờ trong tình trạng chỉ "hít không khí" đâu mà nói như đúng rồi hu hu, đúng giọng điệu của bọn béo phì, 10 đứa béo phì thì cả 10 đứa đều to mồm nói vậy mà........thật là đắng nòng..... thôi thì cứ lại để tình hình lạc trôi, muốn đến đâu thì đến vậy...... đợi hết covid ta lại tính tiếp 😅😅😅
2/9 Quốc Khánh năm nay cả nhà mình lại cùng ông bà họ hàng đi chơi Sapa, kết thúc hè để chính thức bước vào năm học mới...... Sapa năm nay tuyệt đẹp vì....... siêu vắng vẻ..... Nhiều nhà hàng, khách sạn đóng cửa tắt đèn, vắng tanh như chùa bà đanh mặc dù đang là dịp lễ......... Khách sạn mình ở leo teo vài mống nên yên tĩnh vô cùng, thời tiết mát mẻ trong lành tuyệt vời, tất cả các dịch vụ đều chẳng phải đợi chờ xếp hàng, nói chung vô cùng thuận lợi và dễ chịu........ nhưng xét về lâu dài thì cũng cảm thấy có 1 chút lo lắng không hề nhẹ đối với nền kinh tế nói chung và du lịch dịch vụ nói riêng......... sức tàn phá của con covid thật kinh khủng, tình hình này, đói ăn trong tương lai, dự sẽ là điều khó tránh khỏi........ đáng sợ thật
Sáng nay buổi học đầu tiên chính thức của cả 2 anh em..... thật không may khi trời bỗng nổi cơn mưa dông gió đùng đoàng ngay sát giờ ra khỏi nhà. Xe bus anh Toe đến chậm cỡ 20 phút làm anh ướt hết cả quần cả tất, mọi việc chắc sẽ còn lộn xộn trong vài ba ngày rồi sẽ đi vào ổn định, các con cố lên cố lên 💪💪💪💖💖💖 chỉ chút xíu nữa rồi sẽ lại đến trung thu, rồi 20/10, 20/11, rồi lại noel, tết tây là kết thúc học kỳ 1...... thời gian trôi nhanh lắm..... chẳng mấy chốc lại đến hè sang năm...... mẹ iu thương cả 2 anh em 👦👧💝💝
Nom ảnh Tịu mẹ cứ buồn cười mãi, chính cống 1 thím trung niên phè phỡn, không chút xíu gì bóng dáng của 1 em bé “chưa tròn 13” 😜😜😜 vãi em Tịu lắm í 🤣🤣🤣
![]() |























